1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu có hỏi em, tại sao em yêu Yêu? Có phải bắt đầu từ lòng thương? Ko đâu Yêu ạ. Em yêu Yêu từ câu nói đầu tiên của Yêu, từ dáng đi của Yêu, từ hơi ấm của Yêu, từ giọt nước mắt đầu tiên Yêu khóc tr''c mặt em. Yêu Yêu rồi, em mới thương, mới lo lắng cho Yêu thật nhiều. Và càng ngày em lại càng yêu Yêu, yêu đến mức vượt qua cái từ : YÊU thông thường. Có lẽ ko có từ nào thoả đáng để có thể diễn tả hết tình yêu của em dành cho Yêu.
    Em là có kẻ có tội, với mọi điều với mọi người. Ừ thôi, từ khi biết nhận thức em biết rằng đó là điều mà em phải gánh chịu. Trong cuộc sống này em có thể tìm đc ai hiểu em? Ko bao giờ có đâu. Nhưng em vẫn luôn an ủi rằng em có Yêu..
    Em sẽ học cách quen dần với mỗi ngày ko có người quan tâm, mỗi hành động sai ko có người trách mắng, mỗi ngày mùa đông ko mặc phong phanh, học cách tự chăm lo, vẫn tiếp tục sống với nếp sống của Yêu tạo cho em. Em thích cuộc sống đó. Em vẫn từng ngày cô độc mà sống thôi Yêu.
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em lại ko ngủ đc, nhớ Yêu quá Yêu ơi.. Em mãi mãi thuộc về Yêu
    Nhớ Yêu quá, sẽ có ngày mình lại ở bên nhau chứ? Yêu lại trở lại với emchứ? Vì những điều hờn giận, những điều bình thuwòng của cuộc sống luôn có và vấp phải đâu có đáng gì với tình yêu của mình phải ko? Em vẫn nhớ rằng Yêu hứa ko bao giờ chia tay và Yêu cũng đã từng nói rằng dù có thế nào thì tình yêu của mình vẫn ko thay đổi mà?
    Yêu dễ dàng từ bỏ em thế ư?
    Tình yêu của Yêu_ như Yêu nói ko đủ lớn để chấp nhận, để tha thứ và một số điều khác nữa. Nhưng tình yêu của em dành cho Yêu đủ lớn để vượt qua bao lần giận nhau, bao lần buồn đau, bao điều khổ sở, và những lần đợi Yêu ko đến. Đủ lớn để chấp nhận những điều khó khăn nhất, đủ lớn để tôn trọng quá khứ, kỉ niệm của Yêu, đủ lớn để chấp nhận đứng sau công việc Yêu đang làm, đủ lớn để vượt qua cô đơn khi yêu nhau mà ko bên nhau, và đủ lớn để đợi Yêu mãi mãi..
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 18/12/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhớ lời anh đấy , hiểu chứ ....
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương, em khiến Yêu mất quá nhiều điều phải ko? Em phải nghĩ thế nào và làm gì? Những điều em làm có lẽ chẳng bao giờ đủ phải ko Yêu?
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, em vui thế Yêu ạ. Mấy ngày hôm nay bọn mình cũng rất vui phải ko? Mà chúng mình ngày càng yêu nhau và thương yêu nhau hơn. Nhưng Yêu chẳng nghe lời em, cứ ham vui rồi làm theo ý mình thôi. Nói rồi. lần sau thế là phạt. Ko chơi với Yêu mấy ngày cho chừa
    Chắc thời gian tới em sẽ bận nhiều Yêu nhỉ? Yêu phải động viên và khuyến khích em đấy nhé.
    Đã sắp hết năm rồi, nhanh Yêu nhỉ? Rất nhớ những gì đã qua.
    Năm nay điều tuyệt vời nhất của Yêu là gì? Là có em phải ko? hihi.
    Yêu về sớm rồi ngủ nhé. Em chờ Yêu mấy hôm nay, bị viêm họng rồi nè
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi ... đầy bận rộn , đầy lo toan ... qua bớt rồi anh lại dành thật nồng ấm tình yêu của anh dành cho em đây ...
    Nhớ và mong đc bên yêu hàng ngày hàng giờ , ước gì mình có câu thần chú anh sẽ chú rằng : .... Yêu biết anh muốn nói gì rồi đúng ko yêu nhỉ ...
    Trời vẫn còn lạnh lắm yêu ạ cần phải giữ ấm yêu nhé , nhớ đôi bàn tay nhỏ bé xinh xắn của yêu quá !
    Sắp tới yêu cũng bận rộn không kém đúng ko nào , vậy cho nên sức khoẻ của yêu , yêu phải biết giữ gìn đấy !
    Nhớ yêu lắm , nhất là quàng khuya như này , anh tranh thủ vào chút như mọi ngày yêu à , anh cũng còn nhiều bài viết dang dở quá ,đừng trách anh viết ít nha yêu .
    Hôn yêu đắm say !
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, mà dạo này cái mạng ĐT nó làm sao ý Nhắn tin và gọi cho Yêu bao nhiêu mà. Yêu ko nhận đc sao? Mà mess của Yêu em cũng mãi mới nhận đc. Có cái gửi trc'' đó hàng giờ rồi, . Nhớ Yêu lắm mà...
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 28/12/2005
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, em vẫn giữ gìn sức khoẻ đấy chứ? Nhưng tự nhiên nó cứ ốm hihi.
    Em biết là Yêu bận mà nên cũng ko trách Yêu đâu. Mấy hôm nay đc ngủ nướng ở nhà ấm áp ghê. Hihi. Thương Yêu đi làm vất vả mà trời mưa lạnh nữa chứ.
    Yêu ơi, thơm Yêu cái nè...
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết một ngày rồi đấy Yêu ạ. Em ko hiểu sao cả ngày hôm nay ko thấy Yêu liên lạc cho em? Từ lúc Yêu ra khỏi nhà đến giờ? Mà em gọi cho Yêu hoài, chẳng thấy Yêu nhấc máy hay gọi lại cho em gì cả. Em phải hiểu thế nào đây Yêu? Chẳng nhẽ Yêu ko có một phút ở chỗ làm gọi cho em hoặc chạy ra đâu đó để nói với em một câu thôi?
    Em đang chờ Yêu đây, và lắng nghe Yêu nói đây....
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh ngủ nhé. Máy em hết pin mà chả thấy sạc đâu cả. Chút xíu nữa xuống tìm lại. Nhớ anh lắm. Nhưng cũng ghét lắm vì cả ngày ko thấy mặt. Đi đâu làm gì mà ko báo cáo? :((. Biết người ta lo lắng và sốt ruột ko? Biết mắng người ta bao lần mà bản thân mình cũng mắc lỗi là sao? Thật tức chết đi đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này