1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương. Em biết Yêu ko thích em lúc nào cũng công việc mà bỏ bê mọi điều như thế. Nhưng Yêu nhé, mình cùng chịu vất vả, khó khăn một chút để có bước vững chắc cho tương lai Yêu nhé. Yêu sẽ luôn ủng hộ em phải ko?
    Em biết Yêu đã phải từ bỏ một số điều để bên em, yêu Yêu lắm.
    Một thời gian nữa thôi mình sẽ có những tháng ngày thật hạnh phúc, thật đẹp Yêu ạ. Mình cùng cố gắng nhé
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi! Năm mới rồi, em chúc Yêu mọi điều tuyệt vời nhất, và dành tặng Yêu những điều tuyệt vời đáng lẽ của riêng em cho Yêu nữa. Yêu à, em xin lỗi... Chỉ biết nói thế thôi Yêu ơi.. Yêu nhiều càng nhiều càng nhiều Yêu nhé
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ! Nhớ yêu lắm , yêu đi đứng cẩn thận nhé , nhanh về với anh , yêu để anh một mình thế à ... Yêu ?
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi đột xuất cả ngày , hômnay đường nguwọc xuôi đông lắm , yêu đicẩn thận , trên đó yeu càng phải cẩn thận , leo trèo mà không biết yêucó mang mấy đồ y tế đi ko cơ chứ ... Yêu đi về sớm , có mấy ngày nghỉ Yêu lại đi , mỗi anh ở nhà .... Tối về sớm yêu nhé , hôn yêu nhé ! Yêu lắm ! Nhớ lắm !
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi. Em xin lỗi vì đã to tiếng với Yêu lúc nãy. Em xin lỗi. Lúc đó nghe Yêu nói mà em giận... Em luôn cố gắng làm mọi việc để mình có thể đc ở bên nhau từng giờ, từng phút. Vậy mà Yêu nói như trách em rằng em ko quan tâm chút nào tới Yêu. Yêu có hiểu là để đc bên Yêu trong một khoảng thời gian ngắn thôi là em phải rất khó khăn ko?
    Em biết thời gian này Yêu đang kiềm chế rất nhiều để ko trách em, ko giận em, Em biết chứ và em thương Yêu nhiều lắm. Nhưng quả thực thời gian này em ko còn cách nào khác.
    Yêu ơi, em yêu và nhớ Yêu nhiều lắm
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột và lo lắng lắm yêu à , yêu cũng tham công tiếc việc vừa thôi chứ ... sức khoẻ là vốn quí ...
    Thương yêu lắm , trời nắng , lại cả ngày ...
    Yêu ngủ ngon cho lại sức nhé !
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu chịu khó quá , thương yêu vất vả . Anh chỉ biết làm mọi việc để yêu vui , chúc Yêu đạt kết quả thật tốt .
    Mình Yêu nhau mãi Yêu nhỉ ! Hôn Yêu này !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 08/01/2006
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, em rất hạnh phúc khi có Yêu bên cạnh em và ủng hộ từng bưóc đi của em. Thời tiết lạnh Yêu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, Công việc có nhiều thì đừng có ham. Về sớm với em, ko lạnh lắm, Mà em cũng lạnh nữa.
    Nhớ và Yêu lắm...
    Tay em có ấm ko thế?
    Hôn nè!
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu hôm nay lại có việc , yêu về mệt lắm phải không?
    Mình yêu nhau mãi phải không yêu thương ?
    Cố gắng qua thời kí này yêu nhỉ ....Hôn yêu này !
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ...................................Ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương .............ta lê buớc chân phong trần tha phương...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này