1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu sẽ vì công việc mà dần lãng quên anh ........................
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu biết ko? Em biết là em ko thể tìm đc người nào yêu em nhiều như Yêu, và em cũng biết rằng ko một ai có thể khiến em có thể yêu như đã yêu Yêu.
    Có hôm, nhắn tin cho Yêu, đến câu "Yêu đừng lang thang nhé, về nhà đi" mà em khóc, em lại nghĩ đến cái đêm Yêu ko về nhà, Yêu đã đi những đâu? Đã gặp ai? Vào cái trời đêm lạnh lẽo và cô đơn như thế?
    Em ko thể lãng quên Yêu, Yêu ạ. Em muốn em ko làm Yêu phải buồn, ko phải suy nghĩ nhiều và đau khổ nhiều nữa. Yêu bảo em nên làm gì và phải làm gì? Con người em, dường như nó quá khó bảo và thật khó để chấp nhận phải ko Yêu? Em đã bao lần xin lỗi Yêu, Yêu đã bao lần bỏ qua cho em, Yêu cũng đã bao lần muốn rời xa em, Yêu ơi, làm thế nào để Yêu đc hạnh phúc? Em buồn lắm, em ko xứng đáng với tình yêu của Yêu
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu.....
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à , vậy là hôm nay anh lại ko được ở bên yêu như mọi người , hôm nay là ngày lễ dành cho nửa thế giới , dành cho Yêu ! Anh cũng mong muốn Yêu ngày càng đẹp , càng thông minh và càng lãng mạn nưa Yêu nhé.
    Hai hôm nay anh đã rất mệt, nhưng có yêu động viên và có Yêu bên anh hàng giờ nên anh đã có thể dò dẫm để gửi đến Yêu lời chúc này đây .
    Yêu ơi chúng mình ko có được điều kiện như người ta Yêu nhỉ , cứ lao vào làm và học , để có chút thời gian bên nhau cứ hiếm dần đi , ngắn thêm , nhưng không chỉ vì thế mà tình yêu của chúng mình lại vơi đi mà ngược lại nó cứ lớn dần mạnh mẽ trong nhau Yêu nhỉ, những ngày bên nhau này đây hãy động viên để cùng nhau bước tiếp trên con đuờng chúng mình đã chọn Yêu nhé !
    Ngàn câu Yêu thương gửi tới Yêu nhân ngày Lễ 8/3
    Nhớ Yêu lắm !
    Ôm yêu và hôn yêu !
    Yêu Yêu nhiều !
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi có vui không ? anh đang đợi yêu về đây ... Nhớ yêu lắm !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đợi yêu mãi .... ko thấy gì ... ko biết có đọc tin nhắn hay ko? ....
    Tại sao về mà ko thèm nhắn nhủ gì để phải sốt ruột ? Mà hình như mình sắp hết cái quyền sốt ruột này rồi ....
    Nhiều thứ ko cho phép mình đc làm thế mà ....
    Nghệ sỹ thì phải thế hay sao nhỉ ?
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    tò te tí tét .... thuê bao quí khách vừa gọi ....
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng cả em và anh đều là người bình thường, phải ko anh? Bởi thế có những điều chúng ta ko vượt qua đc, là em.. là anh...
    Cuộc đời có nhiều lúc Giá Như. Em ko Giá Như anh và em ko gặp nhau, em chỉ muốn Giá Như ta đc sống bên nhau trọn đời.
    Vẫn biết rằng mọi điều rồi sẽ qua nhưng anh ạ, chỉ Qua chứ ko Quên và anh, vẫn là người duy nhất em yêu, hình bóng duy nhất theo em đến trọn đời.
    Em sẽ luôn sống gần anh để biết rằng em mãi mãi yêu anh
    Những điều anh nói em vẫn nhớ: Mình thuộc về nhau Yêu ạ
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em lại nhớ những ngày mình bên nhau, mình kể chuyện nhau nghe, chuyện hôm qua của anh, chuyện hôm nay của em, và chuyện ngày mai của mình. Thế mà nó lại ko bao giờ đến, buồn lắm, phải ko anh? Anh đã mất, đã thiệt thòi thật nhiều chỉ vì em.
    Anh à, em lại nhớ những lúc em ôm anh trong vòng tay của em. anh bé bỏng gục vào em mà khóc như đứa trẻ. Đừng buồn thế nữa anh nhé, và đừng khóc một mình khi không có em
    Hãy gọi em, em sẽ đến, và anh lại dựa vào vai em như anh đã từng như thế.
    Em yêu anh mãi mãi
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu! Khi đọc tin nhắn của anh, em nhói đau. Yêu biết rằng đó là điều em mong muốn phải ko Yêu? Chưa bao giờ em muốn xa Yêu, chưa bao giờ em muốn nghe từ Yêu một câu chia tay nào cả.
    Yêu ơi, em đau lắm khi nói ra câu đó. Nhưng em biết rằng nếu mình lại yêu nhau, em lại làm Yêu thêm khổ vì công việc của em, vì sự thiếu quan tâm của em, vì mọi điều mà Yêu đã từng phải chịu đựng và cố gắng chấp nhận nó như trc'' kia.
    Yêu ạ, dù ko đc bên nhau nhưng Yêu hãy vững tin lên, em luôn bên Yêu theo dõi từng bước Yêu đi, luôn bên cạnh Yêu mỗi khi Yêu cần em, và hơn cả, em luôn yêu Yêu.
    Nhớ và hôn Yêu
    Nhớ và yêu nhiều lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này