1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ầy thế cái tình yêu này kết thúc rồi đấy à ? Sao nhanh vậy ??
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ! Buồn phải không ạ ?
  3. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại kết thúc?Tình yêu đẹp và sâu sắc đến vậy cơ mà!?
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá, thế mà cũng phải chia tay nhau, lý do lãng xẹt, vì công việc, vì ít thời gian,... hế mà trước đây cũng dám bảo là yêu nhau nhiều lắm, yêu nhau mà không vượt qua được những thứ nhỏ nhặt như vậy sao?
    Dù sao cũng xin chia buồn với hai người! Hi vọng hai người sẽ suy nghĩ lại.
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người lắm, đã sẻ chia !
    Không thể nữa ạ ! Đã có cố gắng nhiều , nhưng ko thể !
    Xin cảm ơn lần nữa !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vốn chẳng bao giờ là điều đơn giản phải ko Yêu? Bởi vì mình quá Yêu nhau.
    Nếu là hai người bình thường thì việc chia tay vì lí do công việc hay ít thời gian là điều dễ hiểu nhưng bọn mình thì khác.
    Dù sao bọn mình cũng quay về với nhau rồi. Cám ơn sự quan tâm của mọi người nhiều lắm!
    Hôm nay chúng tôi lại trở về bên nhau ! Ôi cuộc sống cóbao điều đã và đang chuyển biến và đổi thay , chỉ có tình yêu của chúng ta , Yêu nhỉ là mãi mãi . Yêu hôm nay giống anh ,chúng ta đang hạnh phúc !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 31/03/2006
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à , trời hômnay thật là đẹp , trời thật quang, gió mát vậy mà chúng mình vẫn chưa ddc bên nhau mà sánh bước tận hưởng thiên nhiên .
    Yêu vẫn còn mệt do chứng dị ứng thời tiết ... Chóng khoẻ Yêu nhá ! Nhớ Yêu ngay rồi đây này !
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sao mà anh nhớ Yêu đến thế này ... Yêu ơi.....
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu Yêu
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à !
    Hôm nay trời trở lạnh đột ngột , yêu lại đi đi về về , vẫn biết yêu độ này ko phong phanh nữa này , chạy xe vừa phải này , nhưng anh vẫn mong Yêu cẩn thân jhơn Yêu nhá ! Ăn uống nữa cố gắng sao cho bảo đảm sức khỏe Yêu nhá ! Ở nơi anh làm việc nhìn lá bay nhìn gió thồi ...anh nhớ và yêu Yêu lắm !
    Hôn Yêu nhá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này