1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ôi em , em cũng cứ làm anh rối tung cả lên ... mấy hôm nay em biết anh thế nào rồi , gần như chỉ ngủ có 3 tiếng rồi lao vào công việc , Yêu à anh phải làm việc bằng 4 mà ... em hiểu không , thời gian có đâu dợi mình , ngoảnh đi nhìn lại ngày đấy củng chẳng còn bao nhiêu trong khi một núi công việc . Ôi cứ nắch đến công việc là anh lại nhớ đến em , nguời ta làm gì nghĩ gì cũng có người yêu chia sẻ , ơ nói thế thôi chứ anh biết Yêu cũng chia sẻ với anh đấy chứ phải không nhỉ , thật ra anh luôn nghĩ em là 1 thiên thần bé nhỏ , là giọt nước vô thường lung linh , nên mọi việc chỉ sợ làm em buồn phiền và vỡ tan ra , thì anh buồn và đau khổ lắm , em nói anh yêu em chứ không phải là yêu hình tượng , đúng rồi , anh cũng đã nhắc lại thế , ngày trưốc em là khuân mẫu là mối tình ước ao , nhưng kể từ khi em nói : Em yêu anh ! thì ngày đó anh yêu chính con người em là yêu bản chất em , mặc dù có thể bản chất này anh vãn còn biết quá ít , nhưng anh tin vào dự cảm của mình , ước gì mình đc quay về thời kì còn cắp sách đến trường , hai đứa hò hẹn và dạo bước trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa nhỉ , em yêu à ... Anh nhớ em nhiều lắm ! Em biết là chúng mình phải phấn đấu nhỉ ! Rồi ngày này là không còn nữa , ngày mà mỗi đứa một nơi , mỗi phút giây không thấy tin nhắn , khong thấy giọng nói của nhau là rất sốt ruột sẽ được đổi bằng những tháng ngày đầy mật ngọt tràn đầy hương vị tình yêu , là những ánh mắt trao nhau âu yếm , là những thời gian bên nhau cùng chung những sở thích ...
    Yêu ới ời , anh muốn kêu tên em thật to lên đây !
    Yêu chắc đang say giấc ! ngủ đi yêu nhé , hãy mơ về những giấc mơ mà nhân loại vẫn từng mơ về tình yêu của mình !
    Hãy mơ về đôi ta !
    Hôn em nhé !
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, em nhớ Yêu nhiều lắm. Mà lúc nào cũng lo lắng cho Yêu đấy. Em biết Yêu vất vả mà, lúc nào cũng bận rộn công việc. Nhiều lúc cứ nhìn đồng hồ mà tự hỏi ko biết Yêu đã đi ngủ chưa, đã dậy chưa, có nhớ ăn uống đầy đủ ko, ngủ tròn giấc ko, công việc thế nào.. Em nghĩ về Yêu nhiều lắm. Yêu có nhớ hôm Yêu đèo em, em đã hỏi Yêu là " Anh có muốn yêu một người khác có thể chia sẻ công việc với anh ko? Điều mà em ko thể" và Yêu đã nói là : " Điều đó thì ai chả mong", chính bởi thế em đã cố gắng để Yêu ko phiền lòng về em nhiều. Vì công việc của Yêu thực sự em ko chia sẻ đc chút nào, em chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho Yêu thôi ( mà hình như ko hiệu quả lắm thì phải, vì Yêu vừa bảo em làm Yêu rối tung lên kìa). Thế Yêu có biết tại vì sao có hôm em hỏi Yêu : " Anh có thấy em thiếu những hành động tình cảm với anh ko? " bởi em biết em ko như những người con gái đang yêu khác, em ko biết thể hiện tình cảm của mình bằng hành động, em luôn cảm thấy em có lỗi với Yêu trong chuyện đó và cả việc chia sẻ công việc rồi những ưu tư của Yêu nữa. Yêu đã trả lời " Ko", câu trả lời đó làm em yên tâm rất nhiều, nhưng lại càng thương Yêu hơn.
    Cơ mà, em có làm gì Yêu để Yêu phải rối tung lên đâu? Tại Yêu hay cả nghĩ và suy diễn đó thôi, có Yêu làm em như thế thì có
    Hôm nay tự nhiên em cứ nhớ đến một hành động của Yêu mà buồn cười quá. Lúc Yêu đang cầm cái điện thoại mà nghe em nói một câu, đã vứt toẹt cái điện thoại xuống ý, mặt lại còn nhăn nhăn nữa chứ hihi, lúc đó em cũng buồn cười lắm đấy, chỉ muốn ôm Yêu rồi hôn Yêu thôi, xoa xoa cho hả giận nè, hihi.
    Yêu à, tình yêu của mình sẽ mãi thế này nhé, em yêu Yêu nhiều lắm.

  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao hôm nay em thấy ngày thật dài Yêu ạ. 15'' trôi qua mà tưởng chừng như lâu lắm. Em mong những tháng ngày này sẽ qua nhanh, Yêu nhỉ, rồi sẽ có một ngày ta bên nhau.
    Yêu à, em biết Yêu ko thích nhắc nhiều. Nhưng em cứ hay lo lắng như thế, cứ sợ Yêu mải việc, quên mất việc chăm lo cho bản thân. Em sẽ ko thế nữa đâu ( nhưng một khi nào em thấy Yêu ko nhớ, em lại nhắc cho Yêu nhớ Yêu nhé). Nếu Yêu ko bằng lòng thì cũng đừng ghét em vì em nói nhiều nhé. Bây giờ em biết tại sao những người làm mẹ và làm vợ hay nói nhiều rồi, vì họ dành nhiều tình cảm cho người họ thương yêu đó thôi. Em cũng thế nên nhiều lúc hay lo vẩn vơ,
    Yêu à, cả ngày hôm nay mình ko đc nghe tiếng nhau, đúng ko Yêu? Dù rất nhớ, dù rất muốn nhưng em ko dám gọi. Bởi hầu như lần nào em gọi, Yêu cũng bận. Em sợ Yêu thấy phiền, em sợ phải nghe thấy những câu nói vội vã, em sợ phải nghe những câu nói ko thể nào thể hiện tình cảm trong đó, em sợ những tín hiệu chờ ko có người nghe máy, em sợ cái dập máy thật vội .Yêu ạ, sau mỗi lần như thế, em tự bảo em rằng em ko gọi cho Yêu nữa, chỉ nhắn tin thôi.
    Yêu biết ko? Mỗi sự việc, mỗi hành động em đều nghĩ về Yêu tr''c tiên. Có những đêm buồn khóc, em viết tin rồi lại xoá, viết rồi lại xoá, ko dám gửi. Em sợ Yêu mất giấc ngủ. Em biết công việc rất mệt và Yêu đc ngủ rất ít. Yêu ơi, em ko thể làm gì để Yêu cảm thấy vơi đi sự nặng nhọc của công việc, em chỉ có thể làm Yêu bớt phải suy nghĩ và lo cho em hơn thôi.
    Hôm nay Yêu đã rất mệt rồi đúng ko? Cả ngày bận rộn như thế, Yêu hãy ngủ ngon nhé, em luôn bên Yêu. Hôn Yêu

  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa...
    Hôm nay mình có gặp nhau đc một chút Yêu nhỉ? Yêu về rồi em mới nhớ em chưa ôm Yêu, em muốn ôm Yêu một cái. Nhớ lắm.
    Ko biết sao hai ngày hôm nay em cứ buồn buồn, ko đc vui vẻ như mọi hôm. Lúc ra gặp Yêu dù mừng ơi là mừng, vui ơi là vui thế mà cái mặt nó cứ xị xị nguyên xi như thế, ghét thật.
    Yêu biết ko? Hôm nay em gặp bạn em, cách nhau có mấy bước quay đi quay đi quay lại đã lạc nhau rồi. Mà sao em ko thấy bạn em quay lại tìm em hả Yêu? Hay là có tìm mà em ko biết? Chỗ đó đâu rộng lắm đâu mà em ko thấy bạn em đâu cả? Lúc đó em có nhắn tin cho Yêu đấy, em sợ em lạc mất Yêu, Yêu cũng ko đi tìm em như thế, em sợ lắm, buồn lắm. Nếu có lúc nào như thế Yêu nhớ đi tìm em nhé, đừng để em bơ vơ. Mỗi khi em đi lạc, em chỉ biết mải miết đi tìm và đi tìm, em sợ lắm, buồn lắm. Yêu hãy luôn ở bên em nhé, đừng bỏ rơi em, Yêu nhé.
    Thôi muộn rồi đó Yêu, yêu hãy ngủ ngon đi nhé

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 06/10/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi .... ko viết thế này nha, em sửa rồi. Hôn Yêu nè!
    Anh thèm đc em hôn lắm , đừng đi đâu nhé , mà lạc !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 07/10/2005
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay em vui rồi, đc gặp anh càng vui hơn. Chỉ muốn ôm anh thật chặt thật lâu, nhưng em biết là ko thể anh nhỉ?
    Lúc mình ngồi ăn với nhau nữa, em rất buồn cười khi nhìn anh đưa tay lên môi, ôi, chỉ muốn kéo anh vào lòng rồi hôn thôi.
    Nhưng tất cả lại chỉ có thể nói một câu là ko thể anh nhỉ? Buồn ghê.
    Mà sao ghét anh thế, em nhắn cho anh là " Tuần này anh bận nhiều rồi, hết bận nhớ phải nghỉ ngơi bằng cách đi chơi với em đấy nhé" thế mà anh nhắn tin là " Bó tay! Ôi giời ạ" là sao?. Thế là thế nào? Quá đáng Ko muốn đi chơi với em à mà sao phải than nghe đau khổ thế? Lúc em nói thế cũng chỉ đùa cho anh vui thôi mà, em có bao giờ đòi hỏi gì đâu. Nhận đc cái tin đấy em chỉ muốn ôm cái gối mà đánh anh mấy cái. Khi nào mình gặp nhau em nhất định phải đánh anh cho hả mới đc [​IMG] ( hì hì nói thế thôi, chứ chả dám đánh đâu, yêu lắm mà). Làm người ta đang vui tự nhiên mất hứng ghê.
    Yêu ơiii, đến khi nào Yêu hết bận để mình có thể gặp đc nhau đây? Em nhớ Yêu kinh khủng, muốn đc nói chuyện với Yêu thật lâu, muốn nhìn Yêu cười mỗi khi em cù Yêu, hi, muốn Yêu vuốt má em, muốn.... thật nhiều.
    À, tuần tới có thể em đi xa 2 ngày đấy. Cũng chưa chắc chắn lắm nhưng nếu đi em sẽ nói với Yêu.
    Mà nhé, hôm nay Yêu có nói ý định Yêu đi đâu một vòng lâu ngày ý, em chẳng muốn chút nào, cứ nghĩ Yêu xa em là ko chịu nổi. Ko biết Yêu đi hơn 1 tuần thì em thế nào đây? Buồn và nhớ chết mất. Nhưng công việc mà, chẳng có cách nào khác Yêu nhỉ.
    Yêu này, dạo này Yêu lại uống rượu à? Đừng nhé em lo lắm.,
    Em thơm Yêu này[​IMG].
    Yêu cũng thơm lại em này [​IMG]. nhỉ? hihi
    Đêm muộn rồi đó Yêu ạ, ngủ nhé đồng ý mơ thấy em nhé?

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 07/10/2005
  7. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mong 2 bạn cho tôi góp vào vài dòng thôi nhé, không muốn chen chân vào những dòng chữ dễ thương và ngập tràn tình yêu của 2 bạn, nhưng tôi phải nói vài dòng mới được. Tất cả chỉ là tôi thật sự thấy tình cảm 2 bạn rất đẹp và chắc chắn rằng 2 bạn đang rất hạnh phúc. Mong 2 bạn trân trọng, và gìn giữ hạnh phúc của mình. Tôi đã khóc khi đọc những lời yêu thương của 2 bạn, bởi vì tôi cũng đã từng rất hạnh phúc như thế, cũng đã từng yêu như thế. Nhưng giờ đây....dường như tôi đã cảm thấy mình lạc lõng với những dòng chữ yêu thương ngọt ngào. Tôi đã khóc...và khóc thật nhiều...
    Cầu chúc 2 bạn những điều tốt lành và tươi thắm nhất!
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn thật nhiều , tôi cảm thấy được tấm lòng chân thành của bạn , tôi cungcx hình dung cái quệt nước mắt nơi gò má của bạn ...
    Bạn à , tôi là 1 nửa trong trọn vẹn cái nick đây , tôi là đàn ông và cũng dang dở nhiều và tôi biết giọt nước mắt của các bạn thi thoảng cũng làm không đúng chức năng lắm, nói thế không phài tôi cho rằng này nọ nhưng các bạn nữ hãy chú ý thêm chỉ chút nữa thôi ....chú ý bản thân này , xung quanh này ... người yêu tôi , một nửa còn lại đây và tôi đã quen nhau ngót một năm điều nọ điều kia cả hai đều biết , cái dở thì trong mỗi ai mà chẳng có , bất thập toàn mà , nhưng chúng mình biết điều đó , thông cảm và bổ xung nhưng cái mà đc nhất cho đến bây giờ mà tôi vẫn luôn nghĩ là nó sẽ ở trong bọn mình mãi mãi đó là sự chân thành trao đổi để dần sửa chữa ....sao cho cả hai đều chấp nhận....Và còn điều nữa đó là lòng cao thượng là lòng vị tha .....rồi chúng mình mới đi đến tình yêu .Hãy mở lòng cho cả hai !
    Bạn cũng đã cảnh báo cho chúng mình , đúng ! đó là sự thật , nhưng đối với tình yêu thì ko bao giờ có nguyên tắc gì cả , ko pahỉ là sự qui chuẩn , với mỗi lần đã khác huống là người này nguơi kia ở mỗi , mọi góc độ
    Yêu à , hôn yêu này ! Yêu nhớ nhé , hãy để dành nước mắt để khóc cho ngày hạnh phúc , cho tình yêu chúng ta thật đẹp !
    Anh Yêu em nhiều lắm !
    Ngủ thât yên giấc , vì anh luôn bên em , Yêu nhé !
    Yêu thương .
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 08/10/2005
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn à, hôm nay là ngỳa mới này, và tưởng tượng xem, một ngày chúng ta mới thức dậy đã đc đọc những dòng chúc tốt lành rất dễ thương như thế này thì thật là hạnh phúc biết bao. Cám ơn bạn nhiều lắm, nhưng lại thương bạn thật nhiều khi đọc cái title của bạn và những dòng bạn viết, ko sao, con người ai cũng có thời kì đó, quan trọng là vượt qua để đến ngưỡng cửa mới. Ko một ai là ko có hạnh phúc đâu bạn ạ, có thể giờ bạn đang ko hạnh phúc trong tình yêu nhưng bạn lại có hạnh phúc trong tình cảm gia đình và mối quan hệ bạn bè. Thế đấy, cuộc đời là chuỗi những qui luật bù trừ mà. Vững lòng nhé, cần nhất là phải có niềm tin và thật lạc quan mới đc. Hạnh phúc do chính bản thân chúng ta tạo ra thôi.
    Khi yêu thì ai cũng giống như nhau, những lời yêu thương tràn ngập và hạnh phúc tràn ngập mà bạn. Đừng khóc bởi một thời mình cũng có phút giây thật đẹp như thế đã qua, phải vui vì đã có. Con người phải trải qua đau khổ rồi mới đi đến hạnh phúc đc, trong cái hạnh phúc đó cũng có thật nhiều những dòng nước mắt để đậm thêm niềm tin, vượt qua những trở ngại mà xây đắp đi đến cuối con đường.
    Bạn à, hãy vui lên nhé. Chúc bạn mọi sự Bạn đang đem niềm hạnh phúc cho người khác đấy ( cụ thể là tớ vào sáng hôm nay), vậy hãy chờ một chút đi, sắp có người mang lại hạnh phúc cho bạn rồi ( luật bù trừ mà hì)
    Chào bạn
    Thân mến!
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 09/10/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ghét sao những ngày anh bận việc, một tin nhắn nhớ thương cũng ko, một lời yêu vội cũng ko
    Ừ thôi em chờ....
    Ừ thôi em đợi.....
    Vẫn có phút nào đó anh nhớ tới em phải ko anh?
    Những ngày này sẽ nhanh qua anh nhé?
    Ôm anh thật lâu, thật chặt và hôn anh
    Anh đi vào giấc mơ của em...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này