1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpt_christine

    hpt_christine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mong rằng hai bạn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình... yêu nhau mãi bạn nhé... ước gì chồng mình cũng có thể đọc được những dòng này, để hiểu rằng mình yêu anh nhiều lắm................ luôn luôn yêu anh và chỉ anh mà thôi...............
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, mấy hôm nay em thật tệ quá. Mỗi ngày chỉ hỏi thăm Yêu đc có mỗi lần thôi. Điều đó khiến Yêu buồn phải ko Yêu?
    Hôm nay Yêu của em buồn, em cũng chẳng biết nói gì nữa ngoài những câu quá cũ. Trong chuyện này em vụng về lắm Yêu ạ.
    Yêu ơi, cuộc sống thật khó khăn. Cuộc sống của em mỗi ngày thêm một nỗi lo, một ức chế, một điều suy nghĩ, thêm một chút bức bối gò bó. Còn cuộc sống của Yêu? Ko biết Yêu còn phải vất vả chịu bao điều hơn em nữa Yêu nhỉ? Yêu hãy cố gắng đừng để mình buồn Yêu nhé.
    Em nhớ Yêu lắm. Đã bao ngày rồi mình chưa gặp đc nhau. Yêu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, mỗi khi trở trời Yêu hay ho lắm. Hôn Yêu của em nhé, Yêu ơiii...
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    kHÔNG YÊU Ạ.... ANH CHỈ TỰ NHIÊN THẤY THẾ THÔI .... NHỚ .........
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi .... anh đang đợi yêu đây .... Yêu từ sáng đến giờ bận học ....trưa rồi ko thấy yêu gọi anh nè .....
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu!
    Hôm nay mình thật hanh phúc phải không yêu ? Bên nhau , có biết bao nhiêu điều muốn chia sẻ , thời gian cứ tuồn tuột yêu nhỉ ! Thế mà loáng cái đã 2 chục ngày mình mới lại đc thấy nhau , anh đã đc vuốt ve mái tóc của yêu , xoa đôi má bầu bầu hít hà đầy ***g ngực mùi thân yêu , để anh lại mang nó theo bên mình nơi công tác , để nó khoả lấp khoảng cách hai ta yêu nhỉ ! Yêu ơi , yêu bé nhỏ lọt gọn trong vòng tay anh , nhưng yêu à , yêu lớn quá yêu suy nghĩ lớn này , yêu hành xử cũng đã người lớn hơn lắm , anh mừng nhiều yêu ạ !
    Yêu ! vậy là mùa hè sắp đến thật rồi , yêu vẫn ko thích mùa nóng bức này phải không ? Nhưng giá mà có yêu bên anh , chúng mình cùng khuấy đạp lên nnhững ngọn sóng dập dềnh bên nnhững bãi tắm dọc bờ biển xinh đẹp này nhỉ? Ko sao , ngày đó đến gần thôi phải ko? Yêu ơi ! Anh đã lại nhớ yêu rồi đây này !
    Yêu !
    Học hành thi cử liên miên , mệt lắm đó , yêu nhớ chủ động bồi dưỡng , Ba và Mẹ phần nào cũng lo lắng cho yêu lắm , nhưng yêu ơi nhớ nghe lời nhá , ăn đều vào , chịu khó uống thêm sữa vào đấy ! Ơ mà nghe cứ như ông già ấy nhỉ .....thôi ko nhắc nữa đâu , Yêu biết phải làm gì Yêu nhỉ!
    Yêu ! Anh nhớ và yêu Yêu nhiều lắm !
  6. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc nhé!
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn lắm......
    Anh nhớ em nhiều lắm!
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết những ngày nghỉ Lễ .... Yêu cùng gia đình cũng đã về tới nhà rồi , Yêu vui và khoẻ là tốt rồi !
    Luôn mong được tay trong tay cùng yêu!
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, mấy ngày hôm nay em chẳng gọi đc điện cho Yêu. Trong lòng sốt ruột ko tưởng đc. Yêu đi xa thế mà em lại chẳng liên lạc động viên đc Yêu một câu. Huhu. Yêu ơi, hôm qua em nhớ Yêu kinh khủng mà ko sao đc nghe giọng Yêu, đc nghe Yêu cười nói, rồi kể chuyện cho Yêu nghe. Nhớ Yêu lắm Yêu ơi, Yêu đang ở đâu rồi? Hic. Hôn Yêu của em nhé!
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước biển ta thấy mình thật nhỏ bé phải không Yêu?
    Trước tình yêu của chúng ta anh thấy mình cũng vậy , Yêu ơi tình cảm chúng mình mênh mông là thế bao la Yêu nhỉ , nhớ hôm Yêu nói : em đang đứng trước biển, và nhớ anh lắm ! Lúc đó anh xúc động quá yêu ạ , rồi đêm sau bên ánh lửa rừng , khi nghe người đồng đội bập bùng tiếng ghi ta anh đã nhớ Yêu vô tận , anh đã hình dung đc ôm yêu và cùng đi dạo trên cái sườn dốc , nơi mà phía xa xa dưới chân núi đó cũng là biển .... nhìn những ngọn đèn lung linh huyền ảo của ngư dân mà anh thèm ước ao có Yêu bên anh dù có đổi bất cứ giá nào ... Ôi mà anh nói lẩn thẩn hay sao ấy ... Nhưng Yêu ơi anh nhớ Yêu quá ! Nhớ lắm , Hôn yêu và ghì chặt Yêu nơi vòng tay rám nắng của anh đây này !
    Nhớ Yêu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này