1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu , anh sốt ruột quá ...
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trời mỗi lúc lại thêm nóng, mặt đường rặt toàn những mảnh vụn sỏi đá răm tòi lên khi phần nhựa đường ibị nhão ra dưới nhiệt độ thế này , khỉ ơi là khỉ mấy cha Dũng ở vụ PMU 18 saoko lấy hết xiền đi còn hơn là xà xẻo kiểu này
    Nóng lắm Yêu ạ, yêu mệt không? chắc yêu đã làm việc hôm nay thật tốt phải ko?
    Lặng câm ... tất cả câm lặng .....
    Không còn ai trả lời tôi ....
    Gió cũng hờ hững trôi nhè nhẹ xa xa
    Nắng giận dữ dựng hết cả lên......
    Cục à lố cũng thế, phương tiện duy nhất sợi dây liên lạc mảnh mai giò đây cũng .....tạm thời không liên lạc đc ....
    .........Mong quí khách gọi lại sau .......
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương! Em biết là Yêu sốt ruột mà. Hic. EM đoảng quá, dễ ghét lắm phải ko Yêu? Hôm nay nắng nóng thật đấy, thế mà chiều đã giông ngay, thật đáng sợ Yêu nhỉ? Yêu ơi, lúc trời nổi cơn giông, em muốn đc Yêu ôm trong vòng tay của Yêu lắm.
    Nhớ Yêu cười, nhớ đôi bàn tay Yêu, nhớ... nhớ...
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Khi hai đứa bên nhau , chẳng còn thấy đâu nhwũng điều muốn "góp ý " nữa , chỉ còn tình yêu , ngập tràn , Yêu nhỉ ! Anh cũng biết anh còn nhièu điều tệ lắm, làm sao đây để anh bớt chút ích kỉ đi nhỉ , Tình yêu ko có chỗ đứng cho sự ích kỉ nhỏ nhen, ơi ! nhưng giá mà Yêu hiểu thật sâu ý nghĩ của anh...
    Tất cả , tất cả anh chỉ lo dìn giữ sức khỏe cho Yêu , đó cũng chính là hạnh phúc mai sau của mình mà , không được, mà chính xác là chưa được tận mắt thấy yêu bận rộn vất cvả ra sao trong công việc, lại học hành nữa nhưng anh biết và hiẻu CV đó ... Nên anh lo lắng !
    Yêu ơi ! Thương yêu lắm , ngược xuôi vậy mà còn lo bao thứ , ừ , anh chẳng làm gì để giúp Yêu trong lúc này được cả , anh chỉ có thể động viên , khích lệ Yêu thôi , sau này anh đền nhá !
    Yêu làm việc nên chú ý thêm công tác bảo hộ nghe không ?
    Mình lại bên nhau trong những giấc mơ chập chờn .....
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi .... vậy là ta ko qua được ....
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ư ? Đúng là mình rơi vào thế kỉ 19 rồi ....Yêu ơi ...
    Tình yêu ơi .... Sao mình lại gặp nhau vào thời này Yêu ơi .... Anh ko biết sẽ sống ra sao với những ngày ko em ....
    Từ mai anh sẽ viết cho Ba cho Mẹ em ......
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương à , anh chỉ còn đây những mẩu tin này thôi đấy ....
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trưa anh nhận được tin của Yêu , cái tin cuối đó ko biết Yêu dang ở đâu nên anh ko dám nhắn lại nữa , yêu nói là sức khoecủa anh cung la SK của Yêu ...anh bật khóc ....
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương.Em vừa về tới nhà.Hi hi . Lúc Yêu gọi là em đang đi trên đường.Mưa to quá ạ, sau đó máy hết pin. hi. GIờ em đi ăn cơm đã nhá ! Hôn Yêu ! Máy em đang sạc pin !
    20h14 . Ngày 8/5
    Nhớ Yêu quá !
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào nữa , tôi hoang mang, gia đình em bạn bè em và hình như cả em cũng đang lung lay , vào luc này khi mà tôi ngày càng đang ước thấy và dần thấy tương lai tốtđẹp của tình yêu chúng tôi ....
    Yêu , mọi khi anh làm xong việc là anh vào ngôi nhà này, ngôi nhà của chúng ta để hạnh phúc bên Yêu, nhưng hômnay anh vào ... và anh suy nghĩ .... anh lo ....
    Nhưng Yêu nói với anh rồi nhỉ Yêu ở bên anh mãi mãi mà ...
    Nhớ Yêu nhiều lắm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này