1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương à!
    Cố lên nhé ! Lần này nhất định yêu qua mà , vài ngày nữa thôi Yêu nhỉ , thấy Yêu vất vả mà anh chẳng giúp dc gì , anh cầu nguyện cho Yêu !
    Nhớ mong thuơng Yêu lắm, Cố lên Yêu !
    Hôn Yêu nồng nàn !
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ! Hà nôị mưa còn dài ....Yêu đi lại nhớ mang thêm áo sơ mi nữa nhá , về muộn tối hơi lạnh đó ! Yêu ơi.cố gắng đạt kết quả tốt!
    Anh nhớ Yêu rất nhiều , mong yêu, Anh hôn yêu nè !
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, nhớ Yêu và nhà của mình quá. Hihi. Em lại về nhà với Yêu rồi nè. Thời tiết dạo này thất thường, Yêu hay ốm vì thời tiết lắm, phải chú ý Yêu nha.
    Thế giọng Yêu đã khỏi hẳn chưa? Thấy chưa? Ham chơi lắm. Em bảo rồi mà...
    Dạo này sức khoẻ em sao ý Yêu ạ. Bị đau hay xây xát gì nó lành lâu lắm. Chả hiểu sao nữa. huhu. Bực mình quá. Lại còn hay dị ứng nữa chứ. huhu. Nó làm em chả tập trung đc việc gì vì khó chịu Yêu ạ.
    Yêu biết ko? Những cây hoa xương rồng nhiều gai, đất cằn khô đến từng gốc rễ thế mà vẫn ra hoa đẹp lạ thường, càng khắc nghiệt bao nhiêu, hoa càng đẹp bấy nhiêu Yêu ạ. Thật thích Yêu nhỉ? Yêu nhớ nhé...
    Dạo này em chả viết đc gì, còn thơ lại là điều xa xỉ huhu.
    Nhớ Yêu lắm. Hôn Yêu nhiều nha. chụt chụt chụt.... hihihi
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 24/05/2006
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ! Mệt này , thời tiết này, độ ẩm này .... yêu bị ốm mất rồi ... yêu mải vui mà , biết ngay ! , chẳng biết thuốc men thế nào nữa, yêu là yêu có cái tôi lớn thế , nói thì chỉ để đấy thôi mà, cứ gật gật dạ vâng, rồi có làm theo cái gì đâu ....hic hic
    Lập trường, chính kiến luôn là mặt tốt của mỗi con người , cơ mà mũ ni che tai không biết lắng nghe thì....yên nào , để anh nói nốt , thôi ! đã nghe thấy Yêu ...Vâng rồi !
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ANh vẫn cứ thế, vẫn những điều ân cần đấy mà làm em đau buốt. Giá như, cứ để mọi chuyện như trc'', thì có phải hôm nay, em và anh sẽ ko phải đau như thế này, phải ko Yêu? Yêu sẽ ko phải chán chường, em cũng ko phải có lỗi với Yêu thế này.
    Yêu biết ko? Em nhìn thấy Yêu, thấy dáng Yêu đi, thấy Yêu nói.. Em khóc, bởi em yêu Yêu nhiều lắm, thương Yêu nhiều lắm. Em cảm thấy em chẳng ra gì, sao Yêu lại yêu em để Yêu phải khổ thế này?
    Yêu biết ko, ngay cả khi em vui chơi với bạn bè, với những người con trai khác, em vẫn thấy hiển hiện hình bóng Yêu, từng cử chỉ họ làm, em lại nhớ đến Yêu, cứ thế, em ngồi hình dung ra Yêu sẽ nói gì và làm gì lúc đó. Nhớ từng thói quen của Yêu khi Yêu nói chuyện. Và em biết, tiếng Yêu, em chỉ dành cho mỗi mình Yêu thôi.
    Cuộc sống thật ko giản đơn, phải ko Yêu? Có lần Yêu nói em chín chắn hơn, biết nghĩ hơn, người lớn hơn. Lúc đó, em đã nghĩ, Yêu hãy cứ mong rằng em luôn là một đứa trẻ con trong vòng tay Yêu đi, bởi nếu em trở thành kẻ biết nghĩ, thì.. sợ lắm...
    Và giờ thì, em là người lớn? Em đủ dũng cảm? Em đã biết nghĩ? Bao điều đã khiến em nghĩ và em biết là em đang làm cuộc sống của Yêu khổ sở hơn, rối tung hơn.
    Yêu có bao giờ đặt mình là em ko Yêu? Em ko biết nữa, nhưng em luôn nghĩ em là Yêu, và bởi thế, Yêu đau thế nào thì em cũng đau như vậy, Yêu à. Yêu ơi...
    Ngày Yêu nói chia tay em, những người đến với em, họ nói, họ cười, từng cử chỉ ấy mà sao em chỉ thấy có Yêu trong đó, em đã khóc rất nhiều. Em b iết là em ko thể quên Yêu, và xoá hình ảnh Yêu càng là điều ko thể làm.
    Mình sẽ làm gì để tốt cho cả hai, hả Yêu?
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy , em vui chơi với những nguời con trai khác???? Ôi , , vậy mà anh vẫn tin em nói là .... bạn gái này, thầy này, chú này ....em chẳng có người con giai nào ngoài anh ,em nói cũng chỉ cách hôm nay chưa đầy 3 tuần đâu ....
    Rồi lại nữa .... anh đã chia tay và nói thế bao giờ , khi nào ,đấy chỉ là nói ra ý nghĩ khi em bảo thế, ngay sau đó là nói ko và cả hai vẫn còn hứa mãi mãi bên nhau ..... Trời ơi ....họ đến với em và lời nói họ thế nào , cử chỉ họ ân cần ....ôi anh bị em cắm sừng mà ko biết ,vẫn cứ tin tưởng một nièm tin tuyệt đối , rằng những lời em nói ....em ko có ai ,ko ai yêu em chỉ duy nhất anh .... rồi những lúc em nhắn tin và nhận tin máy đt ....em vẫn nói là bố nhắn , mẹ nhắn ,sao anh lại dễ lòng thế nhỉ , sao anh lại ko nghĩ rằng tại sao em lại cài đặt pass cho cả mở máy và hộp tin nhỉ ??? cho dù anh chưa bao giờ mở máy và đọc tin của em ....Ôi càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn cho anh quá ...
    Chẳng cần phải gì đâu em ạ .... em lớn rồi , dù sao cũng cầu mong vài lời này người hiểu chút chút thôi !
    Vĩnh biệt tình yêu của anh ,vĩnh biệt Yêu dấu !
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ..... dĩ vãng hay sao?????
    Hôm nay anh quyết định ngồi chờ cho đến khi nick được mở lại để anh viết lên đó rằng anh quá yêu em ....rất rất yêu em ....Nhưng anh ko viết được vì anh ngồi đọc lại tất cả ,từ đầu . anh đã sai lầm chăng ? Đúng rồi ... Biết làm sao đây ???
    Giờ thì đã gần sáng , mà Yêu ơi anh vẫn ngồi tưởng tượng ánh mắt , nụ cười , bàn tay ôi tất cả những gì của Yêu .... khổ thật !

  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương !
    Giờ chỉ còn là những kỉ niệm ....
    Anh làm sao để có được Yêu nữa? Trời này , đất này không muốn chứng dám cho cuộc tình chúng ta !
    Yêu ơi ! THương ơi !
    Sao anh lại không có được một bức hình của em thế này ? Những lần chúng mình định chụp ảnh nhưng Yêu không thích , sao anh lại không năn nỉ nhỉ ? Nhưng hình ảnh yêu đây này ! đang trong con tim và cuộc sống anh !
    Anh ước .....

  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối tuàn Yêu ạ...........Lệ thường thì mình sẽ có nhiều kỉ niệm ...
    Nhưng giờ này Yêu ở đâu ? Nhớ bóng hình, nụ cười , lời yêu thương ..............
    Mong sao ..... ngày kia đất trời sụp đổ, mọi tính toan trên cõi này trở về zerô .......để ta có nhau ...
    Mình mãi bên nhau .........
    Anh yêu em !
    Ta yêu nhau !
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ........................................................anh nhớ yêu ......!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này