1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống !
    Mỗi chúng ta ai cũng thế , đều phải tuân theo mọi qui luật của tự nhiên , chính lẽ vậy nên đôi khi mong muốn ngoài tầm khó mà thành hiện thực .
    Mỗi người lại có một niềm đam mê, một sự nghiệp muỗn đeo đuổi , vậy khi bên nhau sự hi sinh chút gì đó cho một tình yêu là của chung thì tại sao ta lại phải tính toán nhỉ ? Không, không phải hoàn toàn thế, không đến được , không mãi bên nhau liệu có còn cái gì, vấn đề gì cản trở chúng ta? tự ái ư ? không ta đều lớn , và hiểu nó như hiểu chính bản thân ta ? tương lai ư? không tương lai thì chúng ta đều hi vọng vào một ngày mai sáng láng trong cả giấc ngủ mà ? Quá khứ chăng ? không ? À có thể , chẳng biết chỉ còn lại có hiện tại ......... hiện tại ư ? Vâng đúng ....hiện tại ....
    Mai mình gặp nhau phải không em ? Vậy là bao lâu rồi nhỉ ? thời gian không có em bên anh dài quá ... Mai anh sẽ nói những điều anh vẫn từng nói thôi , không có gì ngoài nhwũng từ đơn giản rằng : Anh Yêu Em , anh sẽ không thể sống thiếu em !
    Yêu ơi !
    Hạnh phúc !

  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh vui ....anh mong yêu cũng vậy ,mình gạt đi nhiều thứ chỉ để đổi lấy vài phút bên nhau ....ko ! Mình mãi bên nhau !
    Anh yêu Yêu !
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới ! Chắc chắn thế , anh chờ để up đúng lúc sang ngày mới , chúng ta cùng nhau sống vì những ngày mới Yêu nhá , Yêu hãy tin ở anh .... anh đủ kiên nhẫn chờ và đủ điều kiện mang hạnh phúc đến cho Yêu cho chúng ta ....
    Anh yêu Yêu !
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu xem Yêu đã làm gì nhà mình này? Bề bộn, lộn xộn hết cả lên. hic. Yêu như trẻ con í, làm gì cũng nóng nảy, ko bình tĩnh gì cả, lôi đồ chơi ra cũng chả cất vào. Rồi thỉnh thoảng giận dỗi, rồi lại hối lỗi, rồi lại sai lầm. Chẹp. huhu.
    Mấy ngày nay nóng quá Yêu nhỉ? hihi, Yêu bảo chiều nay mưa mà nó chả mưa tí nào. hehe, hay là Yêu giả vờ em để kiếm cớ đi chơi và uống bia hả?
    Yêu ơi, em đi ngủ đây, Yêu đi suốt thôi, lúc em đi Yêu ở nhà, lúc em ở nhà Yêu lại đi. chẹp
    Yêu của em về sớm nha. Mà nói rồi đấy Yêu hứa với em rồi, là Yêu phải béo lên mừ. Ngủ nhiều mới béo đc chứ???
    Hôn Yêu của em nha Nhớ Yêu nhiều
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu !
    Anh yêu em !
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chúc hạnh phúc cho hai người mãi mãi bên nhau.
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm !
    Yêu à , sáng đầu tuần thật sảng khoái, anh gặp nhiều người tốt , công việc cũng vậy, nói chuyện với người bạn, và thấy cuộc sống đầy ý nghĩa khi bên mình vẫn là những người hiểu và quí mến mình, khi biết rằng Yêu đã yêu anh nhường nào. Anh nhớ Yêu lắm ! Hôn yêu đầu tuần nhá ! Chúc chúng ta mãi vui !
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    @ hoicoduyen mến !
    Rất vui gặp bạn vf mình chắc cũng đã hiểu phần nào bạn và hoàn cảnh của bạn, mình mong bạn chóng vượt qua thời khắc này để bước tiếp và hoàn thnàh những dự định tương lai cho bản thân bạn
    Tiếc chút là bạn chắc chưa đọc hết những tâm sự của chúng tôi ở đây để hiểu rõ chúng tôi hơn , hiện giờ đây chúng tôi cũng đã qua đoạn rồi , hiện chúng tôi đang lại ngất ngay bay bổng cùng tình yêu trao nhận cho nhau, phải không Yêu nhỉ ...

    Yêu ơi , mình đón tiếp bạn bè và chia buồn sớt vui cùng họ, Yêu nhỉ , nhưng giờ là lúc chúng mình muốn ddc bên nhau , Yêu đồng ý với anh chứ , hi hi Hôn Yêu nè !
    @ hoicoduyen mến ! Mong bạn hiểu với chúng tôi , bạn có thể mở cho riêng mình ngôi nhà hay góc tâm sự của mình ....tất cả cư dân BOX mình luôn chia sẻ cùng bạn !
    Chào mến !
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoicoduyen mến ...
    Chúng mình đã phần nào hiểu ddc tâm sự của bạn, mong bạn sớm qua khỏi giai đoạn này để tiếp tục hành trình của mình!
    Bạn chắc chưa đọc hết , chưa vào hết ngôi nhà của bọn mình nên ko hiểu rằng bọn mình đang rất rất hạnh phúc , bên nhau , đang ngây ngất bay bổng trao nhận tình yêu cho nhau ...
    Mong bạn hiểu cho bọn mình , bạn có thể xây cho riêng mình một ngôi nhà hay 1 góc nhỏ tâm sự , mọi cư dân của BOX luôn đón chào và chia sẻ cùng bạn !
    Yêu à ... anh nói thế đúng không Yêu ! hix ! ANh đã lại muốn vuốt ve đôi má tròn bầu bĩnh của Yêu rồi ...
    Nhớ Yêu nhiều , bên nhau mãi Yêu nhỉ ! Hôn Yêu !
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, Yêu gọi gì em? Em nhắn tin cho Yêu mãi mà ko đc nè. huhu. Hết tháng sau có lẽ em mới hết bận quá. Thi cử học hành liên miên Yêu à. Mà chuyện gia đình cũng ổn ổn rồi, lại vui vẻ rồi. hihi.
    Yêu à, em nghĩ bạn ấy vào đây là có ý tốt để chia sẻ thôi mà. có sao đâu Yêu? Có lẽ thấy một chút gì cảm thông chăng? Dù sao mình vẫn luôn sẵn sàng mở rộng cửa nhà đón chào mà. Phải ko Yêu?
    Phải rồi, quanh mình còn có nhiều người tốt lắm, Yêu nhớ đấy mà hãy luôn vui vẻ, dừng làm gì khiến mọi người mích lòng Yêu nhé.
    Hôm qua Yêu về muộn đấy, bận chuyện thi cử nên em đã ngủ rồi Yêu à. Cứ đi suốt thôi, sáng nay em gọi lại cũng bận. xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, kinh , nói thế thôi chứ em nhiều lúc cũng thế, Yêu nhỉ? Yêu gọi điện mà ko nghe đc,
    Yêu về sớm và ngủ ngon Yêu nhé, hôn Yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này