1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ....
    Dù sao cũng thấy vui khi thấy Yêu cười thoải mái trong điện thoại , Yêu vui , anh vui lây ...
    Yêu ơi cuộc sống đôi khi chỉ là những điều lặt vặt làm mình vui và cảm nhận thấy yêu đời hơn phải không ?
    Tối yêu đi chơi cùng bạn về nhà mấy giờ ?
    Anh nhớ Yêu và uwớc gifmình được là con gió hay chỉ đơn giản là là những lời ca giọng cười hiện hữu quanh yêu ...
    Anh Yêu em nhiều lắm Yêu ơi ....
    Yêu khoẻ nhá, Hôn Yêu !
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, em xin lỗi nha. HÔm qua qua nhà con bạn để chuẩn bị cho nó. Cứ cuống hết cả lên vì mọi thứ chưa mua, mà đã đến giờ rồi. em đến nó còn đang uốn tóc, chưa mặc quần áo nữa cơ. bó tay con này. Lúc Yêu gọi là đang làm tóc cho nó đấy. hihi. Hôm qua em cũng đã gọi một cốc sinh tố uống hộ Yêu như Yêu dặn Yêu à, sinh tố bơ, Yêu biết em thích món đó phải ko? nhưng ở chỗ này bọn nó làm ko đc ngon cho lắm.
    Hôm nay Yêu buồn gì vậy Yêu? Em gọi cũng ko muốn nghe máy. Em đã hay buồn rồi thì Yêu phải vui chứ , chẳng nhẽ cả hai đứa cũng buồn thế này à? Thế thì chết.
    Cả ngày hôm nay nóng nực quá, ko biết Yêu đi làm có mệt ko? Yêu phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé. Em hôn Yêu nè
    Chụt chụt chụt chụt, chụt chụtttttttttttttttttttttttt................................
    Yêu ngủ ngon trong những nụ hôn của em nha
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, eo ơi, đúng lúc em nghĩ về Yêu và viết đc câu Yêu à thì Yêu gọi điện. hihi. Em đang bảo là cả ngày hôm nay Yêu chả gọi cho em gì cả? Làm em chờ mãi. Hoá ra là... lại bê tha say khướt ở đâu., huhu, rồi cái reng reng đội nón ra đi lúc nào chả biết. thế đấy. huhu. Yêu ơi, thế Yêu sửa xe về nhà lúc mấy h? Khuya muộn rồi đừng ol lâu nữa nha. NGủ sớm nè. Đã béo lên đc chút nào chưa? hix. Hôm nay em đi thi mà buồn cười lắm, eo ơi. chưa kịp kể hết 1 cách cụ thể Yêu nghe. hihi. thôi, em chuẩn bị ngủ đây nè. Chắc lúc này Yêu vẫn đang ở ngoài đường ngắm nhìn người ta quay lại. rồi lại lui cui sửa xe 1 minh. Thương Yêu ghê.
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ! anh nè !
    Tối qua về nhà cũng ko muộn lắm ...Anh ngủ chút rồi dậy xem bóng đá ...
    Sáng nay bây giờ mới dậy nè !
    Yêu nhớ giữ dgìn sức khoẻ nhá! Dạo này thời tiết sợ quá cơ!
    Anh luôn nhớ yêu và mãi bên Yêu, chúng mình mãi bên nhau Yêu nhỉ, nhớ Yêu lắm!
    Anh hôn Yêu nè ! Gửi Yêu một bó Hồng tươi !
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương vậy là cũng đã qua được một kì , và chẩn bị tấn công 2 kì nữa ... Yêu đã rất mệ phải ko? Yêu đã rất gầy, không hiểu Yêu thương có để ý gì đến bản thân mình nữa không mà để gầy thế ????
    Từ hôm gặp Yêu đến giờ đã là 17 ngày rồi , bỗng dưng nhớ đến cái tên phim 17 khảnh khắc và mùa Xuân , hi hi chẳng ăn nhập gì Yêu nhỉ, lúc nghe giọng Yêu chiều qua tự nhiên vui thế , mà lại cứ muốn nghe nữa , đã lâu hôm qua mới thấy được giọng Yêu như thế .
    Nhớ Yêu lắm, cầu chúc cho Yêu vượt qua mọi khó khăn !
    Hôn yêu và mong gần đến ngày chúng mình bên nhau !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ! Giờ này chắc em ngủ say rồi ..... Anh vừa trải qua một quãng ngắn thời gian căng thẳng , vui lại rồi bình ổn cả thôi ....Yêu nhớ giữ gìn sức cho cuộc chiến của mình Yêu nhá !
    chúc yêu vui và thật sự tin tưởng vào ngày mai !
    Hôn Yêu !
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, đêm qua em nhớ Yêu kinh khủng. CHỉ muốn có Yêu ngay bên cạnh, đc ôm Yêu, đc Yêu ôm trong vòng tay thật chặt. Nhớ lắm Yêu ạ. Em nhớ Yêu nhiều lắm
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một dòng cũng đủ ấm lòng Yêu thương à ...
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp như việc của chính mình vậy .... chưa bao giờ có cảm giác thế , vì có lẽ lần này nó quyết định nhiều vấn đề Yêu nhỉ , tập trung cố gắng và cẩn thận Yêu nhé, anh nhớ và thương yêu nhiều lắm, anh hôn Yêu này ! Hoa cho Yêu này !
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu mệt và Yêu đang buồn , hôm nay nữa thì chưa rõ ra sao.... Nhớ yêu kinh khủng ... Yêu nhiều hơn nhiều lắm cứ sau mỗi ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này