1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay là một ngày vui của anh đúng ko? Chả biết nói gì, hihi, nhưng em mong mọi điều tốt đẹp bên anh.
    Eo... Nhièu việc quá. Hihi. Em đang làm mấy cái thủ tục, hồ sơ, bận nha
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 24/08/2006
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Những ngày bên nhau, những ngày hạnh phúc. ..nhưng "có mấy ai vui với nhau muôn đời".....làm thế nào đây.
    Sau đây là Bài Pháp thoại, nếu bạn giành 1 chút lắng nghe, bạn thử xem có mang lại nhiều hạnh phúc, vui tươi không nhé!!!
    Sau khi click vào các đường link trên, bạn click tiếp vào <download> để nghe từng phần.
    Phần 1:
    http://www.esnips.com/doc/7e51c8a7-850d-4c39-9f8e-962a84e05db4/TNH_2005_01_16_VN_64kpbs_Part01.mp3
    (phan2 )
    http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm

  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thấy em bận rộn thủ tục giấy tờ mà ko giúp được ...
    Em yêu ...Anh vẫn sẽ mãi mãi Yêu EM....
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trời sắp mưa Yêu ạ............
    Anh đã và càng lúc càng nhớ em .... và Yêu Yêu nhiều vô cùng ...
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 20 ngày anh mới được gặp Yêu ... Yêu bận với việc nhà việc mình nên chỉ có 15 phút ... 15phút bên nhau chỉ có đúng 1 phút .... Yêu ... anh đã đợi chờ ...anh vẫn mãi chờ đợi , chờ để Yêu hết giận , nhưng yêu bảo yêu ko bao giờ tha lỗi cho anh .... chuyện qua đã lâu ... Nhắc lại cả Yêu và anh đều buồn ...anh biết làm gì để yêu lại bên anh để chúng mình mãi mãi bên nhau đây Yêu ... gia đình vẫn ngăn cấm chúng mình ... Yêu liệu có vượt qua được ko ???? Anh vẫn tin ở tình yêu chúng ta ! Anh mãi yêu em !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à ... nằm mãi không ngủ được vì một trận mưa ào ào, nhà hàng xóm có cái mái tôn , thế chứ ! Biết yêu đã hoàn thành giấy tờ là anh cung vui lắm, hom nay hình như anh đã đc ở bên Yêu ...cảm giác có yêu đi bên cuộc đời này thấy an tâm lắm Yêu ạ ! ANh sẽ cố gặng làm thứ nhất vì Tinh yêu chúng ta , thứ 2 là vì chúng ta yêu nhau ! Anh mong Yêu khoẻ nhá , lâu rồi mình không hôn nhau ... Anh hôn em này ...Nhớ và nhớ thương Yêu lắm !
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mấy hôm nay gió lạnh. Anh có bị ho ko? Những lúc thời tiết thế này em nhớ anh hay bị ho lắm. Hôm nay là ngày vui của anh phải ko? Thời tiết cũng đẹp anh này. Hôm qua nhận tin anh vui lắm, vui vì anh có nhiều người, đc bạn bè bên cạnh ủng hộ. Anh đâu phải chỉ có mình em bên cạnh. Hãy vui vẻ và vững lòng anh nhé.
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua trời se lạnh thủng thẳng trên chiếc xe cà tàng trôi dần về phía ấy , phía có ánh sáng hắt lên bầu trời sau những đỉnh nhà cao thật cao của một khu trung cư mới xây dựng ... bên phía con đường dành cho người đi bộ , dưới những tán lá loà xoà của những cái cây mới được trồng vội vã, mà nhớ không nhầm thì chúng là loài cây có mầu tím nhạt đẹp lắm , thi thoảng một vài đôi đang đắm say ghì xiết nhau , họ đang cảm nhận tình yêu hay hưởng thụ cái không khí se se khi có ******** ở bên nhỉ ?Bàu trời tối nay không như tối qua , mà nó trở lại gần như bầu trời hôm trước nữa , khá trong veo , vầng trăng đã khuyết đi một chút nhưng vẫn sáng lắm, hơi lành lạnh em ạ!
    Bên hẳn kia là hàng đống vật liệu phụ liệu , ngổn ngang là mấy chiếc xe công trường , đoạn này họ đang làm đường ... uh con đường này ít nữa Yêu sẽ cùng anh dạo chơi Yêu ạ , đây sẽ là con đường mới khang trang . Yêu ơi ...sáng nay này nắng lên trời hơi he he , đẹp thật đó ! Nắng ấm , trời se ...châm một điếu thuốc , dạo này anh hút có vẻ nhiều hơn nhưng sẽ chỉ hút hết năm nay thôi , anh nghĩ thế , anh quyết tâm , anh không bị ho uh anh nhớ lời em mà , trưa nay nhẽ ra mình cùng ăn cơm với nhau như ngày trước, nhưng chắc từ giờ không còn được như thế nữa , vì trưa nay , trưa mai , có khi cả trưa mãi bạn ấy ăn cùng em ở nhà phải không??? Nhớ lắm Yêu ơi ........
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 12/09/2006
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nắng hanh ...
    Trở dậy sau một ngày khá vất vả, lăn lộn mưu cầu với đủ mọi thành phần, bỗng nhớ diết da những ngày ấy, em choàng lấy anh , chúng mình ghì xiết để em bớt đi cái lạnh , anh truyền sang em hơi ấm,có hôm em mặc rất phong phanh chạy xe vội vã đến gặp anh mà tóc conũ bông ra,anh vuốt nhẹ nhàngcho từng nếp ép xuống rồi chúng mình hôn nhau ,có khi môi em còn lạnh ... hôm đó lạnh lắm mùa đông cơ, không phải là thu như này đâu ,em mặc cái áo len mầu trắng cổ trái tim... bữa đó emgiống như một nhân vật trong chuyện hay trên phim nào đó, thiên thần!
    Nhớ căn phòng ấm cúng có tiếng cườicủaem,nó nhỏ thôi phải không em ? mình chuyển đến đấy dù không còn nhìn thấy mặt hồ lăn tăn sóng vào mỗi khi nhìn ra cửa nữa , nhưng bù lại tiện cho việc sinh hoat hàng ngày phải không Yêu? lâu rồi mình đã lại chuyển đi chỗ khác, nhưng hôm nay kí ức dẫn anh trở lại nơi đó,cũng chưa lâu nên cảnh vật còn nguyên như ngày ấy, anh đẩy cửa vào ... ừ nhưng không được cửa khoá Yêu ạ , nhà đã có chủ mới , buồn cười thật đấy , nhất làkhi chàng Bảo vệ xuất hiện và chợt nhận ra anh là người quen cũ ....nở nụ cười tươi lắm chàng hỏi : anh và chị chuyển nhà đi cũng đã lâu rồi phải không? hôm nay có việc gì mà trở lại đây vậy?thế chị đâu không đi cùng anh ?........Rồi anh ta cũng choanh mượn 1 căn hộ gần đó ....
    Ngoài trời vẫn hanh hao Yêu ạ ....
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mới bước vào mấy ngày đầu nên em toàn phải ở đó cả ngày anh ạ. Mới vào nên bận ghê. Lại còn đi lo lại thủ tục hồ sơ, phức tạp ghê. Ưm, anh ko ho, nhưng mà lại hút thuốc. Hư thế à? Nhớ lời dặn mà như thế à?
    Mấy hôm nay hanh khô quá, nhưng nắng mà vẫn gió, cũng thật thích anh nhỉ. Mùa thu thật rồi phải ko? Em thấy mùa thu đẹp, nhưng bướng bỉnh chẳng bao giờ nói mình thích mùa thu, ko hiểu sao nữa. Chỉ mùa Đông thôi.
    Công việc mới có thích ko anh? Có khiến anh mệt lắm ko? Anh nhớ chăm sóc sức khoẻ nha. Thương nhớ anh nhiều!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này