1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùa thu thật rồi, lần đầu tiên anh trở về nhà từ đầu mua mang theo hương hoa Sữa em ạ, cũng lâu lắm rồi hương hoa thẫm đẫm vai áo, táp xe vô hè nơi có 1 quán nước đêm, ngụm nhắp từng chút vị trà nhạt cuối ngày ngắm nhìn bà chủ quán xấp xỉ tuổi 70 rồi , vẻ phúc hậu hiện trên khuân mặt khắc khổ của bà , bà im lìm rồi bâng quơ : hương hôm nay lại thoang thoảng ko đậm cậu à ... giật mình anh có hỏi lại sao Bà nói cái gì ạ? Hoa sữa ấy ! Tôi còn nhớ hồi chính phủ mới cho troòng hàng cây này ...
    Rồi bà kể ngày bến xe ở đây tấp nập người xe ra sao, bà từ quê Thái bình lên thổi cơm bán, gánh hàng của bà chỉ bán phục vụ cho khách lỡ độ đuờng, không kể cán bộ sinh viên , ngày xưa ấy ai cũng nghèo đói khổ sở như nhau cậu ạ, dành dụm rồi tôi cũng mua được nhà ,ông ấy là người miền núi đi làm phu dưới bến Phà đen ... mất rồi ! ...đúng hôm con cháu đầu đứa thứ 2 nhà tôi nó đi Úc học, khổ con bé khóc ông nhiều quá mà vẫn phải ra sânbay ... chỉ mỗi Mẹ nó với mấy đứa bạn...
    Giờ ngồi nhà buổi tối cũng chán lắm,cứ nhớ bao người làm ăn tối ,đói có ,khát có mà dạo này không khéo là không có chỗ để phucvụ thượng khách lao công đấy ấy chứ, mấy ông rao bánh khúc trông thế mà uống nhiều lắm, ngày nào cũng mang đi 1 chai mà tẹo đã thấy vào mua chai nữa...CHẹp! Cụ Bà này nói nhiều thế nhỉ ! Từ đầu thì im thin thít !
    Lan man quá nhỉ ... anh hát đây ... " thời gian có bao giờ ngừng lặng...qua bao ngày phôi pha ... "
    Nắng vẫn hanh hao lắm Yêu à ....Hà nội đầy thơ ....
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm Yêu ạ.
    Cứ thứ năm anh lại nhớ nhiều lắm, ngày đó mỗi thứ năm ta lại có thêm kỉ niệm vui , hôm nay trời Hà nội vẫn nắng hanh, phía ngoài biển là áp thấp nhiệt đới, nó chưa hình thành nên bão ,nó lại di chuyển và đất liền của Trung quốc và hình như tan biến đi rồi, nhưng trên bảnđồ khí tượng xa xa hình như sắp có bão,bão nhiệt đới khủng khiếp thật.
    Việc của Yêu đến đâu rồi ? Học hành có vất vả lắm không? anh cũng ko có sao , công việc bình thường như xưa, hôm nay thì chắc có vẻ mệt hơn, vì công việc có vẻ hứa hẹn là hơi nhiều, nhưng không sao anh vẫn đã luôn chuẩn bị tinh thần... Cũng thấy là lạ ....
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương nhớ !
    Anh lại trở về nhà chúng ta sau một ngày mệt nhoài đây , yêu có ở nhà không? À đây rồi Yêu đón anh đây , Yêu cười kìa , yêu đẹp lắm, anh thấy Yêu hôm nay thâth tuyệt vời , yêu hôn anh mà ngạt thở ....cuộc sống bộn bề quá phải không Yêu ? Anh thương và ngày càng yêu em nhiều lắm, ngày nào chúng mình cũng nhớ về nhau phải vậy không Yêu !
    Hôm nay lại một ngày mình yêu nhau như mỗi ngày và mãi mãi như vậy nhỉ ... Hôn Yêu này ! Ngủ ngon Yêu của anh !!!!
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mọi nhìn nhận vè chàng trai đó mình đều thấy, khổ điều ai đó không thấy Yêu ạ, thôi cũng là điều đáng phải đến. Hôm nay anh có ngồi nói chuyện tình cờ về một bản đồ Hà nội, vậy cũng thi thoảng Yêu nói chuyện với anh ấy, thoáng vui. thoáng buồn cho vài câu hỏi vu vơ về Yêu, trời chiều hôm nay ảm đạm hơn mấy ngày qua, nhưng lại nghĩ đến những gì mình chuẩn bị anh lại thấy vui ... Tối gọi điện cho Yêu, nghe giọng Yêu anh vui lắm, dù chỉ có 28 giây ...ngày mai , ngày kia ...
    Thứ bẩy Yêu ạ , Hoa sữa, giọng Yêu và tương lai ...anh nhớ Yêu nhiều, càng yêu Yêu hơn, đợi anh Yêu nhé, chờ anh ...Anh yêu em !
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa do ảnh hưởng của bão số 5 ....Yêu nhớ mang áo mưa nhé ... Khỏi hẳn chưa Yêu ??? Nhớ lắm ! Hôn Yêu !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chúng tôi sẽ được viết tiếp ở kiếp sau ....
    Yêu thương .... anh chờ em ở bên kia thế giới nhé !
    Chào gia đình mình nhé!
    Chúc cả nhà mãi mãi vui buồn có nhau !
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh mới lại nhận lại được tin và điện thoại của Yêu , từ hôm đó anh thật hạnh phúc, sung sướng , cho dù mọi điều vẫn ở nơi xa mù ấy , nhưng anh biết rằng dù ở đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào em vẫn yêu anh_ anh hạnh phúc quá em ạ !
    Chúng mình vẫn mai trong trái tim nhau... Tinh yêu vẫn mãi ngụư trị chúng ta và chính tình yêu ấy đưa chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc mai sau , phải vậy chứ , giờ thì mình không còn mỗi ngày mỗi tuần ddc bên nhau nữa nhỉ . co khi tháng mà có khi hơn mình mới gặp nhau để được bên nhau Yêu nhỉ .
    Anh luôn nhớ và Yêu yeu nhiều thật nhiều lắm !
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy Yêu ạ ... em đang làm gì giờ này ? Mong sao ngày tháng trôi thật nhanh ... Nhớ và nhớ khôn cùng !
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi ...xin ngừng trôi
    Để cho tôi nhắn đôi lời...
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu yêu yêu ...nhớ thương Yêu quá chừng ... nhớ lắm , Yêu lắm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này