1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em ko làm tròn việc anh nhờ, anh có giận ko? Em xin lỗi, em cũng giận chính em.
    Lúc anh nói " Anh giả vờ thôi, thế cũng giận à?" em đã muốn ôm anh, nhìn anh thật lâu, ko đâu, giận gì đâu, tự nhiên cần một cái nắm tay của anh, cần một ánh nhìn và cần một bờ vai anh để dựa. Thấy lòng nằng nặng, suy tư, nó đè nén em thành một kẻ ít lời với khuôn mặt vô cảm ko biết nói. Anh, em đang cố gắng từ bỏ cái tinh thần đó, khuôn mặt đó và con người đó, Ko muốn là kẻ khó gần, khó hiểu và lặng câm như thế. Những câu nói vụng về khiến em thành kẻ vô duyên. Anh có khó chịu vì cái thất thường đó của em ko anh?
    Hôm nay cảm thấy vô dụng và cực kì lo lắng, Tay run, mắt nhoà và cái nhìn bị chèn ép bởi sự quấy quả_ điều ko thể tha thứ. Bất lực với chính mình. Có hôm cầm bút, chỉ cầm thôi mà đôi tay run bần bật ko điều khiển theo ý mình nữa, nét nham nhở và xấu xí, cũng như hôm nay, tay cầm bút run run như một đứa trẻ mới tập viết, run đến mức ko viết nổi con chữ cho ra hồn, Ôi, em sợ, đến một ngày nào đó em phải từ bỏ tất cả và trở thành kẻ hoang phế. Những giác quan yếu ớt.
    Xin anh một cái ôm để trong em bình lặng...

  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mỗi khi em gọi anh là anh, tức là cái phần trẻ con thiếu suy nghĩ trong em ko còn nữa. Những điều em nói là hoàn toàn chín chắn, trưởng thành hơn nhiều, anh ạ.
    Hôm tr''c em nghe anh hát bài hát anh ưa thích, cảm nhận bao nỗi cô đơn trong đó, em thích bài hát đó nhưng em sợ nghe bài hát đó khi anh hát, bởi em thấy nó dành cho người con gái khác, em thấy anh còn luyến lưu hay nối tiếc điều đã xa. Thấy anh cười ( với em, đúng ko anh?), dù lòng ấm áp lạ, yêu đến lạ nhưng vẫn thấy xa xăm lắm, giả vờ lảng tránh ánh nhìn đi chỗ khác nhưng từng cử chỉ, từng nét mặt anh em vẫn thấy, từng giai điệu từng lời nói của anh em vẫn thấy.
    Anh à, chưa một người nào khiến em có cảm xúc như anh, có cảm giác bình yên như bên anh, chưa một người nào khiến em yêu, em nhớ như anh, chưa một ai khiến em khóc nhiều khi nghĩ đến, quan tâm nhiều như thế.
    Anh à, trc'' khi gặp anh em đã từng nghĩ chẳng một ai khiến em yêu đc, bởi em hoàn toàn xa lạ với cái tình cảm đó, ko một chút gì có thể gợi đc, vô cảm với mọi thứ.
    Em đã kể cho anh nghe chuyện em thích một người, anh nhớ ko? Đó cũng đơn giản là sự khâm phục, ngưỡng mộ thành chú ý, thế thôi. Ko cảm xúc gì hơn vượt ngoài cái sự ấy, ko có " một chút đau khổ", " một chút dằn vặt" như anh với một chị tr''c em đâu anh à.
    Em cũng đã từng nói với anh, tất cả những mối quan hệ em có, tất cả những người bên em, ko một cái gì lâu dài anh nhớ ko? Em ko xấu, em thấy thế, em đối xử với họ cũng ko hề tồi tệ, em thấy thế, em luôn biết cách và cố gắng mọi điều để giữ những gì em có, nhưng mọi thứ cứ tách dần ra, rồi xa, Em ko thể hiểu nổi tại sao lại thế hả anh? Cái đứa em em hay đi cùng đã từng nói với em rằng " mọi người sợ phải nói câu yêu" với em, em ko hiểu? Hay là em chẳng thể nào khiến người khác yêu đc? Nên em sợ mất anh lắm, anh ạ, khi em đến với anh, đó là điều em sợ nhất, mọi thứ hay quay vòng một cách ngẫu nhiên. Em cũng đã nói cái nỗi sợ đó với anh, anh nhớ ko? Và anh nói rằng " Ko đâu", em luôn tin và hi vọng điều đó, anh ạ.
    Anh ạ, đối với em tình cảm là thứ rất thiêng liêng và cực kì quan trọng, khi em nói lời yêu anh, em đã suy nghĩ rất nhiều. Có bao giờ anh hỏi, tại sao em ko bao giờ nói câu yêu anh trc'' đó mà vẫn chấp nhận những hành động tình cảm của anh, vẫn làm mọi điều như một người yêu ko? Mỗi người đều có nguyên tắc và một lời thề với chính bản thân. Em cũng thế, em đã hứa với em rằng em chỉ yêu có một và cũng chỉ cưới duy nhất người đó thôi. Chính bởi thế em đã nói lời yêu anh thật muộn và thật hiếm hoi.
    Em ko giống những người khác, anh cũng không giống với bao người khác, bởi thế tình yêu của mình cũng chẳng thể giống bao người khác. Cái kết ko có hậu, em tự cho tình yêu của mình ko thể có, ko biết anh có nghĩ thế ko?
    Và nếu cuộc đời có điều trớ trêu, có xảy ra điều đó, hoặc anh muốn điều đó, thì em vẫn mãi yêu anh. Hạnh phúc của em là thấy anh đc hạnh phúc, anh ạ.
    Em yêu anh rất nhiều.. và em luôn bên anh như những điều em nói và bằng những gì em có

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 10/10/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Yêu quá !
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em nhớ Yêu khủng khiếp, Yêu có biết ko Yêu ơi? Chưa hôm nào như hôm nay, em ko nhận đc một tin nhắn nào của Yêu hết, nó lại càng khiến em nhớ Yêu nhiều hơn, nhiều thật nhiều.
    Hôm nay em đến lớp vui lắm, nhưng vui lại nhớ đến Yêu, buồn cũng nhớ đến Yêu, Yêu ơi, Yêu luôn ở trong em Yêu ạ, em ko thể nào ngừng nhớ Yêu đc.
    Lúc về em mắc mưa, ngồi quán cafe một mình mà chỉ mong có Yêu bên cạnh em, đc nắm bàn tay Yêu, nhìn Yêu cười, nhìn Yêu nói, ngoài trời mưa lất phất, những con đường mù dưới ánh đèn, thèm quá một cái ôm yêu thật chặt, cả một nụ hôn nữa. Lần đầu tiên mình gặp nhau thời tiết cũng như thế này, Yêu nhớ ko?
    Yêu ơi, em đáng trách quá nhỉ? Em ko thể ở bên yêu lúc này, em thương và lo cho Yêu lắm, Yêu ơiii, nếu em có mặt ngay lúc đấy chắc em sợ, lo chết mất. Yêu ơi. Em xoa và hôn vết thương cho Yêu mau khỏi nè. Ngủ ngon đi nhé Yêu à, hôn Yêu thật yêu, thật say..

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 12/10/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    bao tình cảm anh viết từ sáng , cái mạng lởm quá !
    bực cả mình !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, em mong đến ngày đc gặp Yêu quá.
    Mà lần sau nếu có post bài cho em mà bị mất thì cứ viết một câu Anh nhớ em quá hoặc Anh yêu em nhé, chứ Yêu viết thế này làm em cũng tức cả mình, tiếc công của Yêu, tiếc tình cảm Yêu dành cho em, ghét ghê.
    Hôm trc'' mình gặp nhau mà chẳng kịp nói gì cả Yêu nhỉ, mà lần nào gặp nhau cũng thế, cứ nhớ nhớ quên quên, hihi. Mỗi lúc em nhớ Yêu em lại lôi cái ví của Yêu ra nghịch một lúc rồi lại cất đi, hì, có hâm ko?
    Hôm trc'' gặp Yêu, nhìn Yêu thích thế. Em nhớ Yêu nhiều lắm, xa nhau có tí tẹo mà cảm thấy lâu ơi là lâu, dài ơi là dài, em hôn Yêu nhé, hôn này, ôm này...yêu nhiều lắm

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 15/10/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Yêu, Yêu cứ như một đứa trẻ ý, hơi nói lỡ một chút là giận dỗi, hờn rồi lại quên, rồi lại hờn, một đứa trẻ khó chiều nhưng mà lại cũng dễ dụ khị. hihi, nựng vài câu là hết giận ngay Cái này ko biết là do tài nựng của em hay là tính Yêu nó thế Yêu nhỉ? Mà Yêu ơi, em cũng thích đc nựng Yêu lắm cơ.
    Yêu này, mai sau mình sống với nhau mà Yêu cứ to tiếng với em thế à? Rõ là Yêu cũng nói Yêu sợ giận kiểu im lặng lắm, thế mà Yêu vẫn làm thế đấy thôi. Hết im lặng rồi lại gây theo kiểu ồn ào này Mặt nhăn nhăn này, to giọng này, rồi làm lạnh này, thấy ghét, xì. Thế mà lúc nào cũng nói là Anh ko dám giận em vì sợ em buồn rồi Em ko đc giận anh. Em chẳng giận đc anh bao giờ đâu Yêu ạ, nếu có là giả vờ đấy, hì hì, hôm nay thú thật nhá.
    Lúc nãy lại lôi cái ví của Yêu ra nghịch, mò mẫm coi có cái thư tình nào lỡ sót lại trong đó ko? Hihi, nếu có thì sao Yêu nhỉ nhưng mà em biết chẳng có đâu mà
    Yêu ơi, em nhớ Yêu lắm cơ, yêu Yêu lắm cơ. Nếu có kiếp trc'' thì chắc chắn em nợ Yêu điều gì rồi, hay là mình cùng nợ nhau nhỉ? Mong đc gặp Yêu thế, mong quá, nhớ quá đi thôi.
    Yêu nhớ hôn em trc'' khi đi ngủ nhé. Em hôn Yêu nè..

  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi , yêu có biết là từ ngày mình có nhau đến giờ là bao lâu không?
    Ngoảnh đi nhìn lại thế mà thoắt cái đã trọn gần 1 năm .........
    Vậy mà mãi yêu mới nói EM YÊU ANH ......... ôi anh nhớ yêu quá........... Yêu này mình yêu thế có làm cho mình cùng lớn lên không yêu ?
    Ôi nhớ yêu lắm ! Hôn nhé ... Yêu à .......

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 16/10/2005
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu của em ơi, lúc nãy nhớ Yêu quá, lại rỗi nên ngồi nháy máy nghịch Yêu, hihi. Yêu à, em chỉ có yêu duy nhất Yêu thôi, ko một ai và ko có kẻ nào có thể thay thế đc Yêu đâu. Em biết cuộc sống ko nói trc'''' đc điều gì, nhưng em chắc chắn điều này bởi trái tim, trí óc em dành trọn cho Yêu rồi. Từng giây từng phút chỉ có Yêu, từng phút nhớ từng phút thương Yêu. Ôi, Yêu ơi, em yêu Yêu nhiều lắm.
    Yêu à, mình yêu nhau phải tin nhau Yêu nhé? Em có thể nói chuyện với một ai đó mà Yêu ko bằng lòng, nhưng Yêu yên tâm nhé, em chỉ nói chuyện xã giao thôi. Em vẫn luôn nhớ lời nhắc nhở của Yêu mà, luôn biết là bên cạnh em có Yêu mà. Yêu tin em nhé, nên đừng hờn đừng giận nhé. Tất cả mọi thứ quanh em giờ chỉ là phù du thôi, chỉ tồn tại mỗi Yêu thôi, hiện hữu mỗi Yêu thôi, Yêu ạ. Em sẽ dần tách những điều xung quanh em mà Yêu ko thích, có thể ko nhanh bằng cách của Yêu, nhưng tin là kết quả sẽ như Yêu mong muốn mà. Hì
    Hôm nay em tự nhiên bị chảy máu tay, nhói một cái, chả hiểu tại sao. Người ta bảo tự nhiên chảy máu tay là điềm ko lành đâu. Em chả biết thế nào nữa. Gọi cho Yêu mà Yêu ko nhấc máy. Hôm trc'''' chat với anh hàng xóm, anh í hỏi là em có chồng chưa? haha, em bảo là em có rồi. Tự nhiên thấy thích thích vui vui, em gọi Yêu là chồng đấy nhé. Rồi nói loanh quanh, hỏi han loanh quanh, kể chuyện loanh quanh về Yêu với em. Em muốn đc kể cho mọi người nghe chuyện của chúng mình lắm.
    Đêm nay Yêu ngủ sớm nhé, em cũng ngủ sớm, Sáng mai là thứ hai rồi đó... Yêu ơi, yêu Yêu thật nhiều, thật nhiều.....

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 16/10/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em chẳng thể nói gì hơn là em yêu anh. Ko thể nào thiếu anh đc, anh hãy nói em làm thế nào để gây dựng lại đc niềm tin của anh, để anh hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng em? Anh nói đi, em sẽ làm như vậy. Em sẽ bỏ tất cả, làm lại từ đầu để anh thấy tình yêu của em với anh. Anh hãy cho em cơ hội lần nữa anh nhé?
    Hôm nay cả em và anh đều quá mệt bởi những suy nghĩ, ngủ ngon nhé anh.. Em hôn anh và bên anh trong giấc ngủ.. Yêu anh...

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 17/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này