1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em !Yêu ới !
    Không cần phải từ đầu gì cả , mình vẫn yêu nhau , trong anh lại vẹn nguyên như cũ yêu ạ.
    Tất cả chỉ là những cơn gió và nó đã bay qua tan biến rồi , anh luôn tin em mà, chẳng qua anh chỉ nhất thời bực mình thôi, cái anh cần đâu phải là những điều vụn vặt đó phải không em ? cái mà anh cần là em, là con người em là bản chất là tình yêu nơi em mà .
    Yêu à thật không đáng để anh phải dằn vặt đúng không? Chúng mình đã vượt qua bao ghềnh thác của cuộc đời bao mất mát , giwò chỉ còn vẹn mỗi nhau , đừng vì những lí do vớ vẩn phải không ?
    Em biết không ? Em lung linh và thật sự càng không thể thiếu trong mỗi suy nghĩ và hành động của anh , anh tin em hơn đấy em à, hôm nay em và anh hạnh phúc phải không ?
    Yêu ơi , ngủ ngon nhé , đừng ốm ! Hôn em và anh sẽ mãi vẫn chờ em , mình chờ nhau em nhé !
    Ghì xiết em trong vòng tay anh !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 19/10/2005
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, hôm nay mình chẳng đc nói gì nhiều với nhau Yêu nhỉ. Nếu nghĩ về thời gian mình quen nhau thì em thấy nhanh thế, nhưng nhìn lại quãng thời gian mình Yêu nhau thấy nó thật dài, đã có thật nhiều chuyện xảy ra Yêu nhỉ. Từ lúc mình yêu nhau em thấy em lớn hơn nhiều, nhưng Yêu thì lại trẻ con đi hihi. Yêu ơi, từ giờ mình kể những dự tính, những suy nghĩ cho nhau nghe ngay Yêu nhé. Em rất sợ Yêu chẳng nói gì với em mà cứ lẳng lặng làm một mình, em sợ lắm. mà Yêu có biết Yêu làm vậy thì em sẽ đau khổ hơn ko? Em muốn Yêu chia sẻ, tâm sự với em, có thể có nhiều chuyện em ko hiểu, em ko thể giúp nhưng em muốn biết quanh Yêu và trong Yêu đang xảy ra điều gì Yêu ạ
    Yêu ơi, em nhớ Yêu thật nhiều, và cầu mong ngày tháng này qua nhanh, Yêu nhớ chờ em, Yêu nhé. Sau bao nhiêu chuyện, mình Yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, biết thương yêu và chia sẻ với nhau hơn, Yêu có thấy thế ko?
    Yêu ơi, trời sắp vào Đông rồi, nhớ những ngày Đông lạnh, tay em ấm ấp trong bàn tay của Yêu. Em nhớ lắm Yêu ạ và thật thích nếu mình đc nắm tay nhau đi dạo trên mọi con đường ưa thích như tối hôm nào mình nắm tay nhau cùng sánh bước đi về đó, Yêu nhớ ko Yêu?
    Hôm qua em rất hạnh phúc Yêu ạ, rất hạnh phúc bởi có Yêu. Em hôn Yêu nhé.. Yêu thật yêu. Yêu Yêu thật nhiều

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 18/10/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi , em !
    Hôm nay anh đi làm từ khá sớm , anh gọi cho em , em ở ngay gần anh ... đúng không , cảm giác như anh đang ôm em trong lòng ấy .... Em bảo anh trẻ con ra à , hi hi ... ừ anh tự nhiên lai muốn thế muốn có em dỗ anh đấy , buồn cuời nhỉ !
    Hôm nay trú mưa em nói em lạnh mà anh chỉ biết khấn cầu cho ông trời đừng mưa nữa kẻo làm ướt áo Yêu thôi ! Đấy Yêu thấy anh đã biết nịnh chưa, ừ mà anh khô khan nhỉ , may có yêu mà anh biết không thì chết !
    Nhớ yêu vô cùng !
    Muộn rồi đó , yêu say giấc đi , anh sẽ hoá con gió đến bên yêu , mơn man mái tóc yêu và thì thầm bên yêu rằng anh yêu em mãi mãi , rằng anh muốn có yêu ngay bất cứ lúc nào , Yêu à !
    Hôn nhé , anh hôn em nhé , chúc vui yêu ạ ....
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 19/10/2005
  4. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [spam
    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 01/11/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, ôii, gọi mãi cho Yêu mà ko đc, thật tức chết, Sốt ruột kinh khủng.
    Yêu biết ko? Có nhiều đêm em nằm chờ tin nhắn của Yêu, nhiều lúc đang say giấc giật mình tỉnh dậy xem Yêu có nhắn tin cho em ko? Cũng có lúc đợi đến giờ để nhắn tin cho Yêu mà em ngủ quên mất, lúc tỉnh giấc thì đã muộn quá rồi. Lúc nào cũng nhớ và lo cho Yêu.
    Dạo này gia đình em cứ rối tung hết cả lên, ghét ghê. Bao nhiêu chuyện.
    Yêu ơi, em biết là Yêu chưa tin em đâu, em cũng chẳng biết làm thế nào nữa, nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa để Yêu tin em, em chỉ mong Yêu đừng nặng lời với em và hãy nhìn vào những điều em đang thật lòng và hết mình thay đổi cho vừa lòng Yêu, Yêu nhé
    Em chờ cửa Yêu đấy nhé...
    Ôm Yêu và hôn Yêu mỗi khi Yêu về tới nhà...
    Thương và yêu Yêu thật nhiều...
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 19/10/2005
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sao thế Yêu? Mãi Yêu mới gọi đc em mà tắt máy luôn? Yêu tắt máy hay do mạng? Mà mãi em cũng mới gọi đc cho Yêu trong suốt tiếng đồng hồ thế mà lại ngắt máy là thế nào? Chả hiểu gì cả mà như thế làm người ta lo chết đi đc.
    Yêu biết ko, hôm nay em cũng vui lắm, vì đc gặp lại mọi người và vẫn thấy mọi người đối xử với mình như cũ. Cảm thấy xa mặt mà ko cách lòng Yêu ạ. Có anh nói với em: " Dù em có thế nào đi nữa thì đối với anh em vẫn như ngày xưa", ơ.. chả hiểu sao anh ấy lại nói câu đó? Có ai nói em thay đổi chăng?
    Những lúc em vui em càng nghĩ về Yêu nhiều hơn, mong có Yêu ở bên để chung vui với em, nhớ Yêu nhiều lắm.
    Hôm nay em đi mua hoa tặng em em đó, rồi đi gói quà nè.
    Ôi, Yêu này, có một người bạn gái vừa nhắn tin cho em, chúc ngày 20-10, động viên em và bảo là bạn ấy luôn yêu em. Cảm động quá Yêu à, em biết đó chỉ là lời nói dối ngọt ngào thôi mà, nhưng dù thế em vẫn thấy nhói đau bởi em đối xử với bạn ấy lạnh lùng vậy mà bạn ấy tốt với em thế. Em cảm thấy có lỗi.
    Yêu ơi, Yêu luôn nghĩ em còn là trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn đúng ko Yêu? Phải rồi, mà thế cũng đúng thôi, mình bù trừ cho nhau mà, có thể khiến Yêu hơi phiền lòng một chút nhưng em nghĩ sẽ khiến Yêu vui hơn, có cảm giác lạ hơn và thú vị hơn khi bên em, hì.
    Lúc nãy tự nhiên em có suy nghĩ rất lạ chạy nhanh qua, cũng có thể gọi là mong muốn cũng đúng, đó là em muốn bắt đầu mới lại tất cả với Yêu, ở một nơi ko ai biết chúng ta là ai, mình gây dựng mọi thứ từ đầu. Ôi...
    Em chờ Yêu 12h đấy nhé, Yêu nhớ nhé....
    EM hôn Yêu

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 22/10/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thât lòng muốn nói là Yêu hãy yêu anh mãi mãi ....
    Hôm nay là mộ ngày làm việc nặng nhọc Yêu à , nhưng hình ảnh của Yêu cái nắm tay của yêu và những nụ hôn nữa nó làm cho anh khoẻ ra và thế là buổi làm việc cũng kết thúc , ngập tràn là hương nồng nàn từ mái tóc và thân hình của của Yêu.
    Hoa ngập tràn mọi con đường , mọi ngả rẽ Yêu a , Hoa trên tay những con nguời ... có cả trên tay Yêu , nhưng ko phải do anh tặng , ôi nhưng yêu nói rằng ..... đấy mà anh chán nhỉ , anh cứ nhiều khi thật đến mức ko ai tưởng ra....
    Nhớ và mong Yêu luôn khoẻ và yêu đời , yêu anh thêm nhiều nhiều nữa ....anh ngủ bên Yêu ...
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 21/10/2005
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đang ngồi một mình, nghe một giai điệu buồn và nhớ đến anh. Nhớ khôn cùng, anh ạ. Em nhớ bờ vai của anh, nhớ cái ôm chặt của anh, phải rồi, em nhỏ bé, quá nhỏ bé với mọi điều, em muốn mình lại đc rơi những giọt nước mắt và run rẩy trong vòng tay anh bé bỏng như thế.
    Anh à, em biết là em khó hiểu mà, em biết là em suy nghĩ chưa có chiều sâu và sự trưởng thành cần thiết mà, nhưng anh ơi, dù thế đi chăng nữa hãy luôn ở bên em anh nhé?
    Giờ em mong muốn thật nhiều, đc bên anh ở một miền đất mới, một môi trường mới, và những con người mới, có thể nào chăng?
    Anh ơi, cô dơn và nỗi buồn đó là điều ai cũng sợ và muốn che giấu, bởi con người yếu đuối và đớn hèn, phải ko anh?. Từng thay đổi, từng chút vận động, từng chút, từng chút của tất cả đều khiến em đau. Em biết sự khổ hạnh của anh nhiều hơn thế, sự cô đơn của anh nhiều hơn thế, buồn nhiều, nghĩ nhiều, những gì xảy ra với em thực có đáng là bao. Nhưng với em, nó làm em từng ngày trầm cảm hơn, từng ngày đau hơn, và từng ngày, từng ngày em mong manh hơn, Anh à, có nhiều đêm nằm khóc, thèm lắm một bờ vai, một bàn tay, một câu nói, có những ngày lang ********* mỏi mệt lấn át suy nghĩ nhưng càng đi nhiều càng chứng kiến nhiều, càng thấy nhiều điều thiên hạ, em lại càng lặng lẽ một mình với những niềm riêng của mình, chỉ biết gục vào tay mình mà khóc giữa phố phường rộng lớn, giữa người đời với ánh nhìn kẻ dưng lạnh nhạt. Anh ơi, em cần anh lắm, và giờ em có anh..mong lắm ngày đc ở bên nhau...dù xa vẫn chờ... dù lâu vẫn đợi.... Em hôn anh với tất cả tình cảm của em, ôm anh thật chặt để giữ anh bên em mãi mãi..

  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu , anh đọc thấy trong mắt em những tình cảm dành cho anh , anh cảm động lắm , cám ơn đời đã mang đến cho anh điều mà anh tường như chỉ có trong mơ thôi , đó là em là Yêu đấy , ôi cảm giác mong đợi từng ngày từng phút đc bên nhau saomà lâu thế , Yêu ơi bàn tay nhỏ bé của Yêu này , ánh mắt này , cái miệng với đôi môi nữa , Yêu ơi anh nhớ yêu lắm ! Ngày mai mình gặp nhau phải không yêu ? Vậy là anh lại đc nắm tay em lại đc kéo đầu em vào ngực anh mà vuôt ve mái tóc , nhớ yêu lắm ,Anh yêu em , Yêu ơi !
    Cuộc sống nhiều vất vả lo toan , em lo cho anh từng ngày đi làm xa , từng con dduờng từng ngã rẽ , ôi nghe mà thân thương vậy , phần anh cũng chỉ mong cố gắng làm xem sao , mình có lẽ chưa tích luỹ để cho nhau em nhỉ , nhưng anh luôn biết làm cách nào để cho chúng ta thật sự thấy hạnh phúc bên nhau , đủ đầy vật chất , cho dù chưa hẳn cao sang , cố em nhé !
    Mình đi nhé , đi đến nơi chỉ hai ta với những đám cỏ xanh mượt mà , có bầy buớm tung tăng bay lượn , hai đứa mình nằm dài trên đó tạn hưởng hạnh phúc trao nhau , em nhỉ . Mình đi nhé , mình tới bên bờ đại dương , nơi mà em muốn ..............
    Yêu ơi giờ này khuya rồi , đêm nay lạnh lắm , đài báo thế , yêu nhớ có chăn yêu nhé , mai yêu đến trường rồi về với anh , anh đợi nhé !
    Bế yêu này , cù cho cuời nhé !

    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 22/10/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em đi đâu mà anh đợi mãi .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này