1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, ngay sau khi Yêu nhắn tin cho em là Yêu đang ở trên mạng, em mong muốn đc gặp Yêu quá nên cố lên một chút để đc nói vài câu với Yêu, em chỉ ra đc chút xíu thế thôi, vì em em đang chờ mà, Nên ko kịp nhắn nhủ gì với Yêu cả, Yêu ko giận em chứ? Lúc em về em cũng chào Yêu rồi mà, Yêu ko nhận đc sao? Gặp đc Yêu vui lắm, đỡ buồn hơn nhiều.
    Sáng nay, thực ra em cũng đã ko định đi học, vì mệt mà lại muộn nữa, nhưng nhớ cái hẹn của Yêu nên em vẫn gắng đi. Yêu biết ko? Nhưng như có sự giao cảm ấy, lúc em ra khỏi nhà đến trường em đã nghĩ rằng Yêu ko đến đc, hôm nay em sẽ ko đc gặp Yêu đâu. Nhưng kệ, em vẫn hi vọng dù cái linh cảm đấy em luôn nghĩ tới. Đúng thật, lúc nhận đc tin nhắn của Yêu cũng buồn nhiều lắm, mà lo nữa. Yêu biết ko? Mấy ngày hôm nay em hơi buồn, mong lắm đc gặp Yêu vì Yêu là niềm vui của em, thế mà ko đc... Lại lo lắng khá nhiều cho Yêu nên trong người em cũng hơi mệt mệt. Đau đầu một chút, hơi chóng mặt nữa, nhưng giờ thì hết rồi. Yêu cũng cố gắng chóng khoẻ nhé, Yêu mà ốm thì em cũng ốm.
    Yêu ơi, hai ngày nay em nhớ Yêu kinh khủng, nhắn tin cho Yêu ko đc mà gọi cũng ko xong, ko biết làm thế nào. Nhớ cái cười, giọng nói của Yêu lắm.
    Lúc trưa qua nhà em em, nằm vẩn vơ một mình, cứ muốn khóc. Rồi ra ngoài mua tờ báo cố để đọc cho đỡ đi mà ko đc. Lại gặp một ông già mù loà Yêu à, em thương ông ấy quá, quên ko hỏi nhà ông ấy ở đâu mà ông ấy đi lang thang đến tận đây. Mà ko nhìn đc như thế sao ông ấy nhớ nhà mà về? Cứ đi, đi mãi ư? Thương lắm. Thế là cái hình ảnh đó khiến em khóc, khóc mệt rồi ngủ lúc nào ko biết. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy em em đang ngồi gần bên, trông như là mẹ em ý, hihi.
    Sau lúc gặp Yêu, em thoải mái hơn bao nhiêu, lại đc em em dẫn em đi ăn bao nhiêu thứ, hihi, thật thích Yêu à, lại mong muốn đc cùng Yêu đi loăng quăng như thế, mình cùng đi chợ chẳng hạn, hì, Em nhìn thấy người ta bán một con cún xinh cực kì, yêu lắm nhé nhưng mà chả biết nuôi thế nào bây giờ. huhu, muốn mua con cún đó về nuôi quá. huhu. Nó dễ thương lắm, Yêu ko tưởng tượng đc đâu, màu trắng, mắt đốm, tai cụp nhé, bé bé...huhu, càng kể lại càng muốn nó. Mai sau mình về ở với nhau mình nuôi một con cún nhé? đc ko Yêu?
    Yêu ơi, Yêu chóng khoẻ đi để mình con đc gặp nhau, Yêu nhé. Em muốn đến bên Yêu chăm sóc mà ko đc, buồn ghê. Như có lần Yêu nói với em đó, tình yêu của em sẽ giúp Yêu mau khỏe nhé, em hôn Yêu của em, thương nhớ...

  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh đây ........
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu của em ơi, em chỉ kể chuyện cho Yêu nghe thôi mà Yêu. Yêu đừng suy nghĩ nhiều như thế. Em đâu có thích những ngày kỉ niệm này, Yêu biết điều đó mà. Yêu đã cho em rất nhiều rồi đó thôi, đó là tình yêu của Yêu, đó là sự bình yên nơi Yêu, đó là niềm vui.... Em đã có rất nhiều, em cảm ơn Yêu nhiều lắm, yêu Yêu nhiều lắm. Yêu cho em một chỗ dựa tinh thần mà em có thể tìm đến, nghĩ đến bất cứ lúc nào, thế là quá hạnh phúc với em rồi Yêu ạ.
    Yêu ơi, em ko cô đơn, có thể bóng hình em cô đơn nhưng trái tim em ko cô đơn, suy nghĩ và tinh thần của em ko cô đơn. Em có Yêu cơ mà. Yêu đừng tự dằn vặt mình và suy nghĩ thế, Yêu đang ốm, nghĩ thêm lại đau đầu Yêu nhé. Những hình thức vớ vẩn đó ko phải là điều em quan tâm, em chỉ cần có tình yêu của Yêu thôi, tình cảm của Yêu đã là món quà lớn nhất Yêu tặng em mà em luôn mang theo bên mình rồi, Yêu à
    Em luôn bên Yêu và mãi mãi yêu Yêu, Yêu nhé... Hôn Yêu... Yêu chóng khoẻ Yêu nhé, Yêu ơiiiiiiii...............

  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đêm càng vè khuya càng lạnh Yêu ạ , ngủ một mình một phòng Yêu phải có chăn đắp đấy , anh đã khoẻ rất nhanh và chỉ mai thôi là anh lại bắt tay vào làm công việc của anh , anh thấy , chỉ có em liều thuốc bệnh kì diệu mới vực anh dậy đc , nghĩ cái ngày hai đứa chúng mình được bên nhau sao mà gần thế Yêu nhỉ , anh nhớ em lắm .
    Bé nhỏ lung linh hạt sương sớm của anh ơi ....
    Ngủ đi nhé , anh hát một bài hát đây : không giờ rồi ngủ đi anh ...
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 23/10/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, Yêu ốm mà nghe giọng Yêu khác quá, em thương quá. Mỗi lần ốm là Yêu lại gày một chút, thế em ôm sao? Huhu. Biết bao giờ Yêu mới đc thảnh thơi mà nghỉ ngơi cho béo khoẻ lên đc hả Yêu? Sáng nay em bận ơi là bận, nhà có chuyện nên cứ rối tung cả lên, cuống cuồng lo việc nhà mà chỉ có mỗi mình em, Thế mới biết công việc gia đình muốn lo cho chu toàn cũng là một nghệ thuật Yêu nhỉ?
    Sáng nay em dậy cũng hơi sớm sớm, gọi điện cho Yêu mà Yêu vẫn tắt máy, hihi, chứng tỏ dậy sớm hơn cả Yêu. Em hết buồn rồi, vui rồi nè, nên lên đây chào mọi người chơi thôi, có gì đâu mà Yêu? Yêu thắc mắc gì nhỉ? Thực ra cũng chưa rõ lắm nên chưa giải thích cho Yêu nghe thoả đáng đc.
    Em nấu cơm ngon lắm nhé, bao nhiêu là món, Giá mà em đc nấu cơm cho Yêu ăn, chăm sóc cho Yêu những lúc Yêu mệt nhỉ?
    Thật là Yêu khoẻ rồi chứ? Yêu cứ bảo em phải giữ sức khỏe cẩn thận thế mà em thấy Yêu ko thế chút nào. Chưa khoẻ hẳn đã lao đầu vào công việc rồi, ốm nữa thì sao? Có biết là người ta lo lắm ko? Yêu còn hay ốm hơn cả em, Biết là công việc của Yêu bộn bề lắm nhưng mà... nhắc lại câu của Yêu nè: " sức khoẻ vẫn là vốn quí nhất", Yêu nhớ giữ mình nhé.
    Yêu ơi, trời chuyển mùa nên dễ ốm, mà Yêu hay đi sớm về khuya nữa nên giớ giữ ấm nhé, đêm lạnh lắm đó.
    Giờ này Yêu đang làm gì nhỉ? Có biết là em nhớ Yêu lắm ko? Muốn gặp Yêu quá... Mỗi lần gọi điện chả nói đc gì rồi Yêu ơiii... Muốn gặp Yêu quá... huhu

  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài trời đang trở gió Yêu ạ. Cũng lạnh lắm. Ko biết Yêu làm gì mà ko nhớ đến em? Ko tin nhắn, ko cuộc gọi.. Em chả biết làm gì bây giờ.. Buồn quá.. Nhớ quá...
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em, sáng nay thật lạnh. Gió đã quẫy mình một cách mạnh mẽ hơn., Em thèm một vòng tay của anh tha thiết. Và ước rằng có anh ở bên em để em đc ôm và hôn lên đôi môi thật mềm của anh. Anh, Anh đã viết gì vậy anh? Anh đang nghĩ gì vậy anh? Em lại làm sai điều gì rồi? em sợ lắm, em đau lắm...
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 25/10/2005
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    (Em yêu anh. Em mãi mãi yêu anh. ........) x 1000
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 25/10/2005
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, còn đúng 1 tháng nữa kể từ ngày hôm nay mình gặp nhau và yêu nhau. Hãy cho em 1 tháng nữa để 1 năm đủ đầy trọn vẹn hạnh phúc và yêu thương, đc ko anh? Anh ơi, người ta bảo 1000 hạc giấy là điều ước trở thành sự thật, vậy nếu 1000 giọt nước mắt của em có đủ để biến lời ước hẹn thành sự thật ko anh? Em có quyền đc tin phải ko? Anh ơi, vắng anh rồi ai yêu em, ai quan tâm tới em, ai bảo em điều này điều nọ, ai mắng em mỗi khi em sai? Ai giận em để cho em đc nựng, đc xoa hờn dỗi? Ai cho em niềm tin? Ai cho em sự an ủi? Ai đem tới cho em cảm giác bình yên, ai làm chỗ dựa cho em? Ai? Ai? Hả anh? Rồi ai sẽ bắt em chờ đợi từng cái nhắn tin, từng cuộc gọi, ai khiến em sốt ruột khi vắng bóng, ai làm em lo lắng mỗi khi ốm đau. Ai? Ai? Hả anh? Còn ai nữa đây khi trái tim em đã chết cho anh rồi.. Và giờ mỗi khi về nhà cảm giác lạc lõng trong gia đình, sẽ ko còn nhìn thấy những tin nhắn yêu thương của anh để là nguồn động viên, an ủi. Mỗi lúc em đi xa sẽ ko ai nhắn tin quan tâm, nhắc nhở bảo ban em chuyện này chuyện kia. Ko ai biết, ko ai lo lắng em đường xa sống chết thế nào. Anh ơi, em ko thể thiếu anh đc. Ko thể thiếu. Bên nhau một năm trọn vẹn tình yêu anh nhé?
    Còn anh hả anh? Anh vắng em sẽ thế nào? Nhưng anh đừng lo, em vẫn luôn nhớ về anh, lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, từng con đường anh đi, Sáng sớm vẫn nhắn tin cho anh trc'''' khi đi học để hôn chào anh, đêm đến em chờ cửa anh mỗi khi anh về. Và ôm anh mỗi khi đêm khuya anh lạnh hay cô đơn anh nhé. Em sẽ bỏ tất cả để đến với anh khi anh cần. Một cái nắm chặt tay, một ánh mắt, một cái âu yếm, một cái vuốt má, một câu nựng và một nụ hôn thật ngọt. Khi anh buồn đừng khóc anh nhé, có em rồi, em sẽ lau khô nước mắt cho anh. Khóc cùng anh từng giọt cho từng ngày cho từng nỗi buồn cho từng niềm vui và từng bước chân. Anh ơi, bốn hồi : Em yêu anh lắm.. luôn luôn thế...
    Em nhớ làm theo lời anh dặn nè, cách ăn mặc, ứng xử, đêm tắt máy, nhớ thường xuyên nhắn tin cho anh ko anh sốt ruột ,ko đi lang thang ngoài đường và luôn luôn chiều anh, yêu anh.. Em nhớ mà, em làm theo mà...
    Mình đã hứa với nhau là yêu nhau mãi mãi mà. Anh đã nói với em là mãi vẫn chờ em mà? Mình đã vẽ ra viễn cảnh tương lai mình ở với nhau rồi mà anh? Rồi chúng mình sẽ ko phải cách xa nhau nữa đâu anh. Mình đã đi qua bao buồn vui, bao trắc trở, đã cùng khóc cùng hứa với nhau rồi mà. Dù mình chưa cưới nhau nhưng lòng em đã cưới lòng anh rồi, anh ơi... Em ko thể thiếu anh đc. Em muốn cùng anh vượt qua gian khổ cuộc đời, em ko sợ khổ đâu anh ạ. Em chỉ cần có anh và đc bên anh thì mọi điều ko là gì cả. Anh à, Em yêu Anh, mãi mãi là như thế....
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 25/10/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đang nhớ anh quá. Em biết là niềm tin của anh vào em chẳng còn chút gì nữa rồi. Tình cảm thì chắc cũng vơi nhiều rồi anh nhỉ? Nên bây giờ nói gì cũng vô ích phải ko anh? Ừ, em sẽ ko nói nữa đâu, anh nghe cũng chán rồi nhưng lạ thay, mọi điều nó cứ ngẫu nhiên khiến con người có sự hiểu lầm như thế. Em biết là bởi vì anh yêu em nên anh mới thế mà. Em chỉ mong là thời gian sẽ khiến anh hiểu tất cả và thời gian sẽ minh chứng cho tình yêu chân thành của em dành cho anh. Và em luôn mang theo câu nói của anh : " Anh tin em hơn đấy.." để động viên mình. Em đã thay đổi rất nhiều khi có anh, vì em chọn anh nên em sẵn sàng như thế. Bình thường em bướng lắm, lại chẳng để ý gì. Em chưa làm tốt những việc anh nói. Em đáng trách, Em là kẻ có tội khi đẩy anh xuống địa ngục như anh nói. Và em, chính cái kẻ tội đồ gây ra lỗi lầm ấy, sẽ kéo anh lên để chuộc lỗi, anh ạ. Em lại bắt đầu lại từ đầu để đến một ngày nào đó, em sẽ gần anh hơn, sẽ chìa tay để chờ anh nắm lấy mà đưa anh về bên em, cái ngày mà anh hoàn toàn tin tưởng em tuyệt đối. Sẽ có ngày đấy phải ko anh? Có lẽ anh sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể như thế phải ko anh? Nhưng em chờ đc, em làm đc, và sẽ có ngày mình bên nhau như đã hứa, anh nhé.
    "Sự sống hồi sinh sau cái chết"...
    Bây giờ mới thực sự là thử thách đối với cả em và anh, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.. Em tin em đủ mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua những điều đó
    Anh à, em vẫn đợi anh 12h đấy nhé.
    Đêm nay anh đi về có lạnh ko anh?
    Đã về khuya rồi, em hát nhè nhẹ anh nghe một bài nhé.. ngủ đi anh..
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
    Giọt nước mắt khô không lời
    Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
    Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
    ................................................................
    Một xác lá rơi bên hè... mùa đông tái tê
    Người về đây với em
    Về bên em, .........................................................
    vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
    Người về đây với em, người yêu ơi
    ......................................................................
    Mùa đông đến bên hiên rồi ... về đây với em
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 25/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này