1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
    Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
    Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
    Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
    Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
    Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
    Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay
    Tìm lại trên sông những dấu hài
    Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
    Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
    Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
    Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
    Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn
    Tôi mời em về đêm gội mưa trong
    Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm
    Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
    Trăng vàng khai hội một đoá hoa quỳnh
    Từ nay tôi đã có người
    Có em đi đứng bên đời líu lo
    Từ nay tôi đã có tình
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
    Từ em tôi đã đắp bồi
    Có tôi trong dáng em ngồi trước sân
    Mùa đông cho em nỗi buồn
    Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
    Tàn đông con nước kéo lên
    Chút tình mới chớm đã viên thành
    Từ nay anh đã có nàng
    Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
    Mùa xuân trên những mái nhà
    Có con chim hót tên là ái ấn
    ............................................................
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 27/10/2005
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !
    Chẳng hiểu sao anh sốt ruột như là có đặt một nồi nước sôi ở bụng ấy..............
    Nhiều điều đang ở cả đây ........ đắp chăn rồi mà vẫn dậy ... tin nhắn ko thấy ? và ai cầm máy của em ???????
    Sốt ruột quá .............................................................................................................Em có ngủ được không ? Em có ngủ được không ?Yêu?Em có ngủ được không vậy ????????
    Nhớ em quá ! Sốt ruột quá ............
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 27/10/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu của em ơi, em đây. Tối qua em mệt, ngủ suốt Yêu ạ. Ngồi học một chút, lúc nghe máy của Yêu xong là em ngủ quên từ lúc đó đến giờ. Yêu ơi, thế Yêu gọi cho em hả? hihi, bố em nghe máy đúng ko? Thế hai người nói gì? Em xin lỗi Yêu nhé, tại hôm trc'''''''' thức qua đêm, trưa cũng ko ngủ nên mệt ghê, chẳng nhắn tin hay gọi cho Yêu đc, đến viết bài chúc Yêu ngủ ngon cũng ko, hic. Yêu có giận em ko? Yêu ơiii, em đây rồi, Yêu ko sốt ruột nữa nhé.
    Mình là của nhau mà..
    Thế đêm qua Yêu có ngủ ngon ko? Hôm qua em hạnh phúc lắm, Yêu có thế ko? Vậy là từ giờ mình sẽ ko bao giờ rời xa nhau nữa Yêu nhé, bỏ qua những điều tầm thường, vặt vãnh của cuộc sống, mình sống vì nhau và cho nhau. Em cũng sẽ cố gắng sao cho vừa lòng Yêu hơn, biết suy nghĩ một cách chín chắn hơn nè, hành động gì cũng phải cẩn thận hơn nè. Yêu nhé, nếu trong hai ta có lỗi lầm gì thì mình nhẹ nhàng góp ý cho nhau, từ từ sửa chữa, như thế mình càng yêu nhau hơn, quí trọng nhau hơn, Yêu có đồng ý thế ko?
    Em đang tưởng tượng ngày mình ở với nhau Yêu ạ, thật là tuyệt vời đúng ko? Hạnh phúc tràn đầy. Dù khổ cực nhưng mình đc bên nhau, cùng nhau qua gian khó mà, vững lòng Yêu nhé. Tin là có hạnh phúc thì có tất cả..
    Em nhớ Yêu quá, muốn hôn lên đôi môi của Yêu...
    Mùa Đông năm nay mình có nhau, sẽ ko lạnh nữa....
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 27/10/2005
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, nghe giọng Yêu làm nũng em thích thế, dễ thương thế. Yêu đc về sớm em cũng vui lắm, cứ về muộn là hôm nào đến giờ đó là em ko yên. Yêu cố gắng ngày nào cũng đc như thế thì tốt. Yêu à, cố gắng ngủ sớm đi chứ, thức khuya hại lắm, ko tốt chút nào ( biết là Yêu phải làm việc rồi mà, nhưng sáng dậy sớm làm có hơn ko?) Mẹ em bảo thức khuya hại gan nè, xuống sắc nè, hihi. Nhớ lời mẹ dặn chưa? Cố gắng làm theo một chút nha. 1 ngày 7 tuần thì 4 ngày ngủ sớm, 3 ngày thức muộn là đc rồi, Đủ 7 ngày Yêu thức khuya thế thì ko nên chút nào.
    Yêu lười của em ơi, ư, lười thật, nhất là cái chuyện thanh toán tiền điện thoại đúng kì hạn ý. Hic, Yêu cứ trễ ngày nào là em ghét ( yêu) ngày đó đấy nhá
    Ôi, một ngày chỉ muốn đc gặp thoáng chốc để thấy nhau một chút cho đỡ nhớ mà khó thế Yêu nhỉ?
    Nhớ quá...
    Muốn hôn quá ( biết hôn rồi lại thích hôn mới chết hihi, hồi trc'' em ghét lắm nhá, sợ nữa)
    Yêu ngủ ngoan nhé...
    Nựng Yêu cái nè

  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Yêu ơi, hôm nay mình rất vui đúng ko? Ngày nào cũng thế này Yêu nhé? Mới đc gặp nhau mà đã thấy nhớ rồi. Đúng là khi yêu nhau thì đc ở bên nhau cả ngày cũng ko đủ, Yêu nhỉ? Yêu ơi, đêm nay em phải thức khuya hơn một chút đây nè, chả hiểu sao dạo này em cứ như gấu ngủ đông ý, ngủ thế nào cũng chưa đủ nhé. Mấy loại thức uống mà mọi người kêu uống vào mất ngủ đối với em cũng vô tác dụng, chả hiểu có thuốc gì để chống lại cơn buồn ngủ hay ko? Hic, mùa Đông thế này thì chết, có khi em ngủ quên cả Yêu của em. Hihi
    Sáng nay em đến trường thầy soi em kinh thế, hihi, nhưng tính thầy hay cực nhé, ko còn trẻ mà vẫn phong độ cực kì. Thầy bảo là " Dạo này chị có mối quan tâm gì rồi, bỏ bê anh em chúng tôi" haha, Yêu thấy thầy vui tính ko? Em bảo " Ối, thế lúc thầy có người yêu thì thầy quan tâm cái gì trước nhất?" hehe. Thầy cứ cười thôi. Xong rồi thầy bảo em yếu, suốt ngày kêu học bơi đi. Hic,
    Yêu, Yêu nhớ là của em rồi đấy nhé, ko có liếc ngang liếc dọc hay lèng xèng gì đâu nhá. Thỉnh thoảng là em kiểm tra đấy, ko có lơ mơ đc đâu .
    Em tranh thủ viết sớm cho Yêu vài dòng, tối nay em ko online đc, Yêu cũng nhớ đừng ham quá nhé, ngủ sớm ( hic, ngay cả em cũng tự thấy mình nói nhiều, đúng là " Khổ lắm nói mãi", nhỉ?)
    Hôn Yêu của em...[​IMG]. ( Nhìn Yêu cười sướng này ===>[​IMG] hahhahaha)
    Yêu lắm
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 28/10/2005
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em à ....
    Anh yêu của em đây ...ngủ đi nhé ! Anh cũng ngủ sớm đây !
    Hạnh phúc em nhỉ !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 29/10/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, mỗi hôm Yêu đi làm về, đọc đc những dòng em viết cho Yêu, Yêu có vui ko? Em thì chờ Yêu mãi, để đc đọc những dòng Yêu viết cho em mà lần nào cũng thấy ngắn ngủi, vội vàng nữa.
    Hôm nay lạnh quá Yêu nhỉ? Kể cũng lạ. Lạnh như mùa Đông thật í, hihi. Thích quá. Chỉ muốn mình đc gặp nhau rồi ôm nhau một cái cho sướng, Hihi. Cả ngày hôm nay em bị lạnh gần chết, run lập cập. lúc chiều đi còn mắc mưa, tay em tê cóng cả. Gió buốt, ghê ghê là... Lúc đó nhớ Yêu lắm, ko biết Yêu có lạnh ko? Yêu có mặc đủ ấm ko? Bây giờ vào mùa Đông rồi, trời tối muộn lắm, Yêu xem có cách nào tối nghỉ sớm một chút, về khuya mùa Đông ko tốt. Gió lạnh mà sương độc lắm. Em lo cho sức khoẻ của Yêu nhiều lắm đấy.
    Hôm qua em chờ Yêu mãi, suốt từ chiều đến đêm. Một lúc lại cứ ngủ thiếp đi, lại giật mình tỉnh dậy. Hihi. vội vội vàng vàng gọi cho Yêu, sợ Yêu phải chờ em lâu, lại bảo ko có liên lạc gì.
    Yêu ơi, giá mà có Yêu ngay đây nhỉ? Em sẽ hôn Yêu một cái thật lâu...
    Thế hôm nay Yêu có thấy vui ko? Có Yêu rồi với em ngày nào cũng vui
    Nhớ Yêu của em ghê... Chắc giờ này đang bận rộn...
    Đêm nhớ ngủ ấm Yêu nhé
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió lạnh em à anh chẳng biết em có nghe lời anh không nhưng mà hình như em chẳng chịu ,mặc thế thì em lạnh và ốm thì sao ? COn gái phải biết ấm này , tránh gió này , chưa nói đến trời hanh là xấu da lắm đấy, mùa đông đã thực sự đến , và thế là anh ko sợ hạt sương của anh ko bị bay hơi đi ..... Anh nhớ em vô cùng em ơi !
    Yêu lắm !
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Oa, Yêu ơi, giờ em đc rảnh hơn rồi nè. Thích quá đi thôi. Sáng nay mặc hai cái áo rồi mà vẫn rét kinh người. Hic, có Yêu để ôm có phải ấm ko? Mà thích đc mặc áo của Yêu cơ. Em nhớ năm trc'''', có lần Yêu đèo em về,hôm đó cũng lạnh phết, thế là Yêu đưa áo Yêu cho em mặc. Hihi. thấy rõ hơi ấm của Yêu nè, thích quá, như đc Yêu ôm ý, áo rộng lùng bùng trùm lấy em, uiii thích thế, thích thế. Cho nên em cứ mặc áo phong phanh đấy, để đc mặc áo của Yêu cơ hihi. Nhớ bàn tay ấm nóng của Yêu quá...
    Ôi, gặp đc Yêu, nhìn thấy Yêu mà ko đc ôm, ko đc nắm tay, ko đc hôn. Chết mất. Yêu có biết là em muốn đc ôm thật chặt Yêu như thế nào ko Mới gặp mà đã nhớ quá, nhớ quá
    Yêu ơi, em rất thích và rất muốn có một người chồng hài hước và đáng yêu như Yêu, thế Yêu có muốn một người vợ như em ko?
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 30/10/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ối ! Biết ròi lại còn hỏi ! Nhớ yêu lắm !
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này