1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôn yêu nhé !
    [​IMG]
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Uii, hôm nay Yêu lại có hoa cho em nữa cơ à? Hihi. Mà Yêu này, Yêu sai vặt em hơi kinh đấy nhé. Rõ ràng là Yêu nói đến đó ko phải ( ko đc, ko cần) làm cái gì hết, thế mà... hehe, tranh thủ người ta nhá
    Mình sắp đc gặp nhau rồi, đúng ko Yêu? Ôi, gần mà cứ như xa thế, gần đấy mà cũng nào có đc gặp nhau, hic
    Hôm nay, ko, mấy hôm nay, em đi qua nơi lần đầu tiên mình hẹn gặp nhau, nhớ quá Yêu à, Yêu có nhớ ko? Trời cũng trở gió hơi se lạnh, mặt hồ thì trắng sương. Yêu và em ngồi trên cao, nhìn ánh đèn lấp loáng xuống mặt hồ, nhìn người đi qua, thỉnh thoảng Yêu thốt lên: " Hai anh chị kia ôm nhau kìa" rồi " Chị bỏ về rồi" haha, mà phục Yêu thật, họ xa tít mình, phía bên kia hồ, nhìn bé xíu thế mà Yêu còn tả rõ ràng là chị ý đi boot trắng, mặc áo gì nè, rồi cái nắm tay, cái hôn của họ Yêu cũng nhìn thấy xong thỉnh thoảng quay sang tường thuật lại với em. hihi
    Thơm Yêu nhé, nhiều lúc Yêu cứ nghịch như trẻ con, yêu lắm
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 31/10/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu em lắm !
    [​IMG]
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, hôm nay em vui lắm cơ. Nhất là lúc Yêu cúi xuống thơm em ý, uiii, hihi, hạnh phúc thật đấy mà có cảm giác rất ấm cúng nhé.
    Yêu ơi, Yêu phải tập làm một số việc vặt cho quen đi, chứ mai sau em phải làm hết à? , Yêu ko thương em à? Mà việc gì cũng phải cùng làm hai người mới vui, mới thích chứ. Về sau cứ đùn đẩy cho em thế, em.....đình công một thời gian cho mà biết tay. Hehe. Quan tâm một chút, để ý một chút, gia đình là cái quan trọng, việc tưởng nhỏ nhưng lại cần thiết lắm đấy. Ngay từ bây giờ Yêu phải tập dần dần cho quen đi thôi, em cũng sẽ từ từ đưa Yêu vào khuôn phép hehe, có " cải tạo" thì mới tiến bộ đc.
    Nụ hôn em cũng tặng Yêu rồi, một cái âu yếm cũng đã tặng Yêu rồi, một câu nói ngọt cũng rồi, hi, thế hôm nay em tặng Yêu cái gì nhỉ? Yêu nhỉ? À, haha, tặng Yêu một giấc mơ có em thật ngọt ngào nhé
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ôi môt ngày thật ngắn ngủi bên em , một ngày yêu em và nhớ mãi , chúng mình cùng nhắc lại những ngày đầu gặp nhau , ôi hạnh phúc em nhỉ !
    [​IMG]
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, cả ngày hôm nay mưa rả rích, buồn Yêu nhỉ? Thế mà em phải đi học cả ngày đấy, sáng ăn vội mấy lát bánh mì, rồi đi mưa đi gió cho kịp giờ học. Huhu, trưa thì chả đc ăn gì cả nè, mưa quá mà. Thế là qua KTX của mấy đứa ngồi, hic, ăn vài cái bánh ngọt, đến chiều em đói meo. Vẫn mưa, huhu, về nhà muộn. huhu Yêu có thương em ko? Buồn ngủ từ lúc chiều về, ăn tối xong nghỉ một lúc rồi giờ em lên viết vài dòng thương nhớ gửi Yêu nè ( đợi coi cả Gặp nhau cuối tuần nữa, hihi)
    Mưa đúng ngày đầu tháng thế này chắc còn mưa dài Yêu nhỉ? Ko biết giờ này Yêu đang làm gì? Có nhớ lời em dặn dò ko? Hôm nay lúc chiều về, muốn đc Yêu đón quá. Về sau Yêu nhớ đưa đón em và mình đi chơi bù nha?
    Em gửi cho Yêu 2 cái hình xinh lắm mà Yêu ko nhìn đc, tiếc ghê. Có 2 đứa đang hun nhau, nhìn iu ơi là iu, thích ơi là thích hihi,
    Thế em nợ Yêu một cái hôn tạm biệt nhỉ? Khi nào đền ( có tính lãi ko?)
    Ối, " Thuê bao quí khách hiện giờ ko liên lạc đc, xin quí khách vui lòng gọi lại sau" Đang nhớ quá mà
    Mà một ngày Yêu làm gì? Nhớ em thế nào mà Yêu chẳng nói gì hết? hic Em muốn nghe Yêu kể mà...
    Ngủ Yêu nha, kẻo lạnh mà ho thêm đó
    Hôn Yêu thật nhiều
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 02/11/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vẫn công việc như mọi ngày Yêu ạ .
    Nhưng hôm nay anh phải hoàn thành sớm cái dự án anh cho lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây đối với cá nhân anh , bên đối tác họ cũng đã ok , vậy là có thể anh lại hơi mệt tí .
    Sáng nay anh tranh thủ vào mạng để gửi cho yêu mấy dòng ddấy , biét yêu muốn đọc nhiều , biết thế Yêu nhau ai mà chẳng vậy yêu nhỉ , anh còn ko những muốn đọc cả trang dài yêu viết mà còn muốn yêu viết 10 trang trăm trang một lúc để anh đọc cơ Yêu à. Chiều nay nhớ Yêu khủng khiếp , lúc yêu gọi điện anh nghĩ là anh mà có thể anh sẽ mang ngay cho Yêu 1 cái áo rét , eo ! nhưng mà anh ở xa quá .... Nhơ Yêu quá !
    Khi nào mình bên nhau anh hứa rồi nhỉ , anh sẽ chỉ đưa yêu đi chơi khi mà có thơi fgian rảnh Yeu nhỉ , không làm gì cả , đúng không ? Ôi sự hi sinh của Yêu anh biết làm gì để trả cho Yêu ...Hôn Yêu cái đã này ! Tối anh về sớm , nhưng Sếp gọi vì có công chuyện rất gấp nên anh phải ghé qua , ôi .... anh nhớ em quá , hãy tin vào lòng mình và tin vào tình yêu chúng ta Yêu nhé .. Yêu nhớ thời gian rất ngắn phải không yêu ? Mình sẽ ở bên nhau !
    À mà anh có cái trí tưởng tượng của cậu bé có đầu óc tuwỏng bở ... em có theo không ? Mỗi ngày em kể em làm món gì cho anh ăn nhé ....rồi anh phụ hoạ kiểu làm gì giúp em ở bếp nhé ! Yêu đáng yêu của anh ơi , Anh yêu em nhiều lắm !
    Ngủ đi yêu nhé !
    Hôn em !
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu này , sáng sáng yêu gửi cho anh vài dòng mà hôm nay anh đáo qua ko thấy yêu đâu ??? Yêu đang làm gì , yêu đến trường hay có việc gì đột xuất ?[​IMG]
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi,,, Sáng nay em ngủ nướng nên dậy muộn quá. Yêu biết ko? Lúc dậy em vội bật ngay máy, gọi ngay cho Yêu., nhắn tin thì lâu mà. Em biết Yêu thế nào cũng sốt ruột mà hihi
    Yêu ơi, lúc nãy đi lo việc mà chưa xong nè. Uii, ko biết mai thế nào? Ông thầy dạo này tự nhiên để ý mình thế. hic. Em nhớ Yêu quá, cả ngày hôm nay mạng TTVN như dở hơi ý, chiều em cũng vào mà ko sao viết đc gì cho Yêu cả. Yêu ạaa, Yêu ơiii, nhớ quá.
    Lúc mưa định qua nhìn Yêu một chút vì ko hẹn đc Yêu rồi, nhưng nghĩ lại thôi. Hì, tất cả vì tương lai Yêu nhỉ? Thế là em đi ăn kem một mình, ăn xong, rét run. Hic. Thèm đc dựa vào vai Yêu, ôm Yêu một cái thật chặt.
    Ôi, Yêu ơi, Yêu của em ơi. Hôm nay em phải dọn dẹp nên mãi mới online đc, máy để một chỗ mà. Yêu ơiiii, Yêu dừng nói thế. Đêm nào em cũng chờ đón Yêu và ở bên Yêu mà
    Yêu ơi, em hôn Yêu, hôn! hôn! hôn! thật nhiều thật nhiều
    Yêu mà giận em thì em chết mất. Mà mình hứa với nhau là ko hờn dỗi nữa Yêu nhỉ? Em yêu Yêu nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm................................
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 03/11/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nấu cơm xong rồi, Đang chờ anh về ăn cơm thôi. Hôm nay về ăn cơm với em một bữa đã nhé, ngon lắm. Mà khi nào rảnh thì phụ em một tay cũng đc, em làm đc mà, anh bận thế cứ nghỉ ngơi. Hì, chả có lần anh bảo anh giúp em bằng cách ngồi ngoan xem em nấu cơm còn gì?
    Về sớm anh nhé, nhớ anh....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này