1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi, mình có quá nhiều việc phải lo đúng ko Yêu? Thực ra khi hỏi những câu hỏi đó với Yêu em cảm thấy em rất ích kỉ, chỉ tính riêng cho mình thôi. Nhưng có một số điều đúng đấy, Yêu nên suy nghĩ kĩ, làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Dù sao thì mình cũng mang nợ, nên trả nghĩa...
    Em cũng ko muốn Yêu phải suy nghĩ nhiều đâu. Bao nhiêu là công việc như thế, rồi lại mấy chuyện nữa thì Yêu sẽ rối trí mất thôi, càng nghĩ càng rối, sẽ chẳng đc kết quả gì cả. Tốt nhất cứ thoải mái một thời gian đã, bớt áp lực đã, vì dù sao chuyện của mình cũng còn lâu về dài mà, Yêu nhé.
    Nếu Yêu có gì Yêu trao đổi với em nhé, em rất thích và muốn đc chia sẻ cùng Yêu.
    Hôm nay lúc Yêu nói nóng ruột làm em cũng sốt ruột và lo lắng lây. Bình thường cũng đã hay nghĩ linh tinh lắm rồi, hic. Nếu đc như hình với bóng có phải thích ko Yêu nhỉ?
    Bữa tối nhà có món ăn ngon mà Yêu ko đc ăn, khi nào em nấu Yêu ăn nhé, đảm bảo ngon mà, hi.
    Em đang chờ Yêu này.. mở cửa và đón Yêu bằng cái ôm chặt cùng một nụ hôn nhé.......
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0

    2 ngày tới là em đc rỗi, thật may.
    Yêu ạ, thực sự em lo lắng cho sức khoẻ của Yêu đấy, nhớ giữ gìn và chăm sóc cho bản thân khi ko có em bên cạnh, Yêu nhé. Thấy Yêu vậy em chả nghĩ đc gì, chả làm đc gì cả, cứ mong đc đến với Yêu, uhm.., thời gian này qua nhanh thôi, em vẫn luôn động viên mình thế mà..
    Hôn Yêu nhé, buồn một chút rồi...
    17
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 07/11/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu, hôm nay trời đẹp chưa kìa. Nắng trong nhé. Nhưng mà Yêu có nhớ đội mũ khi đi làm ko đấy?
    Trưa nay nhà mình ăn xôi nhé? đc ko? Yêu có muốn ăn gì nữa ko để em nấu? Yêu từ cơ quan về ăn trưa xong, nghỉ ngơi hẵng đi làm tiếp Yêu nhé.
    Em nấu bữa trưa đây, chờ Yêu cùng ăn nè
    32
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 07/11/2005
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    40
    Em à , hôm nay đầu tuần , chắc tuần này mình có một tuần đẹp nưa em nhỉ , cơm trưa em nấu cũng ngon anh ăn ít thế ko phải vì anh no mà là anh muốn em nấu cho anh thêm một bữa nữa ...để anh có thêm dịp đứng sau em ôm ngang nguời em mà hôn nhẹ vào bờ vai em ... Hoặc ngoan ngoãn ngồi im lim dim ngắm em thao tác những vật dụng bếp , nhìn em làm lại thấy đôi tay dễ thưong của em sao mà gioit thế ....
    ANh yêu em nhiều ! Hôn em này !
    [​IMG]
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 07/11/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hmm, đến giờ này mà Yêu vẫn chưa đc về, họp với chả hành. Đến phải kiến nghị với ông Sếp của Yêu. Hành hạ con nhà người ta thế này đây. Làm gia đình người ta cứ phải chờ đợi nhau thế này. Ghét thế
    Mà đúng là chỉ có Yêu hiểu em thôi. Hihi. Người ta nhìn em chẳng bao giờ tin em có thể đảm đang như thế ( lạ nhỉ?), nhưng em chẳng thèm chứng minh cho họ biết làm gì. Để dành điều đó cho Yêu biết thôi, hi, cứ coi đó là bí mật của em cũng đc Yêu nhỉ?
    Em nhớ Yêu quá Yêu ạ, thực ra rất muốn mang cơm cho Yêu ăn, nhưng nhà mình xa nơi Yêu làm quá, mà đâu phải cứ mang đến là đc ăn một cách thoải mái ngon lành đâu. Đúng ko Yêu? Mà bảo Yêu về nhà ăn rồi đi tiếp thì lại chả tiện tí nào, có khi khiến Yêu mệt mà mất công hơn. Hôm nào Yêu ko ăn tối đc ở nhà thì ăn với anh em ở chỗ làm cũng đc, cũng vui Yêu à, Thực ra cũng hơi tốn kém chút nhỉ? Nhưng Yêu ăn một mình lại buồn. 1 tuần thì Yêu ăn đc ở nhà mấy bữa, nơi đó như gia đình thứ hai của Yêu rồi. Ôi, công việc, tại sao lúc nào cũng ngập đầu Yêu, đè nặng lên vai Yêu thế nhỉ? Ôi. nhưng xét cho cùng thì cũng vì cuộc sống, hic. Nếu Yêu mỏi thì cứ dựa vào vai em Yêu nhé..
    Em rất thích đc nấu cơm cho Yêu ăn, dù Yêu chả giúp đc gì nhiều, hihi ( sai nhưng mà ko làm) nhưng có Yêu nói chuyện và pha trò thật vui, khiến bữa cơm ngon hơn và em nấu cũng ko thấy mệt nhọc gì nhiều. Ôi, Yêu à, em rất thích cái ôm từ đằng sau và cái thơm nhẹ của Yêu vào gáy em. Em thấy mình hạnh phúc quá.
    Yêu ơiiii, xong việc về ngay với em nhé. Em nhớ Yêu lắm, nhớ lắm Yêu ơiiiiiii...........
    77
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em , anh về rồi đây này , của mở , nhưng em ngủ rồi anh nhẹ nhàng bước vào , việc đầu tiên là anh nhìn xem em ngủ say chưa , vậy mà anh nhầm , em chưa ngủ này , bật dậy quàng vai anh ghì xuống , eo ơi lúc đấy anh hạnh phúc quá , mệt nhưng vui vì em luôn vẫn đợi anh , yêu em lắm !
    Mai anh lại phải đi công tác này em , trưa anh ko ăn cơm nhà , nhưng chắc tối anh vè ăn cùng nhau cùng em , Yêu nhỉ ...
    Tám mấy rồi yêu ?
    Bây giờ anh vào với em đây , em đừng gác như hôm qua nhé ! gác 1 chân thôi ... mà khi nào mởi bên này thì tự động quay lại thôi , không phải sang hẳn bên kia anh đâu ... ơi yêu !
    [​IMG]
    Hôn yêu đắm say !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 08/11/2005
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ạ, cả ngày hôm nay Yêu ko ăn cơm nhà nên em lười cũng chả nấu gì cả. Ăn linh tinh cho qua bữa thôi. Hôm nay em cũng định đi việc đó nhưng ko đi nữa, một phần cũng mệt sao đó, nếu đi đường dài dưới trời nắng chắc ko chịu nổi., lí do nữa thì Yêu biết rồi, nhỉ? Thực ra thì cả hai lí do em đều nhắn tin với Yêu rồi, lúc đó vừa đi trên đường vừa nhắn cho Yêu, lại đang say sưa kể chuyện về Yêu nữa nên có viết nhầm chút xíu, Yêu lại nghĩ gì? Buồn cười lắm, giờ em quen miệng gọi Yêu bên cạnh rồi, nên thỉnh thoảng toàn xưng nhầm, cứ gọi Yêu, Yêu ngay cả với.... người thân, nhiều lúc giật bắn cả mình vì lỡ miệng thế. Hihi.
    Yêu này, đừng dùng chất kích thích. Từ thời gian này em cũng ko dùng nữa, ngay cả cafe, thứ mà em yêu thích nhất. Dạo này em làm gì cũng suy nghĩ cân nhắc cho tương lai, ko biết Yêu có thế ko?
    Nhớ Yêu nhiều lắm, mà chẳng có thể làm gì, ghét ko? Mà ghét quá, cấu cho một cái này ( cấu trộm, có biết ko? lúc đó đó, thế còn nhẹ, đáng nhẽ cho đau hơn hihi)
    Yêu nhiều lắm...
    Lại ra cửa ngóng Yêu nha, về sớm với em...
    111
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 08/11/2005
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mệt và nhớ anh rất nhiều..
    Nếu anh về mà em ngủ thiếp đi thì hãy đánh thức em bằng một nụ hôn anh nhé..
    Em muốn nhìn thấy anh và ôm anh trong vòng tay của mình, toả hơi ấm để xua đi hơi lạnh của đêm xuống..
    Yêu anh
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, em gác Yêu, lúc mỏi quay sang bên kia thì lại ko thấy Yêu đâu cả, chẳng đc ôm, thế thì nói làm gì? Người ta xoay cả người là có lí do chứ có phải ko đâu? Mà muốn đc ôm trọn Yêu cơ.
    Cơm hôm nay em nấu ngon ko Yêu? Sắp tới chắc thời gian của mình có đảo lộn chút xíu Yêu nhỉ? Hơi khó sắp xếp một chút, lại nhớ tới cái thời " quá độ" của Yêu hồi trc'''' rồi (), hic,
    Thích cù Yêu quá này, cứ thấy Yêu giật mình rồi "phòng thủ" là lại thấy mắc cười rồi. Haha, biết rồi nhé, lần sauhư với em, em cho biết tay, haha, nhẹ nhàng mà hiệu nghiệm Cẩn thận á.
    Trưa mai Yêu nhớ ăn cơm nhà, đèo em đi chút việc đã rồi hẵng đi làm nhé?
    Em cũng thấy em nói nhiều nhưng mà...vẫn phải nói, Yêu phải nghe lời em nè, chăm lo sức khoẻ nè, ăn uống sinh hoạt điều độ nè. Ko là mất xinh nhá
    Hì, thôi, đã thấy Yêu gõ cửa rồi. Đây! Ra mở đây, hihi
    125
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 10/11/2005
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đi sớm, lúc đó hình như Yêu sắp thức rồi. Vừa ra khỏi nhà đã thấy nhớ Yêu kinh khủng. Giá mà đi đâu mình cũng đc có nhau thì tốt biết mấy. Hôm qua nhìn Yêu ngủ thích lắm, em nghịch Yêu mà Yêu chẳng biết gì. Buồn cười ghê. Xoa cho tóc rối bù, thơm má nè, vuốt má nè, rồi còn nâng gối sửa tư thế cho Yêu nữa chứ. Thế mà Yêu chẳng biết gì. Từ sáng em nhớ Yêu nhiều lắm, nhớ nhiều lắm ý, nhưng sao dạo này Yêu đi làm mà thưa nhắn tin hơn cho em như tr''c rồi?
    Từ chiều qua nghĩ mãi một chuyện. Chẳng hiểu sao lại thế, em trở thành kẻ ích kỉ và ghen tị mất rồi. Đã ko đoái hoài gì rồi mà tự nhiên nó lại khiến mình suy nghĩ thế này mới tức chứ. Mà ko kêu với Yêu ko đc, kêu cho đỡ bức xúc, đc giải toả, giữ mãi trong lòng khó chịu quá Yêu ơii, khó chịu quaáaYêu ơiiiiiiiiiiiiiiii
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này