1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbaonhietdoi, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, hôm nay em vui rồi, em quên cái chuyện vớ vẩn luẩn quẩn suốt trong đầu em hơn 1 ngày hôm nay rồi. Hihi, thích quá là thích, vui quá là vui.
    Hôm nay mưa Yêu nhỉ? Sáng thấy nắng là thế, chiều đã mưa sướt mướt. Hic. Ra ngoài đường thế này dễ ốm lắm, đi nắng rồi mắc mưa thế nào cũng cảm. Yêu nhớ phải cẩn thận nha. Yêu hay ốm vặt lắm đó.
    Mình đang ăn cơm với nhau, cứ tưởng tối nay Yêu đc nghỉ ko phải đi rồi, thế mà... hừ, ghét ghê.
    Ngồi giải trí vớ vẩn chờ Yêu về..hic
    Lần sau mà cứ bỏ em ở nhà một mình như thế, em cũng đi chơi cho biết tay, ai bảo lần nào cũng bắt người ta chờ lâu ơi là lâu, khuya ơi là khuya, huhu, có biết là người ở nhà chờ lo lắng thế nào ko hả?
    Yêu ơi, Yêu chẳng nghe lời em huhu, toàn tranh thủ lúc người ta ko để ý rồi....Về nhà đi, em phạt đây này. Ko phạt là vẫn chưa nhớ.
    Mưa đấy, cắch Yêu về vẫn còn mưa. Ướt thì tắm qua một chút ko nước mưa ngấm vào người lạnh rồi ốm nha. Yêu ốm, em đi suốt thế ko chăm đc Yêu mà công việc của Yêu thì cứ dồn lại.
    Em đang ko biết tuần tới thời gian của bọn mình thế nào?
    Về sớm đi ngủ nào, hôm nào bọn mình cũng thức khuya.. Nhớ Yêu quá
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0

    Từ đêm qua, lúc Yêu gọi điện đang có người bên cạnh nên em ko nói đc nhiều với Yêu.....................
    Sốt ruột quaaaaáaaaa. Chờ mãi, đợi mãi..
    Yêu???????????????????????????????
    Ko thấy một dấu hiệu gì..
    Lo lắng,,,...........,,,,,,,,,,,,,
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 12/11/2005
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa ,
    ANh cứ bận việc một tí là y như rằng em không nghe lời gì cả , mưa này , bạn bè này , mệt này ... Thôi xong thế là ốm !
    Anh nói này , nhé chịu khó uống thuốc nhé , có cả thẩy có năm viên mà sao ko uống , cứ thế này anh mắng cho ấy chứ , nào dậy ăn chút nhé , anh ninh cháo ngon đấy chứ nhỉ , rồi uống thuốc nhé, anh đánh cảm nốt lần này là em khỏi liền , nhỉ !
    Mà từ trưa em ốm chẳng ai nấu cơm cho anh nè ! sớm khỏi nhé Yêu !
    Anh mai lại đi làm rồi , thuốc anh đã ghi cẩn thận , yêu uống đúng liều nghe chưa ...
    Hôn yêu này , mà nhẹ thôi nhỉ , yêu đang ngủ kìa , từ nãy chỉ hơi trở mình chút , nưóc cam anh pha rồi , tẹo nữa mà yêu dậy thì cố uống hết nhé , anh sợ anh ngủ say quá , không thức khi yêu dậy để bật đèn cho yêu , Yêu ngủ ngoan !
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 14/11/2005
  4. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 13/11/2005
  5. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiều nay Yêu đã nhỏm dậy rồi , anh mừng lắm , yêu chịu khó ăn thêm chút yêu nhá , uông hết thuốc nào , uhm ... Nhớ yêu lúc anh đi công tác quá cơ , lúc đó đông nguời vả lại sắp đến lượt anh diễn thuyết ... Anh thấy em mỉm cười tí chút kìa ôi em ngủ thật ngon , nhiệt độ đã giảm rồi , ngày mai anh đo sớm chút , mọi thứ anh để sẵn trên bàn , em với tay cái là tới , điện thoại anh xạc pin rồi em dùng cả hai nhé ... Mở nhạc nhẹ nghe em nhé ... đĩa anh bỏ sẵn rồi , điều khiển ngay bên phải đầu giường Yêu nhé , Hônem này ! Ngủ ngon Yêu !
  6. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu của em ơi, hôm nay em khoẻ chút chút rồi, lúc dậy đọc giấy nhắn Yêu viết cho em mà vui quá. Yêu vội đi làm thế mà vẫn chuẩn bị chu đáo cho em mọi thứ. Em yêu Yêu nhiều lắm. Yêu nấu cháo cũng ngon lắm, ko ngờ Yêu của em khéo thế. hihi. Nhưng mà mấy hôm em ốm, thấy Yêu bị bỏ đói, loay hoay tự lo bữa ăn mà em thương quá, vừa thương vừa buồn cười nữa cơ, nhưng thi thoảng cũng phải để Yêu làm cho quen, nhỉ?
    Nhưng mà em ghét công việc của Yêu lắm, nó giành mất Yêu của em, thế là em ko có Yêu ở bên 24/24, huhu, tức thế, có lúc ở nhà một mình buồn muốn chết mà chả thấy Yêu đâu cả, hoá ra vẫn rối bù trong đống công việc, chẳng lúc nào ngơi tay để có thể gọi hay nhắn tin cho em, huhuhuhu Bắt đền . Đây này, trưa nay cũng ko đc về này, , em muốn trưa Yêu về cho em ăn cơ, lại ở nhà một mình đến tối mới đc nhìn thấy Yêu à. Người ta ghét, người ta ốm lại, người ta về nhà mẹ người ta bây giờ
    Ôi, Yêu ơiiiii, em nhớ Yêu nhiều lắm lắm, mà sáng nay Yêu đi làm có nhớ hôn em ko?
  7. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi, có mà Yêu làm em lo lắng thì có. Yêu biết nhắc người khác mà sao ko quan tâm gì đến mình cả vậy? Hơn 1 tháng mà ốm hai lần, chưa kể những lần mệt hay đau đầu vớ vẩn. Yêu làm em lo chết đi đc, ngồi lo công việc một chỗ thì ko sao, đằng này lại cứ đi đi về về linh tinh, công tác xa đủ thứ. Giờ giấc cũng ko ổn định. Ôi, Yêu ơi, em lo cho Yêu hết rồi, chẳng có thời gian lo cho em nữa này Yêu ơiiii.
    Yêu cứ bảo em lo cho tương lai, em lo nhiều lắm chứ, những điều em nhắc nhở Yêu cũng là vì tương lai mà Yêu ứ nghe em. Hư lắm. Bảo hôm nay về sớm đi mà vẫn chưa thấy nè. Về đến nhà cái là đánh đòn nha. Hư! Hư! ( sướng quá đc đánh )
    Nhớ Yêu quá Yêu ạ,
  8. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh vội làm mấy thứ để kịp gửi đi ngay ngày mai ... Yêu thở đều , khong ho là anh mừng lắm ... Mai sẽ khỏi yêu à ... Hôn trán yêu này ...
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 15/11/2005
  9. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Định nhắn tin hỏi Yêu mấy giờ về nè, nhưng lại thôi, ko Yêu lại bảo đi làm mà cứ có kẻ léo nhéo nói nhiều bên tai, sốt ruột Thấy bảo đc về sớm mà chưa thấy ngày nào về sớm từ lúc nhận đc cái thông báo đó
    Hôm nay lâu lắm rồi Yêu mới gọi điện cho em nói nhiều thế, hihi, sao vui thế. Trời lạnh mà nghe đc giọng Yêu thấy ấm áp lạ ( dù xa một phút mà ko nghe thấy giọng nói, ko đc nhìn thấy là đã nhớ lắm rồi).
    Về sớm đi Yêu ơi, để tối mình còn đi chơi. hihi. Giờ này mà đi chơi thì thích lắm nha, ôm chặt cứng luôn nè, mà đường phố dường như trở nên đẹp hơn..
    Hôm nay mình nhớ nhau thật nhiều Yêu nhỉ, gọi điện mà có cảm giác ko ngắt máy đc, ko dừng đc. Nhớ lắm, nhớ nhiều, nhớ quá chừng là nhớ, hic... Tại sao em chỉ biết nói từ " Nhớ" và " Yêu" thôi nhỉ? Yêu ơiiii, dường như chỉ có hai từ đó thôi, mà sao nói hoài vẫn chưa đủ?
    Được matbaonhietdoi sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 15/11/2005
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mình hâm mộ đôi này quá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này