1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    tối mai nhà t làm cơm, nếu k fải dọn t sẽ call :D
    nói thật khá bất ngờ khi đc nàng rủ ;))
  2. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hnao rảnh kake nhé
  3. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nếu như

    Nếu như thời gian trở lại
    Em sẽ không quay mặt đi
    Và nếu xưa không giận hờn
    Đời sẽ không như ngày nay.

    Những vui buồn từng ngày ta có nhau
    Những khúc nhạc ngày đầu vui đắm say
    Những cơn mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu.

    Nếu như vầng trăng xóa nhòa
    Mặt đất sẽ luôn ngừng quay
    Và nếu xưa không vội vàng
    Đừng tìm đến bên nhau làm chi.

    Nước mắt buồn chợt rơi trên mắt môi
    Những đêm về làm tim em nhói đau
    Dấu yêu xưa trôi về nơi đâu.

    em đã vắng nụ cười từ lúc xa rời anh
    Từng mùa thu đến vội vàng
    Em vẫn không quên được anh.

    Dù em vẫn sống thật lòng
    Ngày tháng sẽ không còn chi
    Em vẫn cô đơn, em vẫn bơ vơ
    Bên một tình yêu mới.

    Đừng làm ngang trái cuộc đời
    Đừng trách nhau thêm làm chi
    Ngày mai có nắng chợt về
    Anh sẽ quên em mà thôi.

    Thời gian sẽ xóa nhạt mờ
    Đời sống sẽ vơi sầu đau
    Tha thứ cho em
    Tha thứ cho em một lần.
  4. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh !
    2608

Chia sẻ trang này