1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho những ngày chủ nhật buồn..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sand_and_wave, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cho những ngày chủ nhật buồn..

    yêu dấu!
    người biết vì sao lại là cho những ngày chủ nhật buồn rồi chứ? Chúng ta thường gặp vào những ngày chủ nhật, lúc đầu thì đó là niềm vui, còn sau đó thì hoá ra là những ngày buồn, những ngày buồn có khả năng nhân gấp bội những ngày buồn khác trong đời. Tôi còn nhớ mãi nụ cười, một nụ cười trong lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Người đứng bên đường, vẫn còn xa và thật xa nhưng tôi đã cảm nhận được nụ cười của người. Nụ cười làm bước chân tôi rộn lên và cũng làm tôi run rẩy khi băng qua giữa làn đường. Đường đông lắm và tôi đã thật khó khăn để băng sang, khoảnh khắc đó bỗng như chững lại và thời gian bỗng như dài ra mãi. Và tôi thấy hoàn cảnh đó mường tượng giống với dòng sông vô hình ngăn trở giữa tôi và người. Tôi thấy có ý nghĩa lắm và ngay lúc đó tôi đã thấy sợ hãi chen lẫn trong niềm vui không kiềm chế nổi.
    Tôi chưa bao giờ có dịp soi gương để thấy nụ cười của mình lúc ấy thế nào. Bình thường thì tôi hay gượng cười với người khác, nhưng với người thì ngược lại, tôi lại gượng để không cười. Nhưng tôi biết sự mừng vui và nỗi sung sướng được gặp người đã trào lên miệng môi trên khoé mắt chắc khó mà dấu nổi. Tôi tự hỏi người có buồn cười không? có làm tôi giảm chút giá trị nào không?
    Tôi biết người ích kỷ, tôi biết người chỉ thích tình ý êm dịu, và điều đó khiến tôi e sợ. Tôi e sợ cái gì? tôi e sợ những tình ý êm dịu sẽ tan ngay trước những va đập trong cuộc sống. Rất nhiều lần người nói tôi thực dụng, nhưng cũng rất nhiều lần người khuyên tôi tính toán. Tôi không thể hiểu nổi người đã tính toán gì khi thông báo với tôi người sẽ đám cưới trong thời gian gần nhất. Tôi không tin người nói dối, nhưng tôi cũng không tin người sẽ làm tôi đau lòng. Người là kẻ tham lam hay tôi là đứa ngu ngốc?

    yêu dấu! rất nhiều lần tôi đã chia tay với người trong tưởng tượng, nhưng giờ đây điều đó không còn cần thiết nữa.
  2. secretgarden_pr

    secretgarden_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ......................
    chièu chủ nhật, đang reply cho bạn.
    hy vọng tìm được chút đồng cảm cho cái trống trải, nhưng không có rồi.
    chắc bạn thích Du Tử Lê?
    "Yêu dấu"
    dù sao vẫn mong được nghe những gì từ bạn, của bạn... cho dù nó khô khan hay chưa hay đi chăng nữa!!!
    Terrible sorry if I offended u!
    Được secretgarden_pr sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 09/07/2006
  3. buoisangdeptroi

    buoisangdeptroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chiều chủ nhật buồn. Có khi nghĩ vẫn vơ về những chuyện buồn ngày xưa, có khi buồn não nề khi nghĩ về ng tình cũ nào đó...
    Rồi chợt nghĩ, sao ta k thay đổi? Ta phải thay đổi, ko có ng yêu dấu thì mình tìm đến bạn bè. Hẹn 1 hay vài ng bạn ngày xưa, xế chiều ghé quán cà fe dễ thương kia nhé.
    Ôi, buổi chiều chủ nhật lại nôn nao khi mình tìm ra cho mình 1 niềm vui bất ngờ.
    Đừng buồn nữa bạn nhé.

Chia sẻ trang này