1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    nóng quá trời ơi, mệt quá trời ơi và buồn quá trời ơi là trời.
    Mình sắp có một mùa hè khắc nghiệt, khắc nghiệt ở cả trong phòng và ngoài trời. bạn thân lại sắp về và tạm thời chưa quay trở lại. Trời ơi, mình sẽ nói chuyện, lê la, ăn vạ, mua sắm và quan trọng nhất là cafe và ppg với ai đây! Ai sẽ ko cười thầm những suy nghĩ lố lăng của mình????
    Tớ ghét bạn, ai bảo bạn đi sớm về sớm thế!
    Tớ ghét bạn, thực sự là tớ cực kỳ ghét bạn!
    Nói vấn đề khác, tại sao cuối tuần roài mà mày ko gọi cho tao, mày định chơi trò mèo vờn chuột với tao chắc, mà mày biết tao là ai ko tao là hổ nghe rõ chưa! Tao cũng ghét cả mày, ghét cái mặt nhơn nhơn của mày, ghét cả việc thỉnh thoảng tao để quên điện thoại ở nhà mà lòng cứ thấp thỏm "nhỡ nó gọi thì sao", ôi tóm lại là mày đi chết đi!
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    gọi điện roài, lại dăm ba câu vớ vẩn, có lẽ tao với mày đúng là ko có duyên thật...thôi thì tao ko cố nữa, tao còn 1 vấn để nhớn hơn đang cần giải quyết mà ko biết giải quyết ra sao kìa ...chết đi
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tránh cái nắng nóng ở bắc kinh, hành xác hơn 22 tiếng trên tàu để đến expo thượng hải, chả có j, đúng là người trung quốc lừa đảo giỏi, đóng gói rất giỏi, bên ngoài đẹp ơi là đẹp bên trong chả có j. thế mới gọi là trung quốc.
    về đến ký túc, lầu 1 đã tan tành nát bét, 2 cái nhà ăn đã yên nghỉ, buồn rũ người, ta sẽ đi ăn sáng ở đâu đây??? chưa bao h mình thấy yêu cái giường đến thế.
    chiều, trời đổ mưa tầm tã, chắc chả chơi bời được j roài, chán chả muốn nhắn tin cho mày nữa, em yêu ạ, tự dưng thấy nhạt nhòa thế nào đó, mặc dù có lúc chỉ mún lôi điện thoại ra nhắn cho mày 1 cái tin vu vơ nào đó để mày gọi lại, nhưng...tao rất sợ làm phiền người khác...tao ghét bị từ chối mày ạ.
    tối, vẫn mưa. tự dưng lại sợ...tự dưng ko muốn một mình, muốn có ai đó nằm bên cạnh, ôm thật chặt (trời mát mà)...lại nhớ mày, lại muốn gặp mày, tiếc quá, tao vẫn ko dám chém gió...thực sự tao muốn gặp mày.........
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tao nghĩ là tao bắt đầu ko nhớ mày, nhưng làm ơn cứu tao với, chủ nhật này tao có hẹn với tử thần, trời ơi, mày đến cứu tao đi mà, sẽ có hậu tạ đấy, thật đấy! huhuhuhuhuhu
  5. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần này còn thê thảm nữa, BÃO ...
  6. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    kết thúc một tuần sống một mình, hơi thú vị 1 tý, hơi cô đơn 1 tý, ...vừa đủ để tà niệm xuất hiện, mình thật xấu xa...
    mày lại trở lại roài, thực tình, tao nghĩ là mày sẽ ko liên lạc lại với tao cơ, tại tao dại dột nhắn tin cho mày hỏi thăm vớ vẩn nên mày mới nháy máy cho tao chứ j, chỉ có tao dốt tao mới đi gọi lại cho mày...dại lắm cơ ngố ạ!
    nhưng cũng chả có j không tốt cả, tự dưng thấy yêu đời! hé hé!
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chờ cả tuần mới thấy trời nắng, cũng đáng cho trận thịt nướng và bia của mình đêm qua, lần nào cũng thế, phê phê ăn nói linh tinh, bốc đồng 1 lúc, cũng may hum qua chỉ có nói chuyện và chat, sau đó vẫn còn tỉnh táo đi tắm, trong lúc chờ tóc khô còn làm được bộ móng giò hè hè, roài lăn ra ngủ, đến 4h sáng là tỉnh, chấm dứt cơn phê (chú ý là mình chỉ phê chứ ko ...quắc cần câu). Nằm mãi mới ngủ lại được, 11h dậy, lỡ hẹn với con bạn đi shopping, hơi hơi buồn, bông dưng thấy trời đẹp lạ thường, chắc tại lâu roài ko thấy trời nắng, ko được bôi kem chống năng, đeo kính đen ra đường đây mà! Chiều nay em bé ko nhắn lại anh cũng phải ra Dongwuyuan bằng được! Ngắm thui! hè hè
    À, mấy hum nay buồn vì tập tọe mang dao đi cưa zai nhưng ...dao mẻ, chẹp, mình ko có năng khiếu làm lâm tặc!
  8. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mày luôn làm tao bực mình, mày làm tao mất ngủ, làm tao phải nghĩ rất nhiều, làm tao muốn hút thuốc mặc dù tao ko định hút ...tóm lại là tao ko hiểu nổi mày, mày cô đơn đến mức 4h sáng phải gọi điện cầu cứu một người lạ như tao??? Nếu tao là mày, tao sẽ ko làm thế!
    tử thần lại khác, tử thần nhẹ nhàng dịu dàng (mặc dù nó đi như con gấu ấy) nhưng tử thần là loại người ko dễ nắm bắt...giống như con người của những cuộc vui, cuộc vui tàn là over
    song ngư...hà hà, song ngư có nhiều sở thích giống mình, song ngư hiểu biết nhiều, lịch sự ...nhưng thực sự là mình chả hiểu j về song ngư cả...
    à mà thực ra mình chả hiểu ai cả, cả bản thân mình nữa! Tự kỷ nào!
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko đến ppg, thiếu roommate và jun buồn chết đi được, đi cùng với "mày" đấy, nhưng chán chết đã thế đang lắc lư còn bị nó cho rớt luôn ở đấy, nhục không chịu được.
    Lúc sau xuống tìm nó thì lại gặp tử thần, bố khỉ, thế mà nó nhắn tin cho mình nó bận, ôi trời ơi, chỉ có đứa ngây thơ như mình mới tin thôi, bị một quả lừa nhé, dại lắm cơ!!!!
    ở ppg cái gì cũng giả, rượu giả, người giả,...giả
    quay về sống lành mạnh thôi!!!!!
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    quên ko kỷ niệm 1 năm đến Bắc Kinh, quên ko chúc mừng nhà mới của mình...quên quên nhớ nhớ
    Ở một mình thực ra ko vui tý nào, quanh quẩn giường, bàn học, máy tính, tủ lạnh, mấy con cá, cửa sổ, cuộc sống thiếu mấy tờ giấy đỏ đỏ in hình bác mao thật là buồn, cô đơn, phải chấp nhận dần, ôi muôn vàn thứ phải chấp nhận...tự dưng muốn ngửi mùi she wood, ai mua tặng mình một lọ she wood đê, mình nghiện cái mùi nhẹ nhàng thơm mát dịu nhẹ của nó roài.
    Hum nay cũng là chủ nhật, ngày cuối tuần đấy nắng, ko ra ngoài, cũng ko mở rèm cửa...ở nhà tự kỷ, nghe đủ loại nhạc từ 4 mùa cho đến Jame Blunt, quay ngoắt sang Nivarna, kết thúc bằng Goodbye to romance, chết tiệt, cái tên nghe thật là chết tiệt.
    Hum nay ko phải là ngày cuối tuần thê thảm, nghe nhạc, cafe và đọc Murakami, ko thê thảm, ko cô đơn dù chỉ có một mình!

Chia sẻ trang này