1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chào nhé cuối tuần, ko kịp viết đúng thứ 6 ngày 13 roài, hơi tiếc, nhưng mình có cái đen đủi đâu. Chỉ hơi ...chắc là buồn. Giờ này đêm qua mình đang xem Bá Vương biệt Cơ, mình thương Điệp Y, anh đã sống hết mình với giấc mộng nhưng đời không phải mộng nên chả có chỗ chứa anh...
    Vì khả năng cảm thụ của mình hơi kém nên nhiều đoạn hay mình ko cảm hết được,...các bác trong ngành gọi là ẩn dụ j đó, và nhiều cái khác nữa. Xem xong phim thấy mình bị ám ảnh, ảm ảnh bởi tình yêu không được đáp lại của anh, ảm ảnh bởi có bao giờ mình sẽ hết mình với một cái j đó giống như Điệp Y với vai diễn Ngu Cơ. Mình là người luôn dừng lại ở giữa con đường, không khôn, không dại, đúng là loại người khác nhìn vào là ghét, dở dở ương ương!
    Đi ăn với các bạn cùng lớp, chả hay ho j cả, vẫn cứ phải cười. Giữa chừng thì đầu đau như búa, về ký túc party với hội chuyên ngữ,nhậu nhẹt một tý, càng...không nghĩ ra mình không vui vì cái j.
    Bá vương biệt cơ có sức ám ảnh như thế sao? như là vừa tiếc nuối, vừa đau buồn, không chỉ đơn giản là yêu và không được yêu...
    Mình thích ánh mắt rất trong sáng nhưng ẩn chứa nỗi buồn của anh!
    ...
    đêm nay tiếp tục chủ đề Trương Quốc Vinh và phim về đề tài gay, hum nay xen Happy together.
    ...
    mình gan thật, xem xong nhỡ hâm đến tận cuối tuần sau thì sao?
    ...
    tuyết đang tan, ra đường như lạc vào tủ lạnh!
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    T7 hôm nay đi thi tốt nghiệp, thế là kết thúc 5 năm cày kéo tại chức, thở phào nhẹ nhõm. Từ mai tha hồ xoã roài
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    gừ gừ lạnh quá, phong phanh ra đường chỉ vì ham chơi, cầu chúa mình ko ốm sốt cảm j đó!
    bạn cùng phòng lại dỗi roài, mà lại còn dỗi cả hội vì tội cả nhà ăn cơm mà ko chờ nàng, trong khi nàng đang chat với người yêu, ...em tự vấn lương tâm (vẫn còn răng) của em rằng em (và cả nhà) có làm j sai ko? rõ ràng đã bảo là ăn cơm lúc 7h, mọi người tíu tít mang đồ ăn sang roài rõ ràng còn gọi nàng những 2 lần, phải đến gần nửa tiếng sau nàng mới sang. Nếu em (và cả nhà) có sai thì có lẽ đó là tội ko để phần riêng thức ăn ra cho nàng. Ngoài ra em (và cả nhà) chả còn cái tội tình j, mà ...em tự hỏi vì sao nàng ko cảm thấy có lỗi vì đến muộn và cũng để mọi người chờ 1 chút thời gian.
    Đổi ngược lại là em, em đã ko dám dỗi và còn xin lỗi mọi người rối rít ý chứ!
    có ai tin đây là ...tâm sự của 1 bạn đã 23 tuổi ko?
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc nào, đi hút thuốc nào!
    mình xấu xa quá, bị chơi lại roài kìa, sáng mắt ra chưa?
    đừng nhìn, đừng nghĩ, từ từ roài sẽ thông!
    hút thuốc, đi hút thuốc!
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần, cuối tuần, chào ngày thứ 6 tươi đẹp, trời nắng rất to và gió cũng rất to. Ra đường cứ tưởng như mình sắp bị thổi bay đến nơi, đúng là nhớ gió phương bắc này đến cuối đời.
    20/11, chả có chương trình j, các cô của mình ở đây đều trốn mất tiêu, khổ thân đứa học sinh háo hức đi thăm cô!
    Gần cuối học kỳ roài, 1 đồng bài tập đổ lên đầu, mình chết mất. Mới tìm ra đề tài và tài liệu để làm môn của giáo viên hướng dẫn và môn phương pháp, còn tắc tị cái môn Đánh giá nhân sự (chả hiểu roommate và shijie sẽ làm thế nào nhỉ?) còn 1 môn cơ sở nữa chứ, đi học mãi mà chả có cái j chui vào đầu.
    Ko chỉ có thế, còn đau đầu tính toán mua quà về cho mọi người, vé máy bay đi về, tiền tiêu tết, ôi sao mà mình buồn quá. huhuhuhu hic hic
    Chừa cái thói ham chơi nha!
    Cuối tuần này chắc sẽ ko thê thảm!
  6. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    trời nắng đẹp, ko có gió to nhưng ra ngoài đường vẫn lạntê tái. Đứng giữa sân trường sưởi nắng mà chỉ thấy càng lạnh hơn, buồn thúi ruột. Lang thang đi tìm sách nhưng ko có, lại tốn tiền mua sách mới roài. Đi ra chợ mua ít đồ ăn, vẫn từng đấy thứ, mỗi tội hum nay không phải xách về, nhẹ nhõm chít đi được ấy. Tự nói với lòng, ta ko cần phải kiếm anh nào xách hộ đồ nữa roài!
    Lên tinh thần bằng một bát mỳ vừa chua vừa cay, quả là có tác dụng tốt, thêm 1 cốc cafe việt nam nữa, tinh thần lên ầm ầm. Lại còn nghe nhạc disco nữa, cứ gọi là thôi roài.
    Hum qua lên facebook treo lửng lơ câu "có người lòng như nắng qua đèo", tớ rất thích câu này vì...tớ ko hiểu nó, nhiều lần tớ thử nghĩ xem thế nào là nắng qua đèo, nhưng càng nghĩ càng ko hiểu, mùa đông ở đây nắng rất to nhưng trời vẫn lạnh như thường, nước chảy ra là đóng băng luôn, liệu nắng qua đèo có phải là cái cảm giác tưởng là thế nhưng thực ra không phải thế? lại lảm nhảm roài.
    có một lần thế này, cũng 2 năm roài thì phải, tớ ở trên xe bus thì nhìn thấy anh mà ngày xưa tớ thích đang chờ xe ở dưới bến, anh không nhìn thấy tớ còn tớ thì cũng không có ý định gọi anh, tự dưng tớ nhớ ra câu hát này "10 năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo" . Hum đó là 1 ngày mùa đông, không có nắng, đường cũng rất bằng phẳng, chả đèo dốc j ...
    thôi nào, hum nay ko thể nghe Trịnh được, nó sẽ làm tinh thần đang lên ầm ầm của tớ xẹp xuống mất!
    cháu xin lỗi bác Trịnh Công Sơn, dạo này cháu bị 2 người cùng mất vào ngày 1/4 ám ảnh, một là bác, hai là anh Trương Quốc Vinh nên cháu phải tránh xa cả 2 người ra! bác đừng có mà giận cháu, bác phù hộ cho cháu làm bài tốt nha! Cám ơn bác và anh Vinh nhìu nhắm!
    cứ thần kinh thế này có phải tốt ko? hehehhehhêêh
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay nghĩ nhiều về anh, bắt đầu từ kỉ niệm 6 năm quen nhau thì phải, đến hum nay thì anh nhảy vào chat...có phải thần giao cách cảm ko anh? anh à, liệu hồi đó em biết hát Vàng phai trước ngõ liệu trái tim anh có rung rinh tý nào, ko phải, có phải anh chưa bao h nghe em hát đâu ...có lẽ em chỉ là 1 người vừa đủ đặc biệt để anh coi là bạn chứ ko đủ để trái tim anh rung rinh...
    em tưởng tượng nhé, 2 năm nữa em về làm ở chỗ anh, đến 1 lúc nào đó tự dưng anh nhận ra ...anh đã bắt đầu rung rinh...
    em ko hâm mà chờ đến lúc đó...nhưng biết đâu, em đã nói roài, em đặt cục gạch ở đó roài nếu trái tim anh thay đổi...
    Thỉnh thoảng bị lừa một phát thế này vui nhỉ, tinh thần học hành lên ầm ầm!
  8. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ru ngủ bằng Chỉ có ta trong một đời, trong đó có câu: Đời đã cho tôi 1 ngày nhìn thấy gian manh loài người từ đó tôi hằng biếng rong chơi
    Tối nay tự thấy mình rất gian manh rất khốn nạn...
    bác Trịnh thấy thế nào khi thấy gian manh loài người nhỉ? nhất là gian manh của chính mình...
    bỗng dưng muốn khóc...
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    nghiêm cấm đánh giá thấp người khác!
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bác Trịnh nói "làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm yêu cho nồng nàn", nhớ ra câu này vì hôm trước thắc mắc "vì sao ta chán đời? vì sao có vẻ như ai cũng đang chống lại ta?" nguyên nhân hóa ra rất đơn giản, nếu cứ thích sống kiểu "chỉ có ta trong một đời" thì cũng được thôi, nhưng là người mà ai chả muốn được giao lưu, được trò chuyện, quan tâm và được quan tâm...vậy thì "người nông dân phải làm gì?" (bố láo thế!)
    Lại nhớ đến 1 câu khác "hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn" ...
    sống một mình thực ra rất buồn, ko có ai nói chuyện, ko biết nói chuyện với ai, dễ xì trét lắm, nhất là với những người thất thường như mình.
    phải yêu thương mọi người, phải chân thật, phải giống như đại ca.

Chia sẻ trang này