1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mở dịch vụ đổi tiền, chưa đăng ký được trên mua rẻ nên vào đây khai trương trước! hhè hè!
    Em nhận đổi tiền lẻ, tiền mới các loại, bác nào có nhu cầu liên lạc nhé!
    0988440721
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần vui vẻ nào!
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hum nay thê thảm roài, win 7 giở chứng, có thể là nó sắp hết hạn. mai thì sang bên kia roài. lo lắng lo lắng!
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    01/03/2010
    Lại đến bắc kinh, vẫn là cái bầu trời xám xịt nặng nề như lần đầu tiên mình đến, có vẻ như mình ko được hoan nghênh ở đây. Chắc thế, mình cũng có thích Trung Quốc, người Tàu đâu cơ chứ? Lại là câu hỏi cũ: Vì sao mình đến đây học? Ko biết, chạy trốn trách nhiệm và tăng thêm gánh nặng cho mẹ! Chẹp, thương mẹ quá, giá mà mình có 1 đống tiền trả hết nợ, để mẹ ko phải sáng sáng dậy sớm dắt mấy cái xe nặng trịch!
    Sắp khóc, thui nào ko khóc!
    Kể chuyện đi học nhé! Sáng nay đi học, lại chả hiểu thầy đang nói j, chả biết là mình có theo được tiếp 1 kỳ nữa ko? Kỳ này cũng kinh khủng chả kém j kỳ trước, bởi vốn là mình chả có j trong đầu! Cầu trời mình học hết môn trong kỳ này, năm sau chỉ làm luận văn thôi, thế là xong nhé, lại về nhà ôm mẹ và đi làm!
    Một năm mới bắt đầu, khép lại một năm với nhiều thay đổi, năm nay ko đi xem bói, nhưng mình tin mình sẽ đủ sức đón những điều mới đến, cho dù có thế nào đi nữa!
    Cố lên!
    Hãy yêu ngày tới?!
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chính thức hết một tuần, lại chuẩn bị cho sách vở vào túi và chiến đấu với cơn buồn ngủ, đang sung sướng vì kỳ này ko phải chạy sang minh dê lầu học thì đ]ợc nghe tin sét đánh là chúng ta sẽ chuyển lớp sang bên đó, may 1 cái là thầy cho học lúc 8 rưỡi, kể ra cũng còn gỡ lại được một ít vui vẻ.
    vừa sang được mấy ngày thì mất bếp, nhục hết biết, mình ghét ăn uống bên ngoài, trừ những lúc lười nấu, quả là ko thể chấp nhận được canh thịt bò hầm mà lại ngọt như chè anh em nhỉ? Phải mua lại bếp thôi, nếu tăm hơi của cái bếp vẫn ko được các cô quản lý thân yêu tìm giúp thì thôi đành phải sắm 1 cái bếp mới vậy, bỏ tiền ra mua cũng được, có vẻ như tình yêu của mình ko thích nấu cơm vì đi chợ tốn nhiều hơn là ăn hàng. Đấy là bạn ý nói thế chứ mình thấy như nhau, mình thích nấu cơm, ko hẳn là thích nấu cơm, nói là mình thích ăn theo kiểu của mình thì đúng hơn. Quả là người ta cứ thích xa nhau như thế đấy, thật là khốn khổ.
    Tình yêu nhà mình đang có những chuyện buồn mà mình không thể hiểu. Tất nhiên, mình vẫn là một con nhi đồng thối tai mà. Mình không biết an ủi, ko biết trò chuyện, và ...ko thích làm những thứ không thích, xét một cách toàn diện, mình giống như 1 đứa con trai, khi nào buồn và chán đời thì cafe, bia, nặng hơn tý nữa thì sàn nhảy, thuốc lá; khóc là cảnh giới cao nhất nhưng chẳng mấy khi khóc, chẹp chẹp, dạo này còn thêm cái thú thích đập phá cốc chén bát đĩa nữa chứ. Nhưng tình yêu nhà mình thì không thế, khi tủi thân, buồn, và ko được người khác quan tâm tình yêu sẽ khóc, còn mình thì nhìn thấy bạn khóc tất nhiên sẽ ...ko biết làm j cả. Đơn cử như hôm trước mình phải chạy sang nhờ đại ca sang cứu, thật tệ!
    Roài tất cả mọi thứ đều qua đi, người ta mỗi ngày lớn thêm một chút, học thêm được vài thứ, và nghĩ thoáng hơn 1 tý, chuyện đã qua rút cuộc cũng thành bụi, mà đã là cát bụi, bới lên chỉ tổ làm bụi bay vào mắt. (theo lời vợ cũ anh Huy Khánh đẹp zai) mình không trải qua những chuyện như tình yêu, ko phải tình yêu, đương nhiên ko thể hiểu được tình yêu! Cứ tiếp tục làm nhi đồng thối tai đi, chuyện người lớn để người lớn lo liệu!
    Còn một con bạn vàng đang què quặt ở nhà tuần sau sẽ sang, bạn ơi bạn mau khỏe đi cafe vớ vẩn với tớ!
    Cứ đi đi roài sẽ đến, chuyện j đến sẽ đến!
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Một cuối tuần như mọi cuối tuần, người yêu thì xa ơi là xa và đống bài vở thì dầy ơi là dầy. Trời dạo này nóng làm mình hay nhớ mùa đông ở nhà. Roomates dạo này trật tự hơn nên mình tập trung vào học hành được hơn. Mong thời gian trôi nhanh để được gặp một người, để sớm kết thúc khoá học và sớm đi làm trở lại.
  7. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày trong tuần đi làm mệt mỏi, cuối tuần chỉ mong được ở bên ngy. Nhưng tình yêu này luôn gặp những sóng gió vào ngày cuối tuần, và đỉnh điểm, ngày hôm qua, thứ 7 cuối cùng của tình yêu này, đã đánh dấu mốc, tình yêu đã tan vỡ...
    Còn yêu nhiều, cần tình yêu này nhiều lắm, nhưng có lẽ, không ở gần nhau sẽ tốt hơn cho cả 2...
    Hãy vui lên nhé! Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng thôi mà.
  8. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    toét mắt đọc hết 2 quyển Huynh đệ, lờ mờ nhận thấy một tinh thần trung quốc đáng sợ ẩn chứa đằng sau những con chữ khi thì đau thương khi thì hài hước khi thì mỉa mai...
    mình đến đây làm j?
    có nhiều chuyện đã xảy ra, phần lớn là những chuyện buồn mà mình ko hiểu nổi!
  9. vothuongta

    vothuongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn quá... Rồi chẳng còn thấy ta là ta nữa.
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tuyết rơi, làm sao để đi ra ngoài được?????

Chia sẻ trang này