1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Thê thảm thật. Đầu tuần chia tay bạn gái, giữa tuần đánh đổ nước vào cái máy tính. Cuối tuần Arsenal hoà...Đúng là đến lúc nó đen thì cái đến cái đèn nó cũng...ôn.
    Hehe, kiếp xa nhà không thể buồn hơn được. Thèm về Việt Nam quá. Nhất là cuối tuần.
    Cuối tuần đi chợ gặp 1 cô em Tàu khựa. Nói tiếng Anh với tiếng Pháp ngọng níu ngọng nô. Thế mà vẫn xin được số điện thoại lẫn email.
    Hehe, bạn "cuối tuần thê thảm" ơi, nhờ bạn tư vấn cho mấy câu tiếng Khựa để tớ trả thù dân tộc với.
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bên tớ thì gái tàu xính các anh tóc vàng hè hè vì thế họ rất chăm chỉ học tiếng anh, thậm chí còn cắm đầu vào gốc cây để học tiếng anh! chúc bạn may mắn với cô bạn mới này!
    ...
    tối nay ngồi chat lộn cả ruột, tức gần chết, chỉ muốn đập vỡ cái j hay là cãi nhau với ai đấy thôi. Chời ơi, mình còn mua nhầm cái thẻ Ip cho roommate nữa chứ!!!!!!!! như **** ấy!
    Được realstar112 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/03/2010
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chào cuối tuần, chào cá tháng tư, chào 9 năm ngày mất của bác Trịnh mà thỉnh thoảng mình bố láo vẫn hay gọi là Trịnh lão lão!
    ...làm sao biết từng nỗi đời riêng...
    vẫn câu nói cũ: cafe hết, thuốc hết, thôi thì về nhỉ?
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mệt phờ râu vì lễ hội văn hóa! cơ mà vui.
    Tối ngủ dậy, lên tinh thần bằng Red hot chilli pepers roài bỗng nhiên nhớ tới: hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn!
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày nắng đẹp, bỗng dưng nhớ đến những ngày u ám hồi thực tập ở móng cái. Nhìn ra cửa sổ đầy nắng nhớ đến cái khoảnh khắc đứng ngoài ban công ôm mai móm và uống cafe hay trà sữa. Hai đứa ngắm cái thị xã phồn hoa hoang vắng, ngắm cây đào nở hoa đỏ rực, ngắm ban công các phòng bên cạnh để roài cùng nhau lí nhí bình loạn.
    roài lại nhớ những lúc ôm nhau ngủ, nhớ cái chăn của Ủn, nhớ lúc bị Phương lay dậy giữa đêm khuya vì "Nga ơi, mày đang nghiến răng, dậy đi" Nhớ lúc tắt hết đèn đọc Kỳ án ánh trăng với bình boong, vừa đọc vừa sợ. Cũng may toilet ngay trong phòng, nhu cầu có nổi lên bất chợt cũng không sợ. Bọn mày ạ, bên này toilet chung, đêm khuya tao ko dám đọc truyện ma xem phim kinh dị đâu! huhu
    Tao nhớ những lúc đi chợ, mình thích lang thang lon ton đi xách đồ cho bạn mai móm chợ búa còn bạn phương móc ví trả tiền, lững thững xách túi lớn túi bé đi sau các bạn. Chả hiểu sao mình bao h đi cũng rất chậm, lúc nào cũng tụt lại phía sau...mình ko buồn vì tụt lại, thỉnh thoảng còn AQ bảo rằng thế là đi kiểu hưởng thụ, rồi dạy các bạn đi kiểu hưởng thụ...
    vậy là đã 2 năm kể từ khi bọn mình đi thực tập, có nhiều thứ thay đổi quá nhỉ, mỗi đứa bắn đi 1 hướng, chạy theo giấc mơ ban ngày của chính mình, để rồi tiếc nuối những ngày đã qua, tiếc giấc mơ ban ngày của thời đó, chúng mình ko nói ra nhưng mình dám ca, sau 1 tháng thực tập đó, ai trong chúng mình cũng nghĩ đến ngày sau khi tốt nghiệp chúng mình cũng được ở cùng nhau như những ngày tháng đen tối ở móng cái. Ở móng cái, chúng mình cùng chịu chung đám mây đen, về nhà, mỗi đứa có một đám mây đen riêng, không chia sẻ cùng ai được, dù rất muốn.
    Cứ thế giấc mơ ban ngày thưở xưa trôi đi mất, những giấc mơ ban ngày của ngày nay cứ thế đua nhau xuất hiện...
    i wish that i could turn back the clock...
    (viết cho giấc mơ ban ngày thưở xưa của TLG)
  6. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần bận bịu . Đi làm nửa ngày , rồi phóng đi uống trà , uống xong rồi về nhà make up lại cái bản thân , rồi đi đám cưới . Rồi tối chắc lại cafe , rồi tập đàn 1 tí . Chả có thời gian để buồn và nghĩ ngợi . Thích mình luôn quay vòng vòng như thế !
  7. asingledot

    asingledot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều nay lang thang vòng quanh hà nội bằng những chuyến xe buýt - chả biết làm gì và đi đâu nữa. Buồn và chán, không bạn bè, gia đình thì bê bối, công việc thì lộn xộn quá. Chỉ biết viết mỗi chứ CHÁN
  8. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ viết lúc win 7 chưa nhắc nhở, tháng tư rồi mà vẫn còn lạnh thế, cảm giác như chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà! phải chuẩn bị sẵn tinh thần bạn ạ, bất cứ chuyện j, mọi lúc mọi nơi, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hãy chấp nhận vì bản thân mình dù rất muốn nhưng ko có khả năng khống chế hết được.
    xin cho tôi yên ngủ một ngày
    để một ngày nào đó ...tôi yêu anh và được anh yêu!
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sắp về nhà roài, nga ngố cố nhên!
    ngồi nghe trịnh và phát hiện ra gói thuốc mình mua hồi mới sáng đã gần hết, mình cũng giỏi thật, mình chưa nghiện, mình chưa nghiện! nghe nhạc của lão lão phải có cafe và thuốc nhỉ?
    mấy hôm trước rất muốn viết cái j đó nhưng win 7 chết tiệt của mình hâm đơ nên đếch vào được.
    mình thích Ta đã thấy gì trong đêm nay, nhất là câu Một đoàn tàu đi nhả khỏi ấm hai bên đường. Ước mơ nhỏ nhoi đến h vẫn chưa làm được, bao h mới có được hình ảnh đẹp như thế này xuất hiện nhỉ?
    mình muốn về nhà nằm dài cả ngày xem tivi, ăn sáng nấu cơm uống trà bốc phét với mẹ, uống bia với mấy con bạn thân, gặp lại anh bạn nhạc Trịnh của mình, gặp lại để biết ko bao h mình chờ được, ko bao h!
    người hãy nhớ hãy nhớ hoài!!!!!!
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    viết về 21/4 bắc kinh
    21/4 là tròn 7 ngày vụ động đất tại Thanh hải, các bạn tàu quyết định tổ chức tưởng niệm, tất cả các hoạt động vui chơi giải trí đều tạm ngưng hoạt động. Tối 20/4 biết được tin ngày mai tất cả hoạt động tại Nhà thể thao trường tạm ngưng. 10h sáng ngày 21/4, mở máy tính thấy em baidu 1 màu xám xịt, mở trang âm nhạc của igoogle thấy 1 cái thông báo to đùng ngã ngửa "tạm dừng họat động", mở fungxing down phim cũng thấy 1 trang xám ngoét về động đất và hướng dẫn các cách quyên góp. 7h tối đi ra khỏi nhà, 1 ngày ảm đạm, ra ngoài hít khí giời xem, mcdonal và yonghe dawang mọi ngày loa trống ầm ĩ ở cửa hôm nay im ắng hẳn, góc đường mọi ngày có bác hay bán đĩa nhạc sàn hôm nay cũng chạy đi đâu mất, các cửa hàng mọi ngày vẫn nhạc nhẽo qủang cáo ầm ĩ nay top hết hoặc bật rất khẽ, phải vào trong mới nghe thấy...
    Đây là tinh thần Trung Hoa, tinh thần của một dân tộc căm thù người Nhật đến tận bây giờ vì vụ Thảm sát Nam Kinh, ghét người Mỹ ...chắc vì người ta phát triển hơn mình, nhận vơ Việt Nam, Miến Điện và một số nước khác ngày xưa là của mình, tự hào vì có 1000 năm hữu hảo với Việt Nam (trích lời 1 giáo viên tình nguyện người Trung Quốc sang dạy tại ĐHNN ĐHQGHN), Trung Hoa - một dân tộc yêu chuộng hòa bình, ngạc nhiên sững sờ khi có ai đó nói rằng họ là một dân tộc hiếu chiến và nhiều thứ khác...
    Nhìn lại mình, 1 năm mình có đến vài vụ bão lụt thiên tai, nhưng hiếm khi nào tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng tạm ngừng để chia sẻ nỗi đau vơi đồng bào lũ lụt, có chăng thì chỉ có trong những ngày một vị lãnh đạo nào đó mất, tôi chưa từng thấy mp3.zing.vn ngừng hoạt động một ngày vì quốc tang hay để chia sẻ với đồng bào gặp nạn...ngay lúc này tôi thấy vừa buồn vừa hạnh phúc vì điều đó...
    22/4 cờ tại Thiên An Môn và tại tất cả các đại sứ quán, lãnh sự quán và tất cả các chỗ có cột cờ đã được kéo cao như mọi ngày, nhưng bắc kinh đổ mưa, những lá cờ ko tung bay...
    22/4 mọi thứ lại trở về như cũ, anh em chúng mình lại có thể vô tư down phim nghe nhạc, đi bar uống bia và bốc phét...
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau...
    P/S: nghe nói vụ động đất ở Tứ Xuyên, người dân Bắc kinh còn tưởng niệm bằng cách dừng xe và bấm còi trên đường (cái này mình nghe kể lại) trong bao nhiêu phút đó, nói thật nếu được chứng kiến cảnh này mình cũng sẽ khóc vì xúc động!

Chia sẻ trang này