1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    yêu đời vì mùa xuân đã đến với bắc kinh, trăm hoa đua nở, người người tìm đến với nhau, cho dù là giây phút ngắn ngủi nhưng là liều thuốc tinh thần cần thiết.
    Chỉ thế thôi nhỉ? Tùy duyên thôi!
    P/S: đừng tin các anh zai quen trong bar!
  2. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần thê thảm
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mai là đã về nhà mà đầu óc vần hơi linh tinh nghĩ về chuyện tối hôm kia sáng hôm qua, mình không hiểu nổi mình, tại sao mình lại làm thế? đã đến mức đó sao tự dưng dừng lại giữa chừng, mình đúng là con dở hơi, nhưng mình bị hẫng...
    biết là bị lừa nhưng cứ đâm đầu vào cơ
    i''m not myself that time!!!!!!!!!!
  4. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    lại sắp hết tuần :(
    mắt mờ quá, kiểu này vài tháng nữa chắc mù lun..
    nhận được tin nhắn của mót bắt thay avatar, thay xong nhìn cái mặt con chó thảm j đâu..

  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    về nhà roài, cafe nhạc nhẽo xong thấy yêu đời hẳn, cuộc sống nên cứ thế này mà trôi đi thôi, ko nên quá lo lắng, lo cũng chả được j mà!
    để mai tính nhỉ anh em!
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần của mình đây... Đúng là thê thảm quá... cả ngày không dời chân khỏi 4 bức tường...
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    bắc kinh vào hè, nóng...
    bắt đầu cảm thấy cuộc sống vô tư quay trở lại, vấn đề ko phải là mình làm sao, thất tình hay dở hơi, đơn giản lắm, chỉ là ko làm theo cảm xúc nên đâm ra khó ở, cứ đổ tại thời tiết vậy, hà hà
    sau đợt khó ở này mình thấy rằng có một số chuyện không nên cứ băn khoăn tính toán mãi làm j cho mệt, cứ thích làm thế nào thì làm theo thế đó, nhầm cũng được nhưng mình được thanh thản...không bị chính bản thân mình dày vò.
    cuộc sống vốn rất đơn giản, cảm xúc bao sao thì ngoan ngoãn tuân theo đi, kết quả có thể ko như ý nhưng chỉ đau 1 lúc còn hơn khó ở suốt mấy ngày, ko làm được cái j nên hồn!
    i love my life!
  8. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần j mà xui tùm lum
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này ko thê thảm lắm , sóng yên bể lặng trước cơn giông chăng .....?
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, nghe người ta nói, trước cơn giông bão mặt biển thường yên bình. , đi câu cá rất dễ....thế nên giờ tranh thủ làm đc gì thì làm đê :D
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 06/06/2010

Chia sẻ trang này