1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Làm cũng khá rồi, kể ra mình mà dông thì được cả chì lẫn chài con nhà người ta chứ lại .....
    Nhưng người ta cướp mất trái tim trong sáng của mình roài he he =)) .
    Kệ .... ai bảo biết ngu biết dại vẫn yêu !!!
    Vài năm nữa chắc đá đập vào đầu tỉnh hơn tí, h thấy gái cũng đẹp và tiền cũng ... đẹp ko kém . Ôi tiền một bên và em một bên ........
    @dohoinhat : bạn ngoài Bắc hay trong Nam ?
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tớ ở ngoài bắc.....
    ui, tiền thì lúc nào chả đẹp, đẹp mê li ấy chứ :D....còn zai/gái thì lúc đẹp lúc xấu heheee
    mà nếu đã yêu ai thật sự thì tớ nghĩ dù có yêu lần thứ n thì vẫn ngu như ban đầu ý hìhif
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    đầu tuần mà mình đã kéo cái topic thê thảm này lên, cái chính là bởi vì cuối tuần của mình đã đến, nhẹ nhàng chứ không thê thảm, mình gần như đã quay về trạng thái ban đầu, không vui buồn, không sầu não, không hy vọng, không chờ đợi, không thất tình, tình yêu của mình đã quay trở lại. Dấu hiệu của sự quay trở lại đó là ...mình bắt đầu lại tăng cân. Anh yêu ạ, lúc em mất anh...em thực sự hoang mang, nhưng anh quay trở lại làm em sợ quá cơ, người gì mà cứ như quả bóng bay, lúc thì phồng lên lúc thì xẹp xuống.
    Anh ạ, em yêu anh vô cùng, yêu hơn tất cả.
    Thời đại internet, bất cứ cái gì cũng chỉ cần google 1 phát là ra ngay, không biết bắt đầu từ lúc nào mình có thói quen tìm hiểu thông tin về một ai đó qua google, thế giới bao la rộng lớn, 6 tỷ người, và kết quả tìm kiếm của google đôi khi là một con số khiến người ta phải nản lòng, vậy mới khâm phục những kẻ kỳ cạch google để tìm một ai đó thật đặc biệt hoặc một ai đó mà mình tự huyễn hoặc rằng "người đó thật đặc biệt".
    Kết quả là sao? Muốn là sẽ tìm được thôi, chỉ cần có lòng, nhưng sau cái "có lòng" đó là gì? tìm được rồi thì sao? vẫn chỉ là người lạ mà thôi.
    Anh ạ, em xin lỗi, sẽ không bao giờ em bỏ anh vì một người lạ nào đó mà em tưởng là đó là người đặc biệt của em!
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    nghỉ tết đoan ngọ, sắp tới là 1 tuần ngồi chết đơ ở nhà, sao mà ốm mãi không khỏi???
    thèm ăn cay mà sợ nóng bỏng mồm, sợ mụn, sợ đủ thứ, phải tiết chế, tiết chế...
    ngồi chờ một cuộc hẹn, chờ đến mụ mị cả đầu óc, đúng là hâm vãi ra, con bé dở hơi kia, ta cho mày thêm 1 tuần để làm những việc ngu ngốc, hết 1 tuần thì hãy tập trung vào bài tập. Thế thôi, người ta được phép hâm vài lần trong ngày, mày được hâm dở trong những 1 tuần cơ mà, tranh thủ đi.
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    lại là một tối mưa, tạm thời thì chưa thấy mát mẻ j khi mà cứ chết dí trong nhà thế này. Ốm, vẫn điệp khúc đấy, mai mình phải đi khám lại, chết tiệt, mình chỉ muốn đạp chết mấy bà bác sỹ ở bệnh viện. Hay tự cứu mình bằng nước muối và mấy viên panadol cảm cúm nhỉ? Cám cúm thôi mà, có gì lớn lao đâu mà cứ kêu gào mãi thế???? Thế thì sao nào, chả lẽ mình không được phép nhõng nhẽo khi mà mình đang không khỏe được như mọi người à???? Có ai hiểu cho cái thân tôi, ham chơi là thế, thích chạy nhảy tung tăng thế mà tự dưng có hẳn hơn 1 tuần, đặc biệt là vào đúng tuần nghỉ lễ để ốm...mà cái thân mình rõ khốn nạn, khỏe thì như superman, chơi bời trác táng sao vẫn ok, hành xác thế nào cũng vẫn cười tươi như được ăn bánh ngọt uống cafe, thế mà bỗng dưng thành cái xác cứ nằm nhũn như con chi chi trên giường??????? chả lẽ mình ko được phép nhõng nhẽo, ko được phép cần người khác chăm sóc??????? bình thường mình quá độc lập hay là quá ko ra gì để roài đến lúc như thế này mình chỉ nhận được vài câu hỏi thăm thông thường???? có lẽ là quá không ra gì.
    Vâng, em biết lỗi roài!
    Dẫu sao trong em bao h cũng có những điểm vô cùng không tốt! Nhất là vào cái lúc nhạy cảm thế này!
    ...
    Kết thúc cái sự ngu ngốc đi, chân thành thôi là không đủ (ko liên quan gì đến cái đoạn trên nhé)
  6. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ star:
    mau khỏe nhé :)
    mình cũng bệnh mà chả có ma nào hỏi thăm...mà lạ, ko thấy bùn, chắc quen thui thủi một mình rồi...Mà cũng lạ, sao chả có ma nào hỏi thăm nhỉ...có lẽ là quá không ra gì :)
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    @coccoc: cám ơn bạn nhiều lắm, tớ đỡ roài! Lại sắp thành superman roài!
  8. NorthVietnam

    NorthVietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần làm từ 8h sáng đến 8h tối, về nhà ăn cơm, đi ngủ thế là hết tuần. Sống ở cái xứ kanguru này, buồn thật, ko bạn bè, ko có niềm tin vào cái gì cả, mọi thứ trống rỗng nhưng vẫn cứ phải bước tiếp dù có thế nào. Chaiz, mai lại đi làm, ngủ thôi
  9. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ star: mới hết bệnh là thành superman liền à, đúng là super :)
    sáng nay chạy xe bon bon trên đường, chạy theo quán tính chứ ko biết gì, chạy bon bon, chạy bon bon, chạy bon bon...
    về nhà nằm, trước khi ngủ mê tự nhủ lòng rằng sau này ko chạy xe bon bon vậy nữa
    nam mô...nam mô...nam mô....hú hồn
  10. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đời sao mà xoắn, sao mà xoắn ..... :-< :-<

Chia sẻ trang này