1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    nhiều cuối rồi tớ bị rơi vào tình trạng thê thảm. tớ kô biết fải định hướng suy nghĩ của mình như thế nào. đã rất nhiều lần tớ bảo với bản thân mình rằng tớ với anh ta chẳng còn quan hệ qué gì nữa, nhưng sao anh ta cứ như trêu đùa với đầu óc tớ, làm tớ fát rồ
    Chuyện này đúng là dở hơi, tớ đã từng hỏi anh ta rất nhiều liệu anh ta có tình cảm gì đó, và câu trả lời luôn là ''chỉ là bạn''. Tớ biết ơn anh ta lắm, vì từ ngày gặp anh ta cuộc sống của tớ bị đảo lộn. Anh ta nói là đúng nói là sai nhưng chính bản thân anh ta thì kô biết cuối cùng là thế nào. Thằng mả mẹ đó (sozi) muốn đẩy tất cả fần confirmation về fía tớ, nhưng xin lỗi, tớ kô thể nếu ngay cả ý kiến riêng hắn ta cũng kô biết fải nói thế nào
    bts. (sozzi)
    Năm ngoái tớ có 6 tháng nghỉ việc vì kô biết fải giải quyết mọi chuyện thế nào, và đầu óc tớ kô thể nghĩ đến chuyện nào khác ngoài chuyện này. Bây giờ tớ cũng fải xin nghỉ một tháng vì quá đau đầu. Bác sỹ tâm lý nói tớ nên trao đổi với mọi người nhưng tớ kô hiểu mình sẽ giải quyết thế nào khi vẫn nghe những lời kiểu đó. Hay là tớ hiểu sai, hay là đầu óc tớ có vấn đề hic hic hic
    Tớ ước mình chưa bao giờ gặp anh ta, chưa bao giờ nghĩ rằng đó là duyên số, nếu không thế mọi thứ đâu fải xoắn như ngày hôm nay.
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ vô cùng câu hát của Trinh công sơn, hãy cứ vui chơi cuộc đời đừng cuồng điên mơ trăm năm sau, câu hát cổ vũ tinh thần "phải biết sắp xếp thời gian sao cho chuyện học không ảnh hưởng đến chuyện chơi" , nhưng bi h thì phải ngược lại nhé!
    Hết roài, vậy là chả còn cớ gì để gặp mặt nhé, tập trung với 2 bài tập đi!
    Về thu xếp lại thôi!
  3. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ ''hãy cứ vui chơi cuộc đời đừng cuồng điên mơ trăm năm sau'', vì xoắn xoắn quá mà quên mất những điều đơn giản và cơ bản nhất của cuộc đời. hạnh phúc đơn giản lắm, đâu fải cần những điều to tát hay nhọc công nghĩ ngợi đau đầu, chỉ là vì người tự lo nghĩ tự làm khổ mình thôi, đâu cần mọi thứ bi đát đến vậy ...
  4. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tớ hay có thói quen tự giải thích, tự trách móc mình trong chuyện này, nhưng khi bạn tự suy nghĩ một điều gì đó quá lâu, bạn có xu hướng xoay tròn trong chuyện đó là kô thấy lối thoát ở ngoài. Tớ muốn quên chuyện này đi lắm lắm nhưng sao mọi thứ cứ đi tròn. ước gì có ai hiểu hết và giải thích được hết cho tớ, nhưng người tớ cảm thấy hiểu hết thì lại là anh ta và anh ta thì lại đang bày tớ trong ma trận (''matrix'')
    nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng, nhưng sao mọi thứ nhẹ nhàng kô có nổi. Chỉ cần bạn bình tĩnh thôi, sẽ ổn mà, nhưng xin lỗi, chỉ cần một thứ nhỏ kô fải thôi, bạn sẽ dễ dàng nổi điên lên đấy
    tớ viết ra để trải nỗi lòng mình. tập thiền, tâm sự với bạn bè giúp tớ bình tĩnh nhưng kô giúp tớ dập tắt được cơn bốc hỏa trong lòng mình. Mà hỏa thì giữ gìn mệt lắm, tốt nhất để nó cháy nốt thui ..
    burning ...
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác mình đang bị lạc trong ma trận của một người mình chả biết j nhiều, đôi khi (ko, phải là thường xuyên) bấn loạn, những lúc đó tâm sự với bạn bè làm mình thoải mái hơn rất nhiều. Với chuyện tình cảm mình hay làm theo cảm xúc, lúc "cơn" lên mà lý trí quá chỉ làm khổ mình thôi.
    Bỗng dưng cảm thấy "duyên của đôi mình" (nghe thật là kinh) đến đây là tận. Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại!
    tập trung, tập trung tinh thần giải quyết khó khăn trước mắt, gặp mặt roài, tặng quà roài, nhắn tin roài, đừng hão huyền nữa mà!
  6. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác mình đang bị lạc trong ma trận của một người mình chả biết j nhiều, đôi khi (ko, phải là thường xuyên) bấn loạn, những lúc đó tâm sự với bạn bè làm mình thoải mái hơn rất nhiều. Với chuyện tình cảm mình hay làm theo cảm xúc, lúc "cơn" lên mà lý trí quá chỉ làm khổ mình thôi.
    Bỗng dưng cảm thấy "duyên của đôi mình" (nghe thật là kinh) đến đây là tận. Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại!
    tập trung, tập trung tinh thần giải quyết khó khăn trước mắt, gặp mặt roài, tặng quà roài, nhắn tin roài, đừng hão huyền nữa mà!
    Xin cho tôi xin vạn lần roài!
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đây chán nản, gia đình chẳng bao giờ hoà hợp, cuộc sống chạy theo đồng tiền 6 ngày 1 tuần quay cuồng nhưng chủ nhật nhân ra mình chiến đấu không có mục đích. Thôi chí ít cũng nên để dành phòng thân
    Ai cũng nói gia đình của họ thật hạnh phúc, moi người yêu thương nhau. Chẳng biết nữa hình như gia đình mình không như thế. Phải noi'' bố mẹ mình cũng thuộc dạng quái, con cái đứa nào cũng chạy cho xa, chạy không ngoái cổ, thôi chắc các cụ cũng hạnh phúc vì điều đó, hay chí it'' các cụ cũng có tiền, con cái cũng không phải lo lắng. Tự hỏi có bao giờ bố mẹ thực hiện trách nhiệm với con cái nhỉ, hay ít ra cũng là sự quan tâm chắm sóc, hình như là có nhưng lâu lắm rồi
  8. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sáng đầu tuần nằm mãi mà ko dậy được chỉ vì tối qua ham mê mấy anh cầu thủ argentina và mexico, thảng thốt giật mình vì đang trong cơn hoang tưởng mình cứ nghĩ hôm nay là thứ 3, ôi đầu tuần của tôi.
    Chuyển xuống tầng 2, bên ngoài là cái cửa sổ xanh mướt cây, cũng đẹp đấy chứ, nhưng tối hơn, dậy muộn hơn, thôi thì ở đâu mà chả chả được, có chỗ đặt lưng là ok lắm roài. Thỉnh thoảng mất ngủ vẫn nhớ cái phòng cũ trên tầng 10, nhớ cái giường cọt kẹt trên đấy, nhớ cả những cái giường cũ của mình, có những nỗi nhớ vớ vẩn như thế đấy!
    Đánh răng rửa mặt, chạy ra ngoài ăn tạm miếng bánh, pha vội 1 cốc cafe, ăn roài mới thấy nghẹn cứng cổ, nhắn 1 cái tin vu vơ, nhận được 1 cuộc gọi im lặng, lại nhắn, nếu chẳng may tao có làm phiền thì tao xin lỗi nhé, lần sau nói với tao 1 tiếng, tao ko làm phiền mày nữa. Nó nhắn lại: ko, chỉ là mất sóng thôi. Ôi tao ko rõ về mày nhiều lắm nhưng nó cứ giống như chẳng muốn làm mất lòng tao thôi ý. ừ thì tao hâm lên vẫn thích làm phiền người khác đấy, mày làm j được tao, tao với mày dù sao vẫn cứ là người lạ, mày nhỉ? đến đâu thì đến.
    Vào nhà mở máy lên mới biết hôm nay là ngày gia đình, thật là trùng hợp, hôm qua tự dưng nhớ bờm béo, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ quắt quay những lúc chạy ra ngoài ngõ gọi bố vào ăn cơm, chờ bố vào nhà, nhớ lúc bố "dỗi" ko ăn cơm, nhớ lúc vừa ăn vừa cáu điên lên nhưng ko dám thể hiện ra mặt vì cả nhà chả ai thích xem thể thao đá bóng mà bữa cơm bố bắt cả nhà xem ESPN hay starsport. Con bây giờ lại xem đá bóng mới sợ chứ, hình như càng ngày con càng giống men of the house ấy bố ạ, em trai con còn quá trẻ con mà bố, sao bố ít khi nói chuyện với nó thế, thế mà giờ nó có người yêu roài đấy, thỉnh thoảng còn dắt người yêu về nhà ăn cơm với mẹ, giá như bố đừng đi, chắc bố sẽ vui khi thấy con trai bố dắt người yêu về nhà, con gái bố một mình kéo cái valy to đùng, ngồi tàu 28 tiếng, ngồi xe 10 tiếng để về nhà, các con của bố có thể là chưa trưởng thành nhưng về một mặt nào đó, bọn chúng đã nhớn...
    bố yên tâm, chuyện gì bố làm chưa xong con sẽ làm nốt...
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    nhớn lên đi nào nhớn lên đi nào, hãy nhớ đây là lần cuối cùng sống mà ko biết từ chối. Với người dưng, ko nên ngại ngần, hãy ngại những người thực sự thân thiết, chơi với mình thật sự chân thành, ko chút vụ lợi!
  10. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không phải một ngày cuối tuần buồn tẻ, nếu không nói là khá trọn vẹn.
    được nấu 1 bữa tươm tất cho cả nhà và thích thú khi nhìn thấy mọi thứ hết sạch, thằng em còn thòm thèm, hihi
    được tụ tập bạn bè, H3 tái hợp
    được dọn dẹp nhà cửa, và chuẩn bị đồ dùng để ngày mai cả nhà lên đường
    muốn viết gì đó khi thấy dòng status game over, và mình tự hỏi tình yêu có giống một cuộc trò chơi
    đúng là mình đã nói dối nhiều điều nhưng chắc chắn trong những ngày đầu mình chẳng có ý trêu đùa gì cả, đơn giản ban đầu chỉ là thích thú vì đang dành sự quan tâm của bản thân
    nháy máy ư? mình và thằng Phương còn nháy máy nhau nhiều hơn thế, thâm hiểm hơn thế, 3h đêm nó nháy mình vì lí do đau bụng,,,mà tro này là do Linh trưởng và Sơn sẹo chi, có trách là trách mình không biết áp dụng đối tượng thui.
    nhắn tin ư, đợt đấy ngày nào mình chẳng nhắn tin cho cái Hường động viên nó ôn thi, mà chẳng ngày nào giống ngày nào, có trách thì trách vì chưa thân thiết gì đã bày đặt nhí nhố thui.
    còn qua cái vụ nhắn tin này mà bao cái tn mình nhắn rõ ràng cụ thể vậy mờ toàn bị hiểu sai, có trách thì trách vì có đứa giỏi suy diễn thui.
    sự thật là chưa bao giờ có ý đùa cợt hay phép thử nào cả, cái này chỉ biết khi vào box tvty, mà sau khi vào đấy rồi thì thấy khó tin được cái gì
    sự thật là mình đã thất vọng vô cùng vì các cậu nam nhân 57 sau cái tối 28.07.2009, toàn giả dối, chỉ mong các cậu đừng tái diễn trò đấy hay có những hành động và lối suy nghĩ tương tự như vậy với bất kì ai, không tôn trọng người khác thì cũng đừng mong người khác tôn trọng mình, còn nếu không cần ai tôn trọng nữa thì hết chuyện để nói rồi
    cảm xúc của mình những ngày sau đó và đến giờ lúc ổn định, bất thưòng
    sự thật là nếu xâu chuỗi tất cả các sự việc lại thì có thể thấy mầm mống của sự thủ đoạn, tính toán
    9x mong manh dễ vỡ ah?
    mấy ngày đầu mình có thể nói được bằng lời còn thời gian sau thì ko biết phải nói thế nào
    sự thật là mình luôn mong sẽ có một người khiến mình dành mọi sự yêu thương quan tâm đến, để cố gắng và nếu là không thể thì cũng trưởng thành hơn và rút kinh nghiệm cho lần sau
    sự thật là số 3 thật lẻ loi
    buồn ư, tiếc ư, đừng đánh lừa nhau thế chứ
    mạng hay bị cắt bất chợt, trên đây là những dòng đã viết trước khi đi Quảng Ninh, hôm nay được về nhà rồi, cứ cố gắng nhưng dường như chẳng có ai chịu nhận ra, chắc moi nguoi deu giới hạn rồi, liệu sau này mình cũng giống thế?

Chia sẻ trang này