1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày hay nghĩ quẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NeverBinKized, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày hay nghĩ quẩn

    Nếu nói rằng trái tim em lỡ nhịp vì người ta đột nhiên chuyển cách xưng hô là yêu thì đúng là em đang yêu!
    Nếu nói rằng em vui cả ngày chỉ vì một tin nhắn của người ta là yêu, ơi, em đang yêu.
    Nếu nói rằng em giận vì người ta cứ nói đến người con gái khác khi nói chuyện với em là yêu, trời ạ, đúng là em đang yêu.
    Nếu nói rằng em cứ giả vờ không thèm để ý những ẩn ý của người ta là yêu, thôi chết rồi, em đang yêu!
    Nếu ............

    Em ghét anh vì anh quá ngốc
    Em ghét anh vì anh quá hiền
    Em ghét anh vì anh quá thấp
    Em ghét anh vì anh chẳng cho em hiểu anh
    Em ghét anh vì em không dám nói rằng em quan tâm đến anh
    Em ghét anh vì ... em không thể ghét anh được!

    Có phải rồi tất cả sẽ lại giống ngày xưa
    Anh đã đến và đi như bao nhiêu người khác?
  2. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì em thích anh ở điểm gì? Anh chẳng giống những gì em tưởng tượng về một người em sẽ yêu. Em thích người cao ráo, anh lại thấp. Em thích người đẹp trai, anh cũng chẳng hề hấp dẫn. Em thích người giỏi giang, anh không phải là người xuất sắc! Em thích được quan tâm, anh lúc nào cũng lạnh lùng. Lúc em nói nghiêm túc, anh lại đùa cợt! Lúc em đùa anh lại suy nghĩ đâu đâu!
    Nhưng mà em không chịu được mỗi khi anh không trả lời tin nhắn của em. Em không ngủ được vì bức bối, vì em làm gì có quyền bắt anh quan tâm tới em hơn là những gì anh thể hiện!
    Em tự vạch ra ranh giới với anh và chính em lại là người đau nhất! Em tự dằn vặt mình còn anh thì vẫn không hiểu gì!
    Nhưng em biết làm gì hơn thế? Em là con gái, em lại không muốn là người chủ động trong chuyện tình cảm. Có nhiều điều em không muốn, em không được làm!
    Được Neverbinkized sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 27/04/2005
  3. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Chắc gì đã là yêu
    Có khi là hiều thắng cũng nên
  4. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Bà này chọc ngoáy người khác . Để người ta tâm sự cho mình nghe chứ.
  5. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc cái bản dịch bài for the first time của một bạn bên TL. Thấy giống mình quá!
    ............................
    Sớm nay bầy chim ríu ran ngoài cửa sổ, hơi lạnh tràn khắp căn phòng, như có tiếng gọi khẽ nâng em bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
    Kéo rèm cửa sổ hít căng ***g ngực ko khí dịu mát của bình minh ngày mới.
    Cảm giác nhẹ bỗng tâm hồn, thư thái từ hơi thở chớp mắt khoé môi ? đã lâu lắm ? lâu lắm rồi em lãng quên.
    Khẽ nhắm mắt thầm ước những ngón tay nhỏ bé đang lướt trên bàn phím bỗng chốc biến thành đôi cánh đưa em đến bên anh.
    ?
    Người yêu ơi,
    đây nụ cười rạng rỡ của anh,
    bàn tay anh khẽ đan lên mười ngón gầy xanh xao của em,
    trái tim anh đang lắng nghe những nhịp xốn xang của lòng em
    hơi thở anh chìm sâu vào bờ môi em run run
    lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé vô cùng trong vòng tay anh ghì chặt yêu thương
    em ko tin nổi
    trước mắt em
    ? tất cả phải chăng là có thật?!
    từ khoảnh khắc đó ánh mắt em muốn ngắm nhìn anh mãi
    dù chỉ lưu giữ được hình ảnh anh
    để anh ko bao giờ rời xa em
    mãi thuộc về em
    vì em biết em đã tìm ra anh
    người đầu tiên cho em biết ý nghĩa thực sự của Tình Yêu!
    Em đã chìm trong cơn mộng mị quá lâu
    Mải miết tìm kiếm tình yêu của cuộc đời
    ?Và thế rồi anh đến
    Lần đầu tiên khi anh nhìn sâu vào đôi mắt em
    Mọi giấc mơ dường như tan biến
    Nụ cười trên môi anh
    bừng tỉnh những cảm giác đang dần làm tê cứng lòng em
    Trái tim anh yêu thương
    Đã rung động những nhịp đập yêu đương trong em
    mách bảo em tình yêu anh dành cho em là có thật
    Em đã từng mù quáng
    quá tự tin vào cảm giác của mình
    nhưng tất cả đã ở phía sau
    lần đầu tiên
    buổi sáng nay đã là 1 tình yêu khác
    em dành riêng anh
    lần đầu tiên em muốn nói
    em mãi yêu anh?
    người yêu ơi!
  6. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn này Cái cô kia đúng là hiếu thắng quá đi mất

Chia sẻ trang này