1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay buồn buồn, cộng thêm việc nghe đi nghe lại bài hát trong phim Hoa bất tử, lại càng thấy buồn hơn. Hà Nội vẫn đang nắng, có những buổi trưa định chạy xe đi đâu đó ăn trưa nhưng rồi lại ngại. Lúc nào cũng nhốt mình trong 4 bức tường của phòng làm việc rồi đi học, về nhà là ngủ. Đã từng bị người mắng mấy lần vì cái tội sống nhàm chán như thế, không cố gắng phấn đấu vì một cái gì cả. Cũng có lần chiều muộn rồi mà em vẫn còn ngồi lì trên mạng, người nhắn tin bảo "em đừng sống cuộc sống online nữa, về nhà đi", thế là dỗi, dùng ĐT ở nhà nháy vào máy DĐ của người để người biết là đã về nhà rồi, hôm sau cũng vẫn giận, không thèm chat chít gì nữa, người gọi điện kêu "anh xin lỗi mà, anh chỉ đóng góp ý kiến thôi". Bây giờ không còn ai nhắc nhở, dường như mất thời gian rất nhiều cho việc online.
    Thời gian này hai đứa hay nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng mọi chuyện có vẻ nhàn nhạt. Dù sao cũng đã xa quá rồi. Ba tháng. Mọi chuyện đã đủ gọi là quá khứ đối với người. Em nghe lại Only Love, người có muốn nghe không?
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    [Chorus]
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our good-bye
    Lại nhớ người rồi, người ạ. Vẫn nhớ ngày xưa khi người hỏi em đang nghe bài hát nào, em nói đang nghe Only Love. "Who is only love". "Nobody". Có lần người hỏi "Em có muốn nghe Because I love You không?" "Không, em nghe Because You Love me cơ". Những ngày vui đó đã quá xa xôi rồi người nhỉ? Em đã không còn cơ hội trong chuyện của mình nữa rồi.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tỉnh dậy, mất điện, lơ mơ nhìn căn phòng mờ mờ tối, quơ lấy điện thoại nhắn tin "Gửi đến U những lời chúc tốt đẹp nhất nhân sinh nhật". Chỉ vậy thôi. Em không muốn đi bên lề cuộc sống của người nữa, không thể cứ mãi dõi theo những vui buồn của người, để những điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa. Tất cả những yêu thương đó đã trôi qua rồi, thì thôi...
    Trời mát dịu, chọn một bộ váy màu vỏ đỗ, giày búp bê màu hồng, chạy loăng quăng khắp nơi, thấy vui vẻ hơn buổi tối hôm qua rất nhiều. Chẳng hiểu sao tối qua lại ngồi khóc, khóc cái kiểu im lặng mà nước mắt chảy dài. Nếu có thể khóc nức nở thật to như trước đây, có lẽ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng sáng nay thì tâm trạng đã khác hơn rất nhiều. Người gọi điện, em lại vẫn cười nói thản nhiên, chẳng hiểu sao mình cứ dối lòng và dối người như thế để làm gì. Cuối cùng cũng chỉ là vì lòng tự ái. Và cũng vì biết rằng dẫu có bộc lộ tình cảm thực thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tỉnh dậy, mất điện, lơ mơ nhìn căn phòng mờ mờ tối, quơ lấy điện thoại nhắn tin "Gửi đến U những lời chúc tốt đẹp nhất nhân sinh nhật". Chỉ vậy thôi. Em không muốn đi bên lề cuộc sống của người nữa, không thể cứ mãi dõi theo những vui buồn của người, để những điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa. Tất cả những yêu thương đó đã trôi qua rồi, thì thôi...
    Trời mát dịu, chọn một bộ váy màu vỏ đỗ, giày búp bê màu hồng, chạy loăng quăng khắp nơi, thấy vui vẻ hơn buổi tối hôm qua rất nhiều. Chẳng hiểu sao tối qua lại ngồi khóc, khóc cái kiểu im lặng mà nước mắt chảy dài. Nếu có thể khóc nức nở thật to như trước đây, có lẽ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng sáng nay thì tâm trạng đã khác hơn rất nhiều. Người gọi điện, em lại vẫn cười nói thản nhiên, chẳng hiểu sao mình cứ dối lòng và dối người như thế để làm gì. Cuối cùng cũng chỉ là vì lòng tự ái. Và cũng vì biết rằng dẫu có bộc lộ tình cảm thực thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
  4. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết cả 8 trang tâm sự của bạn, thấy bạn giống mình ở tính tự ái và để tuột khỏi tay những gì mà mình yêu mến bằng chính cái tính tự ái đó. Nhưng bạn nghị lực quá. Nếu ở trong tình trạng của bạn, chắc mình khóc hết nước mắt mất. Mình sợ sống trong kỷ niệm giống bạn lắm.
  5. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết cả 8 trang tâm sự của bạn, thấy bạn giống mình ở tính tự ái và để tuột khỏi tay những gì mà mình yêu mến bằng chính cái tính tự ái đó. Nhưng bạn nghị lực quá. Nếu ở trong tình trạng của bạn, chắc mình khóc hết nước mắt mất. Mình sợ sống trong kỷ niệm giống bạn lắm.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng kêu dạo này em thay đổi nhiều quá, em cũng không biết như thế có tốt cho em không nhưng đó cũng là điều em mong muốn. Dẫu vẫn biết rằng quan trọng là mình thay đổi được những suy nghĩ tình cảm của mình thì mới có thể vui lên được. Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi, cố gắng kiếm tiền để đổi xe. Hồi đầu năm đã đặt ra kế hoạch đổi xe rồi mà lu bu toàn những chuyện đâu đâu nên cho đến lúc này thì kế hoạch phá sản hoàn toàn rồi.
    Em vào YM , để ở status " Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...", yêu dấu xưa của em cũng không còn nhớ về những ngày mưa cũ. Và em biết rằng mình phải ra đi, rời bỏ những kỉ niệm cũ ấy. "The hardest thing to do is watching the one you love loves someone else". Dẫu khó khăn như thế nào chăng nữa thì em cũng phải chấp nhận thôi, người nhỉ?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng kêu dạo này em thay đổi nhiều quá, em cũng không biết như thế có tốt cho em không nhưng đó cũng là điều em mong muốn. Dẫu vẫn biết rằng quan trọng là mình thay đổi được những suy nghĩ tình cảm của mình thì mới có thể vui lên được. Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi, cố gắng kiếm tiền để đổi xe. Hồi đầu năm đã đặt ra kế hoạch đổi xe rồi mà lu bu toàn những chuyện đâu đâu nên cho đến lúc này thì kế hoạch phá sản hoàn toàn rồi.
    Em vào YM , để ở status " Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...", yêu dấu xưa của em cũng không còn nhớ về những ngày mưa cũ. Và em biết rằng mình phải ra đi, rời bỏ những kỉ niệm cũ ấy. "The hardest thing to do is watching the one you love loves someone else". Dẫu khó khăn như thế nào chăng nữa thì em cũng phải chấp nhận thôi, người nhỉ?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em cứ bảo em phải quên người đi, em không nên nghĩ đến những tình cảm vô vọng và vô nghĩa ấy nữa. Đã có lúc em tưởng mình làm được. Tối qua không hiểu sao em lại thấy buồn, cứ ngồi thôi miên cái điện thoại, chỉ mong là người gọi, nhưng chờ hoài, đến lúc em mệt quá thiếp đi nó vẫn cứ im lìm. Em chẳng biết phải làm thế nào đối với tình cảm em giành cho người. Tại sao mình lại gặp nhau, tại sao người lại khiến em ảo tưởng về tình cảm người giành cho em. Em không thể chịu nổi, em thực sự không thể chịu nổi tình trạng này. Ngày chia tay người bảo em hãy mạnh mẽ lên, mong em sẽ sớm quay trở về là em của những ngày xưa, luôn vui vẻ và yêu đời. Em cũng muốn em có thể như vậy, tại sao em lại không làm được, tại sao em không thể quên được người? Sáng nay em có chút việc phải đi sớm, lúc về ngang qua Hồ Gươm lúc 7h sáng, cả mặt hồ mờ mờ ảo ảo trong làn sương bàng bạc, em đi vào con đường ven hồ, lại nhớ về lời hẹn ngày cũ. Thấy đau lòng. Nếu cứ như thế này, làm sao em có thể vui vẻ lên được. Em phải làm thế nào đây?
    Bạn bè lần lượt lấy chồng, tình yêu của em cũng không còn ở bên em, em quên mất những gì đang hiện diện bên em để đuổi theo một thứ đã vuột khỏi tầm tay. Em cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Sao tất cả những yêu thương ngày cũ lại trôi xa nhanh đến như vậy, tại sao lại như vậy. Ngốc nghếch ơi, tôi phải làm thế nào đây?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em cứ bảo em phải quên người đi, em không nên nghĩ đến những tình cảm vô vọng và vô nghĩa ấy nữa. Đã có lúc em tưởng mình làm được. Tối qua không hiểu sao em lại thấy buồn, cứ ngồi thôi miên cái điện thoại, chỉ mong là người gọi, nhưng chờ hoài, đến lúc em mệt quá thiếp đi nó vẫn cứ im lìm. Em chẳng biết phải làm thế nào đối với tình cảm em giành cho người. Tại sao mình lại gặp nhau, tại sao người lại khiến em ảo tưởng về tình cảm người giành cho em. Em không thể chịu nổi, em thực sự không thể chịu nổi tình trạng này. Ngày chia tay người bảo em hãy mạnh mẽ lên, mong em sẽ sớm quay trở về là em của những ngày xưa, luôn vui vẻ và yêu đời. Em cũng muốn em có thể như vậy, tại sao em lại không làm được, tại sao em không thể quên được người? Sáng nay em có chút việc phải đi sớm, lúc về ngang qua Hồ Gươm lúc 7h sáng, cả mặt hồ mờ mờ ảo ảo trong làn sương bàng bạc, em đi vào con đường ven hồ, lại nhớ về lời hẹn ngày cũ. Thấy đau lòng. Nếu cứ như thế này, làm sao em có thể vui vẻ lên được. Em phải làm thế nào đây?
    Bạn bè lần lượt lấy chồng, tình yêu của em cũng không còn ở bên em, em quên mất những gì đang hiện diện bên em để đuổi theo một thứ đã vuột khỏi tầm tay. Em cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Sao tất cả những yêu thương ngày cũ lại trôi xa nhanh đến như vậy, tại sao lại như vậy. Ngốc nghếch ơi, tôi phải làm thế nào đây?
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên! em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ!
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðường gập ghềnh em đi,
    Riêng! một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi! chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu! anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....

Chia sẻ trang này