1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trong em lúc này là thất vọng, trống rỗng. Hai người bạn mà em rất yêu quí, rất mong mọi điều tốt đẹp đến với họ, hoá ra chỉ coi em là một cái lá chắn, những hành động quan tâm thật lòng của em đều được họ hiểu theo ý khác. Từ trước đến giờ, em lúc nào cũng cảm thấy vui và cảm ơn cuộc sống vì đã cho em có được những người bạn như vậy, cho đến tận lúc này em mới biết hoá ra chỉ là em nghĩ vậy, còn em bị bao bọc trong sự giả dối từ hồi đó đến giờ. Không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể sống với nhau như vậy? Thất vọng cùng cực.
    Từ hôm qua đến giờ, em cứ im lặng như thế, gặm nhấm cái cảm giác thất vọng, và thất bại. Trong cuộc chơi này, em đã thua, và trắng tay. Người quả thật đã không sai khi nói em đừng nhìn nhận cuộc sống quá tốt đẹp và đơn giản như thế. Đừng nghĩ rằng chỉ cần mình tốt với họ thì họ sẽ tốt lại với mình. Em cứ ngỡ rằng mình không quá ngây thơ đến vậy, hoá ra em còn ngờ nghệch với cuộc đời hơn em tưởng nhiều. Em cứ tưởng người ta tốt với em, hoá ra toàn là dối trá.
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 09/11/2004
  2. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rain_spring ! Tình chỉ đẹp khi còn .... Chia tay nhiều rồi bạn sẽ quen thôi. Hay yêu và sống hết mình ...để ta không bao giờ hối hận về những gì giây phút đã qua...để mọi kỷ niêm đều đẹp trong mắt của ta.
    Có người này người kia....rồi sẽ đến một ngày nào đó bạn sẽ gặp được người ấy. Ngưới sẽ luôn sát cánh bên bạn suốt cuộc đời này.
    Trên đời nãy luôn có những người bạn tốt...như (em-tôi) chặng hạn mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.
  3. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rain_spring ! Tình chỉ đẹp khi còn .... Chia tay nhiều rồi bạn sẽ quen thôi. Hay yêu và sống hết mình ...để ta không bao giờ hối hận về những gì giây phút đã qua...để mọi kỷ niêm đều đẹp trong mắt của ta.
    Có người này người kia....rồi sẽ đến một ngày nào đó bạn sẽ gặp được người ấy. Ngưới sẽ luôn sát cánh bên bạn suốt cuộc đời này.
    Trên đời nãy luôn có những người bạn tốt...như (em-tôi) chặng hạn mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nếu chia tay nhiều rồi tớ sẽ quen thì tớ sợ lắm, chẳng dám yêu nữa đâu. Bạn có xem phim ở VTV3 lúc 6h không nhỉ, hình như là X file hay gì gì đó. Khi đặc vụ M. ước hoà bình cho thế giới, lập tức cả thế giới không còn ai tồn tại. Vị nữ thần ấy nói bà không thể thay đổi trái tim của 6 tỉ người trên Trái đất này, vì vậy chỉ khi Trái đất không còn sự sống thì mới có hoà bình. Tớ nghĩ tình yêu cũng vậy, còn yêu nghĩa là sẽ còn có buồn bã, đau khổ. Nhưng không ai có thể sống mà không cần tình yêu. Ai yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ khổ. Tớ biết chắc một ngày nào đó tớ cũng sẽ quên người ta, nhưng đó là ngày nào thì tớ không biết, hy vọng là không quá lâu.
    Người biết không, trong lòng em lúc này trống rỗng. Em không muốn nghĩ gì nữa cả. Không muốn trách giận gì ai. Chỉ tại em quá ngờ nghệch, quá tin người. Bạn bè? Chẳng lẽ tìm một người bạn thật sự trong cuộc sống này lại khó khăn đến thế?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nếu chia tay nhiều rồi tớ sẽ quen thì tớ sợ lắm, chẳng dám yêu nữa đâu. Bạn có xem phim ở VTV3 lúc 6h không nhỉ, hình như là X file hay gì gì đó. Khi đặc vụ M. ước hoà bình cho thế giới, lập tức cả thế giới không còn ai tồn tại. Vị nữ thần ấy nói bà không thể thay đổi trái tim của 6 tỉ người trên Trái đất này, vì vậy chỉ khi Trái đất không còn sự sống thì mới có hoà bình. Tớ nghĩ tình yêu cũng vậy, còn yêu nghĩa là sẽ còn có buồn bã, đau khổ. Nhưng không ai có thể sống mà không cần tình yêu. Ai yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ khổ. Tớ biết chắc một ngày nào đó tớ cũng sẽ quên người ta, nhưng đó là ngày nào thì tớ không biết, hy vọng là không quá lâu.
    Người biết không, trong lòng em lúc này trống rỗng. Em không muốn nghĩ gì nữa cả. Không muốn trách giận gì ai. Chỉ tại em quá ngờ nghệch, quá tin người. Bạn bè? Chẳng lẽ tìm một người bạn thật sự trong cuộc sống này lại khó khăn đến thế?
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy rất tâm đắc khi xem cảnh đó. Tớ cũng ko ngờ là kết quả của điều ước hoà bình cho thế giới lại như thế, nhưng nghĩ lại thấy đúng quá.
    Tình yêu cũng thế thôi mà
  7. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy rất tâm đắc khi xem cảnh đó. Tớ cũng ko ngờ là kết quả của điều ước hoà bình cho thế giới lại như thế, nhưng nghĩ lại thấy đúng quá.
    Tình yêu cũng thế thôi mà
  8. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc đó là mối tình đầu của bạn. Theo tơ tình yêu không tự sinh ra cũng không tự mất đi...nó chỉ chuyển tử người này sang người khác!....(Kinh nghiệm xương máu + Định luật bảo toàn năng lượng)
    Ban rồi sẽ yêu một người khác! Rồi sẽ cảm thấy ôi ngày đó sao mình quá khờ dại, quá đau khổ!
    Vậy tại sao bầy giờ còn đau khổ? Sao không tạo cho mình cơ hôi để quen biết thêm nhiều người?
    Hope all your wishes will come true!
  9. swot24

    swot24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc đó là mối tình đầu của bạn. Theo tơ tình yêu không tự sinh ra cũng không tự mất đi...nó chỉ chuyển tử người này sang người khác!....(Kinh nghiệm xương máu + Định luật bảo toàn năng lượng)
    Ban rồi sẽ yêu một người khác! Rồi sẽ cảm thấy ôi ngày đó sao mình quá khờ dại, quá đau khổ!
    Vậy tại sao bầy giờ còn đau khổ? Sao không tạo cho mình cơ hôi để quen biết thêm nhiều người?
    Hope all your wishes will come true!
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì em đang khóc, em không cố gắng tỏ ra can đảm nữa. Em chán tất cả mọi thứ rồi, em thực sự cảm thấy uất ức. Sao người ta có thể làm như thế với em? Em yêu quí họ như thế, em tốt với họ như thế, em đâu có làm gì có lỗi với họ? Cả người nữa, sao người không chọn một ai đó bên người để yêu? Khoảng cách giữa chúng ta là lớn lắm, người không vượt qua được, vậy còn yêu để làm gì? Để cho đến lúc này, tròn 4 tháng sau ngày chia tay rồi mà em còn đau đớn dằn vặt? Toàn là giả dối. Cả mấy người hợp sức lại để lừa dối em. Mâu thuẫn giữa mấy người tại sao không tự giải quyết với nhau, mà lại lôi em vào đứng giữa, kết cục mọi cái đều là em gánh chịu? Em nguyền rủa cái ngày em quen cả ba người, nguyền rủa con bé ngu ngốc đã tin tưởng mấy người đến mù quáng.

Chia sẻ trang này