1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thất vọng, buồn bã và mệt mỏi, em lại nhớ người. Hôm nay em nghe lại "Nhớ em", mắt lại ướt, sống mũi lại cay. Ngày trước mỗi khi mưa lạnh, em lại mong nắng ấm để lòng bớt buồn bã hơn, bây giờ trời đang nắng, nắng làm chói mắt, mà sao em không vui lên nổi? Hôm qua đi ngang qua Hồ Gươm, chen giữa những khoảng ánh sáng trắng là một khoảng ánh sáng vàng từ một dãy nhà hắt xuống hồ, không để ý tên nhà, chỉ biết nó ở rất gần Bưu điện Bờ Hồ. Ánh sáng vàng ấy gợi một cái gì đó huyền hoặc, xưa cũ, gợi nhớ một câu thơ cũ: "Có một ngày ánh đèn vàng đại lộ-Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người". Buồn, nên thuê đĩa "Ôi, ngày hạnh phúc!" về xem, cười đấy rồi lại buồn đấy. Không biết cho đến khi nào những ám ảnh của tình yêu cũ ấy mới thôi ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em? Một người bạn cũ mượn điện thoại, em tỉ mẩn ngồi xoá hết những gì liên quan đến người trong điện thoại đi, xoá hết những số ĐT của người trong group "my love", xoá hết những ghi chú trong ĐT. Lâu lắm rồi em không mở ra xem, vậy mà lúc xoá đi vẫn cứ thấy buồn. Bây giờ những yêu thương ấy người ta giành cho ai?
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời tui làm gì bây giờ đây ???????Chán nản quá .Có bạn tốt quá cũng khổ .Thu dọn song đống rác trong yahoo mới khám phá ra .Trời ơi đất hỡi .Đúng là mình bị biến thành con bù nhìn mất tiêu luôn rồi ,Mọi chuyện diễn ra như thế nào mình không biết gì cả đúng là ..
    Mình chỉ thắc mắc lúc trước tại sao lại gởi cho mình những câu vô nghĩa kia .Giờ thì Bạn ơi là bạn .
    Phải làm sao bây giờ nhỉ .Khổ quá đi mất .
    Hoà rồi sao nhỉ .Cả hai không biết nói gì cả im lặng .Muốn nói nhưng nói gì bây giờ .Đang tự hỏi mình chuyện gì sẽ xẩy ra nếu cứ tiếp tục thế này đây ..
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời tui làm gì bây giờ đây ???????Chán nản quá .Có bạn tốt quá cũng khổ .Thu dọn song đống rác trong yahoo mới khám phá ra .Trời ơi đất hỡi .Đúng là mình bị biến thành con bù nhìn mất tiêu luôn rồi ,Mọi chuyện diễn ra như thế nào mình không biết gì cả đúng là ..
    Mình chỉ thắc mắc lúc trước tại sao lại gởi cho mình những câu vô nghĩa kia .Giờ thì Bạn ơi là bạn .
    Phải làm sao bây giờ nhỉ .Khổ quá đi mất .
    Hoà rồi sao nhỉ .Cả hai không biết nói gì cả im lặng .Muốn nói nhưng nói gì bây giờ .Đang tự hỏi mình chuyện gì sẽ xẩy ra nếu cứ tiếp tục thế này đây ..
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Bài Hát Ru Mùa Đông
    Mùa đông, mùa đông
    Bài hát ru nghe buồn không, buồn không
    Bờ đê, bờ đê
    Dài mãi những con đường quê, đường về quê
    Thương con cò trắng bay, lạc lối trong mây trời
    Thương em lạnh cóng môi
    Bài hát ru nghe xa vời
    Nhắn nhủ trời xanh khuất sau làn mây
    Nhắn nhủ mùa xuân chớm sau hàng cây
    Kìa mưa, phùn ơi
    Kìa tiếng ru em à ơi à ơi
    Dòng sông Hồng trôi
    Lặng lẽ tiếng ru về khơi, về khơi
    Mêng mông những tháng năm
    Những tháng năm bao thăng trầm
    Bâng khuâng, những ước mong
    Những ước mong âm thầm
    Trong lời của em hát ru mùa đông
    Trong lời mà em hát ru mùa đông
    Và đêm, và đêm
    Và tiếng hát ru không thể quên, thể quên
    Và em, và em
    Mỗi sớm mai lên bình yên
    Ru mùa đông nhé, và ru ngủ những kỉ niệm, ru ngủ những vui buồn ngày cũ, để "mỗi sớm mai lên bình yên"!

    Tối qua đi xem chương trình "Giai điệu quê hương" ở Cung Văn Hoá hữu nghị VX, cứ trêu đúng là vé mời có khác, nên bị tống hết lên gác. Đen đủi là phải ngồi ngay giữa hàng ghế nên mới có tiết mục trèo ghế để đi về. Lúc ra đến ngoài cửa cứ buồn cười mãi, bảo sao ông nhạc trưởng múa dẻo thế. Thấy mọi người bảo đêm qua HN mưa to lắm, vậy mà mình ngủ say quá, chẳng biết gì cả. Sáng dậy thấy trời trong lành hẳn, đâu đó mùi hương trầm thoang thoảng gợi nhớ về những ngày Tết ở quê. Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi, trong lòng vẫn giữ nguyên cảm giác trông ngóng Tết như ngày xưa. Cảm giác như Tết là một khoảng lặng cho chính bản thân mình. Rời xa công việc, rời xa HN, chỉ ăn rồi đi chơi đâu đó. Năm nào cũng mong ngóng một tuần lễ nghỉ ngơi ấy, dẫu bây giờ cũng đã có chút giật mình khi Tết đến, nghĩa là mình già thêm một tuổi, nghĩa là phải ép mình sống bớt vô tâm đi, nhiều khi là trách nhiệm, đối với gia đình, và đối với chính bản thân mình. Sáng ngồi quán cafe, văng vẳng giai điệu của "Cafe một mình", dẫu mình không một mình, nhưng vẫn thấy hơi buồn. Lâu lắm rồi không nghe lại giai điệu đó. Lại nhớ "SG chợt mưa chợt nắng...".


  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Bài Hát Ru Mùa Đông
    Mùa đông, mùa đông
    Bài hát ru nghe buồn không, buồn không
    Bờ đê, bờ đê
    Dài mãi những con đường quê, đường về quê
    Thương con cò trắng bay, lạc lối trong mây trời
    Thương em lạnh cóng môi
    Bài hát ru nghe xa vời
    Nhắn nhủ trời xanh khuất sau làn mây
    Nhắn nhủ mùa xuân chớm sau hàng cây
    Kìa mưa, phùn ơi
    Kìa tiếng ru em à ơi à ơi
    Dòng sông Hồng trôi
    Lặng lẽ tiếng ru về khơi, về khơi
    Mêng mông những tháng năm
    Những tháng năm bao thăng trầm
    Bâng khuâng, những ước mong
    Những ước mong âm thầm
    Trong lời của em hát ru mùa đông
    Trong lời mà em hát ru mùa đông
    Và đêm, và đêm
    Và tiếng hát ru không thể quên, thể quên
    Và em, và em
    Mỗi sớm mai lên bình yên
    Ru mùa đông nhé, và ru ngủ những kỉ niệm, ru ngủ những vui buồn ngày cũ, để "mỗi sớm mai lên bình yên"!

    Tối qua đi xem chương trình "Giai điệu quê hương" ở Cung Văn Hoá hữu nghị VX, cứ trêu đúng là vé mời có khác, nên bị tống hết lên gác. Đen đủi là phải ngồi ngay giữa hàng ghế nên mới có tiết mục trèo ghế để đi về. Lúc ra đến ngoài cửa cứ buồn cười mãi, bảo sao ông nhạc trưởng múa dẻo thế. Thấy mọi người bảo đêm qua HN mưa to lắm, vậy mà mình ngủ say quá, chẳng biết gì cả. Sáng dậy thấy trời trong lành hẳn, đâu đó mùi hương trầm thoang thoảng gợi nhớ về những ngày Tết ở quê. Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi, trong lòng vẫn giữ nguyên cảm giác trông ngóng Tết như ngày xưa. Cảm giác như Tết là một khoảng lặng cho chính bản thân mình. Rời xa công việc, rời xa HN, chỉ ăn rồi đi chơi đâu đó. Năm nào cũng mong ngóng một tuần lễ nghỉ ngơi ấy, dẫu bây giờ cũng đã có chút giật mình khi Tết đến, nghĩa là mình già thêm một tuổi, nghĩa là phải ép mình sống bớt vô tâm đi, nhiều khi là trách nhiệm, đối với gia đình, và đối với chính bản thân mình. Sáng ngồi quán cafe, văng vẳng giai điệu của "Cafe một mình", dẫu mình không một mình, nhưng vẫn thấy hơi buồn. Lâu lắm rồi không nghe lại giai điệu đó. Lại nhớ "SG chợt mưa chợt nắng...".


  6. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    .....
    Còn đây không gian xưa quen gót lầy.
    Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.
    Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.
    Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này.
    Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say, lời yêu trót đong đầy.
    Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai, xót ngày vàng còn gì?
    Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...
    Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.
    Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.
    Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn!
    Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.
    lời yêu trót đong đầy...đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...
  7. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    .....
    Còn đây không gian xưa quen gót lầy.
    Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.
    Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.
    Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này.
    Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say, lời yêu trót đong đầy.
    Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai, xót ngày vàng còn gì?
    Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...
    Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.
    Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.
    Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn!
    Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.
    lời yêu trót đong đầy...đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nói đến ngày mưa, tự dưng nhớ đến R. Cũng vào 1 ngày mưa, 2 đứa bị Cá vàng hỏi thăm...Chỉ buồn cười hôm đấy mình giả đau giả ốm siêu đến nỗi mấy chú Cá Vàng thương rồi thả cả 2 đứa đi Đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nói đến ngày mưa, tự dưng nhớ đến R. Cũng vào 1 ngày mưa, 2 đứa bị Cá vàng hỏi thăm...Chỉ buồn cười hôm đấy mình giả đau giả ốm siêu đến nỗi mấy chú Cá Vàng thương rồi thả cả 2 đứa đi Đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, về đến nhà lúc 8.30h tối, tự dưng lại thâý nản lòng-với tất cả mọi chuyện. Lôi ĐT ra tỉ mẩn nhắn 1 tin nhắn dài thượt, bấm mỏi tay rồi đọc lại, lại xoá đi. Nhiều khi thèm viết một cái gì đó, chỉ để cho nhẹ lòng, không cần người ta biết. Nhiều khi cũng không thể hiểu nổi tình cảm ấy có gì mà lại khiến mình nhớ lâu đến như vậy, day dứt lâu đến như vậy?
    Bây giờ mới thấm thía cái câu "Gió đưa cây cải về trời-Rau răm ở lại chịu lời đắng cay". Cười cười khi nghe mọi người trêu chọc nhưng nghe lòng cay đắng, lại một lần nữa bị một cú đấm từ tình cảm trong quá khứ mang lại. Nhưng nếu bỏ qua điều ấy thì ngày hôm qua là một ngày khá vui. Trưa nắng, ngồi trên bãi cỏ nhìn ra khoảng không xanh ngắt trên mặt nước, thấy lòng bình yên và nhẹ nhõm. Lúc lững thững đi dọc con đường lạo xạo sỏi đá ven suối, nghĩ thầm nơi này quả là thích hợp cho những đôi tình nhân. Cả không gian im lìm ấy được khuấy động bằng những tiếng cười giòn tan của các cô gái lúc thi nhau ném đá thia lia, rồi thi nhau xem ai ném đá xa nhất. Buồn cười nhất là khi có một anh chàng bị mất đà suýt chút nữa phi luôn xuống hồ. Lâu rồi mới đi ra ngoại thành, mệt nhưng vui!
    Chào đón thứ 2 đầu tuần bằng Hạ trắng, "gọi nắng trên vai em gầy...", HN cũng đang nắng, không biết Noel trời có lạnh hơn không? Trời lạnh, chắc sẽ có không khí hơn. Nghĩ vậy thôi, chứ những dịp lễ tết như vậy, chẳng có niềm vui nào giành cho mình cả. Chỉ còn 10 ngày nữa là bước sang năm mới. Năm mới, có điều gì tốt đẹp chờ mình hay không?

Chia sẻ trang này