1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tròn 3 tháng kể từ ngày bà ngoại mất, em ngồi chat với đứa em họ, hai chị em ngồi kể chuyện bà, rồi cứ thế mà khóc. Bà bệnh một tháng rồi mất, ai cũng đã chuẩn bị tinh thần khi nghe bác sĩ báo rồi, nhưng tối nào vào viện với bà cũng khóc, tới hôm đưa bà về nhà đột ngột em cũng không biết, vì tối hôm trước em phải đến lớp làm bài kiểm tra, đến trưa hôm sau mọi người gọi điện nói đã đưa bà về đến nhà rồi. Tới khi em về nhà thì bà đã hôn mê sâu, con cháu ở nhà đủ cả nhưng bà không tỉnh dậy nữa. Em và mọi người vẫn cứ hy vọng là trước khi bà mất bà sẽ mở mắt ra nhìn con cháu rồi mới đi, vậy mà...Khi em viết những dòng này nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, em nhớ bà kinh khủng, nhiều hôm vẫn cứ nằm mơ về bà. Vẫn nhớ mỗi lần về quê là chạy xe vào nhà bà, chừng 10'' rồi lại đi, để bà la là con gái gì mà chạy như ngựa vậy. Bà suốt ngày lo cho em là sao chẳng chịu yêu đương gì, con gái nhiều tuổi rồi, cứ kén chọn mãi ế thì sao. Bà ngoại của người mất trước sinh nhật người 3 ngày, bà em cũng mất trước sinh nhật em 3 ngày. 3 ngày liền, tối nào người cũng gọi cho em, nghe em khóc nức nở trong điện thoại. Cảm giác mất đi người thân thật là kinh khủng! Lúc này em chỉ muốn nói với bà một câu thôi: "Bà ơi, con nhớ bà lắm"
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    To: thinhhd:
    Đây đâu phải là thơ Hàn Mạc Tử? Tác giả của bốn câu thơ tuyệt hay này là của Nguyễn Thụy Kha đấy bạn à!
    To rain_spring:
    Cậu làm mình nhớ bà ngoại quá, hôm nay mình phải về thăm bà, ba tuần rồi mình không gặp bà. Mà mình cũng yêu và thương bà lắm.
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết HN hôm qua và sáng nay gợi cho em không khí những ngày đầu thu. Mùa này HN tràn ngập trong hoa sen, em thích nhất là sen trắng cắm trong bình đất nung, hoặc những bông cúc nhỏ cắt ngắn thả trong bát nước. Uhm, em đã từng vào một quán cafe hay cắm hoa kiểu đó, nhưng bây giờ hết nhớ nổi nó ở đâu rồi. Ở ven đường vào Phủ, có một hồ sen, mỗi lần đi qua đó, mùi hương sen ngan ngát, thích lắm. Em cũng thích con đường vào Phủ, nhiều cây và hơi vắng, nhất là tầm hơn 6h chiều. Thời gian, chẳng hiểu sao em càng ngày càng ít ỏi thời gian để rong chơi. Mà công việc thì vẫn thế, tại thi cử nhiều quá, mà tình yêu thì vẫn cứ xa vời vợi, không sao nắm bắt được. "Yêu ở rất xa, thương càng ở rất xa", người nhỉ?
    Tối nay em thi, nên đầu óc bây giờ nhảy nhót toàn những con số. Em mệt lắm rồi người ạ, chẳng muốn học hành gì nữa, chẳng muốn yêu đương, chẳng muốn học hành, chỉ muốn lăn đùng ra, chết, thế là xong. Nghe muốn chết thật quá.
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn đã yêu?
    Tim của bạn đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và giọng nói dường như không phải là của mình? Có phải bạn đã yêu?
    Đó không phải là yêu mà là thích.
    - Bạn không thể giữ cho mắt và tay mình rời khỏi họ? Đó không phải là yêu mà là sự ham muốn.
    - Bạn muốn họ vì biết họ sẽ ở bên cạnh bạn? Đó không phải là yêu mà vì bạn sợ sự cô độc.
    - Bạn ở đó vì người ấy muốn như thế? Đó không phải là yêu mà là lòng trung thành.
    - Bạn ở lại vì không muốn làm họ phải đau lòng? Đó không phải là yêu mà là lòng thương hại.
    - Bạn thuộc về họ vì vẻ bề ngoài của họ chinh phục bạn? Đó không phải là yêu mà là sự mê muội.
    - Bạn tha thứ những lỗi lầm của họ và luôn quan tâm đến họ? Đó không phải là yêu mà là tình bạn.
    - Bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất mà mỗi ngày bạn nghĩ đến? Đó không phải là yêu mà là sự giả dối.
    - Bạn bằng lòng đưa cho họ tất cả những gì mà họ thích? Đó không phải là yêu mà là lòng thảo.
    o0o
    - Nhưng khi tim bạn nhói đau và vỡ vụn khi họ buồn - thì đó là yêu.
    - Dù bạn có rất nhiều người theo đuổi nhưng ******** nguyện ở lại bên họ không chút băn khoăn - thì đó là yêu.
    - Bạn chấp nhận tất cả những tính xấu và lỗi lầm của họ vì cho đó là tính cách của họ - thì đó là yêu.
    - Bạn đã khóc vì những nỗi đau của họ dù họ luôn cứng cỏi - thì đó là yêu.
    - Bạn ở lại vì sự mù quáng, lẫn lộn giữa đau đớn và phấn chấn, nó luôn kéo bạn về phía họ - thì đó là yêu.
    - Bạn sẽ trao cho họ trái tim, cuộc sống và cả sự chết của bạn mà không đắn đo - thì đó là yêu.

    Nhớ anh nhiều, những dấu yêu xưa cũ!!!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm mình giật mình đấy rain_spring ạ. Mới sáng nay mình vừa post bài này vào forum xong.
    Cậu làm mình cảm thấy cứ như cậu và mình đã từng có 1 sự đồng cảm từ bao giờ rồi ấy!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hi Piccolo, tớ không có ý định làm cậu giật mình đâu, chỉ là khi đọc bài viết đó, tó nhớ ngay đến ex của tớ, và buồn. Tớ chắc rằng cậu cũng nghĩ đến người âý khi đó, phải không? Mấy hôm nay đọc bài của cậu, thấy có vẻ buồn buồn. Hôm nào rảnh, cậu thử đến chùa xem, không biết có bớt buồn hay không, nhưng chắc sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút. Kinh nghiệm của tớ đấy, chắc có người sẽ cười tớ vì ý tưởng đó..
    Tối qua em đi xem điện thoại, thấy nhiều kiểu rất đẹp nhưng lại quá khả năng nên đành ngậm ngùi đi về, hì. Em lôi cái tai nghe của em ra, ngồi vắt vẻo trên ghế và bấm phím 1, nghe câu nói :"chào em" quen thuộc kèm theo một nụ cười nhẹ của người. Chưa kịp hỏi gì đã nói "anh vừa đi đánh banh về, nhậu được 2 chai rồi". Trêu bảo: "bạn em nói 1 chai bia bằng 3 bắt cơm đó, anh uống hẳn 2 chai rồi chắc khỏi ăn cơm luôn". Mặc dù vẫn biết dù người ăn uống ở đâu chăng nữa, về nhà mẹ người vẫn ngồi đợi người ăn xong cơm tối rồi mới đi nghỉ. Trách nào càng ngày người càng mập thù lù. Tại em cứ hay trêu là từ hồi người lên chức thì "mức độ hư hỏng" tăng lên, hay đi nhậu nhẹt ở ngoài nên mẹ người phải đợi cơm nhiều hơn.Nói chuyện một lát thì thành thật khai "em đang test cái tai nghe, nghe rõ rồi em cúp máy đây", làm người cứ thế cười mãi. Ah mà đêm qua em nằm mơ em vào SG chơi đấy, đi chơi gì mà kì cục, đi cùng đến nhà người rồi em thấy cô bé hàng xóm vẫy tay với người, thế là em đi luôn. Dã man, ở ngoài đời em đâu có cái kiểu ghen kì cục vô lý như thế đâu, hay có thật mà em không nhận ra nhỉ?. Vì hồi trước thỉnh thoảng đang nói chuyện tự dưng thấy người la ầm lên:"cay quá, cay quá", làm em cứ mắt tròn mắt dẹt lên hỏi sao thế thì người bảo: "tại em ăn ớt nhiều quá". Giấc mơ đêm qua làm em cứ buồn cười mãi=> sáng nay em rất vui !!!!
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rain_spring, đúng là dạo này tâm trạng mình bất an. Đã có quá nhiều chuyện không vui xảy ra với mình. Và đúng là hôm nay, sau khi đi làm về, mình sẽ đi chùa. Sáng nay đã chuẩn bị tiền lẻ rồi mà.
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay đi làm về, tớ cũng lên Phủ đấy, liệu có gặp Piccolo ở đó không nhỉ?
    Không biết ở đây có ai thích đọc "Đường dẫn đến khung thành" không nhỉ? Không hiểu sao em không hề thích bóng đá tẹo nào nhưng hồi cấp II rất mê "Đường dẫn đến khung thành", hăm hở theo dõi từng tập một. Sau này khi chat YM, mỗi lần nhìn icon =)) là em lại tưởng tượng ngay đến cảnh sau khi nhóc Jindo oánh nhau xong là cầm chân đối thủ lôi đi. Hồi học trung học chỉ mê truyện tranh thôi, bi giờ thì chỉ đọc trinh thám và Conan, chả biết về già thì thích đọc truyện gì nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em nghe "Yêu trong niềm đau", và trong đầu cứ ngân nga câu nói "có biết rằng em nhớ anh không?". Mọi điều mong manh quá, em cũng không sao giữ nổi niềm vui trong lòng mình, không nhen nhóm nổi lên chút tình cảm với người ta, để mà quên người đi. Em muốn lòng mình yên ổn, không nổi sóng bởi yêu thương nữa. Chấp nhận yêu một người yêu mình, như thế có lẽ sẽ không bao giờ có đau khổ, người nhỉ? Hôm qua em đi chùa, chạy xe ngang những con phố rợp bóng cây, trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ. Em nhớ con bé hay cười ngày xưa, em nhớ niềm yêu thương và hạnh phúc đã qua. Em nhớ người. Xa xôi ơi, sao em lại không thể quay lưng lại được với những điều đã cũ, sao thời gian này, em lại nhớ nhiều về kỉ niệm như vậy? Càng gần đến thời điểm tròn 1 năm nói lời chia tay, em lại càng thấy mình khổ sở. Em làm thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong này đây, làm thế nào đây?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thấy thời gian trôi qua chậm chạp như thế, và em thấy cô đơn, mệt mỏi. Mẹ bệnh, em chạy như con thoi. Đến tận lúc đó em mới thấy rằng người chẳng có ý nghĩa gì với em nữa cả, chẳng qua là em cố chấp với những ảo tưởng ngày cũ mà thôi. Khi em bệnh, khi em có chuyện buồn, khi em khóc, em không thể nói với người, vậy thì em cứ mãi lưu gĩư tình cảm ấy để làm gì? Đến tận lúc này em mới thấy trân trọng tình cảm và sự quan tâm của một ai đó, không phải là người. Sao từ trước đến giờ, em cứ mãi nhớ thương người mà quên mất rằng em phải sống cho hiện tại và tương lai của em, thay vì cứ ngoái lại nhìn về những tháng ngày đã mất? Tạm biệt anh, mối tình đầu nông nổi, khờ dại và cố chấp của em. Em đã không khóc vào ngày tròn 1 năm mình chia tay, và em sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Mong anh và em đều sống vui và hạnh phúc, anh nhỉ?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 14/07/2005

Chia sẻ trang này