1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy buồn quá, không biết có phải vì em nghe "Xin lỗi tình yêu" không nữa? "Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi, anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa". Có lẽ buồn vì nghe câu hát "tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ". Em vừa ra văn phòng của VN Airline về, đã lấy ticket xếp hàng rồi, nghe người ta gọi đến lượt mình rồi, em lại ngần ngừ đi về. Em không tiếc tiền để mua vé máy bay vào SG, mặc dù em không có nhiều tiền, nhưng em thấy sợ. Thích đi chơi SG, nhưng lại sợ, không gặp người cũng sợ, mà gặp người cũng sợ. Em đang bắt đầu bước vào một cuộc sống khác, với những lo lắng quan tâm của một người con trai khác, em không nên khuấy đảo lòng mình, phải không my...ngày xưa?
    Em đang tập làm quen với cuộc sống mới, người ạ. Tập nhắn tin, tập nghe điện thoại nhắc nhở đi ăn của một người khác, không phải là người. Người ta không thích em, em biết, chỉ là quý mến quan tâm bình thường thôi, nhưng ít ra đó cũng không phải là một người em ghét, những lời lo lắng quan tâm của người ta không làm em thấy bực mình, và nó làm giảm bớt cảm giác đơn độc trong em. Uh, cảm giác đơn độc lúc nào cũng hiển hiện trong em từ ngày người bỏ em lại giữa đường, dù rằng ở bên cạnh em, không có nhiều, nhưng lúc nào cũng có ai đó quan tâm. Em cũng mơ hồ có cảm giác rằng người đã có một ai đó, vì không như những cuộc điện thoại trước đây, người đôi khi nói rằng sẽ yêu một ai đó, còn bây giờ, người lại bảo "chưa cảm thấy tự tin để bắt đầu một tình yêu". Cô gái ấy là ai mà lại có thể khiến người cảm thấy không tự tin? Hình như em vẫn ích kỉ người ạ, em vẫn không muốn biết người đã yêu một ai đó.
    Em đang buồn, rất buồn. Mà người làm em buồn lại không phải là người. Sao em không chọn một con đường bằng phẳng trong tình cảm để đi?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 09/08/2005
  2. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn , tìm thấy mình trong đấy. Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, rồi mỗi đứa ở một đầu đất nước. Tôi vẫn hằng ngày mong ngóng về nơi ấy, nơi có người ấy và những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng làm cho tôi thấy hạnh phúc trong những ngày dài đau khổ. Người ấy của tôi bây giờ đang hạnh phúc vui vẻ bên người ta, chúng tôi chưa một lần gặp lại , cũng chưa bao giờ thăm hỏi nhau.Dường như bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc sống, ko còn một vết dấu gì của người ấy nữa.Đó có phải là kết cục của những cuộc tình xa ko bạn nhỉ? Cái khoảng cách đáng sợ, thiêu cháy hết những gì tôi từng tin tưởng, hi vọng....
    Chúng ta vẫn tỉnh táo để nhận thấy nhiều sự thật đau lòng về người ấy, về những hi vọng ta đặt vào họ. Nhưng sao vẫn ko dứt bỏ được bạn nhỉ. Thương lắm những người con gái như tôi và bạn...
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em uống cafe ở Mimosa, ngồi bên khung cửa sổ với những cái ghế màu xanh, tán đa xoà vào, và trời mưa. Mưa làm em hơi buồn buồn. Đã thế lại còn váy trắng, áo hồng và guốc cao gót nữa chứ. Cao và gầy, ai cũng la ầm lên như thế. Em lơ đãng nhìn cậu em cùng công ty khuấy ly cafe cho em, tự dưng thấy hơi hơi nhớ người-một chút thôi. Cậu bé này làm em thấy buồn cười, nó rất tốt với em, và hơi ngồ ngộ nữa. Có lần nó lôi cả phòng em đi uống cafe, cứ bảo em sẽ tự tay pha cho chị một ly nước thật ngon. Mấy chị em cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tay nó thoăn thoắt như thể một anh chàng pha coctail chuyên nghiệp vậy. Cuối cùng ly nước nó pha cho em là coctail thật, mà lạy trời, em cứ động vào bia rượu-dù chỉ tí teo thôi-là cũng thấy chóng mặt, nên em chẳng bao giờ uống coctail cả, làm uổng công nó ghê, nhìn ly coctail em toàn khen đẹp thôi, chứ có dám uống bao giờ đâu. Dạo này em hay đi làm về muộn, cũng có hôm là vì bận, cũng có hôm chẳng vì gì cả, đơn giản là chưa muốn về, thế thôi. Như lúc này đây, em nghe lại "Bến vắng", và lạch cạch gõ những điều chẳng ra đâu vào đâu như thế này. Buồn cười người nhỉ? Nhưng quả thực hôm nay thì em bận thật, pha một chút hí hửng nữa cơ, có tiền muh. Em vẫn chưa bỏ được cái tính hay nổi nóng nữa chứ, động một chút là em có thể nổi giận đùng đùng lên ngay, chắc chẳng ai chịu được tính này của em nên em ế mất tiều rồi, hì hì.
    Thôi, về thôi, không có cứ ngồi mốc lên ở văn phòng thế này chắc em ế thật
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có tận 5 người nhắn tin nhắc em đi ăn trưa, không được bỏ bữa, thế mà chẳng có ai mời em đi ăn cả, tại vì toàn người ở xa tít mù thôi à. Huhu, thế mới chán cơ chứ. Mà cứ ai hay chơi với em một thời gian là thể nào cũng biết được cái tật hay bỏ bữa trưa, ăn uống thất thường của em. Trách nào cứ gầy nhom là phải, đáng đời
    Hôm qua nhóc em cùng công ty đi công tác, nó gọi điện hỏi chị thích mua gì, bảo: nếu phong lan rẻ thì nhóc mua phong lan cho chị nhé. Thế là nó nạt: chị lúc nào cũng đắt với rẻ. hìhì, em là con gái mà lị, với lại rẻ thì mới mua, chứ đắt mua làm gì, phí tiền. Hôm nay bận lắm, em chỉ viết được thế thôi, làm việc đây, để còn kiếm tiền thưởng nữa chứ
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỉ niệm như rêu em níu vào chợt ngã
    Tình xưa giờ quá xa.....​
    Hà Nội lại đang mưa, tháng 7 mưa ngâu. Gần được 1 năm khi em bắt đầu lập nên topic này. Nhanh thật. Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Đuôi mắt em bây giờ, khi cười đã có nhiều vết nhăn rồi. Em sắp già rồi nhỉ? Hôm qua em đang hát karaoke thì cậu em cùng công ty gọi, ngạc nhiên hỏi: "có chuyện gì vậy em?", nó bảo: "không, có chuyện gì đâu", một lát sau nó mới hỏi: "chị ơi, điện thoại chị bị kẹt phím à?", làm em cứ ngớ người ra. Mãi sau kiểm tra lại điện thoại, tự dưng thấy có cuộc gọi từ máy em đến máy nó. Trời ơi là trời, chắc nó được bữa hoảng hồn lắm, tự dưng lại thấy bà chị gọi điện thoại mà chẳng nói năng gì, lại thấy bà chị hát "Em sẽ là người ra đi'' nữa chứ. Thế có chết không, cái điện thoại quái đản
    Sáng nay em dậy sớm, chở papa ra bến xe, không nghĩ buổi sáng trời lạnh vậy nên phong phanh với cái áo cổ rộng toang hoác, bây giờ thì đáng đời, đầu óc nhức như búa bổ. Tệ ghê, sức khoẻ ơi là sức khoẻ, sao cứ bỏ tôi đi đâu vậy?
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi ào ào ngoài khung cửa kính. Mưa nhiều quá, vừa trưa nay em chạy xe trên đường thấy nắng chói chang, thế mà lát sau đã mưa ngay rồi. Lại nhớ đến "tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi". Em bây giờ có còn đợi chờ ai nữa đâu. Hay trong lòng em vẫn đợi, nhưng vẫn cho rằng mình đã quên? Em không biết. Mọi thứ mờ nhạt quá, em không nhìn nhận được một cách rõ ràng nữa. Chỉ nghe vang vang trong lòng câu hát "rừng xưa đã khép, em hãy ra đi". Uh, cánh cửa của ngày hôm qua đã khép lại, tình yêu ngày xưa cũng đã khép lại. Không còn mối dây liên hệ nào nữa. Đã không còn...

  7. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa những câu chuyện của anh và emthường gắn liền với mưa , gió.....hôm qua ngày em và anh gặp nhau cũng là một ngày mưa tầm tã....định mệnh chăng hả anh...nhưng tất cả đã xa rồi anh nhỉ......hãy xoá sạch những kí ức xa xưa , kí ức mưa , kí ức của 4 năm về trước ...em đã bình yên trong tg đó và bây giờ em cảm thấy hạnh phúc thật gần bên em ....em phải trân trọng và yêu thương
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic, chợt giật mình nhớ đến những kỹ niệm xưa. Những kỷ niệm của ngày mưa tháng 11. Ước gì nó được trở lại hơn một lần như thế... nhưng không thể nữa rồi. Người ấy bây giờ xa xôi quá. Đôi lúc ngỡ rằng không tồn tại, mà giá như không tồn tại lại hay, ta sẽ không bị dày vò ký ức như thế này. Dù sao thì vẫn nhớ, nhớ lắm....
  9. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Love...Love...Love urself... !!!
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ bạn em, trước đây làm cho Debon, và có kiểu make up rất ấn tượng. Nó than em hiền quá, nên lôi em ra make up. Một kiểu tóc mới, một cái váy liền hoa hoè hoa sói em mới may, và dưới bàn tay của nó, tự dưng em thành một con nhóc trẻ trung, xinh xắn và sắc sảo (theo vẻ bề ngoài). Không chỉ em, mà một số người gặp em chiều qua cũng choáng luôn. Ai cũng khen rối rít, làm em suýt chút nữa bay lên mây (em vốn dĩ thích được khen mà=> ưa nịnh). Cơ mà hôm nay em lại trở về là con vịt xấu xí rồi.
    Tối thứ 7, nhóc em nhắn tin hỏi chị có bận không, rủ mọi người đi uống cafe, bảo chị bận rồi, thế là nó bắt lúc về phải qua quán cafe quen để lấy quà nó đi công tác về. Từ chối mà nó cứ năn nỉ hoài nên lò dò phi đến quán quen, thấy nó ngồi một mình bên ly cafe đen, thấy có vẻ buồn buồn. Nó đang yêu đơn phương một cô gái em quen, nhưng chẳng bao giờ dám nói gì. Tình yêu cũng loẳng ngoằng nhỉ, nó làm em nhớ đến cậu bạn thời trung học của em, bây giờ cậu ấy đang làm việc ở SG. Mà cũng kì, không hiểu đất SG có gì cuốn hút, mà nhóm bạn của em, 4 đứa con gái, thì đứa nào cũng đã từng yêu một người nếu không phải dân SG chính gốc thì cũng từ HN chuyển vào SG làm việc, rồi chia tay. Tình yêu trong xa cách, sao ít thấy happy ending đến thế?
    Nhóc em lại đi công tác rồi, trưa nó nhắn tin bảo: "em mua quà cho chị rồi, chị nhớ đi ăn trưa nhé, ăn giùm suất của em luôn nữa, rồi em ăn hộ chị quà của em nhé". Phì cười và nhắn lại: "Nhóc có biết HN có cái hồ nào bẩn nhất không? Nhóc cứ ăn quà của chị đi, rồi về tới HN là chị quăng nhóc xuống hồ liền". Hì, bữa trước em còn phải đi học vào ngày nghỉ nữa cơ, ngồi trong lớp ngủ gật nên lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, tự dưng thấy tin nhắn của nó vào lúc hơn 11h đêm hôm trước: "chị ngủ chưa?", mà lúc đó thì em đã lăn quay ra ngủ từ hồi nào rồi, thế là em tiện tay nhắn lại "ngủ rồi, khò khò" vào lúc 3h chiều, báo hại thằng bé lăn lóc ra cười trước mặt mấy cô bé xinh đẹp=> nó bảo: "chị làm em bị các cô ấy nhìn như nhìn người ngoài hành tinh". Đến 6h chiều thì đến lượt em lăn ra cười khi đọc tin nhắn của nó :"chị ơi, dậy đi, tan học rồi"
    Nhóc em của em dễ thương đấy chứ, hì hì

Chia sẻ trang này