1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm mưa nên sáng nay trời mát dịu, nhưng mà buồn ngủ quá, chỉ muốn về nhà đánh một giấc. Cũng chẳng có tâm trí nào để làm việc nữa chứ. Mọi người đi công tác hết rồi, còn có 2 chị em ở trong phòng, một bà chị mặt rầu rĩ và một thằng em mới bị bồ đá=> mỗi đứa mang một khuôn mặt đầy tâm trạng, chả đứa nào thèm nói câu gì. Định gọi điện cho người nhưng nhớ ra người đang ở nước ngoài nên không gọi nữa, mất công người ta mất tiền oan uổng vì những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng mà hôm nay buồn ngủ thế cơ chứ, ko có ai nói chuyện chắc lăn đùng ra đây mất, huhu!!!!
    Hôm qua gọi điện cho cô bạn thân hồi còn sinh viên, nó hơn em 3 tuổi nhưng tại hồi mới gặp nhìn nó trẻ lắm, cứ tưởng bằng tuổi nhau nên toàn xưng mày tao, sau này quen rồi nên cũng không sửa được. 27 tuổi rồi mà vẫn phải đi bán hàng quần áo, lương 700k/ tháng, người yêu thì vẫn chưa có, mà cứ đi làm tối ngày như thế, chẳng giao tiếp gì nhiều, không biết rồi sẽ thế nào. Thấy buồn quá!!!
    Tối qua em đi uống cafe một mình, điện thoại thì tắt, tới một quán cafe lạ, ngồi co chân trên ghế sofa, và gọi một ly carrot ép, tự dưng nhớ có ai đó đã từng trêu em là thỏ khi hay uống nước carrot. Ở quán đó người ta mở điều hoà khá lạnh, lại còn ghế sofa ấm áp, và những gam màu đỏ nữa, gợi nhớ những ngày đầu mùa đông. Em ngồi ở đó rất lâu, ngẫm nghĩ về những điều đã qua, và cả kế hoạch cho tương lai nữa, một chuyến đi chơi xa, đổi xe và có lẽ là sẽ yêu. Lên kế hoạch cho tình yêu, kì, người nhỉ? Tự dưng lúc đó em nhớ tới câu hát "lòng thật bình yên mà sao buồn thế". Lúc về, đi ngang quán cafe quen, nơi người đã nắm tay em lần đầu tiên, em thấy hơi vui vui, một tẹo thôi, khi nhớ lại kỉ niệm. Xa xôi quá, người nhỉ, mới đó thôi mà đã gần 2 năm rồi kể từ ngày đó. Em ở nơi này, ngày nào cũng đi ngang Công viên TN, khi nào cũng thấy buồn cười nếu có lỡ quay vào đó nhìn, vì nhớ lại cái cảnh con bé lóc chóc ngày xưa, nhớ cả cái câu mà người nhại theo quảng cáo: "dù bạn có là ai, dù bạn già hay bạn trẻ, dù bạn giàu hay bạn nghèo, khi đã vào công viên, là bạn ngồi ghế đá". Em bảo: "sao mấy đứa mình vào, có bao giờ ngồi lúc nào đâu, toàn có chạy huỳnh huỵch thôi ý chứ". Chỉ là một cái nắm tay, một vòng tay ôm rất nhẹ ở sân bay, thế mà cũng khiến em trăn trở mất hơn 1 năm trời. Tình cảm của con người, thật khó lường người nhỉ?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Lễ Vu Lan rồi đấy, khi em bắt đầu viết "Cho những ngày mưa xưa" cũng là ngày Vu Lan. "Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ". Em lúc nào cũng làm cho mẹ lo lắng vì cái tính nông nổi và hiếu thắng. Lễ Vu Lan năm trước là một ngày mưa, không biết tối nay trời có mưa không nhỉ?
    Hôm nay là một ngày dài, nhàm chán, và buồn!!!!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi cùng tụi bạn lên Sân vận động Mỹ Đình, công nhận ngồi ở đó ngắm trăng thì rất tuyệt, nhưng chạy xe trên đường cao tốc thì quá kinh hoàng, bụi mù mịt. Cười nhiều, vui. Tại đi với tụi bạn nên khi nhóc em mới chia tay người yêu gọi điện rủ đi cafe thì không đi được. Hôm sau mới biết tại buồn nên nhóc em gọi một tên bạn nữa ra quán cafe uống rượu, xỉn luôn. Tệ ghê cơ, không hiểu sao mà mấy tên con trai, cứ thất tình là nhậu xỉn. Nhìn nó làm em nhớ lại em của một năm trước. Suốt một tuần liền sau ngày chia tay, em cứ có cảm giác như mọi niềm vui, hạnh phúc đã rời bỏ em vĩnh viễn vậy. Rồi cuối cùng cũng đã trôi qua hết.
    Ngày mai mọi người rủ đi ngoại thành câu cá nhưng không đi. Đi chơi nhiều quá rồi!!
  4. nguoihanhkhat1982

    nguoihanhkhat1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào Rain! Mình theo dõi topic của bạn từ những ngày đầu tiên, bởi mình tìm thấy mình ở trong đó. Mình và người ấy của mình chia tay đã được 2 năm rồi nhưng tất cả dư âm của mối tình đầu vẫn còn nguyên trong mình. Sau những tháng ngày đau khổ đến tột cùng, mình vẫn ko dám bắt đầu những mối quan hệ mới. Mình sợ cảnh" đồng sàng dị mộng", đi bên cạnh người khác mà lại vẫn nhớ tới người cũ. Như thế là làm tổn thương chính trái tim mình. Thỉnh thoảng mình vẫn gặp lại người cũ với tư cách bạn bè, nhưng tại sao mình vẫn ko chiến thắng nổi chính mình? Người cũ của mình vẫn chưa có bạn gái mới, nhìn anh đi đi về về 1 mình mà thắt từng khúc ruột. Nhiều lúc nhìn bố mẹ lo lắng, sốt ruột cho mình mà ko khỏi chạnh lòng. Tại sao mình vẫn ko giải thoát cho chính mình để đến với tình yêu mới 1 cách thanh thản hơn? Cái tuổi như đuổi xuân đi, Rain, mình và những người con gái nặng lòng như tụi mình hãy để quá khứ ngủ yên và hãy nhìn vào tương lai nhé.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày lễ 2/9, ai cũng hỏi sẽ đi đâu, bữa trước vừa bật ra ý kiến là đi Sapa nhé, thế là được ủng hộ liền. Nhưng đến lúc mọi người giục thì lại ngần ngừ, chẳng biết có nên đi hay không. Từ ngày mai chắc sẽ bận, kì vậy, lần nào trước khi nghỉ lễ cũng bận tối tăm mặt mũi. Tối qua đi làm về muộn, 7.20h mới bắt đầu dắt xe ra khỏi công ty, về nhà ngồi nhai được mấy miếng cơm thì chán, chẳng muốn ăn, một phần vì quá mệt mỏi và căng thẳng. Muốn lang thang một lát cho thoải mái nên bấm máy định gọi cho Đ, đúng lúc đó thì Đ gọi, thế là đi chơi. Hai đứa chạy xe lòng vòng trên đường, chạy xe qua một con phố vắng, thoang thoảng mùi hoa dạ hương thơm ngan ngát, bảo Đ :"sắp đến mùa hoa sữa rồi đấy". Đ chiều và quan tâm em, khá ngoan và hơi trẻ con. Hồi đầu em hay gọi nó bằng em, sau này toàn gọi bằng "nhóc", mặc dù nó bằng tuổi em. Trong đầu nó có những suy nghĩ về tình cảm rất cố chấp mà em không thể nào hiểu nổi. Đôi khi em nhìn nó ngạc nhiên hỏi :"Nhóc đã yêu khi nào chưa?" Nó cười, và lảng sang chuyện khác. Mọi người cứ bảo rằng ai yêu nó sẽ rất hạnh phúc, em thì lại không nghĩ như vậy, dù chỉ cần nhìn cách nó quan tâm và săn sóc em là em có thể biết rằng với người nó yêu, nó còn chu đáo và quan tâm hơn nhiều, nhưng em cứ cảm giác sao sao đó, có lẽ vì những suy nghĩ cố chấp về tình yêu mà nó từng nói với em.
    Hôm qua em lại gây gổ với C., ban đầu C im lặng, em cũng thấy hơi hối hận, nghĩ mình có cần phải cay độc quá như thế hay không, nếu như người nói với em những câu như thế, chắc chắn em sẽ sụp đổ. Nhưng đến tối và sáng hôm sau thì C. lại liên tục nhắn tin xin lỗi em. Em chán hẳn. Sao vậy hả tình yêu? Tình yêu có gì mà khiến con người ta lao đao đến như vậy?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 23/08/2005
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có phải định mệnh chăng ngày anh và em chia tay là một ngày trời đổ mưa tầm tã , có phải nước mắt em ko tuôn ra được ....trời thấu hiểu cho em chăng
    * KHÓC THẬT NHIỀU NGƯỜI CŨNG KO QUAY VỀ ĐÂY*
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đi uống cafe ở Trấn Vũ, lúc về còn chạy một vòng quanh Hồ Tây, được mua cho 1 cành ngọc lan rất đẹp nữa chứ. Tự dưng một đứa bật ra câu hát: "mùi hương nhắc lại kỉ niệm", rồi quay ra ngơ ngác hỏi nhau: "bài này nghe quen nhỉ?". Mấy đứa cứ lẩm nhẩm hát, mãi sau em mới nhớ ra: "đấy là bài Đêm nay anh mơ về em". Gật gù. Và chợt nhớ cảm giác hạnh phúc của một ngày nào đó đã rất xa khi được gửi tặng bài hát đó. Đi qua quảng trường Ba Đình, thấy tấp nập, mấy đứa cũng bày đặt gửi xe rồi lang thang một vòng ở vườn hồng. Cả khi chạy xe chầm chậm ở đường Thanh Niên, cả lúc đó nữa, em thấy lòng rất yên bình, nhưng vẫn nhớ người. Em cũng không hiểu sao lại thế, hình như đó là thói quen mỗi lần chạy ngang Hồ Tây. Và cũng nhớ rằng đó là một người quen cũ, chỉ là một người quen cũ....!!!
    Chiều muộn. Điều hoà mở ở nấc khá lạnh. Và chống cằm nghe "Tình là ánh sao". Hơi buồn buồn. Dù chỉ một lúc trước đây thôi còn cười toe toét và thấy rất vui. Thật ra ngày hôm nay cũng không có gì đáng phàn nàn. Sáng đến công ty ướt lướt thướt, mở máy tính và nhìn nick của người ở Google Talk sáng một chút, thế là biết hôm nay có ai đó đến công ty cùng một giờ với mình. Mong rằng sẽ có một buổi tối vui!!!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm qua mới chat với người trên YM, mà cũng lâu lắm rồi em mới online vào chiều muộn như thế. Cứ ôm bụng cười làm anh cùng phòng tròn mắt lên nhìn. Trêu chọc người rồi đưa ra icon huýt sáo :-", người lắc đầu nguầy nguậy giả vờ: "không mi gió đâu, đang ở công ty, ngượng lắm", làm em vừa tức vừa buồn cười. Người cứ hỏi khi nào em tính vào SG, vào bao lâu, em bảo: "ok, khi nào em vào sẽ báo trước cho anh, anh nhớ xin đi công tác nhé, đi lâu lâu và xa xa SG một chút, trước khi về em sẽ rình rình đá anh xuống sông SG, thế là xong". Nói xong cả hai đứa lại cười, bảo: "hồi trước em toàn hăm đá anh xuống Hồ Gươm, bây giờ vẫn còn ôm mối thù hả?". Còn kể những dự định đi chơi ngày lễ nữa, em thì bảo đi Sapa, còn người tính đi PR. Hì, em chả biết PR ở đâu cả, nhưng hình như đó là nơi có cát trắng thì phải. Tự dưng nhớ ngay đến bài "Miền cát trắng".Chat chit cả tiếng đồng hồ, vui, và hoàn toàn không hề có cảm giác đó là tình yêu của một thời. Không nhớ rõ lắm nhưng có cảm giác như hồi mới quen vậy. Như thế là tốt, phải không nhỉ?
    Trưa nay em đi mua được một cái túi rất xinh để xách mỗi khi đi chơi. Chỉ tội là không có kiểu túi đó màu hồng, vì đồ của em chủ yếu là những gam màu sáng, trắng hoặc hồng. Dạo này em cũng tệ, đi chơi nhiều, nhưng đầu óc toàn lan man ở tận đâu đâu ấy. Cho đến tận hôm nay em vẫn đang ngần ngừ không biết có nên đi SG chơi hay không, chỉ còn 3 ngày nữa để quyết định, vì nếu không chắc phải đến tận Tết dương lịch thì mới có thể tranh thủ kì nghỉ để đi chơi xa. Nếu đi chắc sẽ lại ngần ngừ giữa việc gặp người hay không? Vì em cũng không biết rằng em đã đủ bình thản để gặp người hay chưa? Nhưng cũng có lúc em nghĩ, có lẽ em nên gặp người một lần để xem tình cảm thực của em là như thế nào, có thể tất cả những tình cảm mà em lưu giữ suốt hơn 1 năm qua chỉ là lầm tưởng, vì từ hồi đó đến giờ em và người chưa một lần gặp lại. Có thể khi đối mặt thực sự thì sẽ khác. Liệu thứ tình cảm đã khiến em khổ sở suốt khoảng thời gian lâu như thế, có phải chỉ là một thứ tình ảo hay không?
  9. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi,nhanh quá...thế là 1 năm rồi đấy....1 năm em theo dõi topic này...từ khi em bắt đầu bước chân lên Hn học.....ko ai có thể biết trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai...đã có lúc thầm mong cho chị R và người ấy của chị hạnh fúc bên nhau....2 con người hoàn hảo.....ko đừng lòng nên viết mấy câu ....
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì đêm qua mất ngủ nên từ sáng đến giờ em thấy người mệt kinh khủng, uể oải. Em bỏ cả thói quen online, không check mail, cả cái topic quen thuộc này em cũng quên luôn. Mệt quá, và buồn nữa. Công việc lại bận nữa, em nói nhiều, đến trưa thì ù cả tai. Không hiểu sao mỗi khi quá mệt là em lại bị ù tai. Kì vậy. Dạo này em hay bị nhức mắt nên hôm qua phải đi khám mắt vì sợ bị cận, nhưng mắt vẫn bình thường, nhưng cứ nhìn màn hình máy tính lâu lâu là vẫn bị tình trạng cũ, nhức và mỏi mắt.
    Sắp nghỉ lễ rồi, buồn nhỉ?

Chia sẻ trang này