1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamhanoi

    vietnamhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đấy, Rain à, sắp đến ngày nghỉ lễ sao lòng mình lại buồn thế nhỉ??
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Hà Nội đêm nay đắp tấm chăn đơn
    Nằm nghe mưa rơi ngoài cửa sổ
    Nằm nghe gió đuổi nhau trên hè phố
    Trời trở mưa rồi Hà Nội ngủ ngon hơn"

  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là 31/08. Ngày mai là tròn đúng 1 năm em viết lên topic này. Ngày mai em sẽ có mặt ở SG. Ngày mai em chỉ cần bấm phím 2 quen thuộc ở điện thoại của em là em đã có thể ngồi đối diện với người được rồi. Đối diện với những thương nhớ trăn trở day dứt hơn 1 năm qua. Nhưng liệu em có đủ can đảm để gọi cho người hay không? Em cũng không dám chắc...
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị cái nè nè Vào đúng ngày kỷ niệm 1 năm chị thành lập cái topic này nhé ..Cũng là một ngày mưa ..Kỷ niệm ..Chúc chị vui và tìm thấy ngày nắng
    [​IMG]
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em về tấm hình ngày mưa, em làm chị xúc động quá, và rất vui nữa, thật đấy. Nên dù đang chạy long tong lên để chuẩn bị đồ để đi, nhưng vẫn không nén nổi lòng mà viết vài câu. Cảm ơn em nhiều nhé, chị cũng tin rằng chị sẽ tìm thấy ngày nắng cho riêng chị. Chuyến đi này sẽ giúp chị dứt bỏ nốt chút day dứt còn lại trong lòng để bước về một con đường mới. Cảm ơn em!!! Cảm ơn cả những người bạn đã PM cho mình để chúc mình may mắn nữa!!!
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đã định không viết nữa, đã định để lòng bình yên lại nhưng trước chuyến đi này của em, không thể lặng im vậy, không thể không nói gì. Mình vốn đâu phải người vô tình vậy.
    Một năm thật rồi hả em? Đối với em thời gian có nhanh không? Chị theo dõi Topic này của em ngay từ những ngày đầu tiên đăng ký tên ở Diễn đàn. "Cho những ngày mưa xưa"... tên của Topic dễ thương đến vậy mà. Nhưng đọc thì buồn nhỉ. Có bé nào đấy chúc cho em thật hay, chúc cho em rồi sẽ có những ngày nắng, ừ, phải đấy, chị cũng mong sau chuyến đi này, em sẽ mang về cái nắng chứa chan của SG và một niềm tin yêu đời phơi phới, đừng buồn nữa nhé.
    Chúc em thượng lộ bình an và tìm được hạnh phúc. Người như em chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Mong lắm thay!
  7. dakhucchieuta

    dakhucchieuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chúc chị đi vui vẻ , hạnh phúc nhé
  8. vietnamhanoi

    vietnamhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rain à, cho dù Rain có gặp mưa xưa của mình hay không, mình chỉ mong Rain có được bình yên mãi mãi trong lòng khi quay trở về Hà Nội.
    Chờ tin...
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, cứ hồi hộp, mong chờ còn hơn cả chuyến đi của mình vậy!
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Heart locked! Topic locked !!!!

Chia sẻ trang này