1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_mun

    mat_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ không anh , một ngày mưa tầm tã ,anh đã đứng chờ em ở chân dốc nhà em để đi học cùng em ,khi đó em đã rất ngạc nhiên .Bốn năm trôi qua thật nhanh ,khi chúng ta gặp lại nhau ,cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều ,không còn lãng mạn như xưa nữa .Tình cảm chúng ta dành cho nhau cũng chỉ là chút tình cảm còn sót lại của 4 năm về trước .Khoảng cách giữa chúng ta đã rất xa rồi ,đừng để những tình cảm trẻ con của ngày xưa phá hoại cuộc sống của cả hai .Tạm biệt nhé ,một thời thơ dại.
  2. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong căn phòng của mình sau một tuần xa nhà, không thấy ánh nắng chói chang lúc 6h sáng, không nghe tiếng máy bay ù ù, không có tiếng điện thoại gọi đi ăn sáng của tụi bạn. Tôi rời SG lúc 10h đêm, buồn, nhưng không khóc. Ấn tượng nhất là sự nhiệt tình không ngờ tới của mấy người bạn, cái nắng gay gắt và sự đông đúc của SG. Tôi muốn anh biết tôi đang ở SG, nhưng tôi lại lần lữa mãi chuyện có nên gặp hay không. Điều đáng sợ nhất đối với tôi là bị anh phát hiện ra giữa thế giới ảo trên mạng. Khi anh nói với tôi về điều đó -với vẻ rất tình cờ-tôi có cảm giác như mình bị biến sắc mặt, gáy nóng lên và giật giật, như khoảng hơn một năm trước đây, tôi nghe nói về H và anh. Và khi tôi đi cùng anh, nghe giọng anh trả lời 3 cú điện thoại của cô bé nào đó cùng công ty, tôi thấy âm điệu của sự quan tâm quá mức bình thường của đồng nghiệp. Uh, cũng đã hơn 1 năm rồi còn gì nữa, chẳng phải tôi cũng mong muốn như vậy hay sao?
    Vẫn mãi yêu thương nhưng ngả rẽ của con đường cách đây hơn 1 năm về trước đã là không thể thay đổi. Tôi đã định lock topic này lại, vì không ngờ rằng tôi có thể bị nhận ra ở nơi này. Nhưng tôi nghĩ tình yêu ngốc nghếch của tôi sẽ không khiến ai bận lòng cả, ngoài chính tôi. Tôi cũng không hối hận vì đã vào SG, vì đi rồi tôi mới có thể biết được tôi đã cố chấp như thế nào trong tình cảm, và giúp tôi hiểu thêm về những người bạn rất dễ thương của tôi. Cảm ơn nhiều, những người bạn của tôi!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 08/09/2005
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Dù có quên được hay ko thì cũng là một mối tình ...Một điều mà chị đã trân trọng trong suốt thời gian qua ...Theo em việc gì phải cố quên một người cho khổ ra hả chị...Chị cứ sống như chị thích..Có thể ko quên được nhưng hãy suy nghĩ theo một mặt tích cực nào đó .. Chị sẽ thấy thanh thản hơn nhiều ...Có những mối tình đến cả khi lấy chồng rồi cũng chẳng thể quên cơ mà..Vậy thì tại sao cứ phải bắt mình quên..Mà ko thử chung sống hoà bình với nó hả chị...Em tin chắc rồi sẽ có một người nào đó đến bên cạnh chị...Đem đến cho chị niềm vui và hạnh phúc ..Nhưng nếu người đó chưa đến thì chị hãy bằng lòng với những gì mà bây giờ chị đang có ..Những người bạn,...Cuộc sống thường nhật bình thường ...Tin về ngày mai chị nhé !Em yêu chị nhiều ..
    Em đã theo dõi cái topic này từ đầu đến cuối ..Từ khi mới bắt đầu đến bây giờ ...Thời gian gần đây em mới bon chen vào vài dòng ...Vì em vốn ko thích cắt đứt những dòng tâm sự của người khác ..Nhưng em thấy chị đang tự làm khổ chính mình ... Hãy bình thường hoá tất cả mọi thứ từ trong suy nghĩ của chị ...Nói ra những điều mình nghĩ và suy nghĩ tích cực về nó ...Chúc chị thoải mái hơn
    Em chỉ là một con nhóc con ko hơn ko kém..Những điều em nói có gì sai và làm chị phật lòng thì chị bỏ qua nhé
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sài Gòn bao giờ cũng gay gắt, đường Sài Gòn bao giờ cũng đông đúc và người Sài Gòn bao giờ cũng nhiệt tình. Tiếc rằng anh chàng của cậu đã làm giảm đi những suy nghĩ ấy.
    Vẫn mong cậu sẽ được vui, nhưng đôi khi đành chấp nhận. Chuyến đi của cậu, mặc dù đã không như cậu mong muốn, thì vẫn giúp cậu hiểu được tấm lòng của những người bạn khác cơ mà, đúng không?
    Bao giờ cũng thế, khi mất niềm tin vào nơi này, thì ở đâu đó, niềm hi vọng lại loé lên. Luôn luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm - và đó là lý do vì sao chúng mình cần quên những nỗi buồn đi mà vui sống, Rain ạ.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ, tôi liên tục nhận được điện thoại của bạn bè tôi ở SG, ai cũng la: "...mang xô vào SG hứng nước mắt cho bé Th. đi, ...về rồi bé Th. khóc quá trời luôn". Cười và thật sự thấy cảm động. Tối qua cũng thế, tôi bước xuống sân bay Nội Bài lúc 0.15h, mở máy điện thoại lên là nghe chuông réo ầm ĩ. Tôi nhớ nụ cười có răng khểnh của cô bé Th., nhớ vẻ ồn ào, nhiệt tình của V., nhớ vẻ chững chạc của H-cậu bạn lớp trưởng hồi cấp II, đã 7 năm rồi mới gặp lại...Tôi nhớ cả không khí của SG về đêm, mặc dù vẫn biết rằng thành phố đó không dành cho tôi, không hợp với tôi. SG quá ồn ào với nhịp sống gấp gáp, nếu quăng tôi vào cuộc sống nơi đó, chắc chắn tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Bạn bè tôi ít người đã từng ra HN, mọi người cứ bảo tôi thử so sánh SG và HN. Tôi thì không thích so sánh, mỗi vùng đất có một đặc trưng riêng, sống ở đâu quen ở đó thôi, mà tôi cũng chỉ ở SG có 1 tuần, mới chỉ kịp nhìn thấy bề nổi cuộc sống nơi đó, nên không thể đưa ra được nhận xét đúng được.Tôi chưa từng so sánh anh với bất kì người nào tôi quen, và tôi cũng không muốn anh đem tôi để so sánh với ai. Quên đi để mà sống, dặn lòng thế, nhóc nhỉ?
    Tôi có nhiều kỉ niệm vui trong chuyến đi này, nhưng lúc này thì lại thấy không muốn viết nhiều về điều đó. Nhưng tôi thực sự rất thích không khí ẩm hơi nước của phố biển Vũng Tàu sau cơn mưa, thích con đường chạy ven bãi biễn, đẹp và lãng mạn đến nao lòng. Cảnh đẹp, trời lại hơi se lạnh, bạn bè chạy xe đưa tôi đi chơi lòng vòng, được ngồi khoanh chân gữa con dốc rộng thênh thang để chụp ảnh nữa chứ. Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở VT có lẽ là chuyện tôi cầm mic và hát rất hào hứng. Khuya VT, tôi hát "HN mùa vắng những cơn mưa", thấy nhớ HN đến cồn cào. Lâu lâu bạn bè lại cười khi nghe nhạc chuông điện thoại của tôi, tôi cũng không hiểu sao khi gặp anh rồi, tôi bỏ nhạc chuông bài "Thất tình" quen thuộc ấy đi và thay bằng một nhạc chuông khác rộn rã và vui hơn. Tôi biết tình yêu ấy, và anh, đã là của một ngày tháng nào đó rất xa, và không còn thuộc về tôi nữa!!!
    Trốn làm, trốn học đi chơi, bây giờ thì đáng đời, tha hồ mà chép bài nhé
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 08/09/2005
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    em kết mấy câu này
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ vẫn gĩư y chang những ý nghĩ đó đấy chứ , người ta cũng nhiệt tình lắm đấy, giữ phép lịch sự mà!!!
  9. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị vuithanh thản và yên bình
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều, cô bé! Chúc em buổi tối vui !!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 08/09/2005

Chia sẻ trang này