1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi khóc, sẽ không có bờ vai nào để tôi tựa vào, phải không? Nếu tôi bị ngã, sẽ không có đôi tay nào đưa ra kéo tôi đứng dậy, phải không? Nếu tôi nhớ đến anh, tôi sẽ nói rằng anh không còn là của tôi nữa, mà nếu không còn là của tôi, tại sao tôi phải nhớ? Tôi không có ai để nhớ, cũng không có ai nhớ tôi, nghĩa là tôi đang đơn độc, phải không? Không còn món đồ nào của anh để tôi đập nữa, không còn gì để tôi vứt bỏ nữa....Không có anh, không có ai hết. Tôi bước đi một mình, vui buồn một mình, cô độc, mệt mỏi. Nhưng không khóc. Nước mắt chẳng có nghĩa lý gì! Không có anh, tôi vẫn là tôi, tôi vẫn phải sống cuộc sống của tôi. Tôi không chết vì không có tình yêu của ai đó, không chết nghĩa là tôi vẫn phải sống, mà đã sống thì phải sống cho đàng hoàng, nghe chưa nhóc?!!!
    Điều hoà trong phòng mở lạnh quá, những ngón tay của tôi giá lạnh. Và nghe một bản tình ca buồn. Chẳng biết lòng buồn hay vui, chỉ thấy nhàn nhạt!!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 14/09/2005
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa, trời u ám, và lạnh. Tôi nhắn tin:"Có khi em đám cưới thôi anh à". Bạn tôi gọi điện lại, nhưng tôi không nghe. Nên anh ấy nhắn tin, chỉ một câu ngắn ngủi: "Em định sống an phận như thế hay sao?". Uh, tôi chẳng sống được như thế đâu, sao nhiều lúc tôi vẫn cứ có những ý nghĩ điên rồ? Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Tự dưng nhớ đến "Hoạ mi hót trong mưa".
    Nhóc à, ngày mai là một ngày mới rồi. Và sẽ là một ngày vui! Phải là một ngày vui!!!
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    uh, ngay mai sẽ là một ngày mới rain ạ. Ngày mai sẽ lại là một ngày vui, sẽ không còn là "một ngày như mọi ngày" buồn nữa.
    Hôm nay đọc thấy Rain nhắc đến quán EMI ở Thủ Đức, lại giật mình.
    Thế mà không được gặp mặt nhỉ . Hôm mình ngồi ở quán đó, trời thì mưa, thấy buồn kinh khủng. À mà ở Thủ Đức còn có một quán Cafe hay lắm, nhìn rất ấm cúng, quên mất tên quán rồi. Để mai hỏi lại đã. Quán ngồi bệt dưới nền, ngồi trên những tấm đệm nhỏ, màu đỏ, khăn trải bàn cũng màu đỏ, có những ống đựng khăn giấy làm bằng mây, cái thì như cái Gùi, cái thì hình chiếc thuyền, ngồi khoanh chân vào, uống cafe, nhìn qua khung cửa kính, lại là hôm trời cũng mưa, trông có vẻ gì đó hay hay...(chỉ có điều nhạc thì không được thích cho lắm, giá mà mở một chút nhạc nhẹ nhàng, êm dịu chắc chắn sẽ ấn tượng hơn nhiều).
    Tối hôm trước khi về, vào quán SGĐH, quán này lại cực kỳ sôi động, đồ uống thì cũng mắc, tuy nhiên, có điều mình thấy cách phục vụ thật chuyên nghiệp, thái độ phục vụ cũng được. Ngồi ở tầng 2, nhìn xuống chợ đêm Kỳ Hoà ở Q.10 (kiểu như chợ đêm Đồng xuân, phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào). Rồi lại dạo qua Q5, nhìn những đèn Trung thu người Tàu làm thật thích, công nhận là đẹp thật, biết thế hôm ấy mua vài cái về HN chắc bây giờ thành của Độc,.
    Cứ nghĩ là không nhớ nhiều vậy mà vẫn nhớ đến từng chi tiết...
    Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời...
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hi Funny, hoá ra cũng có người thích loại đèn ***g Trung thu ấy giống tớ à? Có một người bạn bảo: "SG là nơi thích nhiều cái mới, thích thay đổi. Năm nay đèn ***g là cái mới của SG đấy". Chẳng biết có ẩn ý gì không,, nhưng mà tớ thích loại đèn ***g ấy lắm, thích lắm lắm ý, hì. Quán cafe mà cậu nhắc tới, tớ cũng được nghe mọi người kể, cũng có đi ngang qua, nhưng không dám vào, vì tớ chưa học được kiểu ngồi của mấy cô gái Nhật mặc kimono, gì chứ tớ mặc váy mà bắt ngồi gập chân uống cafe, chắc lúc về tớ khỏi đứng dậy luôn mất.
    Thôi, nếu mà không mang được đèn ***g về thì bắt người ta gửi ra vậy, còn mấy ngày nữa mới Trung thu cơ mà, còn dư thời gian để gửi đấy, mặc dù hơi tốn xiền một tý
    Sáng nay tôi rất vui. Tại tối qua tắt máy điện thoại từ sớm, đi uống cafe cùng bạn bè, vui. Tới sáng nay dậy sớm, vừa mở điện thoại thì nhận được tin nhắn: "Cô bé, sáng nay còn ai đòi đi lấy chồng nữa không?". Nhắn lại: "Partner sợ quá, nên chạy mất tiêu rồi". Lúc đó mới nhớ ra là thỉnh thoảng mình cũng điên quá đi mất. Đấy là một người bạn cũ, ít gặp, nhưng khi buồn 2 anh em cũng hay nhắn tin cho nhau, than thở, nghe mắng mỏ một hồi, thấy nhẹ nhõm hơn, rồi thôi. Chiều qua HN mưa, nên tối chạy xe ngoài đường lạnh ơi là lạnh. Sáng nay cũng thế, cảm nhận rõ ràng là mùa thu đã về rồi. Lười, nên không chạy bộ mà lấy xe đạp ra đi lòng vòng ngoài đường. Thấy lòng nhẹ nhàng, và bình thản!!!
    Một ngày mới vui vẻ!!!!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh chưa có bao giờ
    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy em bắt đầu bằng bước chân của ngày quên anh.
    Bước chân của những ngày quên anh!!!!
  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kể từ sau hôm Rain đi SG về, thấy giọng văn của Rain khác đi nhiều, không hiểu đây là điểm thay đổi? Có phải do cậu ngại người đó của cậu, hay là tự trong Rain đã có những quyết định cho mình?
    Chỉ là thắc mắc nhỏ thôi Rain ạ, vì đọc thấy giọng Rain có khác so với trước đây thôi. Ko biết mình cảm nhận có đúng không nữa.
    HN lại mưa rồi...mong rain "dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy" nữa.
    Sắp được đón Trung thu ở Hội An rồi, chắc sẽ đầy thú vị đây, sẽ là một đêm Trung Thu đầy những "***g đèn đỏ treo cao"???
  7. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngày xưa, rơi trên đường vắng.mưa bây giờ cho mình xa nhau. .... Nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em cười, nhớ lệ em tuôn......
    Bạn ơi, mình cũng đã có những ngày mưa rất đẹp.Những ngày mưa bên anh...Giờ thì xa qúa rồi, những cơn mưa ngày xưa không còn nữa nhưng sao lòng mình cứ mãi mưa rơi...
    Tặng "rain_spring" mấy câu thơ ban trưa viết vội:
    "Có ai buồn nghe con mưa ban trưa không anh nhi?
    ngồi hứng giọt nước mưa trong cái thau nhôm.
    Vài giọ ly ti vào chân mát dịu
    Giọt tình tung téo trong tim..."
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, tớ không ngại người ta, vì người ta không phải là người hay lang thang trên mạng như tớ. Người ta có biết đến topic này, có lẽ là do ai đó nói, nhưng chưa chắc đã đọc. Vì người ta vốn dĩ ghét tớ lang thang trên mạng, ghét cả việc tớ chat chit nữa. Hơn nữa, mọi cái đều là số không rồi, chỉ là tớ bắt buộc phải sống khác đi. Có lẽ vì vậy mà suy nghĩ, giọng văn cũng khác đi chăng? hì
    Thích thế, cậu được đi đón Trung Thu ở Hội An à? Cho tớ đi theo với. Tớ ham đi chơi lắm, mà chẳng được đi. Chúc Trung thu của cậu thật vui vẻ nhé, và nhớ chụp nhiều ảnh ở Hội An nữa
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 15/09/2005
  9. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tớ lần đầu tiên được đi Hội An mà, mơ ước từ lâu rồi nay mới được đi. OK, đi sẽ cố gắng chụp nhiều ảnh để post lên cho Rain xem. Nếu được mà rủ Rain đi cùng nhỉ?
    [​IMG]
    Hôn nay thứ 5 mà thấy cứ như là ngày cuối tuần rồi, hay thật đấy. Cứ online suốt thế này cơ chứ. Hư quá Rain ạ, mà hình như cậu cũng thế, chấn chỉnh ngay nhé.
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ý định tải ảnh này lên, thế mà lại tải cái ảnh Hàn QUốc kia lên, tại con chuột của máy tớ Rain ạ, hôm nào tìm mấy cái ảnh hay hay post lên xem cho vui nhé.

Chia sẻ trang này