1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được quà của H., bánh Trung thu và đèn ***g. Không phải loại đèn ***g mà tôi mê mẩn của SG nhưng mà cũng vui ra trò. Lớn đầu thế này mà còn có quà Trung thu nữa chứ, hì. Lẽ ra nhận được quà từ mấy hôm trước rồi nhưng vì cái lý do rất khó hiểu mà cô gái ở bên Dịch vụ tặng quà đó nói, nên hôm nay tôi mới nhận được. Cô gái ấy có gọi cho tôi mấy lần, tôi cũng tính cằn nhằn vì đợi quà lâu quá, nhưng mà nghe giọng người ta dễ thương quá nên cũng chỉ cười cười thôi. Công nhận, nếu tôi mà là con trai, có giận tới mấy, mà nghe mấy cô nũng nịu chắc cũng chẳng nói được gì. Đi chơi, tôi cứ hay im im, ai đó tưởng tôi hiền hoặc ngại, nhưng thực ra tôi thích lắng nghe giọng nói của con gái trong đó, hì. Ở Hà Nội, mùa hè, các cô gái thường hay khoác áo sơmi chống nắng, còn ở SG, nắng chang chang mà ra đường tôi toàn thấy áo khoác mùa đông. Mọi người bảo vì nắng quá, nên phải khoác áo dầy như thế mới đỡ rát. Công nhận, nắng SG ghê thật, vết cháy nắng ở chân tay tôi bây giờ vẫn còn rõ mồn một, có ai hỏi tôi mới đi đâu về mà sao đen thế, tôi cứ cười cười bảo mới bị trượt chân ngã vào đống than. Mà ở SG còn có những con đường rất lạ nữa chứ :"Đèn đỏ, xe buýt, xe gắn máy được phép chạy thẳng". Lần đầu tiên nhìn thấy cái bảng chỉ dẫn đấy, tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, tưởng mình nhìn lầm. Ở HN thì chỉ có "Đèn đỏ được phép rẽ phải" thôi. Đi ăn ở SG, có ăn cái gì tôi cũng hỏi: "có ngọt không?", nếu mà ngọt thì tôi khỏi thử luôn, vì tôi vốn ghét đồ ngọt. Hôm đầu tiên đi ăn lẩu, cầm menu, tôi cứ khen sao lẩu ở SG rẻ hơn HN nhiều thế, tới lúc họ mang lẩu ra, thấy cái nồi bé xíu xiu, trách nào lấy ít tiền hơn là phải. Đã thế tiêu tiền ở SG, tôi toàn bị trả lại bằng tiền xu, HN thì có tiêu tiền xu được đâu, tính tôi lại ẩu nữa, có cầm tiền xu được mấy hôm là nó lại lăn lóc đi đâu hết. Còn nhiều nhiều chuyện nữa, chả nhớ hết được, chỉ nhớ là rất vui thôi
    Năm nay là năm cuối rồi, lịch học cũng thưa hơn. Không biết mai mốt không tới trường nữa có nhớ mọi người trong lớp không nữa? Chắc là có, vì bây giờ đi học, cảm thấy bí bách về thời gian, cũng mệt nữa, nhưng nhiều khi lại thấy rất vui. Dù sao cũng mong ra trường sớm, thay đổi chỗ làm, và còn lấy chồng nữa chứ. Mỏi chân rồi, mỏi chân lắm rồi!!!!
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Hi Funny, cái ảnh thứ nhất nhìn lãng mạn nhở? Hình như ở trong phim "Tuyết tháng Tư" đúng không? Tớ lúc nào cũng có mơ ước được đi dạo cùng người ta trên bãi biển, lần nào đi biển cũng nhớ tới mơ ước đó. Bây giờ vẫn thế, có điều chưa tìm được ai đó thay thế vào chỗ trống bên cạnh tớ trong mơ ước đó thôi!!
    Cái ảnh thứ 2 nhìn thích nhở, nhưng sao nó bé tí teo thế? Như kiểu ở Sapa ý, nhìn yên bình. Tớ thích cả 2 cái ảnh cậu post lên. Cậu biết không, tớ thích đi Sapa và Đà lạt lắm, Sapa thì đi đơn giản hơn, chỉ cần được nghỉ mấy ngày là đi được. Đà Lạt thì khó hơn, phải cày kéo nhiều mới có thể đi được. Tiếc là hôm ở SG tớ đã từ chối lời mời đi Đà lạt cùng tụi bạn. Nhưng lần sau chắc sẽ cố gắng kiếm tiền bay thẳng vào Đà Lạt chơi, không qua SG nữa. Nói vậy thôi, nhưng chắc cũng còn lâu lắm
    Cậu đi Hội An, nhớ chụp ảnh dãy đèn ***g nhé, năm nay Trung Thu chắc ở đó tổ chức nhộn nhịp lắm!!! Huhu, thèm đi chơi quá, đi chơi cơ. Hì.
    Mà chuyện online đó, nhớ nói nhỏ nhỏ, sếp tớ mà bắt được là tớ bị phạt đấy, hì hì.
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 16/09/2005
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đi ăn về, tôi chạy xe ra Hàng Đường mua ô mai để gửi vào SG. Đường đông kinh khủng, tôi đành phải gửi xe để đi bộ, 5k/xe, đắt dã man. Dạo này hay bị chặt chém tiền gửi xe quá, vừa bữa trước gửi xe ở Hội chợ ẩm thực còn bị chém tới 10k/xe. Mấy đứa bảo nhau: có khi mai bỏ việc, làm cuộn dây thừng đi trông xe cho thiên hạ, chả mấy bữa mà giàu. Mua ô mai xong, không thích chen chúc nên tôi đứng ở ven đường đợi người bạn ra Hàng Mã mua đồ chơi Trung thu, nhìn ngắm dòng người đông đúc ấy, chủ yếu là các chàng trai cô gái, cô gái nào nhìn cũng có vẻ nhõng nhẽo, và hạnh phúc. Tôi không buồn vì tôi biết, rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ gặp được một nửa yên bình của tôi, người mà chỉ cần nhắc đến tên, là tôi đã thấy vui và hạnh phúc!!!
    Đêm. Tôi leo lên cái ghế cao ở ngoài sân nhà, ngồi vắt vẻo ở đó rất lâu. Trời trong vắt, trăng sáng đến nao lòng. Giàn hoa tigôn dưới ánh trăng nhìn huyền ảo, rất đẹp. Tôi thích hoa tigôn, không phải vì loài hoa ấy "tựa trái tim tan vỡ", mà có lẽ vì nhìn nó mong manh, mà tôi lại vốn dĩ thích màu hồng. Hoa tigôn thì chỉ đẹp khi để nguyên nó trên giàn, chứ ngắt xuống thì nó rất mau tàn, không như nhiều loài hoa khác. Cũng như trong cuộc sống, có rất nhiều thứ, nhìn từ xa rất "long lanh", nhưng nếu mình cứ thích nó là "sở hữu" của mình, tách nó ra khỏi môi trường của nó, thì lại chẳng còn "long lanh" như thế nữa. Suy nghĩ hơi lộn xộn một chút, chẳng ra đâu vào đâu!!!
    Hôm nay, tôi không quá vui, cũng không quá buồn. Nhưng qua bao nhiêu buồn bã, tôi vẫn thích tôi như thế này, bướng bỉnh, cố chấp một chút cũng đâu có sao. Tôi đã từng yêu một người không còn yêu mình cũng đâu có sao, ai mà chẳng có điều không như ý trong tình cảm. Tôi không xinh, cũng không thông minh, nhưng tôi không tự ti. Tôi vẫn là tôi, và với một ai đó, tôi vẫn là người đặc biệt nhất, không lẫn lộn với bất cứ ai trong cuộc sống này!!!!
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em rất vui khi thấy chị đã có những cách suy nghĩ khác ...Tích cực hơn ...Em vui thật đấyCố gắng lên sống vui vẻ chị nhéCòn nhiều điều ở phía trước lắm mà Em cũng thích hoa Tigôn ..Hoa tigôn có điểm gì đó cứ như là hoa dại ý ..Tại cái lần trước có một lần em mua một cây về trồng trên gác ..Đợt đó nhà em vừa chuyển nhà nên cái nhà đó bỏ trống ...Tầm 1 tháng em về thấy cái cây chết khô queo cả ra rùi ..Chẳng hiểu nghĩ thế nào em đem đi tưới nước ...Tưới một chậu nước vào đóNghịch ý màLần sau quay lại chẳng hiểu thế nào mà nó lại ra lá xanh và tiếp tục lớnHay kinh người..Và cứ vài lần chết đi sống lại như thế ..Cuối cùng nó ngỏm củ tỏi thật..Thế là chẳng có giàn hoa tigôn nào cho căn nhà ko có người ở bớt hiu quạnh cả Nhưng em thích hoa Tigôn có lẽ nào vì nó cứ có cả một giàn hoa..Đan xen vào nhau như kiểu những người bạn nâng đỡ và giúp nhau trong cuộc sống ...Vì giờ em hiểu ý nghĩa của những người bạn quan trọng thế nào những lúc mà ta chơi với ko có chỗ vớiNhìn giàn hoa đó ..Nhưng bông hoa màu hồng trên một nền xanh cứ đẹp đẹp thế nào ý ..Nhất là nhìn từ trên cao xuống ..Còn một loài hoa nữa em thấy thích đó là hoa "thạch thảo" Chị biết hoa đó chứ?? Em nói em thích hoa đó nhiều người chẳng biết đó là hoa gì Nó chỉ là một loài hoa điểm cho những loài hoa cao sa khác ..Nhưng em thấy rằng nếu ko có nó chắc gì các đoá hoa khác đã đẹp..Nó cũng có nét đẹp riêng..Cái màu trắng hiền hoà ..những bông nhỏ li ti..Điều đó cũng đủ đẹp với nó rồi ..Nhưng nói thật là em ghét hoa..Chả hiểu sao nữa..Hoa hồng, loa kèn ..Chả hiểu sao em ghét lắm ý Chẳng bao giờ mong được nhận hoa cả .. Nhưng nếu là Tigôn và Thạch Thảo thì em rất vuiTặng chị một bông hoa(cái này thay cho Tigôn nhá)Chúc chị vui
    Được 2661986 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 16/09/2005
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cô bé, đọc những bài viết của em, chị bỗng dưng hình dung ra chị của 5 năm trước-bằng tuổi em bây giờ. Dường như hồi đó chị chưa nhìn nhận được cuộc sống được chững chạc như em đâu. Chị cũng thích hoa thạch thảo, sáng nay đi mua hoa cũng thấy cả một rổ to toàn hoa thạch thảo, hì. Hoa hồng đỏ bó chung với thạch thảo rất nổi bật. À, em có thích hoa xương rồng không, xương rồng thì trái ngược hoàn toàn với vẻ mong manh của tigôn, nhưng nhìn nó rất hay đấy chứ! Chị thì rất thích được tặng hoa, nếu mà được người mà mình yêu quí tặng hoa thì có thể cười tủm tỉm được cả ngày, hì.
    Chúc em buổi tối vui!!!
  6. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ là một cô bé mà chị..Có thể do em đã thất bại nhiều nên suy nghĩ khác với mọi ngừơi ..Lần đầu tiên thất bại thì em cũng rất buồn..rất đau đớn, rất vật vã ..Lúc đó tưởng như đất trời sụp đổ dưới chân..Em bị ngừơi em tin tưởng nhất, chia sẻ mọi thứ với em trên đời, dù là nhỏ nhất..Gắn bó với nhau như vậy bỏ rơi em..Mà ko những bỏ rơi em..Họ còn quay lại chửi em..Chẳng hiểu đau quá hay sao mà em khóc như mưa ..Rùi phải tự đứng dậy để sống..Để ngừơi ta biết rằng ..Chẳng có người ta em vẫn sống và chẳng có vấn đề gì hết..Rồi dần dần chẳng bao giờ em chủ động nữa ..Trong tình yêu đến bây giờ cũng thế ..Dù ngừơi ta có hiểu lầm em, dù có nghĩ gì cũng chẳng bao giờ em thèm thanh minh ..Cứ sống nhơn nhơn chả quan tâm đến cái gì ..Em vừa chia tay ngừơi yêu được 2 tháng ..Vẫn buồn..Nhg vẫn sống vui vẻ ..Dù ngừơi ta chẳng thể hiểu được em
    "Rồi cũng sẽ đâu vào đó mà thôi" Đó là câu mà em rất thích ..Rồi mọi thứ sẽ có một chỗ đứng chẳng thể thay đổi được..Cứ vui vẻ mà sống thôiChả hiểu sao em nghĩ vậy..Có thể em nghĩ vậy chắc gì em đã làm được vậy..Nhg dù sao em cũng cố gắng bằng lòng với những gì em có ..Tự nhiên em nghĩ vậy em thấy cuộc sống vui hẳn chị ạh..Dù có những lúc cô đơn dã man..Cũng muốn lắm có một ngừơi nào đó chia sẻ với mình nhg nhiều lúc thấy như sợ..Thôi cứ vui vẻ thôi, đợi chờ ngừơi nào đó được gọi là định mệnh..Chị nhể??Em vẫn tin những cái được gọi là định mệnh đó chị àh??Ngừơi đó chắc chắn sẽ đến và chẳng rời xa mình đâu
    Mừh nói về hoa xương rồng em nhớ rằng có lần em đã định rằng sưu tầm hoa xương rồng..Nhà em cũng tương đối gần Hoàng Hoa Thám..Định lần nào buồn thì tha về một cây xương rồng mới về..Xem mình sẽ có bao nhiêu cây xương rồngNhưng sợ lúc đó nhà chật đầy xương rồng..Ngủ nó cũng châm vào lưng và m... thì lúc đó có mà ngủ đượcThế nên chẳng dám mua về nữa ..Nhưng xương rồng thì em chẳng thích lắm ..Thích cái ý nghĩa của nó mà thôi ...Lần nào đem xương rồng về ..Cho vào cái chậu than..Xem nóng như thế nó có sống được ko??Rồi hàng ngày thay than nóng vào giống kiểu thay chậu xỉ cho mèo ý Chắc vẫn sống..Nó mà sống được..Em phục nó sát đất luôn
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Úi chà, có người định nướng xương rồng kìa, xương rồng chứ có phải gà, vịt, đậu bắp..gì đâu mà em lại định cho nó vào lò than để nướng thế? hì. Ừ, ở HN, người ta bán nhiều xương rồng ở HHT và Lê Duẩn. Buổi tối, chị cũng hay chạy xe ngang qua LD, cũng thấy xương rồng hay hay nhưng chẳng mua bao giờ. Hôm chị vào SG, đi Suối Tiên, thấy người ta bán nhiều xương rồng, nở hoa rất đẹp, tụi bạn thấy chị thích nên định mua, tụi nó khôn thế, nếu có mua, mang tiếng là tặng chị, nhưng làm sao mà mang được xương rồng từ SG về HN cơ chứ, có mua thì cũng phải để lại SG thôi
    Em tin vào định mệnh? Chị cũng tin vào định mệnh, mặc dù chị không phải là người duy tâm! Trung thu rồi, chúc em có một Trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc!!!!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Những khi cả gia đình tụ họp lại với nhau, thỉnh thoảng tôi hay trêu mẹ là ngày xưa mẹ nuôi chị em tôi như nuôi gà công nghiệp vậy. Mặc dù mẹ o bế chị em tôi khá kỹ, nhưng mẹ rất tôn trọng ý kiến và quyết định của chị em tôi. Hồi còn học trung học, tôi cũng không thích giao tiếp nhiều, hết học ở trường, về nhà lại ngồi vào bàn học tiếp (mặc dù, thành thực mà nói, tôi chẳng phải là đứa chăm chỉ học hành gì). Thực sự, hồi đó thấy mình rất vô tư và hạnh phúc trong sự bảo bọc của mẹ, nghèo nghèo một chút nhưng vui, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Bây giờ chủ yếu là mẹ lên HN với chị em tôi chứ ít khi tôi về-trừ những khi có việc. Mẹ cũng không thích sống ở HN, mẹ bảo mẹ thích ở nhà hơn, không khí trong lành, và mẹ có thể mỗi ngày vào thắp hương cho bà ngoại. Ngoại mất được 5 tháng 17 ngày rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy!!!
    Cách đây khoảng gần hai mươi năm, nhà cũ của tôi ở một thị trấn nhỏ. Ồn ào từ 5h sáng vì ở ngay cạnh chợ, nhưng chiều thì vắng hoe. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong bình lặng, bây giờ nghĩ lại, nhiều khi tôi cũng thấy tiếc vì không có những kỉ niệm nghịch ngợm. Có lẽ trò nghịch dại nhất của tôi là chơi nhảy dây với tụi bạn ở sân gạch, ngã sấp mặt xuống sân, nên bây giờ mặt vẫn còn những vết sẹo nhỏ (đã xấu lại còn xấu hơn. Từ hồi còn bé tí, tôi đã rất thích leo lên sân thượng nhà mình, nằm ngắm trăng ngắm sao, có hôm ngủ quên lúc nào không hay. Mà không hiểu sao hồi nhỏ tôi rất thích trồng hoa, ở nhà nào tôi cũng đòi xây một bồn hoa nho nhỏ (mẹ tôi hay bán nhà, cứ 3-4 năm là tôi lại được ở nhà mới, mà cái nào cũng giống cái nào) trồng tùm lum các loại, có loại nở hoa, có loại tốt um tùm nhưng toàn thấy lá. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, tôi đều thấy lòng rất vui, và hay cười tủm tỉm một mình
    Hôm nay tôi đi làm sớm, mở tung hết cửa sổ ra, để ánh nắng tràn vào trong phòng, thấy rất yêu đời. Để có được tôi ngày hôm nay, chắc tôi phải cảm ơn người ấy của anh, anh có cô ấy rồi, nên nghiễm nhiên với tôi, anh trở thành người lạ. Cảm ơn H., và cảm ơn người bạn vẫn nói chuyện với tôi mỗi buổi chiều!!! Mong mọi người có một Trung thu vui vẻ, và lãng mạn
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 17/09/2005
  9. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em thử độ "sống dai" của nó thôi mà..Thấy bảo xương rồng sống dai lắm mà ..Sống ở sa mạc nóng bỏng thế còn sống được..Sá gì cái chậu xỉ than của em..Bây giờ em mới biết là xương rồng ở từng vùng nó khác nhau đóTưởng ở đâu cũng từ sa mạc về chứMà chị bảo bạn chị ý..Lần nào ra Hn chị dắt mấy anh chị đó ra Lê Duẩn và HHT bắt họ mua một đống về ..Thì lúc đó họ chẳng mang về SG được..Để lại cho chị ngay ..Mà dùng đồ trấn lột cứ thấy cảm giác sung sướng thế nào ýThích thú lắm chị àh

    Em mơ đến một ngày nào đó, có một chàng hoàng tử ..Cưỡi con chó đen to đùng ( cái này là em ko thích ngựa, nó cao quá, em thì thấp trèo chẳng được.Với cả em thích chó, càng to nhìn càng thích) đến bên em và nói rằng "ôi, tình yêu của anh, đi cùng anh nào cưng"(tự cười lăn lộn)Và em sẽ đến một khu rừng toàn là bánh kẹo (giống trong truyện cổ tích) em sẽ ăn từ mái nhà đến cái móng..Cho hoàng tử ngủ ngoài sân..Xây cái lều cho riêng mình em ở Và từ đó em giống hạnh phúc đến suốt đời
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Check mail. H. gửi cho tôi bài hát "Em đã thấy mùa xuân chưa", giọng QD. Tôi reply "HN bây giờ mới là mùa thu, mà mùa xuân của ....còn ở xa lắm". Ở xa, là ở đâu nhỉ, và khi nào mới có thể gặp? Tôi bảo H. "về đi, về dẫn em gái đi chơi Trung thu, đi ăn ngao hấp". Trung thu, trăng rất sáng, và tôi đang đơn độc. Người ta bảo, những đêm trăng tròn, dễ gợi cảm giác cô đơn, phiền muộn. Mà tôi lại là đứa chuyên môn ngắm trăng một mình, lúc gần nửa đêm. Chắc phải thấy may mắn vì nhà mình không phải ở tầng 2-3-4...gì đấy!!
    Tối qua đi học, giờ nghỉ, đang nói chuyện vui vẻ tự dưng cô bạn thân quay sang hỏi: "...ơi, nếu bây giờ mà H. cầu hôn L. thì sao?". Tôi trêu: "Bảo H., nếu mà cầu hôn, thì đừng dẫn L. lên mấy toà cao ốc làm gì, nhớ đứng xa xa cửa sổ, kẻo nói xong lời cầu hôn thì chẳng nhìn thấy L. nữa đâu" (ngất, rơi xuống đất mất tiêu rồi thì nhìn thấy làm sao được). Hai đứa cười lăn lóc rồi lại thấy mắt L. buồn buồn. L. kêu "viển vông quá, yêu nhau thế này mệt mỏi quá...ơi". Yêu nhau, chia tay, rồi quay lại, rồi bố mẹ phản đối, thành ra lâu lâu cái điện thoại nhà tôi lại nóng ran lên mỗi khi hai người giận dỗi. Tôi cứ hay trêu L. là có khi tôi học được tính kiên nhẫn lắng nghe người khác nói chính là nhờ những cuộc điện thoại của L., vì tôi vốn là đứa nói nhiều, nói nhanh.
    Chiều đang tắt nắng. Và hình như, tôi đang buồn!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 17/09/2005

Chia sẻ trang này