1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 21/12/2005
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác tồi tệ. Tối qua tôi ở nhà một mình, ngổn ngang với sách vở và cuốn từ điển dày cộp, tâm trạng lại không vui, nhìn đã mất tinh thần. Cộng thêm hơn chục cú điện thoại cả nghe và không nghe của vài người quen ở SG làm tôi bị ức chế đến nỗi ném cả điện thoại đi, may mà nó chỉ đập xuống nệm rồi trượt xuống sàn nhà, chứ nếu không cũng chả còn tiền để mà đổi điện thoại khác. Tôi cay đắng nhận ra rằng chẳng có sai lầm nào mà không phải trả giá cả. Sự yếu đuối của C. khiến tôi trong mắt bạn bè trở thành kẻ đùa cợt với tình cảm của người khác. Có thể vì hôm qua là đám cưới của H., bạn bè gặp gỡ, mọi người nhắc nhở làm cậu ấy buồn. Tôi phát chán lên mỗi lần nghe nói cậu ấy say xỉn vì tôi, dù cậu ấy vẫn khăng khăng là không hề uống say. Tôi chẳng đủ lạnh lùng được đến mức bình thản khi nghe mọi người nói V. phải quăng cậu ấy vào nhà tắm và đánh cậu ấy một trận cho tỉnh người ra. Những chuyện này thật là tệ!!!
    Sáng sớm nay tỉnh dậy, nhìn lịch và thấy Tết đã gần lắm rồi. Năm mới, hy vọng không còn đen đủi như cái năm tuổi này nữa, tất nhiên may mắn chẳng tự đến, đành phải cố gắng hơn vậy! Cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết, chẳng thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác được. Chắc là không lững thững đi được nữa, phải chạy thôi!!!. Mong rằng không là quá muộn! Và đừng có nghe Forever and One nữa, tan vỡ như thế là đủ rồi!!!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hạnh phúc thế. Cả gia đình ăn sáng, nghe bố mẹ chuyện trò, và mấy chị em trêu chọc nhau. Trong buổi sáng ngày hôm nay, cảm thấy mọi điều đều rất ngọt ngào, việc học cũng sắp xong, chỉ còn thi và thực tập nữa là tốt nghiệp, và yêu một người yêu mình. Merry Xmas and Happy New Year, my friends!!!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh. Đi lang thang từ trưa, lên Võng thị uống cafe ngắm Hồ Tây, đi vãn cảnh chùa và mua rất nhiều hoa đẹp. 20 bông hướng dương, hoa cúc trắng và 40 bông hoa hồng dài mập mạp. Ôm bó hoa to đùng đó che hết cả mặt, làm ai đi đường cũng quay lại nhìn và buột miệng khen. Rất vui vẻ, rất phấn khích. Cuộc sống thật đẹp!!!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mưa, lạnh. Sáng tỉnh dậy, khoác áo co ro đứng nhìn bầu trời u ám trong làn mưa bụi, thảng thốt nhận ra bao nhiêu điều mà mình đã từng cố gắng níu giữ trong tâm tưởng đều đã nhạt nhoà. Những ngày mưa lạnh này, cảm giác như muộn phiền cứ lẩn khuất đâu đó, chỉ chực đợi khi mình yếu lòng một chút để lao ra, cũng may mình không còn là của ngày xưa, cũng may có một bờ vai để mình tựa vào, có đôi tay ủ ấm bàn tay giá lạnh của mình. Ai cũng có điều bất ý trong tình cảm, có phải vì thế mà biết trân trọng tình yêu hơn? Dẫu vẫn quen được o bế, nuông chiều nhưng đã biết bỏ bớt tính đành hanh và kìm nén mỗi khi giận dữ.
    Ngày mưa, status để "phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm". Để thế thôi, chứ chẳng vì điều gì cả. HN nhỏ xíu, loanh quanh cũng chỉ là những con đường quen ấy, những quán cafe cũ, và kỉ niệm cũng trở thành cũ mèm. Thời gian đã rảnh rỗi hơn vì không còn phải đi học nữa, nhưng trời cứ mưa hoài, nên đi làm về, chỉ thích ở lì trong căn phòng ấm áp của mình, mặc dù vẫn nhớ những khi lang thang một mình, đi lên phía Phủ đã thấy quất vàng rực, nhắc nhở Tết đã cận kề. Đôi khi vẫn nhớ về câu thơ "thời gian trôi như một tiếng thở dài". Thấy giật mình!!!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm. Vui và cười nhiều dù vẫn bận kinh khủng. Khép lại một năm cũ, khép lại những muộn phiền ngày cũ. Năm mới an lành, may mắn, và hạnh phúc nhé!!!
    Không hiểu sao mỗi ngày cuối cùng của năm-dù là Tết tây hay Tết ta, tôi đều có cảm giác phấn khích, cảm giác như thể ngày mai mọi việc đều thay đổi theo xu hướng tốt hơn vậy. Ngày xưa bạn cũ vẫn bảo tôi là cô gái lạc quan và luôn yêu đời. Tôi cũng có cảm giác gần gần như thế, không hẳn là lạc quan mà là vô tâm, vô lo, một dạng như kiểu "mũ ni che tai", vô tâm với cả tương lai của mình, lo, nhưng chẳng làm gì để thay đổi. "Hai năm trời ngoảnh lại-một giấc mơ", đôi khi nhìn lại, vẫn thấy một chút xót xa. Chẳng phải vì nhớ gì, mà chỉ là một thói quen xấu. Thôi, dù sao thì năm cũ cũng đã trôi qua, và lúc này tôi đang vui, thế là đủ!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 31/12/2005
  7. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nam moi den roi, chuc Rain_ spring luon khoe manh tre trung va gap nhieu may man.
  8. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào Rain_Spring! Dịp này bạn bận gì vậy mà để cái topic trôi tuột tận đâu đâu. Một năm cũ đã qua với bao chuyện vui buồn, thành công, thất bại, tất cả lùi lại phía sau để hướng tơi một tương lai tốt đẹp. Chúc Rain_ Spring luôn hạnh phúc va gặp nhiều may mắn.
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã quan tâm. Một năm mới bình yên và thành công với bạn nhé!. Cuối năm nên chẳng riêng gì mình bận, lu bù toàn những chuyện đâu đâu, nên ít có thời gian lang thang trên Net. Cảm ơn nhiều về lời chúc!
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùa đông lạnh, gió thổi xao xác trên phố, đám lá vàng bay tơi tả và mùi hương trầm thoang thoảng gợi nhắc không khí của Tết. Tôi cầm cuốn lịch, đếm từng ngày, từng ngày đang trôi, thấy mình cũng đang trôi trong sự lờ lững, tẻ nhạt, vô nghĩa. Những khoảnh khắc hạnh phúc cứ như sao băng, loé sáng rồi vụt tắt nhanh chóng. Trong tình yêu này, dường như có một người muốn ra đi? Tôi nhớ đến "tình yêu như một trò may rủi", cảm giác như tình yêu không bao giờ lựa chọn tôi làm nơi dừng chân, khi một người dù nói lời yêu đến bao nhiêu chăng nữa, vẫn muốn chọn một vùng đất khác làm điểm đến, nơi đó không có tôi, nơi đó đã từng làm tôi đau lòng mỗi khi nghĩ đến suốt gần 2 năm trời. Vẫn chấp nhận đặt tình yêu của tôi đứng đằng sau công việc của người tôi yêu, nhưng lòng vẫn không khỏi hẫng hụt và cay đắng. Thực sự tôi không tin rằng mình còn đủ kiên nhẫn và lòng mạo hiểm đối với một tình yêu trong xa cách. Tôi không biết mình phải làm gì cho đúng, và sợ rằng trong một lúc nào đó, không giữ nổi bình tĩnh, tôi sẽ lại buột miệng nói ra những lời làm tổn thương tình cảm của chính bản thân tôi và người ta. Có phải tôi vẫn mãi mãi chỉ là kẻ thất bại trong tình cảm?

Chia sẻ trang này