1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em tình cờ đọc lại bài cảm nhận âm nhạc viết về Forever an One ở blog của một người lạ, bài viết mà ngày xưa có lần chat với anh, em bảo em đang nghe Forever and one, và anh gửi cho em đường link bài cảm nhận đó. Tối qua em cũng tình cờ đọc lại vài trang viết cho "người ngày xưa". Hôm nay em lại thấy hơi buồn buồn và hoang mang một chút. Nếu là trước đây, có lẽ em hoặc ai đó, sẽ cho rằng em nhớ người ta. Nhưng bây giờ thì không, vì tình yêu chúng ta dành cho nhau gần một năm qua, đủ để em thấy mình bình yên và hạnh phúc! Thật buồn cười là sau khi đã gác bỏ lại được nỗi buồn cũ, em bỗng thấy tình cảm đó thật là ngớ ngẩn và điên rồ. Có lẽ là vì khoảng cách xa xôi, cảm giác một thứ gì đó trong tầm tay mà mình không đạt được, cộng với chút văn thơ lãng mạn của những năm học chuyên văn, khiến em tô vẽ cho cơn say nắng đó quá nhiều!
    Tình yêu của em, em thực lòng cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta đã yêu nhau! Bắt đầu từ những câu chuyện nhẹ nhàng, và thích, rồi yêu. Em thích cảm giác nắm lấy ngón tay út của anh và đi dạo lòng vòng, thích thỉnh thoảng được cằn nhằn anh, thích cảm giác lúc anh ôm em và thì thầm anh yêu em. Có rất nhiều điều để em nhớ về anh! Ví dụ như chiều nay, em hơi căng thẳng, nhưng chỉ cần 1 tin nhắn của anh, không nói gì cả, chỉ là 1 câu gọi "em ơi!", em đã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giống như trước đây, khi anh còn ở bên em, những tối mùa đông lạnh, chạy xe lòng vòng trên phố, em tì cằm vào vai anh và thì thầm gọi "anh ơi". Có thể còn rất lâu nữa mình mới có thể ở bên nhau, nhưng chỉ cần mình vẫn còn yêu nhau, thế là hạnh phúc, phải không anh?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 13/09/2006
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua hết giờ làm, em chạy xe lang thang ngang Lăng Bác, đúng lúc người ta đang phun nước, cả bãi cỏ trước quảng trường chìm trong màn nước mờ mờ như mưa bụi, nước bắn vào mặt, lành lạnh. Bắt đầu có cái vẻ u ám của những chiều muộn cuối thu, khiến mắt em cay và thèm được khóc, mặc dù mắt vẫn còn sưng vì mới khóc. Em ngồi một mình ở Highland, trong bóng chiều chạng vạng, trong những cơn gió làm xao xác hàng cây ven đường Thanh niên, gợi nhắc những ngày mùa đông cũ, gợi nhắc những ngày chớm lạnh vì ảnh hưởng của áp thấp, em hay đi ngang qua nơi anh ở ngày xưa, để nhớ, và để buồn. Đêm qua em nằm mơ, một giấc mơ rất dài, những ngọt ngào xưa cũ, khuôn mặt cũ, tiếng nói cũ, mọi thứ hiển hiện rất rõ ràng, rất gần, tưởng chừng như chưa hề có gì thay đổi sau mấy năm qua. Đã rất lâu rồi, từ ngày yêu anh, em mới mơ về người cũ. Sáng tỉnh dậy, thấy ngạc nhiên sao thời gian có thể trôi nhanh đến như thế. Có đôi khi, em nghĩ, nếu như em không đủ can đảm để rời khỏi HN, hoặc vì một lý do bất kì nào đó, có muôn vàn lý do khi người ta không còn muốn yêu nhau nữa, chúng ta chia tay, em sẽ mất bao nhiêu thời gian để bắt đầu một tình yêu mới? Hoặc là em sẽ không thể quên, không thể khép lại được cánh cửa quá khứ? Nhưng em vẫn nhớ anh đã nói cuộc sống không dừng lại nếu như em không còn yêu anh nữa, dù chúng ta chia tay và có quên nhau được hay không, thì cả hai cũng vẫn phải có một người khác. Cuộc sống vốn dĩ vẫn thế, tình yêu muôn đời vẫn thế, không ai có thể đứng ngoài lề được!
    Trời vẫn nắng, nhưng nhiều gió, đi ngang những con đường rợp bóng cây vẫn thấy lòng bình yên, vẫn tóc dài, vẫn quen thuộc với sơmi đơn giản, váy ngắn, nhưng những giờ phút thấy lòng hoang mang đã xuất hiện nhiều hơn. Chắc là tại bản tính,hay tại già rồi nhỉ?
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng trống trong lòng, càng cố xoá đi, lại càng hiện hữu. Không còn buồn vì "người ngaỳ xưa", nhưng trong lòng cũng không cảm thấy vui. Thấy mình đang trôi theo thời gian thôi, không mơ mộng, sống thực tế, và thấy hoang mang vì chính những điều thực tế ấy!
    Không phủ nhận quá khứ, bởi ngay cả có muốn cũng không thể làm được, nhưng mọi đìều đều đã trôi xa rồi, không care nữa! Vậy thôi!
    Sống một cuộc sống êm đềm, yêu một người duy nhất rồi kết hôn, sao khó thế?
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 23/03/2007
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chị viết bài và kéo topic này lên (mà chị lại xoá đi mất rồi )Chúc chị luôn vui vẻ
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, lâu lắm mới thấy chị trở lại !!!!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay trở lại topic này, đọc lại mà không biết rằng mình buồn hay vui cho ngày cũ.
    Tình yêu bây giờ cũng đã rời xa rồi!
    Vẫn cứ mãi là kẻ thất bại trong tình cảm!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao vậy chị??? Lâu lắm mới thấy chị lôi topic này lên, em vẫn cứ lun theo dõi topic này đấy
    Vui lên đi chị ơi
  9. goodbye4you

    goodbye4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ...mơ một hạnh phúc...có quá lớn lao không em......để anh được thấy mãi những khi em cười...
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em ở lại cùng Tháng Mười ở lại... dù vé tàu định mệnh đã cầm tay- đã bấm khóa nhớ thương -đã chốt trong ký ức -đã tặng quà từ biệt, đã ra ga !!!
    (Thơ Hà Linh)
    Thời gian làm nhạt nhoà đi mọi chuyện, như hnay rảnh đọc lại những bài viết ngày xưa, không hình dung nổi mình đã từng có khoảng thời gian nhớ nhung 1 người như thế này, không hình dung nổi mình đã từng giành tình cảm cho người đó như thế nào. Người ta bây giờ đã lập gia đình rồi, hình như là 1 năm hay hơn gì đó, mình cũng k để ý lắm vì đã mấy năm rồi không còn nhớ đến nữa.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 29/10/2008

Chia sẻ trang này