1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày tháng trì trệ

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lien_hong86, 11/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng yêu dấu,
    sao cứ qua nhanh thế....để nhìn lại ta thấy mình mắc một số bệnh theo năm tháng?
    1. Bệnh quen thói
    Triệu chúng rõ nét nhất của bênh này đó là những ngày ra khỏi nhà vào 8h sáng và về nhà vào 12 tiếng sau đó, ăn cơm, online và đi ngủ. Thỉnh thoảng gặp một vài người bạn có hứng thú đến một số nơi phải đến rồi lại thu lu đi ngủ. Truyện chả thiết đọc, phim chả thiết xem. Cứ quen thói mãi thế!
    Bệnh này nguy hiểm vì thiết nghĩ những năm tháng tuổi 20 ko nhiều và với lối sinh hoạt của một bà già - feel- like- 20s như này thì nó sẽ còn ngắn hơn nữa.
    Chắc có lẽ phải mua một quyển day runner thật đẹp, để ghi lịch hẹn hò với các tình yêu vào đấy, cho bớt cái thói -quen - thói...
    2. Bệnh không bằng lòng
    Cũng do những dấu hiểu tuổi tác, còn nhiều nông nổi nên đâm ra so sánh, mà so sanh nhiều dẫn tới những biểu hiện của chứng ko- bằng - lòng.
    "Cái này xấu quá!
    Quát gì to thế!
    Đừng có hỏi nhiều!"
    Đây là bệnh dễ để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả bệnh nhân và các bên liên quan.
    dù vẫn biết là cuộc sống thì cũng có thứ xấu thứ đẹp, rằng quát mà ko to thì ko gọi là quát và hỏi nhiều thì mới im được lâu...
    Chắc có lẽ phải tìm một bờ giậu nào đấy để mỗi khi phát bệnh khoog- bằng- lòng thì ra đấy đập phá T.T
    3. Bệnh hụt hẫng
    Uh đấy, đôi khi cứ bị hụt hẫng vì những bước đi không phải của mình.
    Đây là một bệnh tương đối khó- chữa và khó- đỡ vì bản thân có nhận thức khá rõ ràng, đề phòng khá cẩn thận nhưng ít nhiều vẫn nhiễm- hụt hẫng....haizzz,
    Chắc có lẽ phải tự nhủ, rằng mọi thứ luôn thay đổi, bao gồm cả những thay đổi mà bản thân ko mong muốn.
    Chắc có lẽ phải luyện tính- chấp- nhận như luyện Yoga để mong thoát khỏi chứng bệnh nầy.
    4. Bệnh bơ
    Thường thì bệnh này chỉ tái phát khi da mặt có độ dày tăng bất thường. Thường thì bơ cả những thứ mình thích điên đảo và làm ngơ những thứ làm mình bị hụt hẫng, không bằng lòng và quen thói. Tóm lại là, những biểu hiện của bệnh có thể được miêu tả bằng cụm từ "hội chứng bơ- lơ- ngơ"
    Thỉnh thoảng thì cũng gióng như bệnh ngủ nướng, hội chứng này cũng có những tác dụng nhất định.
    Chắc có lẽ phải tìm mua sách "kiểm soát hội chứng bơ-lơ-ngơ" về đọc để stay healthy và sống vui khỏe với các dấu hiệu của bệnh.
    5. Bệnh lý tưởng hóa quá khứ
    Bệnh này có cái tên mình khá là ưng, chưa bao giờ nghĩ mình mắc bệnh này cho đến khi bạn - bác- sỹ của mềnh gọi tên nó ra. Tóm lại là bênh này khiến người ta có cái nhìn tốt đẹp về những sự việc trong quá khứ, rằng "ngày hôm qua như giấc mơ"...blabla
    Tạm thời thì bản thân nhận thấy mình hoàn toàn chưa mắc bệnh này nhưng vì có một số lời nhận xét của bên thứ 2 3 4 5 nên đành add nó vào đây.
    Chắc có lẽ phải nhờ sự can thiệp chuyên nghiệp....

    [​IMG]
    Cần một khung cửa sổ nhiều nắng...
  2. vu_anh_tien

    vu_anh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    một nụ cười xua tan tất cả/

    bệnh của những thói quen buồn chán/

    làm cho ta bằng lòng vui sương/

    để hụt hững tự bỏ ta đi/

    rồi bệnh bơ cũng chẳng thể ở/

    vì hôm nay là một ngày quá đẹp!

Chia sẻ trang này