1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người chưa yêu, sẽ yêu, đang yêu, đã yêu và để tuột mất tình yêu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi little_hanoi, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doom

    doom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hic hic, vì lần đầu tham gia box này, tui không hiểu cách định dạng bản tẽ, hóa ra bài thơ tui gửi nó biến đâu mất, xin cáo lỗi với các bác và gửi lại nè:
    BỤI
    bụi đời vương tóc em thơ
    anh qua bỗng hoá kẻ ngờ nghệch suông
    mắt em không gợn chút buồn
    tự nhiên anh thấy mình buôn buốt lòng
    cũng thường lắm, chuyện long đong
    em nhìn thiên hạ rồi không thấy mình
    thì thôi, chuyện cũng thường tình
    bụi đường bay hoá bụi mình khi vương
    thắt lòng nói nỗi niềm thương
    em soi lặng lẽ bên đường đột anh
    bụi nào có bụi màu xanh
    mà trên mái tóc em thành dân gian...
  2. chewing_gum128

    chewing_gum128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/232852/trang-1.ttvn

Chia sẻ trang này