1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người con xứ Huế xa quê !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi sometime, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cho những người con xứ Huế xa quê !!!

    Nơi đây sẽ là nơi bạn có thể nói lên những tình cảm của mình dành cho xứ Huế thân thương, nơi dành cho những người con xa xứ viết về kỷ niệm về nỗi nhớ....
    Bạn, tôi và những ai kia đang ở Huế hay đang ở một nơi nào đó trên Trái Đất chắc chắn cũng có những lúc nhớ về, có những lúc nghĩ đến "nơi chốn yên bình" này. Hãy viết những tâm sự những cảm nhận của bạn vào đây nhe !








    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Xa con sông Hương mang bao nỗi nhớ
    Những cánh phượng cuối cùng mỏng manh đang nhẹ nhàng rơi theo gió phủ vàng cả mặt dòng Hương. Phượng đỏ tắt dần, những chiếc lá non đang vươn trên những cành cây khô báo hiệu một mùa hè đang trôi đi trôi đi thật xa và một mùa thu đang tới gần. Một thoáng gió lao xao, gió đầu thu thật nhẹ và êm êm như bước chân ai đang đi trên những thảm cỏ xanh của góc vườn nhà ai đó một ngày đầu thu.
    Tôi ngẩn người. Mùa thu đang hiện hữu khắp cả đất trời Huế. Trên dòng sông Hương duyên dáng uyển chuyển chảy qua giữa thành phố Cố Đô trầm mặc và cổ kính. Tôi nhìn theo những tà áo trắng tinh khiết của các nữ sinh Huế đang đến trường như những áng mây bay thấp thóang trên đường phố. Rồi một ngày các em sẽ xa rời tổ ấm của mình, xa rời dòng sông tuổi thơ để đến với chân trời mới. Vòng đời đang mở ra trước mắt các em thật rộng lớn. Những điều còn lưu giữ lại trong ký ức của tôi khi rời xa quê hương là dòng sông Hương. Dòng sông đã chắp cánh cho tôi biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng.
    Hôm nay trở về lại Huế, đứng giữa trời đất bao la của những ngày đầu thu tôi chợt như bắt gặp lại một lời ca đã làm nao lòng tôi những ngày xa Huế "Dòng sông ai đã đặt tên" của Nhạc sỹ Trần Hữu Pháp. "Dòng sông ai đã đặt tên, để người đi nhớ Huế không quên. Xa con sông Hương mang theo nỗi nhớ...". Từng lời từng lời như khắc thêm vào nỗi nhớ của kẻ xa quê, điệu nhạc có lúc dịu dàng thương nhớ, xa xôi, đợi chờ, ly biệt về một nỗi buồn man mác, nghe như lời nhắn nhủ gửi tới ai một lần đến Huế.
    Rồi mùa thu về ta lại nghe âm hưởng của giai điệu trào dâng lên một nỗi nhớ "...Mùa thu trăng lên trên bến Phu Văn Lâu xưa ai ngồi ai câu ai sầu mà ai cảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông để người đi nhớ nhớ mãi một dòng sông...". Trong những giấc mơ của tôi hàng đêm vẫn thoáng hiện bóng dáng của những con thuyền và bến đò của ngày tôi đi. Bây giờ bến xưa vẫn còn đó nhưng dấu vết của ngày xưa chỉ còn là những bóng mờ của thời gian và khi tôi trở về đây thì tất cả đã xa....
    NHỚ LẮM HUẾ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nơi đất khách quê người, nơi cách xa quê mình cả nửa vòng Trái Đất con vẫn luôn nhớ về hình ảnh thân thương của cha của mẹ, của ông bà, nhớ về quê nhà yêu dấu nơi có biêt bao kỷ niệm thưở thiếu thời. Nhưng quê nhà đâu xa. Quê nhà nằm giữa trái tim này và luôn đau đáu một niềm thương nhớ. Ở đó là cái sân phơi đẫm hương hoa lài khi chớm tối, tiếng gàu chạm vào thành giếng, lũy tre, ao cá, vườn rau, các món ăn nhà quê của mẹ... Ở đó con thèm được quay lại để sống tiếp những ngày thơ ấu thanh bình. Để mơ tiếp những giấc mơ thời thiếu nữ và để rung động trở lại những xôn xao của thuở yêu đầu... Để rồi mỗi sớm mai, khi thức giấc và bắt đầu cho một ngày làm việc mới, con lại thấy xót xa: "... Kiếp này xin làm người hát rong, chỉ mong đời không chê trách... Thôi đành quay về lại quê xưa. Thôi đành quay về dòng sông đó...".
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi phải chịu nhiều thiên tai nhất của đất nước. Quê tôi nghèo lắm, cuộc sống khắc nghiệt quanh năm chỉ có cát bụi và gió Lào. Nhưng bù lại người dân quê tôi hiền hòa, thắt chặt tình nghĩa làng xóm trong những lúc tối lửa tắt đèn. Tuổi thơ tôi cũng in đậm với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Hôm nay cứ mãi lang thang trên net, lại nhớ nhà nhớ quê hương, lòng đã buồn lại càng buồn hơn khi chợt nghe bài hát : "Thương về miền Trung" của nhạc sĩ Minh Kỳ do ca sĩ Quang Linh hát.
    "Ðã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đên ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường"... Ðã bao lâu rồi nhỉ?! cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng cuộc sống mưu sinh trên đường đời đã khiến cho bao người xa quê, nhớ quê mà phải nén lại.
    "... Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường. Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi dòng Hương. Núi Ngự còn trông theo chiều buông, tôi vẫn còn thương". Thương lắm miền Trung ơi! Nhớ lắm miền Trung ơi. Khi câu hát cất lên, trước mắt tôi miền Trung chợt hiện ra rõ lắm. Ở đó, con người đang cần cù lao động. Ở đó, có đôi lứa yêu nhau, có những dòng sông với con thuyền hò đưa mái đẩy, chở bao khát khao hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Thoảng xa vang vọng câu hò thoắt ẩn, hiện, trong lớp sóng ánh bạc của đêm trăng tròn, hòa lẫn với tiếng chuông chùa từ bi tạo nên âm hưởng rất miền Trung. Phải chăng điều này luôn khiến bạn, khiến tôi, khiến tất cả chúng ta luôn nhớ về miền Trung???
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 27/10/2002
  5. Ở đâu cũng thế miễn sao là lòng luôn hướng về quê hương tổ quốc là được rồi. Khi nào cũng tự hào mình là dân Huế
    niemtinchocatbui

    Dạ thưa xứ Huế bây giờ​

    Vẫn còn núi Nhự bên bờ sông Hương​
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Giữ chút gì rât Huế đi em !
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 31/10/2002
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đọc những giòng tâm sự của chị Diệp Anh, sao bỗng nhớ Huế lạ lùng. Tự dưng đôi mắt cay cay. Đối với tôi, nước mắt là một điều xa xỉ nhưng sao bây giờ muốn khóc ghê. Những kỉ niệm cứ ùa về, nhớ đến lạ lùng con đường đi học, ngôi trường thân quen biết bao kỷ niệm, nhớ từng cơn mưa giai dang, nhớ lúc cùng bạn nhìn Huế từ trên cao....
    Đôi khi con người ta không thể diễn tả những tình cảm của mình chỉ bằng ngôn ngữ. Yêu vô cùng xứ Huế của tôi
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    em đang ở huế vậy mà nghe những lời nói này em cũng, thấy huế càng quan trọng hơn
    tình là con vịt què
    lộn xộn là bẻ gãy chân
    tiền là một tờ giấy
    thích là đốt cháy thành tro
    http://www21.brinkster.com/cacbanoi
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đối với người con xa quê nào cũng vậy. Quê hương rất quan trọng , nó một phần chắp cánh những ước mơ từ thuở còn thơ, nâng ta bay cao.
    Quê hương là gì hở mẹ
    mà cô giáo bảo phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều.
    Trời hôm nay lại mưa, sao buồn và nhớ Huế chi lạ
  10. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    sao mà thế,khi nào cũng thấy nhơ Huế chi lạ,sao mà buồn thế......không hiểu ăn chi mà doẻ mồm thế!
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này