1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người con xứ Huế xa quê !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi sometime, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_trai_tim

    loi_trai_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chao ba con dan Hue!
    Tui cung la dan Hue ne.Moi xa Hue co may bua ma thay nho lam rui.Nhat la che Hue..................Hi`hi`hi`..........
    O Da Nang tim mo mat cung khong thay cho nao ban che nhu o Hue ta,tui di co hai tuan ma them oi la them.Ba con dung co che la tui co tam hon an uong nghe!

    Tu khi gap em,anh da biet trai tim anh da thuoc ve em!
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn!!!!!!
    Tôi cũng là một người con của xứ Huế, nhưng hiện giờ tôi đang sống và học tại thành phố Đà Nẵng, tôi học cũng được hơn 2 năm rối, nhiều khi sống xa Huế tôi có biết bao nhiêu cảm xúc về Huế, nhớ Huế,.... Nhưng nói chung ở Huế tôi thích nhất là khí hậu và mưa ở Huế. Giờ vào đây, ở Đà Nẵng không có nhưng cơn mưa phùn, mưa bay như ở Huế được, nhắc đến những cơn mưa phùn tôi lại nhớ đến những khi ngồi uống cafe ở Huế những khi trời mưa rơi, ngồi trong quán cafe uống ly cafe đen nhìn ra ngoài trời nhìn mưa rơi, khung cảnh thật là đẹp. Sở thích của tôi là như vậy đó, tôi thích uống cafe nghe nhạc và nhất là vào những buổi, những ngày mưa bay, mưa phùn, mưa rơi, lúc đó tôi thật thoải mái và thư giãn hoàn toàn. Giờ ngồi đây kể lại mà tôi cảm thấy nhớ đến những tháng ngày ở Huế như vậy. Nên con người ta thường đi xa mới thấy được giá trị những gì mà trước đó cạnh mình diễn ra.
    Đi xa đối với tôi có rất nhiều cảm xúc về Huế , nhưng tôi ở đây không thể nói tất cả được mà tôi chỉ nói sơ qua một ý nghĩ của mình đối với Huế thôi , như vậy cũng đủ cho tôi thời gian ôn lại những kỷ niệm và cảm xúc của mình đối với Huế rồi!!!!!!
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!!
    HOÀNG VĂN THÀNH TRUNG
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã bước sang tháng chạp, cái tháng mùa đông lạnh lẽo với những cơn mưa dầm dề dai dẳng. Giờ này ở Huế có lẽ lạnh lắm, bên đây trời đang lạnh, nhiệt độ xuống dưới -6°C nhưng cũng không cảm thấy lạnh nhiều như hồi ở quê .....
    Nhớ mùa đông năm nào............. cứ sáng sáng phải đạp xe đi học........... phải đạp qua cầu Phú Xuân, gió từ sông Hương thổi lên ***g lộng............luồn vào từng kẻ áo, hai hàm răng lúc nào cũng đánh vào nhau cằm cặp tuy là mình cũng đã mặc nhiều áo đấy chứ? Cái cầu không dài nhưng sao hồi đó mình thấy dài chi lạ đi mãi cũng thấy nó còn dài, vì trời lạnh quá chăng ! Nhớ cái cảm giác vào lớp được ăn bắp rang cùng lũ bạn, cái cảm giác được thu mình trong tấm chăn bông làm cho mình cứ nhớ mãi những ngày ở quê ! Tuy đi xa nhưng lòng vẫn luôn nhớ về Huế, nớ về nơi chôn nhau cắt rốn với biết bao kỷ niệm thân thương!
    HUẾ ƠI ! NHỚ QUÁ ĐI THÔI !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tròi đã sang đông, con lại nhớ những ngày ở Huế ! Mùa đông xứ Huế kéo dài dai dẳng cho đến tận xuân phân, cả mấy tháng trời người dân xứ Huế không được thấy mặt trời ! Cứ đến mùa đông là trời cứ mưa dai dẳng dầm dề từ ngày này qua ngày khác. Ở đây trời đang mưa, con lại nhớ đén những cơn mưa ngày xưa, hình ảnh bà khoác chiếc áo tơi ra đồng cứ làm con nhớ mãi ! Ngày xưa không như bây giờ, ngày xưa thay vì mặc áo mưa thì người ta lại mặc áo tơi! Hình ảnh của chiếc áo tơi đã đi vào âm nhạc đi vào lòng người, áo tơi là chiếc áo làm bằng lá nón, xếp từng lớp mỏng như chiếc váy của con công cồ. Từ nhỏ đến lớn có lẽ chưa lần nào con được khoác chiếc áo tơi, nên không biết cảm giác khi khoác chiếc áo tơi như thế nào! Qua lời nội kể thì khi khoác chiếc áo tơi vào người đi trong trời mưa con người ta có cảm giác như hạt mưa đang rơi nằng nặng trên vai, rằng hạt mưa cũng mệt mỏ lắm, vì cứ mưa hoài ! Giá như con được sống vào cái thời đó nhỉ ? Sẽ được khoác chiếc áo tơi đi học !. Nội nói "một chiếc áo tơi như vậy có thể mặt qua ba hay bốn mùa mưa, nhà nghèo tiền đâu mà mua cho nhiều !" "mặc cho đến lúc nào tà áo mủn ra, mầu vàng nhẹ chuyển sang mầu xám mùn, áo ngắn lên cũn cỡn mới thôi !"
    Nơi đây mỗi khi mưa xuống người ta không mặc áo mưa hay áo tơi như ở nhà mà chỉ là những chiếc dù nhỏ nhắ xinh xinh với đủ sắc màu, con lại muốn trầm mình trong chiếc áo mưa quê nhà ! Dù hồi xưa con chẳng có cái thú mặc áo mưa, chỉ thích lang thang giữa trời mưa !

    Huế mưa chi rứa Huế ơi!
    Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên​
  5. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã la ngày rằm rồi ư ? Con chẳng có trong tay cuốn lịch Âm nên chẳng biết ngày tháng, hôm nay tự nhiên thấy trăng sáng mới biết là đã đến rằm tháng chạp rồi! Vậy chỉ còn 14 ngày nữa thôi là đã sang năm mới rồi mẹ ạ ! Con lại thêm một tuổi, lại già đi nữa rồi mẹ ơi !
    Con xa Huế như vậy ngót nghét cũng đã bảy năm, bảy năm nhưng sao con thấy dài chi lạ, lúc nào những kỷ niệm những ký ức về Huế cũng canh cánh trong con! Chiều nay trên đường đi học về con cứ nghĩ mãi về những ngày ăn tết ở quê, sao mà ấm cúng sao mà thân thương đến lạ ! Thời gian này của những năm về trước là cả nhà mình đã nao nức dọn dẹp nhà cửa để đón tết nào là làm dưa món , nào là làm mứt, làm bánh, năm nào chị em con cũng làm đủ loại mứt! Mứt gừng, mứt khoai tây, khoai lang, mứt dừa, mứt táo... Lúc nào cũng muốn làm thật nhiều món để bạn bè tới còn có món để mà mời ! Hình như Tết là dịp để con gái tụi con trổ tài làm mứt bánh, hầu như nhà nào ở Huế khi Tết đến không có món này cũng có món khác (do chính tay mình lam, chủ yếu là các cô gái) để đãi khách, đó âu cũng là một nét đặc trưng của người Huế ? Nhiều lúc con cũng tự hào mình là người Huế ở điểm này đó ! Vẫn biết bây giờ là thời đại công nghiệp mọi thứ mứt bánh đều có thể dễ dàng mua ở chợ nhưng các mệ, các o, các chị ở Huế vẫn muốn làm một vài món cho có không khí Tết và quan trọng hơn là cho có cái để đãi khách và cũng để giữ gìn một nét văn hóa rất đặc trưng của người Huế !
    Càng viết con lại cảm thấy nhớ nhà, càng viết bao kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về! COn muốn bỏ lại đây tất cả để về nhà ăn Tết với mọi người quá !!!!!!!!!!!!
    Tết này nhất định con sẽ làmmứt và bánh để tạo không khí như ở nhà ! Nhất định sẽ như thế, mẹ ơi !

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, là tôi lại có thể lang thang trên những con đường thơ mộng của Huế. Không biết vì sao tôi lại thích cảnh Huế ban đêm hay cảnh Huế trong sương mù. Đi lang thang trong đêm ở Huế có một chút chi đó thú vị lắm, mọi ồn ào của một ngày biến đi cả và nó làm tôi một phần nào đó liên tưởng đến thân phận vào lúc xế chiều của một đời người ( và lúc này thì ít bụi bặm và ô nhiễm hơn). Còn nhìn Huế trong sương mờ để có thể thấy được mờ ảo, Huế trong sương hiền dễ sợ, và để tìm kiếm một chút chi đó sương khói của Hàn Mặc Tử.
    Có ai đó nói Huế là nơi để nhớ chứ không phải là ở để thương. Từng hàng cây, từng con đường , rồi cả cơn mưa phùn, hay cơn mưa cả tháng trời cũng mang lại một chút day dứt, nhớ thương của một người xa xứ. Và cũng không hiểu vì răng mà mưa lại được nhớ nhiều đến thế và có một nhà thơ một lần đến thăm Huế trong mưa để rồi khi ra di phải thốt lên :
    Khi ra đi có chút gì luyến tiếc
    Không cầm được mưa như hành lý để chia tay.
    Rồi cái lạnh thấu xương của mùa đông ở Huế. Vừa rồi có dịp được về lại Huế và lại có được cảm giác lạnh thấu xương đó. Và cùng với một chút lãng mạn thích được ngắm Huế trong đêm mà giờ đây ở tại thành phố cách Huế hơn 100km, tôi lại khổ sở vì đau. Nhưng dù sao tôi vẫn thích với cảm giác lành lạnh phả vào mặt và nhìn đêm buông xuống ở Huế
    Gởi về Huế nỗi niềm của người đi xa. Không biết tết này ở Huế ra răng? Một chút chi đó nỗi niềm khi đến tết, nhìn thấy những em bé ăn mặc phong phanh đi bán mai, đi bán hoa, tự nghĩ không biết bao giờ mọi người đỡ khổ hơn để không còn những người lang thang, những người ăn xin. Cầu mong cho mọi người được sống tốt hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn.
  7. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn trôi đều theo những vòng quay vô tận của những chiếc kim đồng hồ. Bốn mùa cũng nối tiếp nhau đều đặn như chưa bao giờ sai hẹn. Cái lạnh lẽo của mùa Đông vừa bắt đầu nhưng ở nhà mùa xuân cũngđang tới rồi đó. Thời gian trôi nhanh thật, nó cứ trôi, cứ trôi có chờ có đợi ai bao giờ đâu !
    Rứa đó, nhớ lại hồi nhỏ, cứ mỗi lần Xuân về Tết đến, lòng tôi náo nức vô cùng với những tràng pháo nổ giòn tan, với những bao lì xì đỏ thắm, với những đĩa bánh mứt đầy ắp khi theo ba mẹ đi chúc Tết họ hàng và bà con lối xóm. Lớn hơn một tí tôi lại thưởng thức mùa Xuân với bạn bè với một trái tim tràn đầy nhựa sống. Nhớ những lần đi chơi tết cùng đám bạn cấp hai, rồi cấp ba thậm chí có cả cấp một nữa vui ơi là vui, sao hồi nớ mình ham chơi rứa không biết ! Vậy mà bây chừ, chỉ còn mười mấy ngày nữa là tết thế mà mình chẳng có cảm giác gì là sắp Tết cả, chán quá đi ! Hồi chiều một đứa bạn hỏi "tết ni mi có làm chi không" thật sự là mình cũng chẳng biết trả lời ra làm sao cả nên nghĩ sao nói vậy "Tau cũng không biết nữa vì ở đây tau vẫn chưa thấy không khí Tết vả lại người Tây đâu có ăn Tết Việt Nam", nghe đến đây đứa bạn thở dài thườn thượt "răng mà chán rứa hả mi ?"
    Bạn ơi xin đừng nhắc đến tết làm chi để cho tôi đứa con lần đầu xa quê, lần đầu ăn Tết ở một nơi không phải là quê mình (ở một nơi mà người ta chẳng biết Tết là gì, chỉ biết đó là năm mới của VN thôi, chứ họ chẳng biết nó quan trọng như thế nào đối với mỗi người Việt chúng ta) lại càng thêm buồn thêm nhớ nhà nhớ cả những ngày Tết được sum vầy bên gia đình bên người thân ....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sau những va chạm trong cuộc sống với biết bao buồn vui lẫn lộn trong công việc, học tập, trong tình cảm. Con lại muốn quay về nép vào vòng tay yêu thương của mẹ, muốn nghe những lời giáo huấn của cha, muốn được sống lại những ký ức tuổi thơ nơi miền quê yêu dấu ! "Dẫu đi xa nhưng lòng vẫn nhớ", nhớ về mảnh đất miền Trung khô cằn sỏi đá, nhớ về xứ Huế với dòng Hương thơ mộng, với "Thiên Mụ nghiêng mình soi bóng Hương Giang"... Mệt mỏi lắm rồi với cuộc sống tất bật nơi đây, ngày mô cũng như ngày nấy, sáng xe bus, metro chiều xe bus, métro.
    Lắm lúc đã bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài, muốn sống hòa mình hơn, muốn thích nghi hơn với cuộc sống nơi đây, nhưng tất cả dường như hơi khó đối với mình chăng ? Vẫn là lối sống khép kín, lối sống vốn dĩ đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Huế, và nhất là con gái Huế. Mình thấy mình cũng hòa đồng đấy chứ, sao có người bảo mình sao cứ sống khép kín thế ? Phải mở lòng mình ra với mọi người chứ ! Nhưng mình không thể nào khác hơn được. Thôi thì cứ "giữ chút gì rất Huế đi em ".

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui đang ở Huế. Trời bắt đầu nóng rồi, Huế thiệt chi lạ. Nắng thì cháy da còn lạnh thì thấu xương. Thời tiết Huế thật khắc nghiệt nhưng tui lại yêu mảnh đất này kinh khủng. Ở lại thì muốn đi xa, muốn bay nhảy, muốn tự tìm cho mình những chân trời mới, nhưng sao khi đi xa rồi lại nhớ không nguôi. Bạn tui đã nói với tui là : Tao thật hối hận vì đã đi thật xa Huế, nhưng nếu cho tao chọn lại thì tao vẫn chọn như bây giờ, và rồi tao cũng sẽ trở nên dằn vặt như bây giờ. Tôi và nó cùng thích đi xa, nhưng tôi không đi xa quá như nó, Nhưng nếu cho tôi chọn lại con đường đi của mình thì tôi vẫn sẽ đi xa, nhưng tôi cũng sẽ như nó là nhớ Huế thật nhiều. Trong con người tôi dường như là bức tranh hai màu sáng và tối đan xen và chống chọi lẫn nhau. Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn yêu Huế vô cùng.
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ở đâu mà bằng quê hương của mình được chứ, người ta vẫn thương nói một câu, ta về ta tắm ao ta, dù đục dù trong ao nhà vẫn hơn.
    đã một lần tôi đã đi xa xứ huế, quê hương của tôi, nơi tôi đã sinh ra đời, nơi đây đã cho tôi bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, thủa thời còn ấu thơ, chạy nhảy vui chơi cùng những đưa hàng xóm, mới vui làm sao, ôi nghĩ lại mà mình vẫn thấy thích, rồi tôi đã đi xa, khi đi tới mới biết huế là nơi quan trọng nhất của tôi, cuộc sống ở đây tuy là thiếu thốn, nhưng mà tình cảm thiên liêng của đất quê hương thật là bao la, nơi đây có những người thân thương của tôi, có người mà tôi thương đang sống, và còn đâu bằng khi chúng ta đang sống trên miền đất này
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ

Chia sẻ trang này