1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người ở lại...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Cho những người ở lại...

    Đôi lúc tôi muốn viết về các anh: Anh Tulips và Anh Marco những người đầu tiên gây dựng lên HLFC. Nhưng tôi ko phải là người có thể đặt mình vào vị trí người khác để hiểu hoàn cảnh của họ nên quả thật tôi rất giận các anh ấý. Nhưng chuyện đời chia hợp, hợp rồi lại tan là lẽ thường. Có trách chăng chỉ do chúng ta ko có duyên với nhau. Vậy nên tôi muốn giành topic này cho những người đã dời xa HLFC, tuy vậy họ đã tạo thành một phần của nó.
    Đầu tiên tôi muốn kể cho các bạn về anh -YAMAHA X1. Bởi thời gian tới HLFC chưa thể có đội bóng, hắn ko hay lên net lại bận với học hành, bạn hắn cũng ko tham gia với chúng ta nữa nên có lẽ hắn ...Bài viết này sẽ đầy đủ hơn nếu tôi nói chuyện được với hắn nhưng điều kiện ko cho phép nên....
    Ấn tượng đầu tiên
    Đó là một chàng trai mà ngay lần gặp đầu tiên bạn đã ko thể ko có cảm tình. Cao ráo, gương mặt điển trai sáng sủa và nụ cười dễ thương, có vẻ như cuộc sống đã dành cho anh nhiều ưu ái. Nhưng trong lần ra quân đầu tiên của HLFC cũng là lần giáp mặt đầu tiên ấn tượng của tôi là sao con trai đá bóng nhiều gì mà trắng như công chúa thế nhỉ? Nó làm tôi bật cười với hình ảnh một cục bột trôi nước. Sau trận đấu cả đội bóng ngồi lỳ lại sân. Một nửa quân số là mượn của Barca &Inter nổ chuyện rôm rả như ngô rang. Nửa dân HLFC đích thực còn lại ngồi tách hẳn ra như một thế giới riêng. Cục bột trôi nước bắt đầu phì phèo hút thuốc. Lúc đó tôi nghĩ lại một tên choai choai học làm người lớn đây và tôi bắt đầu "gây hấn"
    -Em ơi ghi tên vào HLFC nhé.
    -Ko có em ở đây đâu
    -Thì ku ơi ku ghi tên vào HLFC nhé
    -Ko có "ku" ở đây đâu
    Cả bọn cười rộ (sao cục bột lại dễ mắc bẫy đến thế chứ ) Mặt hắn đỏ lựng lên. Đỉều đó lý giải tại sao mãi về sau này khi tiếp xúc kha khá rồi tôi vẫn ko thể đổi cách xưng hô cậu-tớ được ngay cả khi biết hắn hơn tuổi mình. Đặc biệt khi biết hắn là fan MU (trong suy nghĩ của tôi là bọn bột bột và ẻo lả..hì hì) thì niềm tin càng được củng cố.. Ôi một cục bột biết đá bóng hi hi
    Tuy vậy những gì diễn ra sau này thì lại khác
    Với những ấn tượng ban đầu như thế thực ra tôi ko tin hắn có thể thích được tuyển Hà Lan. Tôi đã từng biết ko ít con trai thích HL thực sự. Ở họ luôn có gì đó thật đặc biệt. Tâm hồn họ kiêu ngầm sôi động nhưng biểu hiện bên ngoài là vẻ lánh đời trầm tính hơi cô độc. Họ gặp nhiều điều ko may mắn trong cuộc sống, nhiều thất bại(nhiều người nói với tôi họ đến với HL vì tuyển HL cũng như vậy: là một giấc mơ nhưng luôn bị đánh thức dậy vào giữa lúc đẹp nhất, có lúc tưởng như sờ được tới vinh quang rồi lại để vuột mất).Và tôi ko nghĩ rằng một fan MU lại có những cảm giác đó.
    Và quá trình tiếp xúc với hắn đã cho tôi thấy ấn tượng ban đầu chỉ là trò xúc sắc lừa phỉng của cuộc sống. Hắn thực ra là con người điềm tĩnh và chững chạc, ít nói nhưng đã nói thì rất đúng lúc và có ý nghĩa.Đi cùng với hắn tớ ko biết vì sao tớ nói nhiều mà vô nghĩa đến thế. Tớ là người ko biết kìm chế cảm xúc của mình vui đấy rồi có thể buồn ngay tắp lự . Vì thế trong lúc tớ sủa nhặng cả lên bình luận người này chê bai người nọ thì hắn cứ đứng lù đù khoanh tay cạy răng ko thốt ra nửa lời thỉnh thoảng chắc bực mình với trò xồn xồn của tớ hắn đưa ra một câu bình ngắn gọn mà rất trúng.Có lẽ tớ nên bỏ cái suy nghĩ đã là fan của HL thì ko thể là fan của MU ấy đi....
    Trên sân cỏ anh là ai???
    Tớ ko tưởng tượng hắn nổi tiếng đến thế trên sân cỏ. Hầu như giới đá bóng 81 ai cũng biết hắn. À mà người trong HLFC ta ít người được xem hắn đá đúng ko??Tớ ko nghĩ rằng mình lại được xem những pha trình diễn như thế ở ngoài đời.Có lẽ vì thích HL quá mà tớ ko thể xem bóng đá Việt Nam cũng như đội bóng ở lớp đá được. Chính hắn đã làm thay đổi suy nghĩ đó của tớ. Giải TTVN lần 2 tớ đi cổ vũ cho Anti nhưng thực ra là để xem hắn đá. Vị trí tiền đạo hơi lùi cộng với dáng chạy của hắn tớ nghĩ chắc chắn là hắn thích Dennis nhưng khi hỏi ra lại ko phải...hì.
    Và điều gì tạo nên tính cách hay nhất của hắn trên sân cỏ???Đó là lối chơi đồng đội ko chút ích kỷ, tận tuỵ truyền bóng và ko chút đề cao mình. Tớ ko hiểu sao hắn có thể bình tĩnh tới vậy trước những lời khen ngợi và thản nhiên như ko ý thức được sự điêu luyện của mình.Ngoài cuộc sống cũng vậy. Hắn quá khiêm tốn Nếu mà tớ là hắn thì...
    Tạm biệt anh- ngôi sao bình dị luôn toả rạng thứ ánh sáng ấm áp và gần gũi....


    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có 1 bác sáng chủ nhật nào cũng đá ở sân Y,số 2 hay 3 gì đấy thì phải,đội của bác chuyên mặc áo trắng,bác này cao to,trắng trẻo,đá tiền đạo khá hay nhưng đáng chú ý là đội bác đá cũng toàn những cá nhân hay chả kém.[mà đội này mặc áo Real thì phải] .Hồi giải net cup vừa qua diễn ra,em cũng thấy bác ở bên Anti,không hiểu đó có phải là quí anh yamaha đấy không ạ???
    [​IMG]
    luiz nazariodelima
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trích bài viết của hoa cúc tây :
    Đỉều đó lý giải tại sao mãi về sau này khi tiếp xúc kha khá rồi tôi vẫn ko thể đổi cách xưng hô cậu-tớ được ngay cả khi biết hắn hơn tuổi mình
    ------------>>>>>>>>>>>>Tạm biệt anh- ngôi sao bình dị luôn toả rạng thứ ánh sáng ấm áp và gần gũi...

    [​IMG]
    luiz nazariodelima
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ko phấ? ruì bé Ỉi Yamaha của chúng ta mang áo s' 10 'ấy bé ạ.
    Đốn cu'i và những 'ốn th?nh thống ch khoái 'ọc lém hi hi [/B]

    Cúc tây là loài hoa thân thi?n nhất thế gi>i.Nó tỈợng trỈng cho mTt tình bạn trong sáng cYi mY mà chân thành n"ng ấm..
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đấy là anh Voter đấy tiền chuyên mặc áo số 5 hoặc số 9 sáng chủ nhật đá sân số 2 .. Cả đội mặc áo RM trắng .....Hồi cấp hai là cặp tiền đạo với anh Yamaha ..........Mang tiếng là tiền đạo của đội AntiMU nhưng chỉ khi đá giải hay gặp MU hoặc những trận quan trọng thì anh ý mới đi còn lại thì bận suốt
    Welcome:
    http://www.club81.com​
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    He he nghe bé Luiz tả lúc đầu cứ tưởng nhầm với anh nokia chớ lỵ Nhưng hìhì thiếu mất danh từ đặc trưng nhất là "béo ú" nên mới biết là ko phải ha ha ha ...Mà ai lại đi nhầm cái lão bàn kuốc to đùng ấy là bạn Yamaha của chúng ta nhỉ bé Luiz ơi!!!!!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hôm nay đọc cái topic "Ai giúp tớ cái nhỉ" mới thấy bài của Aja post nhầm bên đó .
    Tất nhiên đây là chị nói những nguwòi thích HL ở Việt Nam thui chớ lỵ. Chứ nguwòi HL thì đương nhiên là thích bóng đá HL rùi. Đâu phải lý do này. Hì hì thấy chị nói đúng quá tức hả em????

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đúng là đúng thế nào, chị có thể giải thích tâm lý đó theo quan điểm triết học không vì triết học là cái nôi của xã hội học mà

    [​IMG]
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bây giờ xã hội học đã nhớn. Nó cần có cuộc sống của nó..hì mà khoa xã hội học bọn chị tách ra từ khoa tâm lý học đó em. Còn quản lý xã hội mới dính với triết thui. Bọn chị ở tầm vi mô hơn là vĩ mô em ạ ..hah ah a

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    NgườI anh em chưa một lần mặt
    Nửa năm trước đây tôi vẫn chưa sử dụng YM. Tôi có ấn tượng ko tốt về nó và do vậy ko muốn sử dụng. Và một ngày khoảng cuốI tháng 5 anh là ngườI đầu tiên chat vớI tôi. Bây giờ ngồI nghĩ lạI cái thờI gian hè đó sao mình lạI có thể chat kinh như thế chứ. Có khi ngồI lỳ mấy tiếng liền. Ẹ,,,Tôi đã tưởng tượng về anh nhiều nhưng tớI tận bây giờ ko còn liên lạc gì nữa vẫn ko đoán nổI anh như thế nào nhỉ?? Nhưng chắc chắn đó là một cái điếu cày di động rùi. (nghiện thứôc lá này, uống bia suốt ngày nè, hay thức khuya này vv?thì làm sao mà béo được chớ). Và chắc là một ngườI cực kỳ thú vị nữa. Anh nói chuyện rất hay (ko chỉ mình tôi mà anh Marco cũng công nhận vậy). Đặc biệt là tình cảm của anh dành cho bóng đá HL vừa mạnh mẽ, sâu sắc lạI hết sức kín đáo, ko thích bộc lộ.Đây dường như cũng là một đặc điểm chung của chúng ta hay sao ấy nhỉ.
    -Em có nhiều ảnh các cầu thủ HL ko?
    -Em chỉ có một cái chụp cả độI thôi
    -Anh cũng thế một cái từ hồI còn đen trắng cơ và anh cất nó trong tủ.
    -Hi hi đó là tình yêu đấy.
    -PhảI một tình yêu cất nơi đáy tủ..ha ha
    Tôi biết khá nhiều thông tin về anh và những kỷ niẹm của anh vớI bóng đá HL.
    -Đã bao giờ anh có tình cảm vớI ngườI con gái nào thích HL chưa?
    -HồI đấy anh ở dướI HP.Trong một buổI sinh nhật anh vẽ hình Gullit lên quần(Anh học Kiến trúc mà). Có cô bé nhìn thấy và nói chuyện vớI anh rằng cô ấy cũng thích HL lắm.
    -Chị ấy có xinh ko ạ?
    -Ko xinh nhưng anh cứ tưởng tưởng có một ngườI ở bên mình nói chuyện vớI mình về HL suốt ngày nên anh?
    -Sau đó rồI sao?
    -HồI đó anh nhát lắm. Chẳng nói được câu nào cả?
    (trùi ui kém tắm quá !!!Vậy là đi tiêu một tình cảm đẹp có thể nảy sinh.Các bạn trong HLFC đừng thế nhé)
    Anh cũng có những phút buồn.
    -Anh ko đi họp offline đâu. Nhạt nhẽo lắm.Khi nào có HL đấu thì anh vớI em đi xem nhé.(vậy mà bây giờ tớI gặp mặt cũng ko được). Anh thích những ngườI yêu HL thực sự chứ ko phảI bọn ham vui..
    -(tôi cáu vì cái giọng điệu đó) Nếu anh ko tham gia HLFC thì em vớI anh chỉ là những ngườI xa lạ. (Tôi logout nhưng sau đó lạI back lạI vì thấy có gì đó ko bình thường)
    -Em biết là anh có chuyện buồn gì đó.Hãy cố gắng giảI quyết nó anh nhé.Hay là kể vớI em đi..
    -Anh chỉ thích chia xẻ niềm vui thôi. Ai như em lúc nào cũng bô bô..
    -(tôi cáu lắm rùi đấy). Khoan đã ko phảI cứ buồn là ngườI ta nói ngườI khác như vậy đâu nhé.Cáu đấy..
    -Em thích nghe rock ko?
    -he he chỉ thích ăn đá uống đá chứ ko thích nghe đá
    -Em đáng bị đá lắm.
    -Ha ha thằng nào đá được tui. Thằng đó ko què giò cũng lở mồm long móng.
    .À thế anh tìm được việc chưa. ThờI buổI bây giờ?Thế hồI trước anh thi vào Kiến trúc chỉ do ý thích thôi hả anh??
    -Ừ. Nếu anh ko kiếm được việc làm thì anh sẽ mang cái bị tớI của trường KT xin ăn và răn bọn đàn em chớ dạI thi vào đấy.
    -Thế hồI anh thi vào ko có ai ngồI ngoài cổng trường răn anh ko thi vào à??
    -Có nhưng anh tưởng tụI nó dốt. Bây giờ mớI biết?Thôi nói về HL đi?.
    -???????????????
    -Tạm biệt em yêu
    -Ko thích nói thế
    -Tạm biệt ?ocu*ng?
    -Từ đó hay nhưng lạI ko thích hợp
    -Thế thích nói sao?
    -Tạm biệt
    tạm biệt đồng chí
    ngườI anh em HLFC thân yêu
    và mãi mãi
    -Ừ Tạm biệt ?ocưng đồng chí?
    (nếu bnaj cho đó là những từ của những tên lẻo mép thì có thể bạn đúng nhưng con gái chúng tôi vẫn thích được gnhe những lờI như vậy..Mình sai chăng??)
    -Nói chuyện vớI em một thờI gian ngắn nhưng anh cảm thấy như một ngườI thân quen vậy. Như một ngườI bạn.
    -Bạn gì cơ (hỏI đầy hi vọng)
    -Một ngườI bạn?trai ha ha
    (hic hic thảo nào lần gọI điện duy nhất cho tôi khi nghe giọng the thé của tôi thì anh ko tin. Anh nói rằng anh đoán giọng tôi phảI trầm trầm ngườI lớn cơ..còn tôi cũng rất lạ khi qua điện thoạI anh nói rất ít và giọng có vẻ buồn buồn trầm trầm?Hôm đó anh nói sẽ về HP 2 ngày sau lạI lên. Nhưng rồI từ đó ko có tin gì nữa. ID của anh trên YM cũng ko bao giờ sáng?.)
    Còn có rất nhiều rất nhiều những câu chuyện tôi muốn kể vớI các bạn. Nhưng tiếc rằng chẳng còn những ngườI đó ở đây để chúng ta cùng ôn lạI và cùng cườI vui vẻ nữa. Cách đây khoảng gần 2 tháng anh có viết một topic gần như một lờI tạm biệt trong hộI ta..Có lẽ chẳng có một cơ hộI để gặp mặt anh rồI?
    Mình đã già quá để phảI ôn lạI những kỷ niệm một đi ko trở lạI chăng hay là vì trờI đông u ám rủ tớI nỗI buồn??

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..

Chia sẻ trang này