1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người ra đi và những người ở lại. Ra đi không phải để trở về. Ra đi là để Mang về.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamtuhemo, 25/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cho những người ra đi và những người ở lại. Ra đi không phải để trở về. Ra đi là để Mang về.

    Có một câu thế này, Người dẫn đường và người chờ đợi là những người mệt mỏi nhất.
    Người ta mệt mỏi, vì người ta không biết bao giờ người còn lại mới sánh bước cùng mình.
    Khi người ta ra đi, là người ta dẫn đường, khi người ta ở lại, là người ta chờ đợi.
    Người chờ đợi có An thì người ra đi mới Yên.
    Người dẫn đường có Yên thì người ở lại mới An.

    Vậy nhé! Những người đã, đang và sẽ ra đi, bạn sẽ là người dẫn đường đấy, nhớ lấy câu này. Ra đi không phải để trở về, ra đi là để Mang về. Cứ Bay đi nhé! Như bông bồ công anh trong gió, dù chỉ một hạt được nảy mầm, cũng có thể mang về trọn vẹn.

    Tớ là một người Chờ đợi.

    P/s : Anh, Anh can đảm lắm, em biết, anh, dù cho chỉ còn một mình, cũng có thể tự trở thành tròn vẹn.
    Em. Vẫn. Chờ. Anh.
  2. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết hay quá nhỉ.
  3. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    thich thật, biết là có một ngày sẽ dc ở bên nhau. Còn mình, biết a đi là đi mãi mãi, k bjờ trở lại nữa. Nhưng lòng mình cũng nhẹ như hoa Bồ công anh vậy, nở ra và tung bay trong gió...
  4. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy.
  5. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đọc quyển sách : " không có gì là mãi mãi" chưa?
    Ngay - cả- cái- chết- cũng - không - là - mãi mãi.
    Bồ công anh trong Gió, uh, đẹp thật, nhưng buồn.
    Đừng để mình buồn mãi thế.
    Chúc bạn một đêm An.
  6. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    uh, hôm nào cũng cố ngủ nhưng nghe chừng khó ghê. ko vui, ko buồn, ko khóc mà cũng chẳng cuời. Day dứt ư? cũng ko day dứt. Nếu biết dc bjờ mình thhích j và muốn j thì hay quá. Chẳng hiểu tsao cs này ko fải của riêng ta...!
    Cảm ơn bạn nhiều! mong đêm nay sẽ ngủ ngon!
  7. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này không của riêng ta, nhưng ta có quyền thay đổi mà? Thay đổi một phần cuộc sống - của ta - thậm chí - của những nguời khác nữa.
    Hãy để mỗi ngày là một ngày vui, như là sáng sớm tỉnh dậy, vươn vai hò hét vài câu thế này " Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay..."
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chị rất can đảm. Em tin tình yêu hai người sẽ bền đẹp và hạnh phúc . Chúc anh chị luôn vui vẻ nhá
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao giờ tớ mới đọc topic này nhỉ
    Tặng bạn chủ topic

Chia sẻ trang này