1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người yêu màu tím

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi petalia, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 cũng lâ một gã yêu màu tím đây, màu tím Huế thật dịu dàng, và theo so_0 trong từng suy nghĩ về miền quê hương xa. Nhưng màu tím so_0 thật thích có lẫn một tí màu xanh, màu tím pha xanh, chẳng biết nói thế nào cả, để có những sớm mai, ngẩn ngơ nhìn theo người thiếu nữ với chiếc áo len tim tím...
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu tại sao mình lại thích màu tím đến vậy. Có phải vì thế mà mình thường buồn. Người ta bảo màu tím là màu của sự mơ mộng lãng mạn, của sự thuỷ chung của nỗi buồn.
    Nhưng hình như từ ngằy yêu người ấy mình càng yêu màu tím hơn và càng buồn hơn. Đến bây giờ mình vẫn viết bút mực màu tím đấy, đã 26 tuổi rồi mà vẫn viết bút mực tím có buồn cười không.
    Người yêu màu tím có phải sẽ có một cuộc sống cô đơn, buồn và nhiều nước mắt không???
  4. ha_tuyet

    ha_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích màu tím
    nó là tôi cảm thấy tâm hồn mình được bình yên
    các bạn biết người yêu màu tím là người có nhiều ý tưởng trong cuộc sống họ thích đổi mới thay đổi các ý tưởng liên tục
    nhưng trong tình cảm họ lại rất lãng mạn trung thành khó thay đổi
    vì thấy tính cách ấy giống mình nên tôi càng yêu màu tím
    có màu tím của hoa găng và hoa cỏ ớt là tôi thích nhất
    hơn nữa có ai đọc màu thời gian của đoàn phú tứ khong?
    màu thời gian tím ngắt
    màu thời gian không xanh
  5. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có còn chăng một giấc mơ màu tím
    Tím hồn ta ,tím cả cánh đồng
    Lưu ly ! lưu ly! tiếng ai khẽ gọi
    Bước phiêu bồng ,váy tím nhuốm màu mây
    Tím đất trời ,và tím cả hồn say
    Mắt ai nhìn liêu xiêu màu tím nhạt
    Ôi sóng tình , sóng dạt lướt ngàn hoa
    Con sóng tím ru tình ta màu tím
    Để bây giờ hát mãi bến bờ xa...
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. Votinh1102

    Votinh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích màu tím nhưng màu tím không phải là màu duy nhất tôi thích. Tôi còn thích màu vàng xanh là màu áo của đội tuyển Brazil. Màu đỏ xanh là màu áo của Barca. Màu đỏ vàng là màu của lá cờ Tổ quốc tôi.........
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Áo tím tóc dài có làm mọi người liên tưởng tới các cô gái Huế không nhỉ.
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Áo dài tím.. tóc dài bay trong gió... dòng sông Hương ... một nét đẹp rất thơ mộng chỉ riêng của Huế!
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tặng hội những người yêu màu tím bài hát nằy.
    Ngàn thu áo tím
    http://nhacso.net/Music/Album/2005/10/05F5EECB/?playAlbum=1
    KHông tìm được bài nào có đuôi wna nên đành đưa cả link lên vậy
    Text​

Chia sẻ trang này