1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người yêu màu tím

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi petalia, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Pansé
    Xương rồng
    Được wildkittenhn38 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 20/06/2004
  2. HoThienNga

    HoThienNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Vô tình đi lạc vào chủ đề này, thấy lòng xúc động khôn tả. Tôi là người yêu màu tím, và chỉ một màu tím mà thôi. Màu ấy là màu kỷ niệm của riêng tôi, khi mới quen anh ấy, anh ấy hỏi " Em thích màu gì nhất" . Tôi trả lời "Màu tím". Anh ấy ồ lên vui sướng và nói rằng " Ngày xưa anh đã từng nghĩ, anh sẽ yêu một người con gái mà người đó chắc sẽ yêu màu tím". Thật là kỳ lạ phải không?
    Xem những bức ảnh của các bạn post lên thật tuyệt vời. Tất cả các loại hoa màu tím tôi đều yêu vô cùng. Đặc biêt là hoa bằng lăng, nhìn thấy hoa ấy nhờ nhà quá. Nhớ những ngày hè Hà Nội, đến mùa bằng lăng tím ngắt, cùng kéo nhau đi ngắm hoa, lòng nhủ thầm mong hoa cứ nở mãi chẳng bao giờ tàn. Giờ đây thấy nhớ màu tím ấy quá. Cám ơn các bạn đã cho tôi như được sống lại những ngày kỷ niệm. Mong tiếp tục được xem những hình ảnh màu tím tuyệt vời nữa các bạn nhé.
    Thân chào
  3. HoThienNga

    HoThienNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Vô tình đi lạc vào chủ đề này, thấy lòng xúc động khôn tả. Tôi là người yêu màu tím, và chỉ một màu tím mà thôi. Màu ấy là màu kỷ niệm của riêng tôi, khi mới quen anh ấy, anh ấy hỏi " Em thích màu gì nhất" . Tôi trả lời "Màu tím". Anh ấy ồ lên vui sướng và nói rằng " Ngày xưa anh đã từng nghĩ, anh sẽ yêu một người con gái mà người đó chắc sẽ yêu màu tím". Thật là kỳ lạ phải không?
    Xem những bức ảnh của các bạn post lên thật tuyệt vời. Tất cả các loại hoa màu tím tôi đều yêu vô cùng. Đặc biêt là hoa bằng lăng, nhìn thấy hoa ấy nhờ nhà quá. Nhớ những ngày hè Hà Nội, đến mùa bằng lăng tím ngắt, cùng kéo nhau đi ngắm hoa, lòng nhủ thầm mong hoa cứ nở mãi chẳng bao giờ tàn. Giờ đây thấy nhớ màu tím ấy quá. Cám ơn các bạn đã cho tôi như được sống lại những ngày kỷ niệm. Mong tiếp tục được xem những hình ảnh màu tím tuyệt vời nữa các bạn nhé.
    Thân chào
  4. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    mọi người có nhiều ảnh về màu tím thật, nhưng sao k thấy bài thơ nào về màu tím vậy ?
    Có ai biết bài thơ "màu xanh hay tím" không ? Ngày xưa tôi thấy nó viết trong tập thơ lính của ông cụ, cái gì mà "em hỏi tôi yêu màu xanh hay tím / Tôi biết nói gì đây yêu màu tím hay xanh", rồi cái gì mà "tím thuỷ chung, xanh đợi chờ"
    Có bạn nào biết thì post lên nhé, cám ơn rất nhiều
  5. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    mọi người có nhiều ảnh về màu tím thật, nhưng sao k thấy bài thơ nào về màu tím vậy ?
    Có ai biết bài thơ "màu xanh hay tím" không ? Ngày xưa tôi thấy nó viết trong tập thơ lính của ông cụ, cái gì mà "em hỏi tôi yêu màu xanh hay tím / Tôi biết nói gì đây yêu màu tím hay xanh", rồi cái gì mà "tím thuỷ chung, xanh đợi chờ"
    Có bạn nào biết thì post lên nhé, cám ơn rất nhiều
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em hỏi tôi : yêu màu xanh hay tím?
    tôi biết nói sao yêu màu tím hay xanh
    khi hoa xuân chen nở đầy cành
    muôn sắc muôn hương muôn màu rực rỡ
    tôi nhớ lắm những đêm dài khôngngủ
    tình quê hương da diết cháy trong tim
    nhớ màu xanh bát ngát xóm thôn
    dòng sông xanh lững lờ uốn khúc
    mái nhà ai xang vòm lá biếc
    làng quê xanh bãi mía nương dâu
    nhớ buổi hành quân buớc nối theo nhau
    lá nguỵ trang xanh màu chiến dịch
    xanh lá rừng xanh rì rào suối ngọt
    buổi trưa hè xanh bát nước chè xanh
    xanh đôi mắt trẻ thơ, xanh đôi mắt người thân
    vì đôi mắt em biển trời xanh thẳm
    nhớ tán dừa xanh nghiêng mình soi bóng
    những cánh chim xang phơi phới bay ngang
    tôi yêu lắm màu xanh đầy ước vọng
    em hỏi tôi : yêu màu xanh hay tím?
    tôi biết nói sao yêu màu tím hay xanh
    những đường xưa lầy lội chiến tranh
    đường ra trận lắm đèo nhiều dốc
    những người lính hành quân đi đánh giặc
    nhìn trời yêu màu tím hoàng hôn
    đồi hoa sim tím ngắt bên đường
    bếp lửa rừng khuya tím nồi gạo cẩm
    tôi đa biết những bài thơ đẹp lắm
    dưới nền trời tím ngắt bên hè
    màu tím áo em nón lá nghiêng che
    huế quê em hay một màu hoa tím
    ôi màu hoa son sắt thuỷ chung
    những giọng hò mái đẩy bên sông
    nghe da diết chồng thương vợ nhớ
    dù cách xabên ni bên nớ
    đôi bờ vẫn một dải gần nhau
    nón lá nghiêng che kín cả đôi đầu
    trang giấy trắng tím những dòng êm ái
    em hỏi tôi thôi cần chi nói lại
    khi mặt trời rạng ánh bình minh
    tôi sẽ yêu mãi mãi màu xanh
    màu tuổi trẻ tương lai đầy hi vọng
    tối hoàng hôn khi mặt trời xế bóng
    trái tim tôi màu tím sẽ thay xanh
    tâm tình tôi vang khúc nhạc ân tình
    và em ạ muôn màu đều rất đẹp
    riêng lòng tôi mến thương tha thiết
    xanh ước mơ và màu tím thuỷ chung
    em đang chán đời post cho bác đọc vậy
    ôi cuộc đời
    cuộc đời thật đầy rrẫy những chuyện bất công
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em hỏi tôi : yêu màu xanh hay tím?
    tôi biết nói sao yêu màu tím hay xanh
    khi hoa xuân chen nở đầy cành
    muôn sắc muôn hương muôn màu rực rỡ
    tôi nhớ lắm những đêm dài khôngngủ
    tình quê hương da diết cháy trong tim
    nhớ màu xanh bát ngát xóm thôn
    dòng sông xanh lững lờ uốn khúc
    mái nhà ai xang vòm lá biếc
    làng quê xanh bãi mía nương dâu
    nhớ buổi hành quân buớc nối theo nhau
    lá nguỵ trang xanh màu chiến dịch
    xanh lá rừng xanh rì rào suối ngọt
    buổi trưa hè xanh bát nước chè xanh
    xanh đôi mắt trẻ thơ, xanh đôi mắt người thân
    vì đôi mắt em biển trời xanh thẳm
    nhớ tán dừa xanh nghiêng mình soi bóng
    những cánh chim xang phơi phới bay ngang
    tôi yêu lắm màu xanh đầy ước vọng
    em hỏi tôi : yêu màu xanh hay tím?
    tôi biết nói sao yêu màu tím hay xanh
    những đường xưa lầy lội chiến tranh
    đường ra trận lắm đèo nhiều dốc
    những người lính hành quân đi đánh giặc
    nhìn trời yêu màu tím hoàng hôn
    đồi hoa sim tím ngắt bên đường
    bếp lửa rừng khuya tím nồi gạo cẩm
    tôi đa biết những bài thơ đẹp lắm
    dưới nền trời tím ngắt bên hè
    màu tím áo em nón lá nghiêng che
    huế quê em hay một màu hoa tím
    ôi màu hoa son sắt thuỷ chung
    những giọng hò mái đẩy bên sông
    nghe da diết chồng thương vợ nhớ
    dù cách xabên ni bên nớ
    đôi bờ vẫn một dải gần nhau
    nón lá nghiêng che kín cả đôi đầu
    trang giấy trắng tím những dòng êm ái
    em hỏi tôi thôi cần chi nói lại
    khi mặt trời rạng ánh bình minh
    tôi sẽ yêu mãi mãi màu xanh
    màu tuổi trẻ tương lai đầy hi vọng
    tối hoàng hôn khi mặt trời xế bóng
    trái tim tôi màu tím sẽ thay xanh
    tâm tình tôi vang khúc nhạc ân tình
    và em ạ muôn màu đều rất đẹp
    riêng lòng tôi mến thương tha thiết
    xanh ước mơ và màu tím thuỷ chung
    em đang chán đời post cho bác đọc vậy
    ôi cuộc đời
    cuộc đời thật đầy rrẫy những chuyện bất công
  8. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Heh, bác petalia sướng nhể, nghe bác kể mà tớ ghen tị wé T_T. Đúng là sống ở Tphố có nhiều cái hạn chế thật á ^^.
    Bây giờ post vài cái ảnh, thứ nhất là tặng bác HoThienNga, thứ hai là cho bằng bạn bằng bè.
    mấy hình này em lấy trên botanica.com, trên hình có cái chữ đó hết, hix, trông xấu cả hìnhT_T.
    Còn chuyện thơ văn thì tớ có quen chú ve_hue_nghe_em gì đó, có cả một topic thơ về màu tím, chẳng nhớ ở đâu nữa T_T.
    Được chiantino sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 21/06/2004
  9. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Heh, bác petalia sướng nhể, nghe bác kể mà tớ ghen tị wé T_T. Đúng là sống ở Tphố có nhiều cái hạn chế thật á ^^.
    Bây giờ post vài cái ảnh, thứ nhất là tặng bác HoThienNga, thứ hai là cho bằng bạn bằng bè.
    mấy hình này em lấy trên botanica.com, trên hình có cái chữ đó hết, hix, trông xấu cả hìnhT_T.
    Còn chuyện thơ văn thì tớ có quen chú ve_hue_nghe_em gì đó, có cả một topic thơ về màu tím, chẳng nhớ ở đâu nữa T_T.
    Được chiantino sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 21/06/2004
  10. HoThienNga

    HoThienNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn chiantino nhiều lắm. Mong bạn sẽ post thêm nhiều nữa nhé.
    Thân chào

Chia sẻ trang này