1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người yêu màu tím

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi petalia, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoThienNga

    HoThienNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn chiantino nhiều lắm. Mong bạn sẽ post thêm nhiều nữa nhé.
    Thân chào
  2. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác violetnoses là con trai mà biết lắm thơ thật, em thì đến bài thơ Tôi yêu em của Puskin (mà bọn con trai đứa nào cũng thuộc để...làm gì không biết ) cũng không thuộc hết.

    Tặng mọi người mấy nhành hoa thạch thảo này nhé!

    ***
    ***​
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 24/06/2004
  3. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác violetnoses là con trai mà biết lắm thơ thật, em thì đến bài thơ Tôi yêu em của Puskin (mà bọn con trai đứa nào cũng thuộc để...làm gì không biết ) cũng không thuộc hết.

    Tặng mọi người mấy nhành hoa thạch thảo này nhé!

    ***
    ***​
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 24/06/2004
  4. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hoa thạch thảo mà em vừa post ở trên có lẽ là do gọi quen vậy thôi, thực ra nó là một loại hoa cúc tây, màu tím, có lẽ là loại New England Aster (aster là tên chung để chỉ dòng hoa này).
    Còn hoa thạch thảo (hoa đá) chính ra là loại hoa nhỏ xíu hay sống trên vách núi mà bạn caneton post, tiếng Anh gọi là heather (Pháp là bruyère):

    ***
    ***
    Hoa HEATHER
    ********************************
    Chúc tất cả những ai yêu màu tím một tuần nhiều niềm vui và luôn yêu đời nhé!!!(như Petalia )
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 24/06/2004​
  5. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hoa thạch thảo mà em vừa post ở trên có lẽ là do gọi quen vậy thôi, thực ra nó là một loại hoa cúc tây, màu tím, có lẽ là loại New England Aster (aster là tên chung để chỉ dòng hoa này).
    Còn hoa thạch thảo (hoa đá) chính ra là loại hoa nhỏ xíu hay sống trên vách núi mà bạn caneton post, tiếng Anh gọi là heather (Pháp là bruyère):

    ***
    ***
    Hoa HEATHER
    ********************************
    Chúc tất cả những ai yêu màu tím một tuần nhiều niềm vui và luôn yêu đời nhé!!!(như Petalia )
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 24/06/2004​
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác petilia có chùm ảnh cúc tây tím đẹp quá!!!!!
    Nhìn vào đã mắt quá bác ơi.
    Thank bác petilia nhiều!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác petilia có chùm ảnh cúc tây tím đẹp quá!!!!!
    Nhìn vào đã mắt quá bác ơi.
    Thank bác petilia nhiều!!!
  8. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi là cún (cundc nhưng thích gọi là cún hơn, có gì anh em bỏ qua nhé ), đã gọi sai tên tui lại còn in đậm, tô màu và réo hai lần nữa chứ, tên là Petalia chứ không phải petilia đâu nhé (nghe cứ như bé tília ấy )
    Thanks for your thanks & Welcome U tới hội YMT này! (yêu một tá )
    Màu tím đâu phải chỉ có buồn đâu mà còn rất vui nữa, mọi người coi bức này xem có rộn ràng không? ^_^
    Không hiểu sao mỗi lần nhìn bức ảnh này có cảm giác rất lạ, không biết nói thế nào nữa, mọi người có vậy không??
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 24/06/2004
  9. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi là cún (cundc nhưng thích gọi là cún hơn, có gì anh em bỏ qua nhé ), đã gọi sai tên tui lại còn in đậm, tô màu và réo hai lần nữa chứ, tên là Petalia chứ không phải petilia đâu nhé (nghe cứ như bé tília ấy )
    Thanks for your thanks & Welcome U tới hội YMT này! (yêu một tá )
    Màu tím đâu phải chỉ có buồn đâu mà còn rất vui nữa, mọi người coi bức này xem có rộn ràng không? ^_^
    Không hiểu sao mỗi lần nhìn bức ảnh này có cảm giác rất lạ, không biết nói thế nào nữa, mọi người có vậy không??
    Được petalia sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 24/06/2004
  10. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bức này đẹp quá, nhưng sao em cảm giác nó giống như một con quỷ vậy >_<.
    Xem hình này liên tưởng tới cây hoa anh đào trong Machi (truyện tranh đó, mọi người chắc đọc rùi). Nhưng làm gì có cây anh đào màu tím nhỉ ???

Chia sẻ trang này